Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 106

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. chương 106
Prev
Next

chương 106: tin tức đáy biển? Nghiêm Đông bị tập kích

“Ục ục…”

Dưới nước, Lục Gian bơi qua khu đá ngầm ven bờ ban đầu, chậm rãi lặn sâu xuống gần trăm mét.

Trang bị lặn của bãi biển này quả thật rất tốt. Ngay cả một người chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm lặn như anh cũng có thể tự do hoạt động dưới nước.

Khả năng xuyên sáng của vùng biển này dường như cũng tốt một cách khác thường.

Thông thường xuống sâu vài chục mét, ánh sáng trong nước biển sẽ dần yếu đi, tầm nhìn cũng theo đó giảm xuống. Nhưng ở đây, tận độ sâu gần trăm mét mà tầm nhìn vẫn khá rõ ràng.

Lục Gian cẩn thận tránh không làm hỏng đám san hô bên dưới, bơi xuyên qua một đàn cá nhỏ màu vàng. Anh tiện tay chọn con hoạt bát nhất, nhét thẳng vào ba lô.

Hiện giờ đã có sản phẩm có cấp sao đàng hoàng để bán, Lục Gian không còn quá để tâm tới Hàng Tươi Kẹp Bánh Bao chỉ có ưu điểm là giá bán khá ổn nữa.

Anh chỉ thuận tay nhặt vài loại hải sản trông vừa mắt, coi như dự trữ nguyên liệu.

Dần dần bơi tới địa điểm giao cơm hôm qua, Lục Gian phát hiện Hắc Dính Nhím Biển đã không còn ở đó.

Không biết nó tạm thời chuyển chỗ hay đã dọn đi nơi khác.

Vốn định hỏi vị khách này một ít tin tức về nguyên liệu dưới đáy biển, nhưng Lục Gian cũng không đến mức tay không quay về.

Anh tiện tay mò lấy con nhím biển đen lớn nhất ở gần đó.

Nghe nói thứ này nấu chín, bổ ra cũng ăn được.

Mang về thử xem sao.

Lục Gian tiếp tục bơi sâu hơn.

Địa hình đáy biển cũng không ngừng thấp xuống.

Cho tới khi đồng hồ bên tay trái thông báo độ sâu hiện tại đã đạt 198 mét, Lục Gian bơi thêm một đoạn nữa vẫn không tìm thấy khu vực sâu hơn.

Lần đầu được thuê miễn phí, đương nhiên Lục Gian chọn thẳng bộ đồ lặn đắt nhất.

Nghe nói nó có thể hỗ trợ người mặc lặn xuống độ sâu mấy nghìn mét.

Độ sâu mà phổi nước của nhân loại trước đây không thể chạm tới, dưới cây công nghệ không rõ đã bị Quỷ Giới bẻ sang phương hướng nào, dường như chẳng còn là vấn đề.

Ban đầu Lục Gian còn định một hơi bơi xuống tận năm nghìn mét, kiếm lấy mấy chục hay mấy trăm điểm độ sâu.

Kết quả bơi hơn mười phút mà con số trên đồng hồ gần như chẳng thay đổi.

Xem ra chuyện này không đơn giản như anh tưởng.

Nghiêm Đông từng nói, có thể trao đổi tin tức với du khách hoặc các chủ quầy trên bờ.

Có lẽ anh nên hỏi được chút manh mối trước rồi hẵng quay lại.

Cứ bơi lung tung không mục tiêu thế này cũng chẳng phải cách.

Lục Gian quạt chân vịt hai cái, đang định đổi hướng cơ thể thì chợt thấy trên một tảng san hô sặc sỡ phía trước xuất hiện một thứ hoàn toàn không nên có mặt dưới đáy biển—

Một chiếc TV đời cũ, phía sau phình to.

Trên đầu còn cắm hai chiếc ăng-ten ngắn chĩa sang hai bên.

Ai thiếu ý thức đến mức ném đồ điện gia dụng không dùng nữa xuống biển vậy trời?!

Lục Gian xoay người được một nửa lại quay trở lại.

Anh đang định ôm chiếc TV lên bờ vứt bỏ, tiện thể khiếu nại với ban quản lý bãi biển, thì tay trái vừa chạm vào cạnh TV—

Màn hình vốn tối đen lập tức lóe lên mấy lần.

Sau đó biến thành màn hình nhiễu trắng.

“Rè… rè…”

Những hình ảnh giật lag, mờ đến mức gần như không nhìn rõ liên tục hiện lên.

Lục Gian thu tay, lùi ra sau hai bước, rồi trực tiếp ngồi xếp bằng giữa nước trước TV.

“Rè… Kính… kính chào quý vị đến với bản tin đáy biển của Công Viên Chủ Đề Thâm Lam Đáy Biển!”

Chỉ chờ vài giây, hình ảnh trên màn hình đã dần ổn định.

Có điều độ phân giải không được tốt lắm, sát mép màn hình còn xuất hiện không ít vệt nước hình bong bóng.

Một con cá hố mặc vest đang nghiêm túc há miệng rồi khép miệng, khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Gần đây, Quỷ Sát Cục đã phá được một vụ buôn lậu đồ chơi quy mô lớn. Theo điều tra, lô đồ chơi này đều do Nhà Máy Đồ Chơi Đại Tinh đã phá sản sản xuất.”

“Sau khi nhà máy đóng cửa, số đồ chơi nói trên bị bỏ lại trong kho công ty. Hiện nguyên nhân chúng bị buôn lậu vẫn đang được điều tra.”

“Theo manh mối đã công bố, vụ việc có khả năng liên quan tới thế lực Đọa Thể — Ác Quỷ Bạch Sáp Hội…”

“Lệnh điều tra của Người Thủ Hộ và lệnh truy nã của Thiên Nga Đen vẫn đang được tiến hành. Rốt cuộc tên trộm phương nào có thể khiến cả hai tổ chức lớn cùng vấp phải một cú đau như thế? Đây quả là một vấn đề khiến cá phải phun bong bóng suy ngẫm.”

“Sau đây xen một lời nhắn từ cư dân địa phương…”

Cá hố hắng giọng.

“Bạch Vi, Bạch Hơi, cá cá yêu anh! Bất kể anh là Thủ Vệ Quan hay đội trưởng nhỏ, trong lòng cá cá, anh mãi mãi là người quyến rũ nhất!”

Lục Gian: “?”

Không ngờ ở đây còn có thể nghe thấy tin tức về Bạch Hơi Thủ Vệ Quan.

Xem ra độ nổi tiếng của người ta thật sự rất cao.

Trong nông trường, Lạc Tạp Tư nghe thấy từ khóa quen thuộc liền dựng tai lên.

“Cạc.”

Nó dùng một tiếng kêu ngắn ngủi để bày tỏ sự khinh thường nhàn nhạt.

“…Nhà Ngục Phật Lươn đã xảy ra bạo động. Cai ngục địa phương đang khẩn cấp điều động lực lượng cảnh sát xung quanh tới chi viện.”

“Không biết quý vị trước TV ủng hộ phe nào?”

“Hãy soạn tin nhắn gửi tới 122-233… tham gia dự đoán có thưởng, rinh quà phong phú!”

Lục Gian: “…”

Ha ha.

Biết làm hoạt động ghê.

“Bản tin hôm nay đã kết thúc. Tiếp theo là chuyên mục cuối cùng — thông tin tìm việc!”

“Thông tin cầu chức mà đài nhận được hôm nay gồm có: Đồ Phù, nữ, cơ thể ổn định, 127 tuổi, cựu nhân viên Xưởng Đồ Tể Hạnh Phúc, từng hai lần nhận danh hiệu Đồ Tể Ưu Tú, ba lần…”

“Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Bản tin hôm nay xin kết thúc tại đây. Các bạn biển thân mến, hẹn gặp lại lần sau!”

Nếu con cá hố này đừng giữ khuôn mặt vô cảm suốt từ đầu tới cuối, Lục Gian cảm thấy khoảng thời gian này có lẽ còn vui vẻ hơn một chút.

Người dẫn chương trình vẫy vây.

Lục Gian cũng lịch sự vẫy tay theo.

Mười mấy phút bản tin trôi qua, chẳng nghe được bao nhiêu thông tin hữu ích.

Màn hình TV tối xuống.

Sắp tắt…

Tắt…

Tắt…

Ủa?

Không tắt.

Hai chiếc vây cá quen thuộc đột nhiên kẹt vào khe đen đang chuẩn bị khép kín trên màn hình, mạnh mẽ kéo nó mở ra lần nữa.

Sau đó một cái đầu cá hố thò từ trong ra ngoài.

“Tin khẩn cấp! Tin khẩn cấp!”

“Một loại virus sao biển chưa xác định đang hoành hành dưới đáy biển!”

“Sau khi nhiễm virus, các xúc tu của sao biển sẽ mất kiểm soát, tự bò về những hướng khác nhau cho đến khi cơ thể bị xé thành nhiều mảnh!”

“Những xúc tu sau khi tách rời vẫn có khả năng hoạt động, thậm chí còn cắn nuốt lẫn nhau!”

“Gần đây, khi gặp sao biển, cư dân xin hãy cực kỳ cẩn thận!”

“Và luôn luôn ghi nhớ—”

“Bạn, không phải sao biển!!!”

Ơ?

Xem TV cũng nhặt được quy tắc à?

Một tờ giấy quy tắc mới hiện ra trước mắt.

Lục Gian đưa tay cất đi.

Đợi lên bờ sẽ đưa cho Nghiêm Đông.

“Cuối cùng xin xen thêm một tin dự báo!”

“Trong tương lai không xa, một chuyên gia hàng hải sẽ bất ngờ xuất hiện tại bảo tàng của thị trấn, giải đáp cho bạn bí ẩn về vụ mất tích của phi hành gia!”

“Xin hãy đón chờ!”

Đầu và vây cá hố đồng loạt rụt vào trong.

Khe đen lập tức khép lại.

TV lần nữa trở về màn hình tối.

Phi hành gia mất tích?!

Chẳng lẽ có liên quan tới “Nước Sốt Phi Hành Gia”?!

Lục Gian vỗ vỗ thân TV, thử đánh thức chương trình tin tức lần nữa.

Nhưng chiếc TV cũ không còn bất kỳ phản ứng nào.

Lúc nãy sự chú ý của Lục Gian đều bị TV thu hút.

Không biết từ bao giờ, bên cạnh anh đã xuất hiện thêm một người lặn biển.

Bộ đồ lặn của người nọ dường như đen hơn bộ anh mặc một chút.

Lục Gian chỉ coi đối phương là du khách tình cờ đi ngang qua nên không để ý.

Nếu TV còn dùng được, rất có thể là đồ có chủ.

Lục Gian cũng không tiện tự ý lấy đi.

Anh chỉ âm thầm ghi nhớ vị trí đại khái, định lần sau quay lại xem thử.

…

Mặt trời dần nghiêng về phía tây.

Bãi biển vốn còn đông đúc ồn ào, chỉ trong chốc lát đã vơi mất gần một nửa du khách.

Không ngừng có người lặn từ dưới nước ngoi lên rồi trở lại bờ.

Mặc dù khí tức Sa Đọa trong vùng nước nông không quá nặng, nhưng vì cẩn thận, khi không có Lục Gian ở bên, Nghiêm Đông vẫn chỉ đứng trên đá ngầm, từ xa nhìn về phía mặt biển.

Thế nhưng mặt trời nơi đường chân trời đã chìm xuống gần bốn phần năm.

Tiếng sóng vỗ vào vách đá phía dưới cũng ngày một dồn dập hơn.

Mà bóng người hắn đang chờ vẫn chưa xuất hiện.

“Má, Lục Gian không phải chỉ lặn một chuyến rồi không quay lại luôn đấy chứ?”

“Sao vậy, xem lâu quá sinh tình cảm rồi à?”

“Nói thật, con quỷ bán bánh rán này hình như chưa từng hại người nhỉ? Lại còn không làm người ta nhiễm ô nhiễm. Thật ra… cũng khá ổn mà?”

“Nói câu này là bị Viện nghiên cứu tẩy não rồi đúng không? Tẩy cả đời luôn!”

“Thế Nghiêm đội của tôi phải làm sao? Không phải sẽ vì cơ chế con rối mà bị chôn theo đấy chứ?”

“Hừ! Chỉ là lặn biển thôi mà, với ông chủ nhà chúng ta chẳng đáng nhắc tới!”

Trước mặt Nghiêm Đông đang mở một màn hình hệ thống.

Trên đó chính là giao diện sản nghiệp của Hạnh Phúc Bánh Rán Nông Gia Nhạc.

Phó bản được Lục Gian đầu tư khởi động lại vậy mà thật sự có thể mở cửa lần nữa.

Thậm chí Lục Gian còn có thể thông qua hệ thống để trực tiếp can thiệp vào những sự kiện xảy ra bên trong.

Chỉ riêng chuyện này đã vượt xa dự đoán của Nghiêm Đông.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là—

Sau khi Lục Gian tạm thời rời đi, Nghiêm Đông phát hiện mình cũng có thể độc lập giải quyết những sự kiện trong Nông Gia Nhạc.

Hơn nữa, quyền quyết sách của hắn gần như giống hệt Lục Gian.

Điều này khiến nhận thức của Nghiêm Đông đối với Lục Gian thật sự bắt đầu xuất hiện thay đổi.

Nếu có thể tranh thủ được Lục Gian…

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, một lưỡi dao sắc bén đột nhiên chém tới từ phía sau.

Nghiêm Đông lập tức nghiêng người tránh né.

Một đòn trí mạng sượt qua bên cạnh.

Nhưng cơ thể suy yếu quá mức vẫn khiến bước chân hắn hơi loạng choạng.

Hình thái người bị lời nguyền ảnh hưởng nghiêm trọng, hành động ngược lại còn kém tiện lợi hơn hình thái Chiêu Tài Bảo sau khi đã được nâng cấp.

Nghiêm Đông lập tức đưa ra quyết định.

Thân thể nhanh chóng thu nhỏ.

Chớp mắt sau, hắn đã biến thành hình thái chỉ cao hơn mười centimet.

Nghiêm Đông xoay người.

Đôi mắt lớn lạnh lùng nhìn thẳng kẻ vừa đánh lén cách đó không xa.

Nói đối phương là “người”…

Lại có chút kỳ quái.

Không ai nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ đó.

Ngũ quan trên mặt giống như bị vặn xoắn, quấn vào nhau thành một mớ hỗn loạn.

“Vô Tướng Quỷ!! Là Vô Tướng Quỷ!!! Một trong những loại quỷ hung tàn nhất trong phó bản ngoài Đọa Thể, có năng lực trực tiếp giết chết điều tra viên!!!”

“Đọa Thể chẳng phải cũng là quỷ sao?”

“Đã nói một triệu lần rồi! Từ khoảnh khắc biến thành Đọa Thể là bị khai trừ quỷ tịch! Quỷ bọn tôi cũng có nguyên tắc đấy nhé!!!”

“Sao Nghiêm đội lại thu nhỏ?! Chẳng phải như vậy càng khó…”

Một đòn không thành, lưỡi dao của Vô Tướng Quỷ gần như lập tức chém tới lần nữa.

Nghiêm Đông trông chỉ còn bé xíu, nhưng bàn tay lại thò vào chiếc túi lông xù đeo chéo bên người, rút ra một con dao găm đồ chơi sặc sỡ.

Chất liệu nhìn thế nào cũng là nhựa.

Cán màu lam.

Mũi dao màu đỏ.

Ngay chỗ nối giữa cán và lưỡi còn gắn một viên đá quý nhựa màu vàng.

Thậm chí khi Nghiêm Đông vung dao, viên đá kia còn bắt đầu…

Lấp lánh.

Lấp lánh.

Hình thái người của hắn bị lời nguyền ảnh hưởng quá nặng.

Sau khi Lục Gian tăng cường thuộc tính chiến đấu cho Chiêu Tài Bảo, chiến đấu bằng hình thái này ngược lại còn tốt hơn bản thể.

Tiểu Dưa được Lục Gian để lại bảo vệ Nghiêm Đông lúc này đang bị một Vô Tướng Quỷ khác ghì chặt trên mặt đất, không thể cử động.

Nghiêm Đông vung dao găm nghênh thẳng lưỡi đao đang chém tới.

“Keng!”

Con dao nhỏ trông hoàn toàn bằng nhựa khi va chạm với lưỡi dao thật lại phát ra tiếng kim loại va nhau.

Không những không gãy—

Mà từ cơ thể bé xíu của Nghiêm Đông còn bùng ra một lực hoàn toàn không thua kém đối phương.

Đòn tấn công thứ hai tiếp tục thất bại.

Ở bên kia, Tiểu Dưa vốn chỉ bị áp chế trong thời gian ngắn cũng bắt đầu phình lớn.

Vô Tướng Quỷ đang đè trên người nó rất nhanh mất đi ưu thế sức mạnh.

“Ồ?!!!!”

“Hả?????”

“Nghiêm đội uy vũ!!!”

Hai Vô Tướng Quỷ nhìn nhau.

Ngay sau đó lập tức rút lui, biến mất không còn tung tích.

Tiểu Dưa tức đến mức còn muốn đuổi theo.

Nhưng lại lo quanh đây vẫn có người mai phục Nghiêm Đông.

Cuối cùng nó chỉ có thể vừa tức về tâm lý, vừa tức đến phồng cả người về mặt sinh lý, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Đông.

Ngược lại, người vừa trải qua cuộc tập kích lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.

Nguy cơ vừa được giải trừ, Nghiêm Đông đã tiếp tục nhìn về phía mặt biển xa xa.

Giống như chuyện vừa rồi chỉ là một con sóng nhỏ vô tình lướt qua trước mắt.

Hoàn toàn không phải một lần suýt mất mạng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lục Gian vừa từ dưới biển trở về.

Theo chỉ dẫn tìm tới đây.

Thứ anh nhìn thấy—

Chính là cảnh tượng ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 106"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 10 giờ trước
Chương 469 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ