Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 107

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. chương 107
Prev
Next

chương 107: Quỷ Sát Cục phá án! Hãy khai báo tội phạm

#Kinh hoàng! Vô Tướng Quỷ tái xuất! Bao giờ loại quỷ dị đáng ghét này mới bị tiêu diệt sạch?!#

#Hữu kinh vô hiểm! Nghiêm đội tránh được cuộc tập kích của Vô Tướng Quỷ, liệu có chứng minh lời nguyền đang dần mất hiệu lực?#

Phó bản cấp H vốn đã có độ chú ý cơ bản hoàn toàn khác với phó bản cấp R hay N.

Chủ đề “Vô Tướng Quỷ tập kích Nghiêm Đông” vừa xuất hiện đã lập tức chen thẳng vào những bài đăng vốn đang thảo luận về Hạnh Phúc Bánh Rán Nông Gia Nhạc, trở thành một luồng dư luận không thể xem nhẹ.

Nghiêm Đông và Lục Gian cũng vì thế mà chính thức lọt vào tầm mắt của một lượng công chúng lớn hơn.

#Nghiêm đội? Chẳng phải nói anh ấy bị lời nguyền ép phải giải nghệ, không thể tiếp tục vào phó bản nữa sao?#

#Tôi lại lại lại lại bỏ lỡ cập nhật gì rồi à? Con quỷ bán bánh rán thần kỳ này là chuyện gì vậy?#

#Ơ? Hình như rất lâu trước tôi từng lướt thấy chuyện này rồi? Nhưng giờ tìm thế nào cũng không thấy bài đăng trong trí nhớ. Chẳng lẽ tôi bị ảo giác?#

#Lại Hiệu ứng Mandela? Hay thật sự có chuyện gì đó bị giấu đi?#

Tại khu bàn ăn công cộng của bãi biển trong, Lục Gian dựa vào vai Nghiêm Đông đã trở lại hình người, vừa nhìn hắn lướt màn hình quang học, vừa nghe Tiểu Dưa líu ríu tố cáo.

“Cái gì?!”

“Ám sát?”

Tiểu Dưa gật đầu thật mạnh.

Hai con mắt đen tròn vốn như hai hạt đậu lúc này lõm xuống thành hai vòng nước, trông vô cùng tự trách.

Đều tại nó quá yếu…

Không bảo vệ tốt Chiêu Tài Bảo!

Lục Gian cau chặt mày, nhưng hoàn toàn không có ý trách móc Tiểu Dưa.

Chuyện này sao có thể trách nó được?

Chỉ có thể trách mấy kẻ kia lòng dạ quá xấu!

Đáng tiếc hiện giờ bọn họ chẳng có bất kỳ manh mối nào.

Tiểu Dưa nói hai kẻ kia đều đeo mặt nạ, nó căn bản không nhìn rõ mặt!

Khu du lịch bên này hình như cũng chẳng có Cục Cảnh Sát gì đó.

Nếu không còn có thể báo án trước…

Nhưng hắn, Lục Gian, là người dễ bị bắt nạt như vậy sao?!

Nhìn Lục Gian rõ ràng đang tức giận, Nghiêm Đông giơ tay vỗ nhẹ vai anh.

Viện nghiên cứu từ lâu đã nghi ngờ cái gọi là “Vô Tướng Quỷ” thực ra không phải quỷ dị nguyên sinh, mà rất có thể là điều tra viên sử dụng một loại đạo cụ đặc biệt để ngụy trang.

Đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa có chứng cứ xác thực nên suy đoán ấy đến nay vẫn chỉ nằm ở mức giả thuyết.

Chính vì loại đạo cụ kia có khả năng che giấu thân phận thật, công tác truy tìm “Vô Tướng Quỷ” luôn cực kỳ khó khăn.

Ngay cả Quỷ Sát Cục cũng rất khó nhúng tay.

Tuy nhiên…

Nếu nói đến những đối tượng khả nghi, trong lòng Nghiêm Đông quả thực đã có vài cái tên.

【Phát hiện Chiêu Tài Bảo đã gặp phải uy hiếp tới tính mạng!】

【Hệ thống đã nhận ủy thác của ký chủ, tự động mở chế độ truy tìm!】

【Đang điều lấy camera giám sát…】

【Đã xác nhận nghi phạm…】

【Đang phá giải mặt nạ…】

【Phá giải thành công!】

【Đã thu được thông tin khuôn mặt!】

【Khóa mục tiêu thành công!】

【Sơn Thất Phong】

【33 tuổi. Có 7 tiền án, bao gồm giết người, trộm cắp, cướp bóc…】

【Chi tiết xem tại: Danh sách hành vi phạm tội.jpg】

【Hiện đang nằm trong danh sách truy nã của Quỷ Sát Cục.】

【Việt Bái Thường】

【28 tuổi. Có 18 tiền án…】

【Hiện đang nằm trong danh sách truy nã của Quỷ Sát Cục.】

Sơn Thất Phong.

Việt Bái Thường.

Hai thành viên nòng cốt của Sơn Điểu.

Đồng thời cũng là hai mục tiêu đang nằm trong danh sách theo dõi của Viện nghiên cứu.

Nghiêm Đông vốn còn đang rà soát những đối tượng khả nghi trong đầu, giờ thì chẳng cần xác nhận nữa.

Hệ thống đã phơi sạch thông tin ra trước mắt.

“Ra là hai thằng nhóc các người!”

Lục Gian nhìn hai khuôn mặt được hệ thống phân tích ra, cười lạnh một tiếng.

Răng nghiến đến kèn kẹt.

Anh lập tức gọi tới số Quỷ Sát Cục mà hệ thống cung cấp.

“Xin chào, Quỷ Sát Cục, cảnh hiệu 110 đang phục vụ ngài…”

Sau vài tiếng tút, cuộc gọi được nối.

Giọng nói truyền ra hơi méo vì tín hiệu.

“Phó bản hiện tại của ngài không có đơn vị Quỷ Sát Cục đóng quân. Xin hãy trình bày tình huống ngắn gọn nhất có thể để tránh tín hiệu gián đoạn…”

Lục Gian nhanh chóng kể lại chuyện vừa xảy ra.

“Hai đối tượng truy nã?”

“Vâng, được…”

Giọng ở đầu dây bên kia thay đổi, hiển nhiên đã có người khác tiếp nhận cuộc gọi.

“Xin chào, tôi là đội trưởng tiểu đội, cảnh hiệu 109.”

“Xin hỏi ngài có thông tin cụ thể hơn về hai đối tượng không? Nếu có vị trí chính xác, chúng tôi sẽ thuận tiện hơn trong việc bắt giữ.”

Đúng là như vậy.

Một khu du lịch khổng lồ, hơn một nghìn du khách.

Nếu Quỷ Sát Cục kéo cả đội vào tìm người rầm rộ, không những dễ đánh r草 động rắn mà phía ban quản lý khu vui chơi chưa chắc đã vui vẻ phối hợp.

Nơi này vốn không có thế lực Quỷ Sát Cục đóng quân.

Nếu sơ suất gây xung đột giữa các bên thì càng phiền phức.

Nhưng yêu cầu một người báo án cung cấp vị trí cụ thể hơn nữa…

Có lẽ hơi khó.

Thông tin cụ thể?

Lục Gian mở bảng dữ liệu hệ thống rồi kéo xuống dưới.

Có rồi!

“Ừm… Đại Khách Sạn Tạp Lan Tây, tầng ba, hai người đều ở phòng 302!”

“Còn bây giờ thì…”

Anh tiếp tục kéo.

“Bọn họ đang ở bàn số 03 ngoài trời của Miêu Miêu Hải Sản Buffet!”

…

“U… u… u…”

“Khi nghe thấy âm thanh tương tự còi xe cảnh sát, điều đó có nghĩa Quỷ Sát Cục đang thi hành công vụ.”

“Bọn họ là lực lượng duy trì trật tự của Quỷ Giới.”

“Chừng nào bạn chưa gây nguy hại tới hòa bình của Quỷ Giới, họ sẽ không chủ động làm tổn thương bạn.”

Trên bãi biển trong đông đúc náo nhiệt, gần như toàn bộ du khách cùng lúc nhận được quy tắc mới.

Sự xuất hiện của quy tắc này cũng đồng nghĩa—

Trên bãi biển vừa xảy ra một chuyện ngoài dự liệu.

Miêu Miêu Hải Sản Buffet.

Bàn ngoài trời số 03.

Nghe thấy tiếng còi quen thuộc, Lý Sơn Điểu bất giác siết chặt xiên nướng trong tay.

Nếu phải xếp hạng những thế lực mà hắn ghét nhất trong số vô vàn tổ chức của Quỷ Giới, Quỷ Sát Cục chắc chắn nằm rất cao.

Âm thanh này đột nhiên xuất hiện…

Lại nghĩ tới việc ban ngày hắn vừa phái hai thuộc hạ đi ám sát Nghiêm Đông…

Trong lòng Lý Sơn Điểu lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Nhưng nhìn hai người trước mặt vẫn đang ngồi ăn hải sản…

Hắn lại cố ép bản thân bình tĩnh.

Hai phế vật này ngay cả một tên tàn phế cũng không giải quyết được.

Mục tiêu của Quỷ Sát Cục chắc không đến mức là chúng.

Huống hồ còn có Mặt Nạ Vô Hình.

Không ai có thể nhìn xuyên qua khuôn mặt thật dưới lớp ngụy trang.

Trước đây ngay cả Quỷ Sát Cục cũng chỉ có thể dựa vào dấu vết từ các vụ án để xác nhận hung thủ là cùng một nhóm người, sau đó treo những lệnh truy nã gần như chẳng có mặt mũi.

Lần này dựa vào đâu mà…

“Quỷ Sát Cục phá án!”

“Người không liên quan không được can thiệp!”

Vài họng súng gần như không một tiếng động xuất hiện ngay sát đầu hai kẻ vẫn đang cúi mặt gặm chân cua và thịt tôm.

Nụ cười của Lý Sơn Điểu lập tức cứng đờ.

“Các… các vị Quỷ Sát…”

“Có phải các vị nhận nhầm người rồi không?”

…

“U… u… u…”

Quỷ Sát Cục hành động cực kỳ dứt khoát.

Chỉ trong vài phút, hai đối tượng truy nã đã bị bắt giữ.

Toàn bộ quá trình thậm chí không ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của các thương gia hay du khách trên bãi biển trong.

Thế nhưng đội Quỷ Sát đến nhanh, đi cũng như gió, vẫn để lại cho những vị khách ở lại một đề tài đủ để bàn tán cả bữa.

“Wow! Tôi tới đây du lịch bao nhiêu lần rồi, lần đầu thấy Quỷ Sát Cục tới phá án đấy!”

“Quỷ Sát Cục lợi hại thật. Phá án xuyên khu vực mà còn nhanh gọn thế này!”

“Nhưng nơi đây đâu có phân bộ của Quỷ Sát Cục, ban quản lý vẫn chịu phối hợp nhỉ…”

“Chẳng ai muốn địa bàn nhà mình mọc ra mấy con Đọa Thể hay Bán Đọa Thể mất kiểm soát đâu.”

“Dính phải mấy thứ đó là xui tận mạng!”

Bàn ăn công cộng ở bãi biển trong đều là bàn chữ nhật bốn người.

Hai bàn ghép lại thành một bàn tám chỗ.

Hiện giờ đúng giờ ăn tối nên gần như chẳng còn ghế trống.

Lục Gian và Nghiêm Đông ngồi cạnh nhau, chiếm hai vị trí.

Sáu vị khách còn lại cùng bàn, người đảo mắt, người quay đầu, ánh nhìn gần như đồng loạt hướng về nơi Quỷ Sát Cục vừa bắt người—

Miêu Miêu Hải Sản Buffet.

Là nhóm người chứng kiến gần hiện trường nhất, Lý Sơn Điểu cùng những người còn lại cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục ăn.

Nhưng sau lưng ai nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

May mà…

“Chai nước khoáng, tuýp kem đánh răng, vỏ nhựa…”

“Cậu nói gì vậy?”

Nghiêm Đông quay sang nhìn Lục Gian đang đột nhiên lẩm bẩm mấy từ chẳng liên quan gì tới nhau.

“À… ha ha, không có gì.”

Lục Gian nhìn con quỷ cách đó không xa há miệng cắn xuống một mảnh thủy tinh.

Răng đúng là tốt thật.

Cắn thì cắn được.

Chỉ là miệng lập tức chảy đầy máu.

Vậy mà đối phương vẫn ăn ngon lành.

Lục Gian không khỏi cảm thấy được cổ vũ sâu sắc.

Tình yêu đối với mỹ thực…

Vậy mà có thể kiên định đến mức này sao?!

Tuy anh không hiểu.

Nhưng thật sự vô cùng chấn động!

Trần Tịnh và đồng đội ngồi ngay bàn phía trước Lục Gian.

Chỉ cách một vị khách ngồi đối diện anh một khoảng lưng tựa lưng.

Bọn họ tuy không có bản lĩnh xoay đầu 180 độ như một số quỷ dị, nhưng chỉ cần xoay người là vẫn quan sát được tình hình bên phía Lý Sơn Điểu.

Sơn Điểu vốn là đối thủ cạnh tranh mạnh với đội họ trên bảng xếp hạng lặn biển.

Phía Sơn Điểu vốn đông người hơn.

Giờ đối phương mất hai thành viên, tình hình đối với bọn họ quả thật đã thuận lợi hơn một chút.

“Mỗi điều tra viên xảy ra chuyện đều là tổn thất của nhân loại.”

Trần Tịnh nghe thấy lời bàn luận trong đội, lập tức nhíu mày cảnh cáo:

“Sau này tôi không muốn nghe lại kiểu nói như vậy.”

Người vừa lên tiếng gật đầu, đưa tay che miệng.

Hiển nhiên hắn cũng nhận ra mình lỡ lời.

“Trần đội nói đúng.”

“Bây giờ rất nhiều điều tra viên tranh đấu với nhau quá dữ, cảm giác đúng là hơi điên rồi…”

“Điên?”

Làn đạn lập tức có người phản bác.

“Cá lớn nuốt cá bé, luật rừng thôi. Cậu nghĩ Lam Tinh bây giờ vẫn còn là Lam Tinh trước kia à?”

“Kẻ thích nghi sống sót, kẻ không thích nghi thì bị đào thải sớm, đỡ lãng phí tài nguyên xã hội!”

“Cậu…!”

Hạ Kim thấy làn đạn lại chuẩn bị cãi nhau, lập tức đóng cửa sổ chat.

Không khí trên bàn hơi ngượng ngùng.

Hắn chủ động kéo sang một chủ đề khác.

“Ê?”

“Lần trước chẳng phải tôi vì muốn nhìn Nghiêm đội rõ hơn nên cố ý chọn bàn này sao?”

“Tôi càng nhìn càng cảm thấy Lục Gian giống bóng người hôm đó tôi thấy dưới đáy biển.”

“Hiện tại tạm thời cũng chưa tìm thấy quy tắc bãi biển nào có liên quan.”

“Không lẽ thật sự là hắn?”

“Không biết nữa.”

“Nhìn kiểu này thì con quỷ bán bánh rán kia đối xử với Nghiêm đội cũng khá tốt nhỉ?”

“Ê, còn tự tay làm bánh rán cho anh ấy ăn kìa!”

“Người ta vốn là bán bánh rán mà, đừng nói linh tinh.”

“Nuôi con rối thì đương nhiên không muốn nuôi chết rồi!”

“Cậu thật sự tin Nghiêm đội biến thành con rối à?”

“Vừa nhìn là biết cậu không xem livestream phó bản trước.”

“Cậu từng thấy chủ con rối nào ôm con rối vào lòng rồi hôn chưa?”

“Lần đó tôi vừa hay ở một phó bản khác, thật sự không xem được bao nhiêu!”

“Hôn á?! Kể tôi nghe, kể tôi nghe!”

Trong nội bộ Sơn Ca, có người biết đôi chút về hồ sơ sơ bộ của Nghiêm Đông và Lục Gian.

Nhưng phía chính thức chưa từng đưa ra kết luận rõ ràng, thế nên đủ loại suy đoán vẫn bay đầy trời.

Chỉ vài câu, đề tài đã bị kéo lệch hoàn toàn.

Trên bàn ăn lập tức tràn ngập bầu không khí hóng chuyện vui vẻ.

“Có ai đọc báo cáo mới của Viện nghiên cứu chưa?”

“Cái báo cáo ‘Theo dõi tình trạng cơ thể điều tra viên sau khi sử dụng thực phẩm bánh rán’ ấy?”

“Hình như bánh rán của Lục Gian thật sự không có độc.”

“Thậm chí còn có khả năng ức chế trạng thái bạo động của quỷ dị bình thường?”

“Viện nghiên cứu?”

“Chẳng phải đám đó điên từ lâu rồi sao?”

“Ai thích tin thì tin!”

Các đội viên và làn đạn đều đã chuyển sang chủ đề mới.

Chỉ có Trần Tịnh đột nhiên im lặng.

Mày cô chậm rãi nhíu lại.

“Dưới đáy biển…”

“Cậu nhìn thấy một bóng người?”

“Hạ Kim, sao chuyện này cậu chưa từng nói với tôi?”

“Chưa… nói?”

Hạ Kim đang trò chuyện với đồng đội lập tức ngẩn ra.

Không thể nào.

“Tôi vừa lên bờ là đi tìm chị đầu tiên mà!”

“Đội trưởng, chị quên rồi sao?”

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từ khi có Thuốc Mọc Cỏ, bốn ô ruộng cỏ dại trong nông trường của Lục Gian phát triển ào ào.

Khu đất trống trong vùng trồng trọt hiện giờ vẫn còn đủ chỗ đặt thêm vài ô ruộng bình thường.

Nhờ đám cỏ dại mọc tốt, Lục Gian còn tiết kiệm được khoản 300 đồng vàng vốn định dùng để mua thêm ruộng.

Ô ruộng bình thường duy nhất hiện đang trồng hạt giống Nhiễm Giáp Phiến đã đạt:

【Tiến độ trưởng thành: 40%】

Những phiến giáp đỏ, xanh lục, tím đan xen xếp chồng lên nhau.

Nhìn xa giống hệt một quả thông nhỏ phát triển không được tốt lắm.

Lưỡi Bạo Trứng cũng lại trưởng thành thêm một đợt.

Lần này cuối cùng cũng cống hiến được nhiều bồi dưỡng thể hơn.

Ba bồi dưỡng thể vừa được thu hoạch đã lập tức biến thành hàng trăm túi lưỡi, vui vẻ nhảy tưng tưng trên mặt đất.

Đám trứng xám nhỏ chạy xuyên qua khu ruộng cũng đông hơn trước.

Mặc dù hiện tại ở thế giới Thâm Lam Bãi Biển, những món bánh rán sử dụng nguyên liệu như Lưỡi Bạo Trứng tạm thời không bán được, Lục Gian vẫn dự định phổ cập thêm nhiều loại sản phẩm cho các sản nghiệp dưới quyền.

Tích trữ thêm nguyên liệu luôn không sai.

Hiện giờ Hạnh Phúc Bánh Rán Nông Gia Nhạc làm ăn rất tốt.

Nhưng sản phẩm chủ lực vẫn chỉ có một loại.

Thương trường thay đổi trong nháy mắt.

Muốn trở thành người dẫn đầu, bắt buộc phải duy trì tinh thần không ngừng tiến lên!

Lục Gian định mau chóng truyền phương pháp chế biến những món còn lại sang Nông Gia Nhạc.

Để khách hàng tới đó có thể cảm nhận được nhiều hơn nữa sức hút của bánh rán!

Chỉ cần điểm thử nghiệm sản nghiệp đầu tiên thành công…

Sau này khi trấn nhỏ hoàn tất tái thiết, chính thức chuẩn bị mở cửa ra bên ngoài, anh cũng sẽ có thêm tự tin để xây dựng nó thành công!

Nông Gia Nhạc làm ăn còn hưng thịnh hơn dự kiến.

Vừa rồi bên đó thậm chí còn gửi tin nhắn cầu viện—

Nguyên liệu sắp không đủ bán!

“Cạch cạch cạch cạch…”

Trong hồ dịch trắng đặc sệt, những mầm cây xanh non không ngừng nhảy cao theo mỗi lần đầu ngón tay Lục Gian chạm xuống.

Thân cây nhanh chóng kéo dài, rút ra những phiến lá mảnh.

Nhưng mãi vẫn không thấy bông lúa.

Lục Gian lại chọc thêm một cái.

Cây lúa đã cao gần nửa người lập tức chuyển sang màu mốc.

Dịch trắng bên dưới nhanh chóng rút cạn.

Cuối cùng, trong chiếc hố đất vuông nông nông chỉ còn lại một đống gạo trắng nặng trĩu.

Lục Gian tiếp tục làm y hệt với Ruộng Thí Nghiệm trồng Trái Tim Đỏ Thẫm.

Một trái tim nhỏ—

Biến thành hai vật tụ hợp.

Hai thành bốn.

Bốn tiếp tục nhân lên…

Sau vài lần nhấn, cụm trái tim hình anh đào dày đặc cuối cùng không chịu nổi nữa, nổ tung tại chỗ.

Trên mặt đất lập tức chất đầy những trái tim có đường mỡ trắng mảnh chạy ngang.

Tiểu Bá thấy xuất hiện nguyên liệu mới chưa xử lý.

Miệng nó vẫn đang nhai gạo.

Hai tay đã tự động lôi một chiếc thùng sang, bắt đầu dùng nắm đấm giã sốt rầm rầm.

【Tiểu Bá — Máy Xay Bột Làm Sốt đang hoạt động…】

【Thời gian dự kiến hoàn thành xử lý: 29 phút 39 giây】

Còn có Dưa Leo Thét Chói Tai.

Và…

Lục Gian nhìn con Trầm Mặc Chiểu Ếch đang bơi qua bơi lại trong nước với đôi mắt cá chết.

À không.

Hiện giờ vẫn chỉ là nòng nọc.

Anh chỉ có thể tạm thời moi một ít Chi Chi Mỏng Giòn từ kho dự trữ ra dùng trước.

Kho Chi Chi Mỏng Giòn thật sự sắp chạm đáy rồi.

Nhiệm vụ “Người Khai Phá Trào Lưu” có phần thưởng là Bí Kíp Bồi Dưỡng Chiểu Ếch II.

Anh vẫn phải tăng tốc kinh doanh, tranh thủ sớm lấy được phần thưởng mới được!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 107"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 10 giờ trước
Chương 469 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ