Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao? - Chương 79

  1. Home
  2. Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
  3. Chương 79
Prev
Next

Chương 79: A Nhu

Nói đúng hơn, mẹ Đường rất giỏi nhẫn nhịn.

Bất kể là đau đớn, hay con người và sự việc khiến bà khó chịu, bà đều có thể âm thầm chịu đựng, giấu tất cả vào lòng.

Bà là con thứ hai trong nhà, từ nhỏ đã không được coi trọng lắm.

Chị gái là Omega, xinh đẹp hơn bà rất nhiều, có một vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật. Em trai là Alpha, lại thông minh hơn bà rất nhiều, thành tích lúc nào cũng xuất sắc.

Từ khi còn nhỏ, bà đã biết mình không được người lớn yêu thích bằng chị cả và em út.

Có lẽ vì muốn được cha mẹ quan tâm hơn, bà luôn bám theo mẹ như một cái đuôi nhỏ.

Mẹ nấu ăn trong bếp, bà sẽ ở bên cạnh phụ giúp.

Có một lần mẹ bị ốm, bà đứng lên ghế, cầm dao thái rau. Chân đứng không vững, tay cũng run theo, lưỡi dao cứa vào ngón tay.

Bà không khóc, cũng không kêu.

Chỉ đặt dao xuống, ngậm ngón tay bị thương vào miệng, nhảy khỏi ghế tìm miếng dán vết thương dán lại, sau đó tiếp tục trèo lên ghế.

Đến khi bà bưng bát cháo nóng hổi đến cho mẹ, người mẹ đang ốm yếu nhìn bà đầy ngạc nhiên.

“A Nhu, món con nấu ngon thật đấy.”

Có lẽ từ ngày ấy, bà bắt đầu thích nấu ăn.

Sau khi vào Học viện Omega, giữa một đám Omega ưu tú, bà vẫn chẳng có gì nổi bật.

Ngoại trừ môn nấu nướng.

Ai cũng nói bà rất có thiên phú nấu ăn. Ngay cả Omega kiêu ngạo nhất học viện cũng từng tìm đến nếm thử món bà làm.

Thật ra bà biết mình có lẽ đúng là có chút thiên phú, nhưng tuyệt đối không khoa trương như mọi người nói.

Chẳng qua bà sẵn lòng bỏ rất nhiều thời gian để luyện những kỹ năng cơ bản, nghiên cứu công thức, hết lần này đến lần khác ở lì trong bếp.

Sau đó, bà gặp Đường Tu Trúc.

Một Alpha cấp A trẻ tuổi, có tiền đồ, đang vội tìm người kết hôn.

Bà biết ba Omega còn lại cùng xem mắt với Đường Tu Trúc đều rất xuất sắc.

Cũng biết Đường Tu Trúc là một Alpha vô cùng ưu tú.

Còn độ tương thích của bà với hắn vừa vặn chạm ngưỡng yêu cầu tối thiểu.

Bà nghĩ lần xem mắt này chắc cũng chỉ là đi cho đủ thủ tục.

Vì vậy, bà chẳng chuẩn bị gì.

Ngay cả món ăn sở trường nhất cũng không làm, cứ thế tay không đi tới, mặc một chiếc váy trắng tùy ý, trang điểm nhẹ nhàng rồi tham gia buổi xem mắt đầu tiên trong đời.

Hôm ấy trời rất âm u.

Giữa đám đông, bà liếc mắt đã chú ý tới Đường Tu Trúc.

Bởi Alpha ấy có một mái tóc vàng vô cùng bắt mắt.

Mái tóc vàng rực rỡ như đang phát sáng.

Sau khi trưởng thành, bà chưa từng ở gần một Alpha xa lạ như vậy.

Buổi xem mắt ấy, có thể nói bà ăn nói vụng về đến cực điểm.

May mà địa điểm được chọn là một nhà hàng. Khi không biết nói gì, cứ cúi đầu ăn là được.

Bà vén tóc mai ra sau tai, khóe mắt lén nhìn đĩa thức ăn trước mặt Alpha đối diện.

Gần như hắn chẳng động đũa.

Có vẻ không hứng thú với đồ ăn.

Chắc hắn cảm thấy Omega trước mặt vừa chẳng đẹp đến mức khiến người ta muốn ngắm, lại không biết ăn nói, cuộc xem mắt nhàm chán này đúng là một giây cũng không muốn ngồi thêm.

Bà cảm thấy rất áy náy.

Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng, im lặng đi dạo ven hồ.

Không ai nói chuyện.

Gió bên hồ thổi tới, làm tóc và váy bà rối tung. Một giọt nước lạnh rơi xuống đỉnh đầu, bà ngơ ngác ngẩng lên, thấy mưa bụi đang lất phất bay.

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên tiếng bật ô.

Bà quay đầu theo âm thanh.

Mặt ô đen khẽ nâng lên, để lộ một đôi mắt lạnh nhạt.

Ánh mắt của Alpha này luôn rất lạnh.

Ngay cả khi nhìn người cũng giống như đang đánh giá một món hàng. Lúc lịch sự mỉm cười, ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt.

Vì vậy bà vẫn cho rằng đối phương không vừa ý mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia lại yên lặng nhìn bà với một sự chăm chú khác thường.

Giống như năm đó, khi mẹ nếm bát cháo bà nấu và lần đầu tiên nhìn bà bằng ánh mắt như thế.

Bàn tay cầm ô của Đường Tu Trúc vô thức nghiêng theo ánh nhìn, khiến phần lớn chiếc ô che về phía bà.

Gió nhẹ cuốn mưa bụi tới.

Bà ngẩn người, bước vào dưới tán ô.

Trong khoảnh khắc vô số hạt mưa tí tách rơi lên mặt ô, bà từng cho rằng mình nghe thấy tiếng tim đập của cả hai người.

Sau đó, bà kết hôn với Đường Tu Trúc.

Người khác đều nói điều kiện của Đường Tu Trúc rất tốt, bà có thể nhanh chóng kết hôn với hắn thật sự quá may mắn.

Nhưng chỉ có bà hiểu.

Lý do bà kết hôn không phải vì điều kiện của Đường Tu Trúc tốt đến đâu.

Mà bởi trong bốn Omega kia, điều kiện của bà là kém nhất.

Vì thế bà đã nghĩ, Đường Tu Trúc chọn người có điều kiện kém nhất là bà, thay vì người đẹp nhất hay thông minh nhất, liệu có phải chứng minh rằng hắn lựa chọn bà không phải vì những điều kiện bên ngoài…

Mà đơn giản chỉ vì thích chính con người bà hay không?

Bà cứ thế gả cho Đường Tu Trúc.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, bà tốn rất nhiều tâm sức làm đầy một bàn thức ăn.

Đường Tu Trúc ăn sạch từng món.

Trông hắn rất thích đồ bà nấu, thậm chí còn thích đến mức yêu cầu từ nay ngày nào bà cũng phải làm, để hắn mang theo đến viện nghiên cứu.

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, bà từng cho rằng Đường Tu Trúc thích mình.

Dù Alpha ấy chưa bao giờ chính miệng nói rằng hắn thích bà.

Chẳng bao lâu sau, bà mang thai.

Bà vô cùng mong chờ đứa bé này, nghiêm túc chuẩn bị thai giáo và dưỡng thai.

Còn Đường Tu Trúc lại ngày càng bận rộn.

Chỉ đến mỗi kỳ mẫn cảm, hắn mới trở về nhìn bà một lát, ngửi chút pheromone của bà rồi lại vội vàng rời đi.

Sau đó nữa, Đường Tu Trúc biến mất.

Mãi rất lâu về sau bà mới biết, khi ấy Đường Tu Trúc được điều vào một nhóm dự án có cấp độ bảo mật cực cao.

Trước khi tham gia dự án, viện nghiên cứu từng cho hắn cơ hội từ chối.

Đường Tu Trúc không từ chối.

Bà hoàn toàn không thể liên lạc với hắn.

Cho đến khi được đẩy vào phòng sinh, sinh Đường Manh ra, Đường Tu Trúc vẫn chưa xuất hiện.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trẻ sơ sinh cần được nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu Tinh Võng, nhất định phải có tên.

Nhưng chồng bà vẫn chưa từng đưa ra bất cứ ý kiến nào về tên của đứa trẻ.

Bà mờ mịt nói:

“Tôi… tôi vẫn chưa nghĩ ra Manh Manh nên tên là gì.”

Manh Manh là tên ở nhà bà đã đặt cho con từ trước.

Vừa sinh xong, giọng bà yếu đến mức gần như không còn sức. AI bắt được từ khóa trong lời nói:

“Xin xác nhận, tên của trẻ là Đường Manh Manh?”

Bà lắc đầu.

Nhưng lắc được một nửa, bà lại không biết còn có thể đặt tên gì khác.

Bà chưa từng nghĩ mình cũng có thể tự quyết định tên chính thức của con.

Chuyện ấy vốn nên do chồng làm.

Là một người vợ, bà tưởng mình nhiều nhất chỉ cần đặt một cái tên ở nhà.

“Đường Manh.”

Bà nói.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 1 ngày trước
Chương 439 1 ngày trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ