KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 94
Chương 94. Danh thám tử + Gấu mèo nhỏ + Nhà tư bản
“Poe, tôi không nhớ mình đã cho phép cậu tự ý hành động.”
Giọng Fitzgerald lạnh nhạt, tự nhiên mang theo uy thế của một người đã quen đứng trên cao nhìn xuống kẻ khác.
Ánh mắt xanh lam pha lục của hắn lướt qua tất cả những người có mặt, cuối cùng dừng trên Chrollo đang đứng đầu nhóm. Khóe môi Fitzgerald hơi nhếch lên, thái độ khinh mạn chẳng hề che giấu.
Hắn tới vừa đúng lúc, đủ để nghe được phần giới thiệu của Poe về Edogawa Ranpo.
“Thành viên của một Trinh thám xã ở Yorknew.”
“Không có Niệm.”
“Khả năng suy luận cực kỳ mạnh.”
Đó là toàn bộ những gì Poe vừa nói về Ranpo.
Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ.
Mục tiêu của đám tội phạm trước mặt rõ ràng cũng có liên quan đến Yokohama. Vậy tại sao Poe lại cố tình không nói đầy đủ tên của Trinh thám xã?
Yokohama Trinh thám xã.
Edogawa Ranpo là thành viên của Yokohama Trinh thám xã.
“Boss…”
Poe khẽ gọi một tiếng.
Mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến người khác khó lòng nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
“Ồ? Vị tiên sinh này lại là ai đây?”
Shalnark dường như rất hứng thú với phản ứng của Poe. Hắn tiện tay khoác vai đối phương, quay đầu nhìn Fitzgerald rồi cười hỏi:
“Anh quen vị tiên sinh này à?”
Poe lập tức trở về trạng thái khép kín quen thuộc. Hắn ôm chặt con gấu mèo nhỏ trong lòng, ngẩng đầu liếc Fitzgerald thật nhanh rồi rụt rè gật đầu.
Cũng bởi động tác của Shalnark, khoảng cách vốn đã gần giữa Poe và Fitzgerald lại bị kéo xa. Poe bị kéo ngược trở vào giữa vòng vây Phantom Troupe.
Chỉ cần quan sát kỹ sẽ nhận ra vị trí đứng của các thành viên Phantom Troupe rất có quy luật. Bề ngoài bọn họ vẫn nói là hợp tác, nhưng trên thực tế, những người “tình cờ” xuất hiện trên sân thượng từ đầu đến cuối đều bị họ âm thầm vây ở giữa.
Rõ ràng Phantom Troupe chưa từng buông lỏng cảnh giác.
Fitzgerald hơi cau mày.
Ánh mắt hắn lướt qua Poe, sau đó chuyển sang Gon, Killua và những người còn lại.
Nhờ những tin tức Fyodor từng cung cấp, Fitzgerald không hoàn toàn xa lạ với thân phận của nhóm người này.
Trong mắt người ngoài, Yokohama Trinh thám xã và tổ chức Yokohama vẫn luôn là hai thế lực hoạt động độc lập. Chỉ có một số cực ít người biết rằng trên thực tế, Trinh thám xã cũng thuộc hệ thống Yokohama.
Bên ngoài, Trinh thám xã có quan hệ rất chặt chẽ với chính phủ, thậm chí thường xuyên hợp tác với cảnh sát cùng các cơ quan chính thức khác.
Mà trong loại thế giới nơi kẻ mạnh và đủ loại tổ chức ngầm mọc lên khắp nơi thế này, những cơ cấu có liên hệ với phía chính phủ lại thường rất dễ bị xem nhẹ.
Cũng vì vậy, khi Shalnark thu thập tình báo về Yokohama, hắn không lần ra được dấu vết của Trinh thám xã, càng không phát hiện thân phận thật của Ranpo.
Những người biết chân tướng ở đây lúc này đều cực kỳ ăn ý mà giữ im lặng.
Killua, Gon và Leorio có quan hệ rất thân với Kurapika, mà Kurapika lại là thành viên Trinh thám xã. Bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ bí mật liên quan.
Izumi Kyouka bản thân cũng là thành viên Trinh thám xã, giữ kín chuyện này càng là điều hiển nhiên.
Nhưng…
Trên đầu Fitzgerald như thể hiện ra một dấu hỏi thật lớn.
Poe.
Cậu thì sao?
Tại sao cậu cũng cố tình giấu thân phận của Edogawa Ranpo?
Cho tôi một lời giải thích xem nào?
“Cảm giác cứ như đang xem phim dài tập vậy.”
Shalnark bất đắc dĩ thở dài. Nụ cười thường trực trên gương mặt hắn cuối cùng cũng bị hàng loạt vị khách không mời mà đến làm cho méo đi đôi chút.
“Hết người này tới người khác không biết từ đâu chui ra.”
“Không biết từ đâu chui ra?”
Fitzgerald nhướng mày.
Hắn lắc đầu, khóe môi cong lên thành một đường kiêu ngạo.
“Không, không.”
Ánh mắt hắn đảo qua Phantom Troupe.
“Loại người mục nát trong đống rác như các người, lấy tư cách gì nói chuyện với tôi?”
Sự khinh miệt trong lời nói gần như không thèm che giấu.
Rõ ràng Fitzgerald đang cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy nửa phần thiện ý. Trái lại, nó chỉ càng làm nổi bật thái độ ngạo mạn như thể hoàn toàn không xem Phantom Troupe ra gì.
“Tôi chưa bao giờ để lời của kẻ yếu vào lòng.”
Fitzgerald thong thả nói tiếp.
“Bởi vì đó chẳng qua chỉ là tiếng kêu đáng thương sinh ra từ lòng ghen ghét mà thôi.”
Shalnark: “?”
Hắn đứng hình mất một nhịp.
Đã bao nhiêu năm rồi?
Phantom Troupe đã bao nhiêu năm không gặp một người dũng cảm đến mức đứng ngay trước mặt bọn họ mà mắng thẳng như vậy?
Đôi mắt xanh của Shalnark hơi mở lớn. So với tức giận, vẻ mặt hắn lúc này lại giống kinh ngạc nhiều hơn.
“Đoàn trưởng?”
Uvogin cau mày nhìn Chrollo, vẻ mặt đầy khó tin.
“Hắn vừa mới mắng chúng ta đấy à?”
Phinks khoanh tay, bất đắc dĩ xác nhận:
“Đúng. Hắn nói chúng ta yếu, còn bảo chúng ta giống rác rưởi.”
Nobunaga sờ cằm, rất khách quan đưa ra đánh giá:
“Mức sát thương vẫn chưa đủ. Mắng còn hiền quá.”
Shizuku nghiêng đầu.
“Hả?”
Franklin lập tức đưa bàn tay lớn xoa đầu cô, nghiêm túc căn dặn:
“Shizuku, đừng học theo hắn. Mắng người là hành vi không văn minh.”
Machi im lặng vài giây.
Sau đó gật đầu tán thành.
Kortopi: “…”
Bonolenov: “…”
Không khí nhất thời trở nên vô cùng kỳ quặc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Kẻ yếu?”
Feitan bật cười lạnh.
Khóe môi hắn nhếch lên thành một độ cong nguy hiểm.
“Vậy thì cho ngươi xem…”
“Rốt cuộc ai mới là kẻ yếu thật sự.”
Bàn tay Feitan siết chặt cán chiếc ô đỏ.
Ngay giây sau, bóng người hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ nhanh như chớp.
Fitzgerald vẫn đứng yên.
Không hoảng.
Không tránh.
Hắn bình thản thò tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc ví mạ vàng tinh xảo rồi rút khỏi đó hơn chục tấm chi phiếu mệnh giá lớn.
“Tuy sức chiến đấu của Poe chẳng ra sao…”
Fitzgerald lạnh nhạt nhận xét, trong mắt thậm chí còn lộ vẻ bất mãn.
“Lại còn có dấu hiệu khuỷu tay quay ra ngoài.”
Poe: “…”
Fitzgerald giơ tay.
Hơn chục tấm chi phiếu đã điền sẵn con số lập tức bị hắn tung lên không trung.
Những tờ giấy mỏng tung bay giữa luồng khí cuộn lên trong hành lang.
Dị năng—
“Hoa Lệ Fitzgerald.”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ những tờ chi phiếu quay cuồng quanh Fitzgerald.
Những con số ghi trên đó hóa thành từng chuỗi ánh sáng vàng rực, nhanh chóng quấn lấy cơ thể hắn. Ánh vàng càng lúc càng chói mắt, cuối cùng hội tụ lại thành một điểm rồi đột ngột bùng nổ.
Trên cơ thể Fitzgerald lập tức hiện ra từng đường vân như vết nứt.
Ánh sáng xanh lục như ngọc bích chảy xuyên qua những khe nứt ấy, vừa lộng lẫy vừa quỷ dị.
“Nhưng Poe là cấp dưới của tôi.”
Fitzgerald ngẩng đầu, giọng nói đầy tự tin.
“Đương nhiên tôi có quyền bảo vệ tài sản thuộc về mình.”
Dứt lời, hắn bật mạnh khỏi mặt đất.
Thân thể đã được tiền tài cường hóa giống như một con báo săn lao vút đi với tốc độ vượt xa giới hạn con người, trực tiếp vòng qua đòn tấn công của Feitan.
Chỉ trong chớp mắt, Fitzgerald đã xông thẳng vào giữa đội hình Phantom Troupe.
Cánh tay phủ đầy những đường sáng xanh lục vươn ra như một gọng kìm, siết chặt lấy Poe.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc—
Poe thể hiện tốc độ phản ứng khiến tất cả bất ngờ.
Hắn không chút do dự vươn tay—
Túm lấy cánh tay Ranpo.
Fitzgerald: “?”
Biểu cảm trên mặt hắn lập tức đông cứng.
Gân xanh nơi thái dương giật liên tiếp hai cái.
Fitzgerald túm Poe.
Poe lại ôm chết không buông Ranpo.
Ba người giằng co đúng nửa giây.
Sau đó cả ba đồng loạt bị lực của Fitzgerald kéo mạnh về phía sau, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Phantom Troupe rồi kéo giãn khoảng cách.
Tốc độ khủng khiếp vừa rồi—
Được Fitzgerald đổi bằng tròn mười tỷ.
Chỉ có mức tiêu hao như vậy mới đủ để hắn mang hai người rời khỏi vòng vây của Phantom Troupe một cách nguyên vẹn.
“Ầm!”
Đòn tấn công của Feitan hụt mục tiêu.
Hắn xoay người giữa không trung, mượn lực phản chấn từ bức tường đổi hướng trong nháy mắt, lập tức lao về phía Fitzgerald.
“Feitan.”
Giọng Chrollo vang lên.
Động tác của Feitan dừng khựng giữa chừng.
Một giây sau, hắn thu chiếc ô đỏ lại, trở về bên Phantom Troupe. Ánh mắt sắc bén như dao vẫn khóa chặt Fitzgerald, hoàn toàn không che giấu sát ý.
Chrollo chậm rãi quan sát người đàn ông tóc vàng phía đối diện.
Hắn dùng Ngưng.
Không có.
Rõ ràng Fitzgerald vừa thi triển một loại năng lực cường hóa cực kỳ mạnh, vậy mà trên người hắn lại không xuất hiện bất kỳ dao động Niệm nào.
Giống Gogol.
Cũng giống Yumeno Kyusaku.
Năng lực của Q không thể bị Đạo Tặc Cực Ý cướp lấy.
Gogol thì không chịu phối hợp, nên hắn chưa thể xác nhận.
Bây giờ lại thêm Fitzgerald.
Vậy phải chăng—
Tất cả những năng lực không hề có dao động Niệm thế này đều không thể bị Đạo Tặc Cực Ý lấy đi?
Chrollo chìm vào suy nghĩ.
Nhưng những phán đoán ấy chỉ lướt qua trong đầu trong vài giây.
Khi mở miệng lần nữa, hắn đã trở lại thành đoàn trưởng Phantom Troupe bình tĩnh và quyết đoán như thường lệ.
“Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.”
“Đưa những người còn lại đi. Chúng ta chuyển tới hội trường đấu giá trước.”
Ánh mắt Chrollo quét qua Gon, Killua và những người đang bị giữ lại, cuối cùng dừng trên Izumi Kyouka.
Cô bé này…
Không giống ba người đi cùng.
Trên người cô cũng hoàn toàn không có dao động Niệm.
Chrollo nhìn Kyouka thêm vài giây.
Một cảm giác kỳ lạ dần xuất hiện trong lòng.
Hắn luôn cảm thấy giữa những người này tồn tại một mối liên hệ nào đó.
Nhưng cụ thể là gì—
Hiện giờ hắn vẫn chưa thể xâu chuỗi được.
“Machi.”
Chrollo quay đầu.
“Trông chừng cô bé này. Đừng để cô ta chạy.”
“Giữa bọn họ có lẽ tồn tại một bí mật mà chúng ta chưa biết.”
“Được.”
Machi gật đầu.
Những sợi Niệm tuyến lập tức bắn ra, quấn chặt lấy những người bị giữ.
Chrollo lại nhìn về phía Fitzgerald, Poe và Ranpo đang đứng đối diện.
Trong đôi mắt đen dần hiện lên sự hứng thú.
“Uvogin. Nobunaga.”
Hắn hơi ngẩng đầu.
“Hai người ở lại.”
“Tôi muốn cả ba người kia.”
“Bắt sống.”
Giọng nói rất bình thản.
Nhưng lại mang theo sự tự tin tuyệt đối, như thể từ lúc mệnh lệnh được thốt ra, kết quả đã không còn khả năng thay đổi.
Uvogin lập tức phá lên cười.
“Ha ha ha! Giao cho ta!”
Hắn siết chặt nắm đấm.
Cơ bắp toàn thân căng lên, sức mạnh khổng lồ hội tụ trong cánh tay.
“Ầm!”
Nắm đấm nện xuống mặt đất.
Những vết nứt dữ tợn lập tức xé toạc sàn nhà, điên cuồng lan thẳng về phía Fitzgerald.
Cùng lúc đó, Nobunaga đã rút kiếm.
Không một lời thừa thãi.
Hắn lao thẳng lên phía trước.
Ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát ý, nhưng sâu bên trong lại là sự hưng phấn không thể che giấu của một kẻ vừa gặp được đối thủ đủ khiến mình muốn rút kiếm.
Trận chiến—
Chính thức bùng nổ.