Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 12

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 12 - “Bạn học Bùi Vũ Miên, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?”
Prev
Next

Hạ Thanh Dã ngoan ngoãn đứng trong góc, vẻ mặt vừa lấy lòng vừa tủi thân.

Bùi Vũ Miên nhìn anh một lúc, cơn giận trong lòng cũng dần tan đi.

Hạ Thanh Dã bước tới, nửa quỳ trước mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.

“Miên Miên, em giận thì cứ đánh tôi đi.”

Bùi Vũ Miên nắm lấy tay anh, bất đắc dĩ nói:

“Tôi nào dám đánh anh.”

“Nhỡ sau này anh khôi phục ký ức, chẳng phải sẽ ghét tôi chết sao?”

Hạ Thanh Dã lập tức nghiêm túc nhìn cậu.

“Không đâu.”

“Bất kể sau này tôi nhớ lại chuyện gì, bất kể em làm gì, tôi cũng sẽ không ghét em.”

Bùi Vũ Miên nhìn người trước mặt.

Hạ Thanh Dã chỉ có ký ức đến năm mười tám tuổi và Hạ Thanh Dã trưởng thành trong ký ức của cậu, rõ ràng có cùng một gương mặt, nhưng đôi lúc lại khiến cậu cảm thấy như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nếu là Hạ Thanh Dã trước kia, Bùi Vũ Miên biết mình tuyệt đối sẽ không thích.

Nhưng Hạ Thanh Dã hiện tại lại khác.

Tình cảm trong mắt anh trong trẻo và nóng bỏng, gần như chẳng hề che giấu.

Bùi Vũ Miên cúi người ôm lấy Hạ Thanh Dã.

Trong lòng cậu âm thầm cầu xin ông trời thương mình một lần.

Cho cậu tạm thời được có được tình yêu nóng bỏng này.

Cơ thể Hạ Thanh Dã rõ ràng cứng lại.

Bùi Vũ Miên cảm thấy thú vị, chẳng những không buông ra mà còn ghé sát tai anh, thấp giọng cảnh cáo:

“Hạ Thanh Dã, nếu lần sau anh còn dùng khổ nhục kế, còn không coi sức khỏe của mình ra gì…”

“Anh đừng hòng gặp tôi nữa.”

Động tác ôm lại của Hạ Thanh Dã khựng một chút.

Sau đó anh đáp bằng giọng kiên định:

“Em yên tâm.”

“Tôi sẽ không làm vậy nữa.”

——

Sau khi vượt qua được khúc mắc trong lòng, Bùi Vũ Miên phát hiện có một người chồng như Hạ Thanh Dã thật ra cũng rất tốt.

Mỗi sáng mở mắt, Hạ Thanh Dã đã mang vẻ mong chờ canh bên cạnh.

Bùi Vũ Miên muốn ăn gì, anh lập tức tìm công thức học nấu, nhất định phải mang tới phần hoàn hảo và ngon nhất.

Bất kể Bùi Vũ Miên chơi trò điện tử trẻ con đến mức nào, Hạ Thanh Dã cũng vui vẻ chơi cùng.

Nếu cậu thua, ván sau Hạ Thanh Dã sẽ lén nhường để cậu thắng.

Vì vậy khi Hạ Thanh Dã lại xin ngủ cùng, Bùi Vũ Miên gần như chẳng suy nghĩ đã đồng ý.

Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba…

Đến cuối cùng Bùi Vũ Miên gần như chẳng về phòng mình nữa.

Dù sao chỉ cần cậu mở miệng, Hạ Thanh Dã sẽ chuẩn bị mọi thứ giúp cậu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng những ngày thư thả ấy chỉ kéo dài hơn một tuần.

Trước khai giảng một tuần, Bùi Vũ Miên nhận được điện thoại của lớp trưởng Trần Nhĩ.

Từ nhỏ Bùi Vũ Miên đã không có mấy người bạn.

Sau khi vào đại học và thoát khỏi sự kiểm soát của Bùi gia, tình hình có khá hơn đôi chút, nhưng cậu vẫn không giỏi kết bạn.

Trần Nhĩ là một trong số rất ít người có thể xem như bạn.

Trần Nhĩ là một Beta nhiệt tình, cởi mở.

Từ sau khi Bùi Vũ Miên chuyển sang Khoa Toán, hắn đã chủ động bắt chuyện, lâu dần hai người cũng trở nên thân thiết hơn.

Trong điện thoại, giọng Trần Nhĩ có chút ngượng ngùng.

“Vũ Miên, tôi biết chuyện này hơi làm khó cậu, nhưng lớp mình thật sự thiếu Omega…”

Trần Nhĩ gọi để nhờ Bùi Vũ Miên tham gia đội tình nguyện đón tân sinh viên.

Sắp đến ngày tân sinh viên nhập học.

Mỗi lớp phải cử hai Alpha, hai Beta và hai Omega tới hỗ trợ.

Mà lớp Toán 2 của Bùi Vũ Miên tổng cộng chỉ có ba Omega.

Bình thường những việc như thế Trần Nhĩ sẽ ưu tiên tìm hai người còn lại, bởi hắn biết tính Bùi Vũ Miên không thích náo nhiệt.

Nhưng một Omega đang đúng kỳ động dục, thế nên hắn chỉ còn cách nhờ Bùi Vũ Miên.

Nghe rõ đầu đuôi, Bùi Vũ Miên đồng ý.

Hạ Thanh Dã ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ.

Đợi Bùi Vũ Miên cúp máy, anh mới bắt đầu tủi thân.

“Miên Miên, người vừa gọi là ai vậy?”

“Em không đi được không…”

Bùi Vũ Miên giơ một ngón tay, đẩy khuôn mặt đang ghé sát lại của anh ra xa.

“Lớp trưởng của tôi.”

“Hiếm lắm cậu ấy mới nhờ tôi một lần.”

“Anh ngoan ngoãn ở nhà, đừng chọc tôi giận.”

Sắc mặt Hạ Thanh Dã càng khó coi hơn.

Anh lại đưa ra suy nghĩ táo bạo kia:

“Dù sao tuyến thể cũng chẳng dùng được.”

“Nếu cắt đi, chẳng phải bây giờ tôi có thể đi cùng em sao?”

Bùi Vũ Miên bị anh chọc tức đến bật cười.

Cũng không biết Hạ Thanh Dã nghĩ kiểu gì, cứ động một chút là muốn cắt bỏ tuyến thể của mình.

Nhưng nhìn đôi mắt tủi thân kia, cuối cùng cậu vẫn quyết định dỗ dành.

“Đừng nghĩ lung tung.”

“Tôi có phải đi rồi không về đâu.”

“Chờ anh hồi phục hoàn toàn, chúng ta cùng quay lại trường học.”

Đúng vậy.

Hạ Thanh Dã và Bùi Vũ Miên học cùng một trường đại học.

Hơn nữa Hạ Thanh Dã vẫn chưa tốt nghiệp.

Khi hai người kết hôn, Hạ Thanh Dã vừa bước vào năm tư.

Kết quả một vụ tai nạn khiến anh nằm ba năm.

Bây giờ quay lại, anh vẫn phải học tiếp năm tư.

Nghe vậy, Hạ Thanh Dã dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn.

Anh ỷ vào việc Bùi Vũ Miên mềm lòng, lại ôm lấy cậu.

Hai người dựa sát nhau.

Bùi Vũ Miên lập tức ngửi thấy mùi rượu Absinthe trên người anh.

Tốc độ hồi phục của Hạ Thanh Dã ngày càng nhanh.

Ban đầu Bùi Vũ Miên gần như không cảm nhận được tin tức tố của anh.

Hiện giờ chỉ cần ghé gần một chút đã có thể ngửi thấy mùi rượu Absinthe rõ ràng.

Lúc mới phát hiện tuyến thể bắt đầu hồi phục, Hạ Thanh Dã căng thẳng đến mức đêm nằm lăn qua lăn lại không ngủ.

Bùi Vũ Miên hỏi mãi mới biết anh đang lo tin tức tố của mình khó ngửi.

Cậu dở khóc dở cười, nghiêm túc giải thích:

“Độ tương hợp tin tức tố giữa Alpha và Omega quyết định mức độ chúng ta tiếp nhận tin tức tố của nhau.”

“Nói đơn giản, độ tương hợp càng cao thì càng cảm thấy mùi của đối phương dễ chịu.”

Hạ Thanh Dã cẩn thận hỏi:

“Vậy độ tương hợp của chúng ta là bao nhiêu?”

Bùi Vũ Miên sờ mũi, hơi ngượng ngùng.

“Chín mươi bảy phần trăm.”

Đây là kết quả kiểm tra lúc hai người đăng ký kết hôn ba năm trước.

Khi ấy ngay cả nhân viên làm thủ tục cũng sửng sốt.

Độ tương hợp vượt chín mươi phần trăm đã vô cùng hiếm.

Bọn họ lại đạt tới chín mươi bảy phần trăm.

Mà sự thật cũng chứng minh con số ấy không phải để trưng.

Hai người chỉ thân mật một lần đã có Tiểu Béo.

Nghe tới con số chín mươi bảy phần trăm, mắt Hạ Thanh Dã lập tức mở to.

Anh vội cầm điện thoại tra ý nghĩa của con số ấy, càng xem càng vui.

Ngày hôm sau, sau khi được bác sĩ cho phép, miếng dán cách ly tin tức tố loại mạnh trên người hai người cuối cùng cũng được đổi thành loại thông thường.

Thật ra Bùi Vũ Miên không quá tin vào chuyện độ tương hợp có thể quyết định tất cả.

Nhưng khi mang thai Tiểu Béo, tin tức tố của Hạ Thanh Dã từng cứu cậu nửa cái mạng.

Cho nên dù trước đây cậu có không thích, bây giờ cũng đã có thể bình thản tiếp nhận.

Một chút hương bưởi chùm bị rượu Absinthe kéo ra.

Hai loại tin tức tố quấn lấy, hòa vào nhau trong không khí.

Biểu cảm Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng thả lỏng.

Bùi Vũ Miên cũng nhận ra mùi rượu Absinthe trên người mình càng lúc càng đậm.

Nhưng cậu không để ý.

Ngày mai mới phải ra ngoài.

Hôm nay cứ coi như dỗ Hạ Thanh Dã một chút.

Sáng hôm sau, Bùi Vũ Miên tắt đồng hồ báo thức, nhận bộ quần áo Hạ Thanh Dã đưa tới.

Áo thun trắng, quần đen.

Đơn giản đúng ý cậu.

Hôm nay vốn chỉ ra ngoài làm việc, chẳng cần ăn mặc cầu kỳ.

Ăn xong bữa sáng do Hạ Thanh Dã nấu, Bùi Vũ Miên lên xe rời đi dưới ánh mắt lưu luyến của anh.

Có lẽ tâm cảnh đã thay đổi.

Lần nữa trở lại trường, Bùi Vũ Miên lại có cảm giác như đã cách cả một đời.

Năm đó cậu nghỉ học một năm để sinh con cũng chưa từng có cảm giác này.

Vậy mà bây giờ chỉ mới ở chung với Hạ Thanh Dã hơn một tháng, mọi thứ đã thay đổi đến thế sao?

Bùi Vũ Miên gạt những suy nghĩ linh tinh sang một bên, gọi điện cho Trần Nhĩ rồi mới tìm được phòng học tập trung tình nguyện viên của Khoa Toán.

Khi tới nơi, Trần Nhĩ đã đứng trên bục giảng phổ biến những điều cần chú ý.

Hắn không chỉ là lớp trưởng lớp họ, mà còn là chủ tịch hội sinh viên của khoa.

Những hoạt động như đón tân sinh viên đương nhiên do hắn phụ trách.

Bùi Vũ Miên dùng ánh mắt chào Trần Nhĩ rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Kỳ, một Omega khác của lớp Toán 2.

Lâm Kỳ vừa thấy cậu, mắt lập tức sáng lên.

Hắn hạ giọng hỏi:

“Vũ Miên, lần này cậu cũng đến làm tình nguyện viên à?”

Bùi Vũ Miên gật đầu.

Sau đó cậu thấy Lâm Kỳ nở nụ cười đầy hóng chuyện.

Bùi Vũ Miên còn chưa hiểu chuyện gì, một Alpha đẹp trai đã ngồi xuống bên cạnh.

Cậu có chút ấn tượng với người này.

Bởi vì đây chính là Alpha “hạng nhì muôn năm” của lớp.

Đứng nhất luôn là Bùi Vũ Miên.

Bùi Vũ Miên cong môi gật đầu, xem như chào hỏi.

Trên bục giảng, Trần Nhĩ bắt đầu kiểm tra quân số và phân công nhiệm vụ.

Bùi Vũ Miên lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc nghe phần việc của mình.

Đối với nhóm Omega, những việc cần thể lực đương nhiên không tới lượt họ.

Công việc chủ yếu là đón tiếp và trấn an tân sinh viên Omega.

Nhiệm vụ không nặng, nhưng khá vụn vặt.

Dù xã hội vẫn luôn đề cao bình đẳng giữa ba giới tính, không phân cao thấp, Omega về mặt sinh lý vẫn yếu thế hơn và cần được bảo vệ trong một số tình huống.

Vì vậy nhiệm vụ của Bùi Vũ Miên là hướng dẫn tân sinh viên Omega về phòng cách ly khẩn cấp trong trường, số điện thoại cứu trợ khẩn cấp và cách xử lý nếu gặp Alpha quấy rối.

Nghe xong phần dành cho Omega, Bùi Vũ Miên bắt đầu hơi mất tập trung.

Cậu lấy điện thoại ra.

Quả nhiên đã có hàng chục tin nhắn của Hạ Thanh Dã.

Còn chưa tính là nhiều.

Xem ra Hạ Thanh Dã hôm nay khá ngoan.

Bùi Vũ Miên mở khung chat, bắt đầu trả lời từng tin một.

Tin nhắn của Hạ Thanh Dã phần lớn chẳng có chuyện gì quan trọng.

Nào là trên lầu có một chậu hoa héo, nào là anh vừa học được một công thức mới…

Nhưng Bùi Vũ Miên vẫn trả lời vô cùng nghiêm túc.

Mỗi tấm hình, mỗi câu nói đều xem kỹ.

Nếu thật sự không biết trả lời gì, cậu cũng gửi lại một emoji đáng yêu.

Kết quả của việc trả lời nghiêm túc là Hạ Thanh Dã lập tức sống lại.

Tin nhắn mới liên tục nhảy ra:

Em đang làm gì?

Có nhớ tôi không?

Bùi Vũ Miên khẽ tặc lưỡi.

Tên này đúng là được voi đòi tiên.

Không biết từ lúc nào Trần Nhĩ đã nói xong, đi tới ngồi trước mặt bọn họ.

“Vũ Miên, hôm nay không còn việc gì nữa.”

“Cậu với Lâm Kỳ có thể về trước.”

Bùi Vũ Miên vốn không có tinh thần tập thể đến mức chủ động xin ở lại.

Nghe vậy liền đứng dậy chuẩn bị đi.

Vừa đứng lên, một cánh tay đã chắn trước mặt cậu.

“Bạn học Bùi Vũ Miên, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?”

Bùi Vũ Miên nhìn theo cánh tay ấy.

Ơ?

Đây chẳng phải Alpha hạng nhì muôn năm kia sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 50 phút trước
Chương 389 50 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 20, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ