Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 6

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 6 - tạm biệt, chiếc giường của ta
Prev
Next

chương 6 tạm biệt, chiếc giường của ta

Ta tỉnh rồi.

Vừa tỉnh đã có cảm giác toàn thân mất sạch sức lực, tay chân cũng chẳng muốn nhúc nhích.

Tại sao trên đời lại phải tồn tại thứ gọi là thi cử chứ?

Hay là sau này hạ chỉ hủy bỏ luôn đi. 🙂

Không vì nguyên nhân gì khác.

Đơn giản là ghét thi cử.

Thái phó thấy ta đúng giờ tới làm bài cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.

Còn ta thì vẫn đang tiếc nuối vì hôm nay Ngọc Thanh có việc, không thể đi cùng.

“Gần đây điện hạ khá nhàn rỗi, nghĩ chắc việc học cũng không tệ.”

Thái phó nói rất khách sáo.

“Xin điện hạ bắt đầu.”

Sau đó tay ông ấy không hề khách sáo chút nào, trực tiếp đặt trước mặt ta một xấp giấy dày ít nhất mười tờ.

Ta nhìn đống đề trước mặt, nhất thời rơi vào trầm tư.

Bây giờ ta chân thành hỏi một câu…

Tay ta run.

Có thể không viết không?

Đáng tiếc, chết đã tới trước mắt, chuyện này không còn do ta quyết định nữa.

Ta chỉ có thể nhận mệnh cầm bút lên, nghiêm túc làm bài.

Mất mặt thì thật ra cũng chẳng sao.

Nhưng tối qua Ngọc Thanh thức cùng ta lâu như vậy, vất vả trông ta ôn bài, ta không thể để công sức của hắn đổ sông đổ biển được.

Thật ra ta biết thái phó muốn nhìn thấy dạng đáp án nào.

Trước đây ta đều viết theo suy nghĩ của mình.

Bởi vậy lần nào cũng bị ông ấy gọi tên phê bình.

Nhưng bây giờ thì khác.

Những kẻ đáng chết hay không đáng chết cũng gần chết sạch rồi.

Ta còn phải sợ cái gì nữa?

Cứ viết theo đúng thứ thái phó muốn đọc là được.

Đến lúc đó ông ấy có thể khen ta trước mặt Ngọc Thanh vài câu.

Để Ngọc Thanh biết rằng ta cũng không đến mức bất học vô thuật.

Sau này theo đuổi người ta cũng có thêm chút tự tin.

Viết được một nửa, ta bỗng cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó rất quan trọng.

Để ta nghĩ xem…

À.

Nhớ rồi.

Phụ hoàng tiện nghi đã chết hơn mười ngày.

Vài hôm nữa ta phải đăng cơ.

Ta lập tức đau buồn từ tận đáy lòng.

Tạm biệt!

Chiếc giường thân yêu của ta!

Sau này mỗi ngày lên triều, mỗi một khắc bị ép dậy sớm…

Ta nhất định sẽ nhớ ngươi.

Thái phó rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của ta.

Đương nhiên, tin này cũng rất nhanh truyền tới tai Phù Ngọc Thanh.

Đến lúc dùng bữa cùng nhau, hắn còn khen ta vài câu.

Hì hì.

Được Ngọc Thanh khen.

Vui vẻ!

Hôm nay.

Là ngày ta chính thức đăng cơ.

Nhìn xem bộ long bào vàng óng này.

Đáng tiền thật!

Lại nhìn xem đại mỹ nhân đang giúp ta mặc long bào.

Đẹp thật!

Ta nhìn Phù Ngọc Thanh đang cúi đầu chỉnh trang y phục cho mình, tâm trạng uể oải vì phải dậy sớm lập tức bay sạch.

Trong đầu, bàn tính nhỏ bắt đầu gõ lách cách.

Ngọc Thanh đã đồng ý làm Hoàng hậu của ta rồi.

Hôm nay ta hôn hắn một cái…

Chắc không quá đáng đâu nhỉ?

Sau khi mặc xong long bào, Phù Ngọc Thanh nghiêm túc vuốt phẳng một nếp nhăn cuối cùng trên áo.

Hắn ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người vừa hay chạm nhau.

Khóe môi hắn mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Bệ hạ.”

“Đến lúc phải đi rồi.”

Thời khắc thật sự đến gần, ta bỗng nhiên có chút mất mát khó tả.

Ta đưa tay kéo Phù Ngọc Thanh vào lòng.

Ôm chặt lấy hắn.

Giọng nói cũng bất giác trầm xuống.

“Ngọc Thanh.”

“Sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ?”

Phù Ngọc Thanh chậm mất nửa nhịp mới giơ tay vỗ nhẹ lên lưng ta.

Hắn rất thành thật.

“Ta không biết.”

Ta lập tức thuận cột trèo lên:

“Vậy chuyện trước kia Ngọc Thanh đã đồng ý với ta… vẫn còn tính chứ?”

“Chuyện…”

Không đợi hắn nói hết.

Ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái.

Sau đó dùng ánh mắt sâu kín nhìn hắn.

Quả nhiên.

Quên thật rồi.

May mà ta phản ứng nhanh.

Không cho hắn cơ hội từ chối.

Đây là lần đầu tiên ta thấy mặt Phù Ngọc Thanh đỏ đến mức này.

Trước kia dù bị người ta làm khó, rơi vào tình huống khó xử, hắn vẫn có thể lạnh nhạt, mặt không đổi sắc.

Vậy mà bây giờ chỉ bị ta hôn một cái…

Đã đỏ mặt rồi?

Ôi chao.

Thích quá.

Muốn hôn thêm mấy cái.

Đáng tiếc Phù Ngọc Thanh trực tiếp đẩy ta ra ngoài.

Lý do vô cùng chính đáng.

Nếu ta còn dây dưa thêm, sẽ lỡ giờ lành.

Được thôi.

Ngày quan trọng như vậy, ta cũng không muốn xảy ra sai sót.

Nếu ngay ngày đầu lên triều đã bị đám đại thần túm lấy lải nhải thì quá mất mặt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ta bước lên từng bậc thềm.

Từ dưới cùng, từng bước một đi về phía vị trí cao nhất.

Không cần quay đầu, chỉ dùng khóe mắt cũng có thể nhìn thấy biểu cảm của rất nhiều người.

Muôn màu muôn vẻ.

Phần lớn bọn họ trước đây chắc chắn chưa từng nghĩ rằng…

Người cuối cùng bước lên ngai vàng lại là ta.

Mặc dù ta rất ghét dậy sớm.

Nhưng cảm giác vả mặt người khác…

Cũng khá sảng khoái.

Ha ha ha.

Nghi thức đăng cơ vừa phức tạp vừa nhàm chán.

Có mấy lần ta suýt ngáp thành tiếng, cuối cùng đều phải cố gắng nuốt ngược trở vào.

Khổ quá.

Muốn ngủ quá.

Đến lúc thật sự ngồi lên vị trí kia, ta mới phát hiện…

Hình như cũng chẳng có gì ghê gớm.

Có điều…

Ai quên lót đệm vậy?!

Cứng quá!

Ta nhớ chiếc giường mềm mại của mình.

May mà tầm nhìn ở đây không tệ.

Chỉ cần ngẩng mắt lên…

Ta đã có thể nhìn thấy Phù Ngọc Thanh.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 2 giờ trước
Chương 114 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ