Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 19

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 19 - livewire (thượng)
Prev
Next

chương 19: livewire (thượng)

Batman đã hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy Bruce Wayne định rời tiệc sớm.

Ngoài hành lang dẫn tới phòng hút thuốc, hắn lướt ngang qua Kent đang cầm trên tay thứ có lẽ là cốc cacao nóng duy nhất trong cả bữa tiệc.

“Để mắt đến Stark.”

Phóng viên trẻ như thể chẳng nghe thấy, vẫn tiếp tục vội vàng bước về phía trước.

Clark cố nhịn phản xạ muốn cau mày.

Lời dặn của cộng sự khiến cậu thật sự bất ngờ.

Superman có chút khó hiểu.

Tại sao Bruce vẫn cảm thấy cần phải “để mắt” đến Stark?

Cuộc trò chuyện vừa rồi trong tai Clark gần như hoàn hảo.

Bruce dùng giọng điệu nhẹ nhàng dẫn dắt Iron Man đã hơi ngà ngà say từng chút một—

Gần như chẳng khác gì thôi miên.

Rất Batman.

Mà những lời Stark đáp lại cũng chân thành đến mức đáng kinh ngạc.

Chân thành đến mức gần như chẳng giống Tony Stark trong lời đồn.

Thế mà…

B vẫn chưa hài lòng?

May thay Batman không có ý định để cậu khó hiểu quá lâu.

Bruce Wayne đã mở cửa xe.

Hôm nay hắn không mang tài xế.

Clark cũng vừa quay lại đại sảnh.

Vị cộng sự kiên quyết không thừa nhận mình đang lợi dụng siêu thính lực của Superman lại một lần nữa thản nhiên tận dụng khả năng ấy.

“Hắn có gì đó không ổn về mặt cảm xúc.”

Bruce nói.

“Dùng mắt cậu nhìn cho kỹ.”

“Xem hắn có đang bị ai uy hiếp không.”

Bruce Wayne khởi động xe.

Clark khẽ nhíu mày đến mức gần như không ai nhận ra.

Cậu “nhìn” về phía phòng chuẩn bị.

Nhìn thấy Tony Stark đang mặc bộ giáp sắt.

Rồi Clark sững người.

Cậu chưa từng đọc được trong bất kỳ bản tin nào rằng—

Trong lồng ngực Tony Stark có gắn một lò phản ứng.

Superman nheo mắt.

Tầm nhìn xuyên thấu trở nên tinh tế hơn.

…

Trong mạch máu của Stark có vô số mảnh kim loại nhỏ li ti.

Chúng bị thiết bị trong lồng ngực hút giữ, cố gắng hết sức để không tiến gần trái tim hắn.

Mà tế bào máu của Tony Stark…

Dường như cũng đang xảy ra biến đổi bệnh lý.

Đây là gì?

Ngộ độc sao?

Superman đứng chết lặng tại chỗ.

Cho đến khi Lois vỗ nhẹ vào người cậu, nhắc rằng sắp tới màn Iron Man chính thức xuất hiện—

Clark mới cố thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt.

Cậu cố.

Cố thêm lần nữa.

Cuối cùng cũng khiến bản thân trông giống một phóng viên trẻ đang kích động, thay vì một siêu anh hùng vừa nhìn thấy thứ khiến mình choáng váng.

Nhưng Superman trong lòng vẫn trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó—

Một cảm giác kính phục bất ngờ dâng lên.

Trong những giấc mơ của Clark, B cũng thường xuyên mang thương tích ra chiến đấu.

Không ngờ giác ngộ của Stark cũng cao đến vậy.

Superman kinh ngạc đến mức gần như muốn xông thẳng vào phòng nghỉ, túm lấy Iron Man mà nói:

“Ông cần chữa trị ngay!”

…

B.

Lần này anh đoán sai rồi.

Có lẽ chẳng ai đang uy hiếp Stark cả.

Người uy hiếp ông ấy—

Là chính ông ấy.

Clark cùng Lois trở về vị trí.

Màn chính của cái gọi là “tiệc mừng công” cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

Tất cả phóng viên đều xoa tay chờ đợi.

Cho dù đội mình không giành được quyền đặt câu hỏi, ít nhất cũng phải chụp được một tấm ảnh đẹp.

Khắp nơi là tiếng chỉnh microphone.

Tiếng xoay ống kính.

Ngay lúc ấy—

Một tiếng điện lưu rất khẽ vang lên.

Đèn chùm trên trần chớp một cái.

Nhưng ngay cả Superman lúc này cũng còn chìm trong sự kinh ngạc ban nãy.

Cậu không chú ý tới “chuyện nhỏ” vốn chẳng hề bình thường ấy.

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

………………

“Thưa quý ông, quý bà—”

“Người ta thường nói…”

“Thiên tài là những kẻ thay đổi thời đại.”

Cả hội trường lập tức náo động.

Ngay cả những người kín đáo nhất cũng không nhịn được tiếng kinh hô.

Không ít quý ông thậm chí đứng bật dậy, hét lớn như những fan cuồng.

Tony không đóng mặt giáp.

Hắn nhìn đám đông trước mặt.

Nhìn mọi người phát cuồng vì mình.

Iron Man dang rộng hai tay—

Như thể đang ôm lấy toàn bộ hội trường.

“Và xin cho phép tôi tự phụ một chút!”

Tony cười.

“Tôi cho rằng câu nói đó hoàn toàn chính xác!”

Tiếng huyên náo lập tức trở nên mất kiểm soát.

Những câu hỏi gần như tạo thành một đợt sóng.

Khó mà tưởng tượng được thật ra bữa tiệc chỉ mời phóng viên của mười hai tòa soạn.

“Ngài có bán bộ giáp không?! Ngài sẽ bán nó cho chính phủ sao?!”

“Nghe nói Iron Man sử dụng một nguồn năng lượng hoàn toàn mới! Điều đó có đúng không, ngài Stark?!”

Một nữ phóng viên khác gần như hét đến lạc giọng:

“Ngài có biết Iron Man đã được đề cử Nhân vật của năm của tạp chí Time không, ngài Stark?!”

Ồ?

Cái này Tony mới nghe lần đầu.

Hắn bật cười.

Thật ra có chút hứng thú.

Ảnh bìa sẽ chụp thế nào nhỉ?

Đeo mặt nạ?

Hay không đeo?

Tony vừa định hỏi lại—

Một tiếng điện lưu khổng lồ chợt nổ vang.

“ĐOÀNG—!”

Toàn bộ ánh sáng vụt tắt.

Tony lập tức cau mày.

Đám đông cũng đồng loạt hét lên.

Không thể nào.

Đây là hội sở thuộc Stark Industries.

Một sai lầm cấp thấp như quá tải điện…

“Wow—”

Một giọng phụ nữ kéo dài đầy ác ý vang lên trong bóng tối.

“Đúng là khiến người ta ghen tị quá nhỉ…”

“Ngài…”

“Stark?”

Tiếng hét trong hội trường càng lớn.

Từng dòng điện mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu uốn lượn giữa không trung.

Giọng phụ nữ kia cũng mang theo tiếng điện rè rè chói tai.

Tony khựng lại.

Nhưng chỉ một giây sau đã phản ứng.

“JARVIS.”

Mặt giáp Iron Man lập tức khép lại.

Trí tuệ nhân tạo của Tony vận hành ổn định, nhanh chóng phân tích luồng năng lượng thuần túy trước mặt.

Điểm định vị thay đổi ba bốn lần.

Mỗi lần cũng chỉ miễn cưỡng bắt được một hình người.

“Dị nhân…?”

Pepper Potts ôm ngực, kinh hãi nhìn những luồng điện liên tục chớp lóe.

Sau câu nói ban đầu, giọng phụ nữ kia bật cười đầy ác ý.

Cảnh tượng kinh dị khiến không ít vị khách có tín ngưỡng hoàn toàn mất bình tĩnh.

Thậm chí có người quỳ xuống cầu nguyện.

Những người phản ứng nhanh hơn thì dựa vào trí nhớ, lần mò trong bóng tối chạy về phía cửa chính.

“Không được!”

Một giọng nữ trong trẻo lập tức vang lên.

“Tránh xa cửa ra!”

“Cửa ở đây dẫn điện!”

Sự bình tĩnh trong lời phân tích ấy khiến Tony cũng phải quay đầu.

Daily Planet.

Lois Lane.

Vẫn khác người như mọi khi.

Đúng là con gái Tướng Lane.

“A—ha!”

Giọng phụ nữ tà ác kia lập tức ré lên.

“Tôi nghe thấy gì thế này?”

“Là cô sao, cưng?”

Một người không nghe lời cảnh báo vừa chạm vào cửa đã bị điện giật ngã xuống, toàn thân run rẩy.

Giọng nói kia càng trở nên khoái trá.

“Lois Lane?”

“Cô đúng là chỗ nào có tin nóng thì chỗ đó có mặt nhỉ?”

“Để tôi nhìn cô xem nào…”

“Có phải lại thêm vài nếp nhăn rồi không?”

Clark mím chặt môi.

Cậu lập tức ôm Lois vào lòng.

Bàn tay nữ phóng viên đang nắm cổ tay cậu siết lại.

Nhưng sau đó—

Cô vẫn nhẹ nhàng đẩy Clark ra.

Trong đại sảnh tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón, Superman vì tức giận mà khẽ nheo mắt.

Clark phải ép xuống cảm giác chán ghét đột ngột bùng lên.

Livewire.

Con điên lấy hỗn loạn làm niềm vui ấy.

Lois gan lì bước lên trước Clark.

Cô mỉm cười đối diện nữ tội phạm vừa vượt ngục.

“Cô cũng gan thật đấy, Livewire.”

“Ghen tị đúng là thứ đáng sợ nhỉ?”

“Cô thích được lên trang nhất đến mức ấy sao?”

“Thích đến nỗi quên sạch bài học trước kia?”

Lois cười lạnh.

“Có vẻ Superman đánh cô vẫn chưa đủ đau.”

“Hay lần đó hắn khiến cô mất mặt vẫn chưa—”

Clark đột nhiên kéo cô trở lại vào lòng.

Ôm chặt người phụ nữ liều mạng vì nghề nghiệp ấy, lách khỏi một đòn đánh đầy phẫn nộ của Livewire.

Cũng đúng khoảnh khắc nữ tội phạm hiện hình để ra tay—

Iron Man chớp lấy cơ hội.

ẦM!

Một phát pháo năng lượng đánh thẳng vào cô ta.

Livewire hét lên.

Cơ thể một lần nữa tan thành vô số dòng điện nhỏ.

Đám đông hoàn toàn mất kiểm soát.

Clark lập tức cởi áo vest, trùm lên đầu Lois.

Sau đó cứng rắn nửa ôm nửa kéo cô lao về phía cửa.

“Cô ta sợ nước!”

Clark hét lớn.

“Ngài Stark!”

Superman tung một cú đá phá tung cánh cửa đang nhiễm điện.

Rồi ôm Lois chạy thẳng ra ngoài.

“Lối này!”

“Cửa bên này mở rồi!”

Livewire gầm lên giận dữ.

“Tất cả các người đều muốn phá chuyện của tôi!”

“Các người đều phải chết!”

“Đám phóng viên—”

“KHÔNG ĐƯỢC ĐI!”

Một phát pháo năng lượng nữa đánh trúng cô ta.

Người phụ nữ đã hoàn toàn phát điên lập tức quay sang Iron Man.

Giọng Tony Stark bình tĩnh vang ra từ lớp giáp.

“Ồ.”

“Cô Leslie Willis, đúng không?”

Tony nói như thể vừa nhớ ra.

“Chúa ơi.”

“Cô có biết mình lên hình xấu đến mức nào không?”

“Trông béo hơn ảnh tĩnh ít nhất hai mươi pound.”

Hắn ngừng lại.

“À, xin lỗi.”

“AI quản gia của tôi đang phát lại đoạn video ngày cô bị sét đánh.”

Một máy chiếu nhỏ bật ra khỏi vai phải bộ giáp.

Hình ảnh ngày Leslie Willis biến thành Livewire lập tức được chiếu rõ ràng lên tường.

Mưa lớn.

Sấm sét.

Và dáng vẻ vô cùng thảm hại của cô ta khi bị đánh trúng.

Livewire—

Kẻ hiện tại chỉ còn là một dòng điện—

Gần như chết lặng.

Tên này…

Quả nhiên danh bất hư truyền?!

Hắn còn khốn nạn hơn Superman?!

“ĐỒ KHỐN—!”

Dòng điện đột nhiên phình lớn.

“ĐỂ TA DẠY NGƯƠI—”

“THẾ NÀO LÀ—”

“PHONG ĐỘ QUÝ ÔNG!”

Cơn giận khiến dòng điện của Livewire càng khổng lồ.

Cũng càng nhanh.

Sau lớp mặt nạ, Tony nuốt khan.

Hắn hỏi bằng giọng hơi khô:

“…JARVIS.”

“Cậu nghĩ hệ thống cách điện của chúng ta chịu nổi đòn này không?”

“Thưa ngài, xác suất thành công thấp hơn 27%.”

JARVIS bình tĩnh đáp.

“Đó cũng là lý do vừa rồi tôi đã khuyên ngài không nên tiếp tục khiêu khích đối phương.”

Tony Stark coi như không nghe thấy nửa sau.

Hắn nhún vai.

Được thôi.

Cùng lắm là chết.

Chẳng lẽ hắn còn đứng nhìn con điên này nướng chín Lois Lane ngay trước mặt?

Lấy một người phụ nữ làm mồi nhử?

Thà để hắn xuống địa ngục luôn còn hơn.

—

Huống hồ…

Chẳng phải vừa có người nói rồi sao?

Con điên này sợ nước.

“JARVIS.”

Tony hạ thấp người.

“Chuẩn bị.”

…

Cho dù hắn thật sự sẽ trở thành siêu anh hùng đoản mệnh nhất lịch sử—

Hắn cũng tuyệt đối không chết ở đây.

Đùa cái gì vậy?

Iron Man bị điện giật chết?

Ai nghĩ ra cái trò cười ngu xuẩn ấy?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ