Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 48

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 48 - không ăn được
Prev
Next

chương 48: không ăn được

“Đó là Stark đấy —— là Iron Man đấy!”

Sailia gần như phát điên, hai tay ôm lấy mặt Clark, mắt trợn tròn.

“Cục cưng nhảy lớp của chị! Em câu được anh ta kiểu gì vậy? Khoan… anh ta thích đàn ông à?”

Clark nghe xong lập tức rùng mình một cái.

Cậu nhanh chóng kéo Sailia ra khỏi người mình, trong lòng bỗng dưng nảy lên một chút bực bội khó hiểu.

Có thể vì câu nói của Sailia khiến cậu nhớ đến Lex Luthor —— người thật sự từng mời cậu đi ăn riêng.

Cũng có thể đơn giản là Clark không muốn Tony Stark bị người nhà mình hiểu lầm.

Cậu giữ hai vai Sailia, cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào chị.

“Nghe em giải thích đã, Sailia.”

Chị đang nghe đây.

Người phụ nữ còn chưa tốt nghiệp đại học đã tự gây dựng được sự nghiệp trừng mắt nhìn cậu em trai.

Nàng đang chờ Clark kể cho mình nghe một câu chuyện truyền kỳ nào đó.

May mà toàn bộ quá trình thật ra chẳng ly kỳ đến thế.

Clark kể lại chuyện mình và Tony quen nhau thế nào, từ lần tình cờ gặp sự cố cho đến sau đó dần có liên hệ riêng. Tuy Sailia nghe đến đoạn cậu bất chấp nguy hiểm lao vào cứu người thì nhíu mày đến mức gần như có thể kẹp chết một con ruồi, nhưng ít nhất cả câu chuyện vẫn có thể giải thích được.

Chỉ là…

cũng chỉ vừa đủ giải thích được mà thôi.

Sailia nheo mắt nhìn Clark.

Nhìn gương mặt vừa quê mùa vừa đẹp trai quá đáng kia.

Trực giác của phụ nữ đang điên cuồng gióng chuông báo động. Nàng vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như Clark nói.

Nhưng nghĩ lại…

Trước đây nàng còn từng hiểu lầm Clark thích Eric.

Biết đâu lần này cũng chỉ là nàng nghĩ quá nhiều.

“…Được rồi.”

Sailia xoa xoa thái dương, vẻ mặt vẫn còn bán tín bán nghi.

“Chị sẽ tiếp đãi anh ta thật tử tế.”

Nàng suy nghĩ một chút rồi bổ sung:

“Chị vẫn sẽ lấy tinh thần tiếp đãi đối tượng hẹn hò của em ra mà tiếp đãi anh ta.”

“Sailia…”

“Được rồi, được rồi. Cảm ơn em nhé, cục cưng. Đây đúng là một bất ngờ lớn.”

Nàng cười.

“Nếu chị xin được một tấm ảnh Tony Stark ăn ở nhà hàng này, chị đoán ngày mai chỗ này sẽ thành quán hot nhất cả phố.”

Thành công qua cửa.

Clark kín đáo thở phào.

Nụ cười ngọt ngào lại hiện lên trên mặt cậu. Clark cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương Sailia.

Đây là nhà hàng của một trong những người cậu tin tưởng nhất.

Đối với Superman, nơi này riêng tư đến mức gần như mang ý nghĩa của “nhà”.

Cũng chính vì thế, Clark mới đặc biệt hẹn Tony đến đây.

Cậu muốn dùng thành ý lớn nhất để nói ra tất cả.

Trước buổi tụ họp, Clark không tìm được cơ hội thích hợp để gặp riêng Iron Man. Sau đó mỗi lần hai người chạm mặt, cậu lại đều đang mang thân phận Superman.

Clark không muốn đứng trước Tony với bộ đồng phục Superman rồi nói:

Xin lỗi, thật ra tôi vẫn luôn lừa anh.

Như thế quá kỳ quặc.

Quá mạnh mẽ.

Cũng quá giống một cuộc trao đổi công việc.

Cậu muốn dùng thân phận Clark Kent để nói cho Tony bí mật của mình.

Cậu hy vọng mối liên hệ riêng tư này…

tình bạn riêng tư này…

vẫn có thể tiếp tục.

Sailia nửa nheo mắt nhìn em trai.

Không hiểu sao hôm nay nàng cứ có cảm giác Clark đang giấu trong lòng một sự do dự rất lớn.

Nhưng nàng chỉ cười.

Không hỏi gì thêm, quay người trở về bếp.

Bình thường nhà hàng chỉ bắt đầu kinh doanh vào buổi tối. Hôm nay gần như là nàng đặc biệt mở một buổi trà chiều dành riêng cho Clark.

Nghĩ kỹ lại, Clark yêu cầu như vậy chắc cũng là vì không muốn Stark cảm thấy bất tiện.

…Chậc.

Clark nhìn bóng lưng Sailia biến mất sau cửa bếp, hít sâu một hơi.

Sau đó cậu lại quay sang mặt kính, chỉnh lại dáng vẻ của mình lần nữa.

Bàn tay Krypton vuốt phẳng từng nếp nhăn vừa bị chính mình vò ra trên áo.

Thật sự…

hơi căng thẳng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong lúc căng thẳng, Clark bất giác mở rộng phạm vi cảm giác.

Cậu nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Sailia.

Nghe chị vặn vòi nước trong bếp.

Nghe tiếng xe cộ trên đường lớn.

Nghe một người nào đó đánh rơi cây kem xuống đất.

Superman hơi thất thần.

Thực ra giờ đây cậu thậm chí không cần phải “nhìn”.

Chỉ bằng thính giác, Clark đã có thể phân biệt được quá nhiều thông tin.

Mà cậu cũng luôn thích “nghe” hơn là “nhìn”.

Bởi vì rất nhiều khi…

những gì đôi tai nghe được mới là thật.

Dù sao cậu từng phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc vì quá tin vào những gì mình “nhìn thấy”.

Không lâu sau, thậm chí chưa đến mười phút, một nhịp tim quen thuộc xuất hiện trong phạm vi thính giác của Clark.

Quen thuộc.

Ổn định.

Khiến người ta an tâm một cách kỳ lạ.

Khóe môi cậu lập tức cong lên.

Clark đứng dậy, lại chỉnh cổ áo lần nữa.

Nhịp tim ấy đang tiến về phía này.

Mà con đường hiện tại cũng không hề tắc.

Rõ ràng.

Vô cùng rõ ràng.

Iron Man sắp tới rồi.

………………

Hôm nay Tony mặc một bộ vest ba mảnh màu xám sắt.

Lúc xuống xe, hắn thậm chí còn cài chỉnh tề cả cúc áo —— một chuyện cực kỳ hiếm thấy đối với Stark tiên sinh vốn luôn đề cao sự thoải mái.

Tony đeo kính râm, nhanh chóng bước vào nhà hàng.

Sau đó vừa ngẩng đầu đã đâm thẳng vào nụ cười của Clark Kent.

Niềm vui trong đôi mắt xanh ấy giống như mặt biển dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp lánh, trong veo đến mức gần như khiến người ta muốn chìm vào.

“Hôm nay anh đẹp trai thật đấy.”

Cậu nhóc miệng ngọt mỉm cười.

Tony cứ tưởng Clark sẽ cho mình một cái ôm.

Nhưng người trẻ tuổi chỉ tiến lại gần, rất tự nhiên sửa lại vạt áo vốn chẳng hề lệch của hắn.

“Em không ngờ anh lại mặc trang trọng đến vậy.”

Tony bật cười, tháo kính râm rồi đảo mắt nhìn quanh.

“Bao cả nhà hàng luôn à, Clark?”

Clark cười, dẫn hắn vào trong.

“Nhớ nói với Kent tiểu thư là Stark đánh giá gu thẩm mỹ của cô ấy không tệ.”

Tony giả vờ bắt bẻ.

“Ừm… Hy vọng tay nghề nấu ăn cũng tốt như đánh giá trên mạng.”

Clark nhún vai, đưa tay mời hắn ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.

Kính ở khu vực này là kính một chiều, không cần lo có người bên ngoài chụp lén.

“Cảm ơn anh đã tới, Tony.”

Giọng Clark bỗng trở nên trịnh trọng.

Tony không nhịn được bật cười.

Không phải kiểu cười ngả ngớn giả vờ thường thấy.

Mà là thật sự cười thành tiếng.

Hắn lắc đầu, giơ cặp kính râm trong tay lên.

“Đừng khách sáo thế được không?”

“Đừng nói với tôi là cậu còn định cảm ơn vì bộ vest này, rồi cảm ơn vì tôi giúp cậu viết được một bài báo hay.”

Tony nhìn Clark.

“Đừng thế, nhóc.”

“Cậu xứng đáng với những thứ đó.”

Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi một chút, nhưng lời nói lại vô cùng thẳng thắn.

“Cậu đáng để tôi coi trọng.”

“Đáng để tôi xem là bạn.”

“Chuyện này không phải trò tôi với Luthor tranh nhau giành người.”

Tony nhấn mạnh:

“Chính cậu đáng giá.”

Còn tại sao Clark Kent lại đáng để hắn coi trọng đến thế…

nói ra thì thật sự rất dài.

Tony nói xong lại là người đầu tiên rơi vào suy nghĩ.

Là vì tình cảm của cậu quá chân thành?

Hay vì lòng dũng cảm của cậu khiến người ta cảm động?

Đều có.

Nhưng quan trọng nhất…

Clark Kent thật sự luôn vừa đúng lúc.

Sự quan tâm vừa đúng lúc.

Sự ủng hộ vừa đúng lúc.

Tài năng vừa đúng lúc.

Lời nói và cách hành xử cũng luôn vừa đúng lúc.

Mọi thứ ở cậu đều “tốt” đến mức gần như thiếu chân thực.

Thậm chí những khuyết điểm cũng chỉ khiến người ta cảm thấy vụng về và đáng yêu.

Ở cạnh Clark, Tony luôn vô thức thả lỏng.

Giống như những cuộc tụ họp với một đám siêu năng lực gia có khả năng san bằng thành phố chẳng qua chỉ là một giấc mơ kỳ quặc.

Ở đây…

mọi thứ vẫn bình thường.

Clark vươn tay che nửa mặt.

Cậu sợ mình đỏ mặt.

Nhưng còn sợ vẻ chột dạ bị Tony nhìn ra hơn.

Tony nói quá thẳng, khiến Clark thật sự có chút thụ sủng nhược kinh.

Ban đầu cậu còn đang cân nhắc liệu bây giờ có nên nói ra bí mật hay không.

Nhưng…

xem ra vẫn chưa phải lúc.

Clark quyết định đổi chủ đề.

“Thật ra em vẫn hơi khó hiểu.”

Cậu cười bất đắc dĩ.

“Trên thế giới này có rất nhiều người xuất sắc như sao trời.”

“Còn anh, Tony…”

“Anh chắc chắn là kiểu người khiến những ngôi sao ấy phải hướng mắt nhìn theo.”

“Nhưng anh lại đặc biệt coi trọng em.”

Clark đùa:

“Em đoán mình được thơm lây từ Livewire. Từ tận đáy lòng cảm ơn cô ta đã giúp chúng ta có cái gọi là ‘tình bạn sống chết có nhau’.”

Tony nhướng mày.

Clark nhanh chóng nhân cơ hội chuyển đề tài.

“Đây hoàn toàn là câu hỏi cá nhân, không phải em đang lấy tư liệu.”

Cậu chăm chú quan sát Tony.

“Em cảm thấy hôm nay sắc mặt anh tốt hơn những lần trước rất nhiều.”

“Có chuyện tốt gì à?”

“Hay gần đây công việc bớt bận rồi?”

Tony thoáng khựng lại.

Đương nhiên sắc mặt hắn tốt hơn.

Ngộ độc palladium đã được giải quyết.

Nhưng hắn thật sự không ngờ Clark lại có thể nhìn ra một thay đổi nhỏ như vậy.

Có lẽ cậu nhóc này đúng là sinh ra để làm phóng viên.

Cũng coi như chuyện tốt.

Có điều Tony không thể trực tiếp nói cho cậu biết sự thật.

Vì thế Stark tiên sinh lập tức nghĩ ra một cách khác.

“À…”

Hắn kéo dài giọng.

“Chuyện này nói ra hơi dài.”

“Gần đây tôi thuê được một trợ thủ có trình độ chuyên môn cực kỳ xuất sắc. Anh ta giúp tôi giải quyết không ít phiền phức.”

Tony nhún vai.

“Nhưng tính tình hơi thiếu ổn định.”

“Phần lớn thời gian thì hiền như đất.”

“Nhưng lúc nổi cáu, đến tôi cũng phải cân nhắc xem nên chạy theo hướng nào.”

Nụ cười của Clark cứng đờ.

…

Banner.

Một trăm phần trăm là Bruce Banner.

“Vậy…”

Clark khó khăn mở miệng.

“Hy vọng anh ấy sẽ không nổi giận.”

Superman cố nhớ lại những tin nhắn mình trao đổi với Banner.

Bruce nói mọi thứ đều ổn.

Cũng từng bảo Tony ngoài đời thật sự khá giống những gì Clark mô tả.

Banner còn bảo cậu đừng lo.

Nhưng…

“Thật sự không sao chứ?”

Clark vẫn không nhịn được hỏi.

“Các anh ở chung thế nào? Nếu miễn cưỡng quá thì…”

“Đương nhiên không sao.”

Tony bật cười.

Hắn nhìn vẻ hoảng hốt hiếm thấy trên mặt Clark, cảm thấy những tưởng tượng đang diễn ra trong đầu cậu chắc chắn cực kỳ đặc sắc.

“Mọi người đều trưởng thành cả rồi.”

“Anh ta cũng rất biết kiềm chế.”

Tony nghĩ nghĩ.

“Với lại nói thật, lúc không nổi nóng thì tính tình tốt vô cùng.”

“Không ai chọc anh ta thì cũng chẳng dễ nổi giận đâu.”

Hắn nhướng mày.

“Thiên tài mà.”

“Có chút tật xấu nhỏ thì tôi bao dung được.”

Nói nghe nhẹ nhàng thật.

Nhưng…

chỉ mong hai người thật sự sống chung vui vẻ.

Clark bất đắc dĩ đưa tay xoa tóc.

Cậu còn định hỏi thêm, nhưng đã nghe được tiếng bước chân của Sailia.

Quả nhiên chưa đầy ba mươi giây sau, nữ đầu bếp tóc ngắn đã xuất hiện.

Nàng đẩy hai phần món ngọt khai vị tới, mỉm cười đặt lên bàn.

Tony hơi kinh ngạc nhìn Kent tiểu thư.

Hắn không ngờ chị gái nuôi của Clark lại có vẻ…

ngổ ngáo đến thế.

Tony lịch sự gật đầu.

Sailia chỉ nhỏ giọng nói một câu:

“Chúc hai người dùng bữa vui vẻ.”

Rồi vô cùng tiêu sái quay người bỏ đi.

Cứ như thể chuyện Tony Stark đang ngồi ăn riêng với em trai nàng thật sự chẳng có gì đáng quan tâm.

“Wow.”

Tony nhìn theo nàng.

“Chị cậu khá ngầu đấy.”

“Tóc ngắn rất hợp.”

Hắn lại nhìn Clark, cười đầy thiện ý.

“Tôi còn tưởng cô ấy sẽ lo cho cậu cơ.”

“Dù sao tiếng tăm của tôi cũng…”

Tony rất tự giác chỉ vào mình.

“…hơi vang.”

“Với lại đây hoàn toàn là một cuộc gặp riêng.”

Clark cười khổ hai tiếng.

Cậu không trả lời.

Chỉ cầm thìa lên, xúc một miếng kem cho vào miệng.

Tony nhìn vẻ mặt khổ sở kia, lại không nhịn được muốn cười.

Hôm nay hắn đã cười nhiều hơn bình thường quá nhiều.

Clark đúng là kỳ diệu.

Thằng nhóc này luôn có cách khiến tâm trạng hắn nhẹ đi cực kỳ dễ dàng.

“Đưa đây, để tôi thử.”

Tony cũng cầm thìa lên.

Thật ra hắn không quá thích đồ ngọt.

Nhưng món khai vị này lại khá đặc biệt.

Vị kem hơi giống thảo mộc khiến hắn nhướng mày.

“Lạ thật.”

“Hửm?”

“Để tôi thử thêm miếng nữa…”

Miếng thứ hai còn chưa kịp đưa vào miệng.

Tony đã nhìn thấy biểu cảm của Clark Kent thay đổi trong khóe mắt.

Chỉ trong nháy mắt.

Gương mặt còn đang mỉm cười bỗng hoàn toàn biến sắc.

Chưa kịp để Tony phản ứng, người phóng viên trẻ tuổi đã bật khỏi ghế.

Clark đưa một tay che lấy tai Tony, tay còn lại túm vai phải hắn, kéo cả hai đổ nhào sang bên cạnh bàn.

Hai người cùng ngã xuống sàn.

XOẢNG ——!

Kính cửa sổ vỡ tung.

Tiếng thét của người đi đường đồng loạt vang lên.

Đến lúc ấy, hành động đột ngột của Clark mới không còn chút kỳ quặc nào.

Clark Kent ôm lấy đầu Tony, dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho hắn.

Giữ Iron Man chặt dưới thân.

Superman ngẩng đầu.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông vừa vung roi phá nát cửa kính.

Trong khoảnh khắc đó…

đôi mắt xanh của Clark gần như đỏ lên vì giận dữ.

Cậu thật sự muốn mặc kệ hậu quả.

Nhưng phản ứng của Iron Man cũng chẳng chậm.

Tony chỉ sững người chưa đến hai giây.

Ngay sau đó hắn lập tức xoay người, đẩy Clark sang một bên rồi đổi vị trí, dùng chính cơ thể mình che lên người thanh niên.

Stark đã nhìn thấy kẻ đang cười dữ tợn kia.

Cũng nhìn thấy thứ vũ khí nguy hiểm đến cực điểm trong tay hắn.

Tony lập tức bình tĩnh quát:

“JARVIS!!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ