Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 57

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 57 - Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng (1)
Prev
Next

Chương 57: Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng (1)

Ánh mắt Lâm Tiện lướt qua những màn hình trò chơi dày đặc. Ánh sáng đủ màu phản chiếu trong đôi mắt hắn, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một màn hình màu xanh lục.

Khác với những trò chơi xung quanh, biểu tượng của trò này là một nhà máy màu hồng phấn. Ống khói đang phun ra từng cụm khói hình trái tim, trước cổng nhà máy còn có một con búp bê cười tít mắt, hai tay giơ cao tấm biển quảng cáo viền hồng:

“Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng tuyển công nhân rồi đây!”

Lâm Tiện thấp giọng đọc tên trò chơi:

“Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng.”

【Tên trò chơi: Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng】

【Cấp trò chơi: D – Khó khăn】

【Loại trò chơi: Làm công, không giới hạn thời gian】

【Chế độ trò chơi: Nhiều người】

【Trạng thái hiện tại: Đang mở (Số người tham gia tối đa dự kiến: 15)】

Phần giới thiệu trò chơi rất ngắn gọn. Phông chữ màu hồng phấn tròn trịa, béo múp, cực kỳ phù hợp với cái tên của trò chơi.

【Giới thiệu trò chơi:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA NHÀ MÁY BÚP BÊ BÉ CƯNG

Bạn đang tìm kiếm một công việc ổn định?

Bạn có muốn gia nhập một đại gia đình ấm áp?

Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng —— cơ sở sản xuất búp bê lớn nhất cả nước hiện đang tuyển dụng công nhân mới!

Chúng tôi cung cấp chỗ ở miễn phí, ba bữa một ngày, mức lương hậu hĩnh, môi trường làm việc thân thiện cùng niềm vui bất tận!

Không cần kinh nghiệm làm việc!

Không yêu cầu bằng cấp!

Chỉ cần bạn có một trái tim yêu búp bê!!

Hãy gia nhập chúng tôi, cùng nhau tạo ra niềm vui!!!】

【Điều kiện thông quan: Hoàn thành nhiệm vụ chính – “Kén của Sisyphus”】

【Quy tắc đặc biệt:

  1. Sau khi tiến vào nhà máy, tất cả streamer phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc của nhà máy.
  2. Quy tắc sẽ được công bố sau khi nhận việc. Xin hãy đọc kỹ, ghi nhớ từng điều. Đây chính là thứ giúp bạn sống sót trong Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng.
  3. Trò chơi áp dụng cơ chế đua tốc độ. Xếp hạng trò chơi được quyết định dựa trên tốc độ hoàn thành nhiệm vụ chính, không chịu ảnh hưởng bởi số Mộng Huyễn tệ. Xin tất cả streamer tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.】

Thấy Lâm Tiện đứng trước màn hình này khá lâu, Hứa Lê ghé lại, nghiêng đầu đọc thông tin.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng? Trò này trông kỳ quái thật đấy.”

Lâm Tiện đứng bên cạnh đáp:

“Ở đây có trò nào không kỳ quái à?”

Hắn lại đọc toàn bộ phần giới thiệu một lượt.

Trò chơi cấp D, không giới hạn thời gian.

Điều kiện thông quan là hoàn thành nhiệm vụ chính.

Nội dung cụ thể của nhiệm vụ chính không được ghi rõ, nhưng bốn chữ “Kén của Sisyphus” khiến Lâm Tiện nhìn thêm vài giây.

Sisyphus.

Kẻ bị các vị thần trừng phạt trong thần thoại Hy Lạp.

Hắn phải dốc toàn bộ sức lực đẩy một tảng đá khổng lồ lên đỉnh núi, nhưng mỗi khi sắp tới nơi, tảng đá lại lăn xuống.

Hắn chỉ có thể xuống núi.

Lại đẩy lên.

Rồi tảng đá lại lăn xuống.

Ngày qua ngày.

Lặp đi lặp lại.

Không bao giờ kết thúc.

Trong thần thoại, các vị thần cho rằng chẳng có hình phạt nào khủng khiếp hơn việc phải thực hiện một công việc vô vọng như thế.

Ngươi luôn cho rằng mình sắp tới đích.

Nhưng thật ra, ngọn núi ấy vĩnh viễn không có điểm cuối dành cho ngươi.

Còn kén…

Là lớp vỏ mà sâu dùng để bọc lấy chính mình.

Ấu trùng nhả tơ, tự phong kín bản thân bên trong, sau đó chậm rãi biến đổi thành một hình thái hoàn toàn khác.

Nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một vật thể im lìm bất động.

Nhưng bên trong đang xảy ra chuyện gì…

Không ai biết.

Hai khái niệm này đặt cạnh nhau lập tức trở nên vô cùng thú vị.

Một bên tượng trưng cho tuần hoàn.

Một bên tượng trưng cho lột xác.

Lâm Tiện gần như có thể khẳng định, nhiệm vụ chính này nhất định có thứ gì đó đang âm thầm cản trở người chơi.

Khiến ngươi vĩnh viễn chỉ thiếu một chút.

Vĩnh viễn không thể thật sự hoàn thành.

Nhưng trò chơi càng như vậy, càng dễ khơi lên hứng thú gần như cố chấp trong hắn.

Lâm Tiện không chút do dự:

“Chọn trò này.”

Hắn quay sang hỏi ý kiến Hứa Lê.

Hứa Lê đương nhiên nghe theo hắn. Lâm Tiện vào trò nào, cậu vào trò đó.

Thế là Lâm Tiện đi tới bàn điều khiển trung tâm của Khu trò chơi, nhập sáu chữ “Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng”, sau đó nhấn nút:

【Tổ đội】

Giao diện lập tức đổi mới.

【Streamer tân binh Lâm Tiện lựa chọn trò chơi cấp D 《Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng》. Có mời streamer khác không?】

Lâm Tiện không do dự, nhập ID của Hứa Lê vào ô mời.

【Streamer trung cấp Hứa Lê đã gia nhập đội.】

【Số thành viên hiện tại: 2】

【Có tiến vào trò chơi không?】

“Tiến vào.”

Cảm giác choáng váng quen thuộc lập tức ập tới.

Tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, méo mó. Giọng máy móc của hệ thống như xa như gần vang lên bên tai.

【Tải trò chơi thành công. Phòng livestream của bạn đã mở, xin hãy tận tâm phục vụ từng vị khán giả.】

【Mộng Ảo Nhà Xưởng xin chúc bạn —— chơi game vui vẻ!】

…

Tại Khu xem của Đại sảnh Streamer, mười hai màn hình lục giác đồng loạt sáng lên.

Trên cả mười hai màn hình đều xuất hiện cùng một tên trò chơi.

Những khán giả đã đặt lịch phòng livestream của Lâm Tiện cũng đồng thời nhận được thông báo đẩy từ nền tảng.

【Phòng livestream LF1024 mà bạn đã đặt lịch bắt đầu phát sóng rồi! Nhấn để vào phòng livestream!!!】

Cơn choáng váng ngắn ngủi dần tan.

Hàng mi Lâm Tiện khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt.

Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa màu hồng.

Ghế rất cứng.

Lưng ghế hình như còn bị lệch, muốn phần eo tựa được vào lưng ghế thì cơ thể hắn phải cố tình vặn sang một góc cực kỳ khó chịu.

Lâm Tiện thử điều chỉnh tư thế vài lần.

Không được.

Ngồi thế nào cũng khó chịu.

Cuối cùng hắn dứt khoát từ bỏ.

Lâm Tiện cạn lời.

Ghế rách gì thế này?

Kiếm đại một khúc gỗ ngồi xuống còn thoải mái hơn.

Trước mặt hắn là một chiếc bàn dài thường thấy trong phòng họp.

Khăn trải bàn in kín vô số gương mặt búp bê đang mỉm cười.

Từng khuôn mặt chen sát vào nhau.

Độ cong khóe miệng của tất cả đều giống nhau như đúc.

Đôi mắt tròn xoe của những con búp bê từ đủ mọi góc độ nhìn chằm chằm Lâm Tiện.

Đồng tử hắn khẽ run, theo bản năng dời mắt đi.

Mấy con búp bê này chẳng khác gì bức Mona Lisa.

Bất kể đứng ở góc nào của chiếc bàn, ngươi đều có cảm giác chúng đang nhìn mình.

Cảm giác bị theo dõi như một sợi tơ nhện mảnh quấn lên da thịt, không phủi đi được, lại khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Với người mắc chứng sợ mật độ cao, cảnh tượng này quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

Lâm Tiện ngẩng đầu nhìn lên.

Trần nhà treo đầy những dải ruy băng đủ màu và bóng bay.

Một đầu ruy băng buông thõng xuống, nhẹ nhàng lay động trước luồng gió từ điều hòa.

Những quả bóng được bơm căng, chen chúc sít sao vào nhau.

Lâm Tiện nhìn chúng vài giây.

Trong đầu bất giác nảy ra một suy nghĩ.

Nếu hắn chọc nổ một quả…

Mấy quả bên cạnh có nổ theo không nhỉ?

Nhưng ý tưởng thiếu đòn ấy cũng chỉ tồn tại trong đầu một lát.

Hắn thu mắt lại.

Tường phòng được sơn màu hồng phấn.

Thế nhưng bên dưới lớp sơn hồng vẫn thấp thoáng lộ ra những màu sắc khác, giống như đã từng có người phủ hết lớp sơn này đến lớp sơn khác lên tường, cố gắng dùng màu mới che kín màu cũ.

Nhưng dù phủ bao nhiêu lớp…

Vẫn không thể che sạch hoàn toàn.

Trên tường dùng mực đỏ viết mấy hàng chữ:

“Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng —— điểm khởi đầu sự nghiệp của bạn!”

“Mỗi ngày đều là một khởi đầu mới!”

“Chúng ta là một đại gia đình yêu thương lẫn nhau!”

Nét chữ trông giống chữ trẻ con.

Cong cong vẹo vẹo, tròn trịa đáng yêu.

Nhưng khoảng cách giữa từng chữ và độ đậm nhạt của từng nét lại hoàn toàn giống nhau, cứ như đã được đo đạc cẩn thận bằng máy móc.

Trong phòng còn tràn ngập một mùi thơm rất nồng.

Lâm Tiện hít vào một hơi, lập tức nhíu mày.

Ngọt quá.

Ngọt đến phát ngấy.

Chỉ ngửi một lúc, huyệt thái dương đã âm ỉ căng lên.

【Đinh —— Tải trò chơi thành công!】

【Trò chơi hiện tại: Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng】

【Cấp trò chơi: D – Khó khăn】

【Loại trò chơi: Làm công, không giới hạn thời gian】

【Chế độ trò chơi: Nhiều người (12 người)】

【Xếp hạng hiện tại: 12/12】

Giọng máy móc đột ngột vang lên.

Khác hẳn sự nhiệt tình trong những trò chơi trước, lần này âm thanh đã bị biến điệu, mang theo một thứ ngọt ngào đến phát ngấy.

【Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng là doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em lớn nhất thành phố, có lịch sử lâu đời, luôn tận tâm mang tới những người bạn đồng hành đáng yêu nhất cho trẻ em và cả người lớn trên toàn thế giới.

Tại đây không tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới lạnh lùng, chỉ có bầu không khí đồng nghiệp hòa thuận.

Chúng tôi tin rằng —— chỉ có những công nhân vui vẻ mới có thể tạo ra những con búp bê vui vẻ!】

【Điều kiện thông quan: Hoàn thành nhiệm vụ chính – “Kén của Sisyphus”】

【Tỷ lệ thông quan: 42%】

【Các phương thức thông quan như sau:

  1. Kết cục hoàn mỹ: Đạt điều kiện thông quan, hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ… Phần thưởng cơ bản: 2.000 Mộng Huyễn tệ. Phần thưởng bổ sung tùy theo biểu hiện của streamer.
  2. Kết cục bình thường: Đạt điều kiện thông quan. Phần thưởng cơ bản: 1.000 Mộng Huyễn tệ.
  3. Kết cục xấu: Trở thành người sống sót duy nhất của Nhà Máy Búp Bê Bé Cưng. Phần thưởng cơ bản: 500 Mộng Huyễn tệ.】

【Thân phận hiện tại: Công nhân mới nhận việc, đang chờ phân công】

【Nhiệm vụ chính: Kén của Sisyphus】

【Mục tiêu nhiệm vụ: Kiếm đủ 10.000 Búp Bê tệ để rời khỏi nhà máy】

【Chú ý: Mức lương cơ bản mỗi ngày là 100 Búp Bê tệ.

Người kiếm được chưa đủ 100 Búp Bê tệ trong ngày sẽ bị thông báo phê bình toàn nhà máy.

Liên tục ba ngày không đạt 100 Búp Bê tệ sẽ bị đưa vào Phòng Tái Huấn Luyện.】

【Thời gian trò chơi hiện tại: 15:00】

Nghe hệ thống công bố xong thông tin, Lâm Tiện lập tức nhíu mày.

Tỷ lệ thông quan của trò chơi này…

Thấp đến mức trước giờ hắn chưa từng gặp.

Mỗi ngày chỉ nhận được 100 Búp Bê tệ tiền lương cơ bản.

Muốn thông quan phải kiếm đủ 10.000.

Nói cách khác, kể cả ngày nào cũng lĩnh đủ một đồng không thiếu, cũng phải mất tròn một trăm ngày mới có thể rời khỏi đây.

Mà trò chơi này…

Tuyệt đối không thể để một streamer bình yên vô sự sống đủ một trăm ngày.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ