Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 137

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 137
Prev
Next

chương 137

Ba năm sau.

Một ngày hè, trên đường phố New York.

Steve Rogers đẩy cửa bước vào cửa hàng.

Hôm nay Captain America vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai từng được chủ tiệm nhận xét là—

“Rất hợp với mái tóc vàng của anh.”

Vị anh hùng đã một lần nữa trở thành biểu tượng của nước Mỹ cứ thế quen đường quen lối, kín đáo lẻn vào gian trong vốn nghe nói chỉ mở cửa vào buổi tối.

Steve vừa bước vào đã tháo mũ xuống.

Nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang say đến bất tỉnh nhân sự sau bể cá—

Anh lại lặng lẽ đội mũ trở về.

Steve hơi kinh ngạc nhìn đồng hồ.

Sau đó hạ thấp giọng, hỏi cô chủ đang chống cằm sau quầy bar:

“Bây giờ mới ba giờ chiều thôi đúng không?”

Vị anh hùng bản thân cũng đang xuất hiện ngoài giờ kinh doanh ôn hòa hỏi:

“Anh ta ổn chứ? Với lại…”

Steve nhìn người đàn ông kia thêm lần nữa.

“Anh ta là ai?”

Đến lúc này Captain America mới phát hiện—

Người đàn ông say bí tỉ ấy có một gương mặt hoang dã mà anh hoàn toàn không quen.

Điều đó thật sự rất khó tin.

Phải biết rằng gian trong của cửa hàng này gần như từng tiếp đón tất cả những anh hùng sau khi xuất hiện đã lọt vào tầm mắt của Iron Man và Superman.

Hơn nữa nơi này vốn không mở cửa cho người ngoài.

Muốn nhìn thấy một gương mặt xa lạ ở đây—

Còn khiến người ta bất ngờ hơn cả gặp Batman.

Nhưng cô chủ vốn luôn thẳng tính chỉ im lặng thở dài.

Cố nhịn ham muốn châm chọc Steve.

Sailia Kent đưa tay vuốt mái tóc vàng đã dài hơn trước một chút, nhỏ giọng đầy ghét bỏ:

“Anh ta nằm vật trong ngõ.”

“Ban đầu tôi thật sự tưởng là người vô gia cư…”

Cô dừng lại một chút.

“Nhưng lúc mấy tên nhóc tới gây chuyện với tôi, anh ta có ra tay giúp.”

Người phụ nữ mạnh mẽ ấy không nhịn được trợn trắng mắt.

Cũng chẳng nói tiếp nữa.

Steve đã quá quen với tính Sailia.

Kent tiểu thư tuy hơi nóng tính—

Nhưng cũng cực kỳ tốt bụng.

Giọng điệu cô lúc này nghe chẳng khác gì đang phàn nàn, khiến Captain America bật cười.

“Tôi thật sự khó tưởng tượng trên con phố này vẫn còn người dám kiếm chuyện với cô.”

Sau khi xác định người say rượu kia không phải kẻ địch, Steve kéo ghế ngồi xuống.

“Tôi đoán lúc anh ta giúp cô ‘giải quyết vấn đề’, drone của Tony chắc còn chưa kịp xuất động?”

Anh cong môi.

“Dám cướp Sailia Kent ngay trên địa bàn này… xem ra bọn chúng thật sự chẳng học thuộc quy tắc đường phố.”

Nụ cười của Steve khiến Sailia thầm gào lên một tiếng trong lòng.

Đám anh hùng này hình như chẳng bao giờ ý thức được—

Gương mặt của bọn họ có sức sát thương lớn đến mức nào.

Cho dù xu hướng của cô nghiêng về phụ nữ nhiều hơn—

Sailia vẫn rất khó hoàn toàn miễn nhiễm với nụ cười phóng khoáng của Captain America.

Đẹp trai quá đáng!

Thế nên Kent tiểu thư chỉ có thể vừa tự thôi miên bản thân rằng phải căm thù “ông chú” từng đánh bại em trai mình trong bảng xếp hạng “anh hùng quyến rũ nhất”—

Vừa quay đầu đi lấy rượu.

“Anh nói như thể tôi đang yêu anh ta vậy.”

Cô đặt ly xuống.

“Vẫn như cũ?”

“Ừ.”

Steve cười.

“Vẫn như cũ.”

Nếu lúc này có bất kỳ phóng viên hay quan chức nào ở đây, có lẽ họ sẽ bị nụ cười thoải mái trên môi Captain America làm cho chết lặng.

Vị anh hùng nổi tiếng nghiêm khắc và cứng rắn này trong những năm gần đây gần như chưa từng cười trước ống kính.

Trước khi bị đóng băng, Steve Rogers đã sống giữa chiến trường tàn khốc, bom đạn dày đặc.

Sau khi tỉnh lại—

Anh lại phải đồng thời đối mặt với cú sốc văn hóa và hàng loạt âm mưu độc ác.

Đến tận hôm nay, Captain America vẫn đang cùng người bạn thân năm xưa truy bắt tàn dư HYDRA, đồng thời thanh lọc những quan chức bị tha hóa.

Cho nên đúng là anh rất ít khi có được khoảnh khắc thật sự thả lỏng.

Nhưng cửa hàng này lại khác.

Giống như J’onn từng nói—

Nơi này dường như có một loại ma thuật kỳ lạ.

Một loại ma thuật khiến người ta có thể thả lỏng, trở lại làm một “người bình thường”.

……

Mặc dù cửa hàng của Sailia đúng là được yểm không ít ma pháp phòng hộ.

Nhưng hiển nhiên Tony chưa từng nói chuyện đó với Steve.

Động tác của Sailia lúc nào cũng rất nhanh.

Người phụ nữ mới bắt đầu học pha chế hai năm trước, giờ đã trở thành một bartender đủ tiêu chuẩn.

Nhưng trước khi đặt ly rượu xuống trước mặt Steve, cô vẫn không nhịn được hỏi thêm:

“Lát nữa anh không có nhiệm vụ nào cần lái mô tô đấy chứ?”

Sailia chớp mắt mấy cái.

Ám chỉ một câu đùa kinh điển mà anh hẳn phải hiểu.

“Cho dù là Captain America, tôi cũng phải có trách nhiệm với khách của mình.”

Steve bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh xoay nhẹ chiếc ly.

Lại liếc người đàn ông tóc vàng vẫn đang ngủ ngon lành ở bên kia.

Sau đó mới nhỏ giọng nói:

“À, vừa rồi quên nói với cô.”

“Sailia, hôm nay tôi có hẹn vài người tới đây.”

“Không biết cô có tiện không.”

Kent tiểu thư nhướng cao mày.

“Hẹn vài người” từ miệng Captain America chắc chắn không thể chỉ là một hai người.

Thực ra cô cũng chẳng có gì bất tiện.

Điểm bất tiện duy nhất chính là—

Mỗi lần đứng trước đám anh hùng này, cô phải luôn ghi nhớ rằng người đang yêu Tony Stark là em trai cô, Clark Kent.

Chứ không phải—

Superman đang yêu Iron Man.

“Anh nói tiếp đi?”

Steve khẽ ho hai tiếng.

“Khụ… được rồi, tôi nói thẳng.”

“Gần đây cô có xem tin tức không?”

“Vụ đang làm ầm lên ấy?”

Anh ngập ngừng một chút.

“Thật ra tôi vừa nhận hai thành viên mới.”

“Hai đứa trẻ dị nhân.”

Sailia sửng sốt.

Đương nhiên cô biết tin tức.

Từ ngày biết em trai mình chính là Superman—

Có ngày nào cô không xem tin tức đâu?

Nhưng cũng chính vì vậy—

Cô mới càng kinh ngạc.

Bởi Clark từng nhắc với cô hai người trẻ tuổi kia là—

Steve thở dài.

“Lois đúng là rất lợi hại.”

“Cô ấy nói không sai.”

“Quicksilver và Scarlet Witch đúng là con của Magneto.”

“Nhưng chuyện đó không thể ngăn họ trở thành anh hùng.”

Anh tiếp tục:

“Tôi muốn đưa hai đứa tới gặp Flash và Green Lantern.”

“Clark với Tony thì càng không cần phải nói.”

“À, tối nay Natasha cũng sẽ cố gắng ghé qua.”

“Với lại…”

Steve ngừng một chút.

“Tôi đã gửi tin trong nhóm rồi.”

“Cho nên…”

Anh cười hơi ngượng nghịu.

“Có thể sẽ khá đông.”

……

…………

Sailia Kent nhìn gương mặt anh tuấn đang mang theo chút lấy lòng của Steve Rogers.

Một lần nữa, cô nhận ra—

Đây có lẽ là kỹ năng quen thuộc của đám anh hùng.

Dù là Clark hay Tony—

Hình như đều từng dùng vẻ mặt tương tự để ép cô phải nhượng bộ.

Cuối cùng Kent tiểu thư chỉ có thể yếu ớt đáp:

“……… Tốt nhất là anh chuẩn bị đủ tiền thưởng cho tôi.”

“Và đảm bảo được…”

Cô hít sâu.

“Hai đứa trẻ có thể tay không tháo nhà kia sẽ không xảy ra xung đột với những anh hùng từng có…”

Sailia cố lựa từ.

“…mâu thuẫn với cha chúng.”

Nói xong—

Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Gửi cho em trai một chuỗi biểu tượng 【giận dữ】 dài đến mức đáng sợ.

………………

Cùng lúc đó.

Trên bầu trời New Zealand.

Superman đang bay song song với Iron Man bỗng lấy điện thoại ra.

Clark Kent nhìn chuỗi biểu tượng đỏ rực, chẳng hiểu sao lại cực kỳ có thần thái của Sailia—

Rồi không nhịn được bật cười.

Superman hai mươi lăm tuổi chỉ khi cười mới còn để lộ đôi chút nét trẻ con.

Đôi mắt xanh còn đẹp hơn cả bầu trời của cậu đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải say mê.

……

Nhưng hình như không bao gồm Iron Man đang ở ngay trước mặt.

Stark tiên sinh quay sang nhìn người Krypton đang cười ngây ngô.

Lần này, phía sau mặt giáp, Iron Man hiếm hoi nhịn được không cười theo Superman.

Ba năm yêu nhau cuối cùng cũng ít nhiều nâng cao sức đề kháng của Tony đối với Clark.

Ít nhất hắn đã không còn cứ mỗi khi Clark cười là lập tức bị lây rồi cười theo nữa.

……

Nhưng Superman chẳng định tha cho hắn.

Trước khi Tony kịp hỏi—

Clark đã chủ động bay tới.

Không có lấy một chút ý thức về “không gian riêng tư”, cậu giơ thẳng điện thoại cho hắn xem.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đáng tiếc—

Hai người còn chưa kịp chia sẻ xong niềm vui thật ra chẳng buồn cười đến thế—

Trong kênh liên lạc mà cả hai đều đang kết nối bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp.

Giọng nói âm u đến mức chẳng cần chỉnh sửa cũng có thể đem thẳng vào phim kinh dị.

Hoàn toàn không hợp với bầu trời xanh trong của New Zealand lúc này.

“Cậu cười cái gì vậy, Superman?”

Câu hỏi của Batman mang tới hiệu quả chẳng khác nào giáo viên đột nhiên gọi tên học sinh trên lớp.

Clark lập tức thẳng lưng.

Cho tới tận mười phút trước—

Bọn họ vẫn còn đang thảo luận về năng lực của Scarlet Witch.

Nhưng sau khi Tony và B lại—

Lại—

Lại một lần nữa bất đồng quan điểm—

Rồi bắt đầu đối đầu gay gắt—

Clark buộc phải chen vào cuộc tranh luận.

Và cưỡng chế hòa giải.

May mà cả hai người này, ở những mức độ khác nhau, đều ít nhiều bó tay với Clark.

Cho nên “cuộc thảo luận” lần này kết thúc khá nhanh.

……

Nhưng thật ra—

Kênh liên lạc của họ chưa hề ngắt.

Chỉ là Clark quá tập trung tận hưởng khoảng thời gian cùng Tony bay cạnh nhau—

Nên quên béng mất cộng sự ở đầu kia.

Superman bị bắt quả tang khẽ mím môi, hơi ngượng.

Còn Iron Man—

Lại hừ lạnh một tiếng.

Điều đó khiến Clark vừa chột dạ vừa bất an.

Cho đến tận hôm nay cậu vẫn không hiểu—

Tại sao Tony rõ ràng cực kỳ, cực kỳ đánh giá cao Bruce—

Nhưng cứ gặp Batman là lại không hợp.

……

Mà chuyện khiến Clark bất lực hơn nữa là—

B vậy mà còn chiều theo sự bất hòa đó.

“Không có gì đâu.”

Clark ngoan ngoãn trả lời:

“Sailia vừa nhắn cho tôi.”

“Tôi đoán chị ấy cũng biết kế hoạch của đội trưởng rồi.”

Ở tận Gotham, Batman nghe câu trả lời gần như “ngây thơ vô tội” ấy của chàng trai nông trại—

Quay đầu sang một bên, thở dài thật khẽ.

Hành động ấy làm Dick Grayson đang tập luyện gần đó giật mình.

Nhưng lúc này Bruce chẳng có tâm trạng để ý.

“…… Nghe đây.”

“Superman, tôi vẫn không cho rằng đây là một ý tưởng hay.”

“Tôi không phải không tin Captain America.”

“Cũng không có ý kiến gì với quyết định của anh ấy.”

Batman trầm giọng.

“Nhưng cậu không quên chính mình từng đối xử với Magneto thế nào chứ?”

“Còn Wanda…”

“Năng lực dị nhân của cô bé ấy cộng thêm Chaos Magic…”

Nghe đến đây—

Tony Stark thật sự hết nhịn nổi.

Hắn quay mặt sang bên, trợn mắt với mặt đất cách bọn họ cả cây số.

Clark giả vờ như không nhìn thấy sự khó chịu của bạn trai.

Chỉ khổ sở tiếp tục ứng phó với cộng sự.

Thực ra cậu hoàn toàn hiểu nỗi lo của Bruce.

Nếu trước đây chưa từng gặp Wanda—

Clark tuyệt đối cũng sẽ không cho rằng đây là ý kiến hay.

Cho dù là—

Để Superman xuất hiện trước mặt người nhà của một tội phạm cấp cao.

Hay—

Để một cô gái sở hữu sức mạnh nguy hiểm như vậy trở thành một trong những thành viên của “Avengers Initiative” do Nick Fury thúc đẩy.

Nghe kiểu nào cũng chẳng giống một quyết định an toàn.

Nhưng vấn đề chính là—

Clark đã gặp Scarlet Witch rồi.

Hơn nữa lần gặp ấy xảy ra khi cậu hoàn toàn không có phòng bị.

Đó cũng chính là lý do lần này Clark hoàn toàn đứng về phía Captain America.

Khi một người đang cố gắng thoát khỏi bóng tối của quá khứ—

Và lựa chọn trở thành một người tốt hơn—

Clark thật sự không tìm ra lý do gì để từ chối họ.

Hơn nữa—

Nhờ Tony và Bruce—

Cậu đã sớm hiểu một chuyện.

Bản thân chỉ cần phụ trách—

Tin tưởng.

Và ủng hộ.

Là đủ rồi.

……

Bởi hai người bên cạnh cậu đã sớm nghi ngờ tất cả những điểm có thể nghi ngờ.

Cũng đã nghĩ tới mọi vấn đề có khả năng phát sinh.

Mà bằng chứng rõ ràng nhất chính là—

Bạn trai cậu cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

Tony Stark lại bắt đầu cãi nhau từ xa với Batman.

Hai vị anh hùng duy nhất trong nhóm chỉ sở hữu thân thể người bình thường—

Một lần nữa mở màn kiểu “đối thoại” mà người ngoài gần như không theo kịp.

Clark thật sự không hiểu—

Tại sao Tony và Bruce luôn có thể vừa vặn đứng ở hai lập trường trái ngược nhau để suy nghĩ cùng một vấn đề.

Thế là giữa bầu trời xanh trong không một gợn mây—

Superman lặng lẽ đưa một tay che mặt.

Cậu nghe bạn trai mình hỏi cộng sự:

“Vậy mặc kệ cô bé, để cô ấy quay về vòng tay Magneto mới là lựa chọn tốt hơn chắc?”

Rồi lại nghe hai người—

Một lần nữa—

Khởi động lại chủ đề mà mười phút trước cậu đã vất vả lắm mới ngăn được.

Superman nghe một lúc.

Clark chờ thêm một lúc.

……

…………

Cuối cùng—

Cậu không chen vào lần nữa.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, trả lời tin nhắn của Sailia:

【Tối nay em sẽ mang Batman tới cùng.】

Prev
Next

Comments for chapter "chương 137"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 18, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ