Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 20

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 20 - livewire (hạ)
Prev
Next

chương 20: livewire (hạ)

“…Cậu sắp ôm gãy eo tôi rồi đấy, Clark.”

Lois khó khăn lắm mới đứng vững được.

Tên nhóc này đúng là đáng tin cậy ngoài dự đoán.

“Khoan đã!”

Cô chợt thấy Clark quay người.

“Cậu định đi đâu—?”

Clark đảo mắt nhìn những người vừa thoát ra ngoài.

Rồi lập tức chạy ngược trở lại.

Lois giật mình, vươn tay muốn kéo cậu lại.

Nhưng hai chân cô đã mềm nhũn từ lâu. Mới chạy được hai bước đã suýt ngã.

“Cô Potts vẫn còn ở trong!”

Clark vừa chạy vừa đáp.

“Tôi quay lại xem có giúp được gì không!”

—

Cậu thì giúp được cái gì?!

“Clark—Kent!”

Lois hét lên.

“Quay lại!”

“CẬU KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA À?!”

Nhưng chàng trai cao lớn kia thậm chí không quay đầu.

Cậu cứ thế lao trở lại hành lang đang lập lòe điện quang.

Lois Lane đứng chết lặng.

Bất lực nhìn theo bóng lưng Clark Kent.

Đây là lần đầu tiên cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng lưng ấy.

Lựa chọn của chàng trai Kansas khiến cậu bỗng trở nên cao lớn hơn rất nhiều trong mắt cô.

—

Và đây mới chỉ là lần đầu tiên.

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

………………

Clark nghe rõ tiếng giao chiến dữ dội bên trong tòa nhà.

Tiếng thét chói tai của Livewire xen lẫn tiếng nổ từ pháo năng lượng khiến Superman bực bội nghiến răng.

Trong khi chạy, cậu đồng thời nhìn xuyên qua các bức tường về phía đại sảnh.

Iron Man đang lơ lửng giữa không trung, liên tục bắn đạn.

Một phần những món đồ chơi biết nổ kia đánh trúng Livewire.

Phần còn lại—

Phá nát vô số đồ trang trí đắt tiền trong hội trường sang trọng.

Tạm thời cả hai đều không làm gì được đối phương.

Đại sảnh được thiết kế theo kiểu không gian mở, hoàn toàn không có hệ thống phun nước chữa cháy.

Mà có lẽ Livewire chưa từng tiếp xúc với công nghệ tiên tiến đến mức này, nhất thời cũng không thể “chui” vào bộ giáp Iron Man.

May mà vậy.

Clark cố ép cơn tức giận cùng bất an đang dâng lên trong lòng xuống.

Livewire là do chính cậu giao cho tiến sĩ Emil.

Phương án giam giữ mà họ cùng nghiên cứu vốn phải tuyệt đối an toàn.

Thế nhưng sự thật đang bày ngay trước mắt.

Leslie Willis, kẻ lẽ ra tuyệt đối không thể thoát khỏi vòng cách điện—

Không chỉ trốn ra ngoài.

Mà còn tìm chính xác đến nơi một siêu anh hùng khác đang xuất hiện.

Trùng hợp?

Clark tuyệt đối không tin.

Ha.

Superman ép cảm giác chán ghét xuống, bật ra một tiếng cười lạnh rất khẽ.

Sau đó cậu nhìn sâu hơn vào trong tòa nhà.

Pepper không ở giữa đám đông.

Cũng không có trong đại sảnh.

Clark ngẩng tầm nhìn lên trên.

Cô đang ở tầng hai.

Phòng điều khiển trung tâm.

Không chút do dự, Clark lao thẳng lên cầu thang.

Chưa đầy hai giây sau, cậu đã đứng trước cửa.

“Cô Potts!”

“Cô Potts!”

“Đi với tôi ra ngoài đi, ở đây không an toàn!”

Clark đã chẳng còn tâm trí che giấu quá nhiều nữa.

Cậu vặn tay nắm.

Cánh cửa vốn đã bị khóa trực tiếp bật mở.

Pepper giật mình kêu lên.

Đến khi quay đầu nhận ra người xông vào chỉ là một người bình thường, cô mới thở phào.

Clark lập tức bước tới, đỡ lấy cánh tay cô.

“Đi thôi.”

Nhưng Pepper lại đẩy nhẹ cậu ra.

“Không… không được.”

Cô vẫn còn run.

“Tony không thể ở lại một mình đối phó với cô ta.”

“Phía sau…”

“Phòng khách phía sau!”

“Chỗ đó có trần kín!”

Pepper thở dốc.

“Có hệ thống phun nước chữa cháy!”

Cô thư ký của Tony Stark vẫn chưa hoàn hồn.

Pepper ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi trước mặt.

Mái tóc đen hơi rối.

Đôi mắt xanh.

Cậu là ai?

Tại sao lại ở đây?

Cậu đặc biệt chạy tới tìm cô sao?

Nhưng Clark chỉ nghiêm túc gật đầu với Pepper.

Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chút kính phục.

“Tôi hiểu rồi.”

…

Sau đó cậu quay người lao ra ngoài.

“Không—không được!”

Pepper hoảng hốt.

“Cậu định làm gì?! Tôi có thể dùng hệ thống phát thanh báo cho Tony—”

“Như vậy kẻ điên kia cũng nghe thấy!”

Clark đã chạy mất.

Cậu lao thẳng xuống tầng dưới.

Lý trí vẫn đủ để Superman không trực tiếp thay chiến phục ngay tại đây.

Nhưng cũng chỉ đủ đến vậy.

Clark thật sự chẳng còn tâm trí làm thêm quá nhiều ngụy trang.

Cậu xông vào đại sảnh như một nhân viên hoảng loạn chạy nhầm đường.

Thậm chí còn cố tình hét lên một tiếng thật lớn.

Thành công thu hút sự chú ý của cả Livewire lẫn Iron Man.

Livewire lập tức phát hiện—

Một con tin có sẵn.

Cô ta đã giằng co với Stark quá lâu.

Điện năng trong cả hội sở gần như đã bị hút sạch.

Nếu cứ kéo dài thế này…

Cho dù Superman vẫn chưa xuất hiện, cô ta cũng chỉ còn cách xám xịt chui vào ổ điện rồi chạy mất.

Công nghệ chết tiệt!

Tại sao cô ta không chui nổi vào bộ giáp kia?!

Livewire tuyệt đối không muốn ngày mai tiêu đề báo chí biến thành—

《SỐC! IRON MAN ĐÁNH BẠI LIVEWIRE! NỮ TỘI PHẠM THÁO CHẠY THẢM HẠI!》

Vì thế khi nhìn thấy tấm bia thịt ngu ngốc tự mình chạy vào—

Người phụ nữ lập tức cười ré lên.

Cơ thể hóa thành một dòng điện mảnh dài, lao thẳng về phía chàng trai đáng thương kia.

“Ôi Chúa ơi.”

Tony nghiến răng sau lớp mặt nạ.

“JARVIS, đừng nói với tôi tên kia cũng là khách của chúng ta.”

Iron Man lập tức tăng công suất động cơ, đuổi theo.

“Lần sau trước khi phát thiệp mời, nhớ bắt khách làm bài kiểm tra ứng phó tình huống khẩn cấp cấp trung học nhé!”

Hắn hét về phía Clark:

“CHẠY NHANH LÊN!”

“ĐỊNH ĐỨNG ĐÓ CHỜ BIẾN THÀNH BBQ À?!”

Tốc độ của Livewire nhanh đến kinh người.

Ngay cả Iron Man cũng hơi khó đuổi kịp cô ta.

…

Nhưng thứ khiến người ta kinh ngạc nhất—

Lại là “người đáng thương” đang chạy phía trước.

Cậu ta…

Không bị đuổi kịp.

Ngay cả Tony Stark trong tình thế cấp bách này cũng chỉ kịp cảm thấy có gì đó hơi sai.

Còn Livewire thì hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Cô ta chỉ sốt ruột chửi bới.

Chàng trai chạy phía trước.

Một dòng điện đuổi sau lưng.

Rồi thêm một người sắt.

Cả ba cứ thế lao xuyên qua tòa nhà.

Chưa đầy năm mươi giây đã tới khu phòng khách phía sau.

Clark cuối cùng cũng chờ được thời cơ.

Cậu đột ngột đổi hướng.

Xoay người lao ngược trở lại.

Gần như lướt sát qua Livewire.

Động tác nhanh, mạnh, gọn đến mức chẳng khác gì một speedster.

Superman hét lớn:

“NGÀI STARK!”

“NƯỚC!!”

Dòng điện do Livewire biến thành gần như méo hẳn vì kinh ngạc.

Nhưng Tony lập tức hiểu ra.

“Wow.”

“Ngầu đấy.”

Iron Man giơ tay.

Vài quả đạn cỡ nhỏ lập tức bắn thẳng lên trần.

ẦM!

Hệ thống chữa cháy vô cùng phối hợp—

Nổ tung.

Nước trút xuống ào ào.

Livewire phát ra một tiếng hét chói tai.

Dòng điện vốn đang méo mó dữ dội co giật như thể vừa bị người ta dùng cả đống dao ném thẳng vào mặt.

Tony nhìn sang Clark.

“Có gan.”

“Có đầu óc.”

“Hứng thú tới làm việc cho tôi không, nhóc?”

Khóe miệng Clark giật nhẹ.

Cậu cố nhịn để mình không thật sự bật cười.

Rồi cùng Iron Man nhìn về phía dòng điện đang giãy giụa kia.

Ánh sáng dần co lại.

Một hình người xuất hiện.

Cuối cùng biến trở lại thành một phụ nữ tóc trắng, làn da tái nhợt.

Livewire.

Hay Leslie Willis.

Cô ta ngã xuống sàn.

Hét thêm hai tiếng yếu ớt—

Rồi mất ý thức.

“Ừm…”

Tony lẩm bẩm sau lớp giáp.

“Đừng ai nghĩ đến chuyện bắt tôi chụp ảnh chung với cô ta.”

Clark thì nhẹ nhàng ấn vào một nút bí mật phía trong đồng hồ.

Sau đó—

Iron Man quay sang nhìn chàng trai vừa lấy thân mình làm mồi nhử.

Tony Stark kinh ngạc nhướng mày.

Hắn hoàn toàn không có ấn tượng với cậu thanh niên ướt như chuột lột này.

Đương nhiên, Tony vốn thường xuyên chẳng có ấn tượng gì với đàn ông.

Nhưng ít nhất hắn cũng chưa đến mức hoàn toàn không nhận ra khách mời của chính mình.

“Cậu ổn chứ?”

Tony nhìn cậu.

“Wow.”

“Phóng viên à?”

Ánh mắt hắn dừng trên gọng kính.

“…Tôi khuyên cậu đổi kính đi.”

“Thật đấy.”

“Gọng đen già quá.”

Nói xong, Tony chợt cảm thấy câu này nghe hơi kỳ.

Hắn lập tức bổ sung:

“Nhưng dũng khí đáng khen.”

“Thật.”

Vị tỷ phú hàng chục tỷ mặc nguyên bộ giáp, chẳng hề làm giá mà vỗ vai Clark.

Chàng trai trước mặt như cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cậu nở một nụ cười hơi ngượng ngùng.

Thanh niên ướt sũng nheo mắt.

Đôi mắt xanh sau lớp kính dày trở nên hơi méo mó, không nhìn rõ.

Nụ cười ấy…

Ừm.

“Ngài quá khen rồi, ngài Stark.”

Clark nói.

“Việc phát hiện ở đây có nước là công của cô Potts.”

“Người dũng cảm nhất phải là cô ấy mới đúng.”

Tony lập tức hỗn loạn mất một giây.

Thứ nhất—

Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao cái tên tự lấy mình làm mồi nhử trước mặt lại cho rằng Pepper mới là người dũng cảm nhất.

Thứ hai—

CÁI GÌ?!

Pepper còn ở trong này?!

Mặt giáp lập tức mở ra.

Tony vừa định hỏi—

Chàng phóng viên trẻ vừa biết điều, vừa gan lì, lại còn đẹp trai kia đã mỉm cười tiếp lời.

“Ngài không cần lo.”

“Kết cấu tòa nhà rất chắc chắn. Tầng hai không bị ảnh hưởng nhiều.”

“Cô Potts không bị thương.”

Clark vẫn còn hơi thất thần.

Cậu nhìn đôi mắt Tony khẽ dao động.

Theo phản xạ—

Clark giơ tay lên.

Thuận tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị bộ giáp ép lệch của hắn.

Tony cứng người.

Rồi lập tức hơi rụt về sau.

Nhưng biểu cảm trên mặt vị tỷ phú vẫn không thay đổi.

Còn chàng trai trước mặt dường như hoàn toàn không nhận ra động tác vừa rồi có gì không ổn.

Clark chỉ cau mày nhìn xuống người phụ nữ…

Biến thái đang nằm dưới đất.

…

Ừ.

Được rồi.

Là hắn nghĩ nhiều.

Chắc chắn là thế.

“Chắc có người báo cảnh sát rồi.”

Clark nói.

“Nhưng Livewire cần phương pháp giam giữ đặc biệt.”

“Trước khi cô ta được đưa đi, chúng ta phải bảo đảm cơ thể cô ta luôn bị ướt.”

“Nếu không, chỉ cần một ổ điện là cô ta có thể chạy trốn.”

Clark hơi ngượng ngùng.

“May mà trước đây tôi từng đọc một bài viết giới thiệu năng lực của cô ta.”

Tony gật đầu tán thành.

Nhưng trong lòng lại càng kinh ngạc hơn.

Nghiêm túc đấy à?

—

Chẳng phải cậu tới đây để đưa tin về Iron Man sao, nhóc?

Bây giờ Iron Man đang đứng ngay cạnh cậu.

Mà cậu bình tĩnh thế?

Không hỏi lấy một câu?

Đây là đặc sản của Metropolis à?

…

Thú vị.

“Tâm lý tốt đấy.”

Tony đánh giá chàng phóng viên mắt xanh trước mặt.

“Mà nhắc mới nhớ, tôi còn chưa hỏi tên cậu.”

“Thật sự không muốn đổi việc à?”

“Khả năng ứng biến vừa rồi rất xuất sắc.”

Chàng trai cao lớn kinh ngạc ngẩng đầu.

Nụ cười cũng trở nên hơi kỳ lạ.

Giống như cậu hoàn toàn không ngờ mình thật sự được Tony Stark coi trọng.

Clark hơi ngượng ngùng gãi tóc.

Sau đó mới có chút ngây ngô tự giới thiệu với vị danh nhân trước mặt.

“Tôi là Clark Kent của Daily Planet, ngài Stark.”

Cậu mỉm cười, đưa tay ra.

“Tôi có thể bắt tay ngài không?”

Tony bị đôi mắt xanh ấy làm khựng nhẹ một thoáng.

Sau đó hắn vô cùng tự nhiên và tùy ý đưa tay.

“Đương nhiên.”

“Clark.”

“Gọi tôi là Tony đi.”

Tony cười.

“Dù sao cũng xem như cùng nhau trải qua chuyện sống chết.”

“Tôi không keo kiệt đến thế.”

Clark mỉm cười.

Cậu còn cẩn thận lau nước trên tay vào ống quần trước khi thật sự nắm lấy bàn tay Iron Man.

Bàn tay máy móc lạnh lẽo lớn hơn tay người Krypton một chút.

Cả hai đều vô thức khống chế lực—

Nhẹ nhàng bắt lấy tay đối phương.

“Rất vui được biết cậu, Clark.”

Iron Man nói với Superman bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Cảm ơn vì đã giúp.”

“Vinh hạnh của tôi, thưa ngài.”

Superman nhìn người đồng đạo trước mặt.

Khẽ đáp—

Trang trọng và chân thành.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ