Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - chương 115

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. chương 115
Prev
Next

chương 115 99 viên kẹo nha~

Leonora rất hứng thú với Trùng tộc.

Hay nói đúng hơn, những người Lam Tinh tới đây đều vô cùng tò mò về Trùng tộc.

Chỉ là hướng quan tâm của mỗi người khác nhau.

Yến Vân, Lộ Phù, Joanna và những quân giáo sinh hệ điều khiển cơ giáp chú ý nhiều nhất đến sức chiến đấu cũng như phương pháp huấn luyện thường ngày của quân giáo sinh Trùng tộc.

Ngày thứ ba sau khi tới Hitech, bọn họ biết được lượng huấn luyện hằng ngày của học sinh nơi đây.

Sau một hồi kinh ngạc, cả đám quyết định thử đột phá giới hạn, cố gắng luyện theo cường độ của quân giáo sinh Trùng tộc.

Kết quả…

Suýt chết mệt ngay trên sân huấn luyện.

Cuối cùng vẫn là quân giáo sinh Trùng tộc phải vác bọn họ về.

“Cái này đâu còn gọi là lượng huấn luyện nữa… Đây là lượng muốn lấy mạng người ta thì có.”

Joanna bò dậy từ khoang trị liệu, uể oải gục sang một bên, lòng còn sợ hãi nhìn bảng huấn luyện thường ngày của học sinh Hitech trong tay.

Ở khoang trị liệu bên cạnh, Lộ Phù run rẩy vươn tay bám lấy thành khoang, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

“Bảo sao bọn họ mạnh như vậy. Bảng huấn luyện này mà tung ra ngoài, chắc hù chết quá nửa quân giáo sinh Razvido.”

Lộ Phù, Joanna, Nimer cùng những người khác nhìn nhau.

Chỉ cần một ánh mắt đã hiểu hết ý đối phương.

Bọn họ bỗng nhận ra…

Biết tự lượng sức mình quả thật là một đức tính cực kỳ đáng quý.

Đặc biệt trong những lúc thế này.

“Đội trưởng.”

Cả đám đồng loạt quay sang Yến Vân đang ngồi trong khoang trị liệu phía đối diện.

“Hay là giảm lượng huấn luyện xuống một chút đi.”

“Nếu không…”

Nếu không, họ sợ chưa đợi tới ngày giao lưu kết thúc thì người đã nằm thẳng luôn rồi.

Yến Vân gật đầu.

Hắn đưa tay bóp thái dương, mở giao diện giả lập, bắt đầu điều chỉnh bảng huấn luyện vốn được xây dựng dựa trên cường độ của Trùng tộc.

Thật ra ngay từ đầu hắn đã không tán thành chuyện bê nguyên lượng huấn luyện của Trùng tộc sang dùng.

Khoảng cách thể chất giữa hai chủng tộc quá rõ ràng.

Huống hồ chỉ cần nhìn thôi cũng biết loại cường độ này không phải thứ nhân loại có thể chịu đựng lâu dài.

Nhưng Lộ Phù và đám kia đúng lúc tuổi trẻ khí thịnh.

Nhất quyết không tin.

Thế là cùng nhau lao đầu vào tường.

“Đúng rồi.”

Joanna quay sang Lộ Phù.

“Các cậu tìm được đội chịu nhận mình chưa?”

Lộ Phù hữu khí vô lực gật đầu.

“Tìm được rồi.”

Tích phân đối chiến của trường quân sự Hitech yêu cầu tổ đội.

Ít nhất năm người.

Nhiều nhất bảy người.

Sau hai ngày trải nghiệm, đám quân giáo sinh Lam Tinh quyết định tách riêng ra, tự đi tìm các đội Trùng tộc sẵn lòng nhận mình, sau đó cùng tham gia tích phân chiến.

Còn tại sao người Lam Tinh không tự lập đội?

Đùa gì vậy.

Đã tới nơi mới rồi, ai còn muốn tiếp tục ghép đội với mấy gương mặt cũ?

Joanna, Lộ Phù và những người khác ghét bỏ nhìn nhau.

Bao nhiêu năm nay bọn họ đã lập đội với nhau đến phát chán.

Đánh nhau cùng nhau lâu tới mức đối phương bước chân nào trước, trong lòng cũng đoán được tám chín phần.

Chẳng có chút mới mẻ nào.

Đương nhiên phải tổ đội với quân giáo sinh Trùng tộc.

Người xa lạ mới thú vị.

Cảm giác cũng giống như tới một nơi hoàn toàn mới, trước mặt đầy trai đẹp lạ hoắc.

Ai còn rảnh quay về trêu cái tên bạn nối khố đi cùng mình từ nhỏ, quen đến mức biết rõ hồi bé hắn tè dầm mấy lần?

Có điều, tìm được đội Trùng tộc chịu nhận mình cũng khiến Lộ Phù và những người khác tốn không ít công sức.

Đừng thấy quân giáo sinh Trùng tộc ngoài mặt trông có vẻ khó gần.

Nếu lấy hết can đảm thử chủ động tới bắt chuyện…

Sẽ phát hiện bọn họ đúng là khó gần thật.

May mà Lộ Phù và đám bạn chẳng có ưu điểm nào đặc biệt.

Chỉ được cái da mặt dày.

Cộng thêm khả năng tự nhiên như người quen từ kiếp trước.

Dựa vào hai điểm ấy, cuối cùng bọn họ thật sự chen được vào các tiểu đội của quân giáo sinh Hitech.

So với đám học sinh hệ điều khiển cơ giáp đang chuẩn bị liều mạng trong tích phân chiến, năm mươi học sinh hệ chế tạo cơ giáp thoải mái hơn nhiều.

Trường quân sự Trùng tộc không có hệ chế tạo cơ giáp.

Vì thế bọn họ cũng chẳng có mục tiêu học tập quá rõ ràng.

Thi thoảng đi ké vài tiết vũ khí.

Thời gian còn lại chủ yếu chạy tới xem tích phân chiến, cổ vũ cho đám quân giáo sinh Lam Tinh.

Mặc dù những người Lam Tinh ấy đã tản vào các đội khác nhau, rất nhiều lúc vừa lên sân đã bắt đầu…

Tàn sát lẫn nhau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Leonora thì đã sớm chạy ra khỏi trường.

Đương nhiên không phải tự ý trốn ra ngoài.

Cô đã nộp đơn xin phép và được thông qua.

Khác với những quân giáo sinh khác, thứ Leonora hứng thú nhất thật ra là…

Trùng đực.

Cô phát hiện địa vị của trùng đực trong xã hội Trùng tộc vô cùng đặc biệt.

Mà sự đặc biệt ấy lại vì thiếu thốn tài liệu, thông tin nên phủ thêm một lớp thần bí.

Không tìm được thêm bao nhiêu tư liệu trong trường, Leonora quyết định ra ngoài thử vận may.

Tiện thể quan sát cuộc sống thường ngày của Trùng tộc.

Cô từng xin quyền livestream bên ngoài trường quân sự.

Không được duyệt.

Điều này cũng nằm trong dự đoán.

May mà tuy không đồng ý cho cô phát sóng trực tiếp, phía Trùng tộc lại cho phép cô quay một số video và hình ảnh để chia sẻ lên mạng.

Chỉ có điều trước khi đăng, toàn bộ nội dung phải được kiểm tra.

Leonora hoàn toàn hiểu.

Đồng thời cam kết sẽ tích cực phối hợp.

Cô đi dọc phố xá Trùng tộc.

Một camera nhỏ chỉ bằng móng tay cái lơ lửng bên cạnh, có thể cảm nhận ý định của người sử dụng rồi tự chọn góc quay và ánh sáng thích hợp nhất.

Leonora vừa đi vừa quan sát.

Thấy thứ gì mới lạ hoặc thú vị liền quay lại.

Không thể không nói…

Tỷ lệ trai đẹp ở Trùng tộc đúng là cao thật.

Leonora âm thầm cảm thán.

Đi cả quãng đường dài mà gần như chưa gặp ai có thể gọi là xấu theo nghĩa thông thường.

Toàn vai rộng, chân dài, vóc dáng cân đối chuẩn mực.

Nhìn thôi tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên.

Đáng tiếc…

Những gì cô gặp trên đường phần lớn đều là trùng cái và á thư.

Ra ngoài gần năm tiếng rồi.

Một trùng đực cũng chưa thấy.

Số lượng trùng đực quả thật ít đến quá đáng.

Gần ngang động vật sắp tuyệt chủng rồi còn gì.

Leonora đang nghĩ lung tung thì phía xa đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra…

Vèo! Vèo! Vèo!

Mấy bóng người đã lao vụt qua bên cạnh cô, tất cả cùng phóng về một hướng.

Trên tuyến đường xe huyền phù giữa không trung, những chiếc xe vốn đang chạy bình thường cũng đột ngột đổi hướng, điên cuồng lao về cùng một phía.

Con đường vài giây trước còn thông thoáng…

Chớp mắt đã ùn tắc nghiêm trọng.

Ấy vậy mà vẫn có không ít trùng dựa vào kỹ thuật lái xe đáng sợ, ép sát mép làn, luồn qua những khe hẹp gần như không thể vượt.

Leonora há hốc miệng nhìn cảnh tượng đột ngột ấy.

Đây là…

Xảy ra chuyện gì vậy?

“Mau lên!”

“Trùng đực các hạ!”

“Quẹo nhanh!”

“Kệ phân luồng an toàn gì đó đi!”

“Ép chiếc xe trước ra!”

Tiếng hét hỗn loạn truyền tới từ bốn phương tám hướng.

Leonora do dự vài giây.

Cuối cùng…

Xoay người chạy theo đám đông.

Theo lý mà nói, vừa tới một nơi xa lạ, gặp chuyện không rõ đầu đuôi thì tránh xa mới là lựa chọn an toàn nhất.

Nhưng lòng tò mò với bản năng hóng chuyện của con người…

Thường chẳng chịu nghe lý trí.

Càng tới gần mục tiêu, số lượng trùng càng nhiều.

Cảm giác chen chúc và cuồng nhiệt này khiến Leonora liên tưởng tới concert.

Mà còn phải là concert của một siêu sao hàng đầu tinh tế.

Quá nhiều người…

À không.

Quá nhiều trùng!

Không biết từ lúc nào bị cuốn hẳn vào dòng người, Leonora sắp bị ép thành bánh.

Khuôn mặt cô méo xệch.

Trời đất chứng giám.

Cô thề cảnh tượng này còn đáng sợ hơn concert của Serre Feli — ca sĩ nổi tiếng được đồn có tới hàng trăm tỷ fan ở Razvido.

Leonora bị chen đến gần như không thở nổi, cố ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Những trùng cái trước đó cô gặp trên phố, ai nấy trông đều lý trí, trầm ổn.

Vậy mà lúc này…

Trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt.

Họ hét lớn.

Hoan hô.

Nghĩ đủ mọi cách chen lên trước.

Chẳng khác gì những fan cuồng nhiệt nhất.

Chẳng lẽ là minh tinh nào đó của Trùng tộc xuất hiện?

Độ nổi tiếng này…

Ghê thật.

Leonora vừa nghĩ vừa cố chen về trước, muốn nhìn thử người ở trung tâm là ai.

Nhưng cho đến khi đám đông dần giải tán…

Cô vẫn không nhìn thấy nổi một góc áo.

Leonora ngồi xổm bên đường.

Mái tóc vốn chỉnh tề lúc này rối như ổ gà.

Một tay cô cầm bình xịt hồi phục, vừa nghiến răng phun lên khóe mắt bị va đến bầm tím, tay kia vừa mở lại hình ảnh camera đã quay.

Ở trung tâm khung hình là một trùng đực.

Trùng đực trong Trùng tộc rất dễ nhận biết.

Trên khuôn mặt trắng trẻo không có trùng văn.

Màu mắt cũng không phải màu hổ phách thống nhất như trùng cái.

Ngoài ra, bên trái cổ mỗi người đều có hình xăm huy hiệu gia tộc.

Ánh mắt Leonora dừng trên trùng đực trong ảnh.

Ngón tay lập tức thao tác nhanh trên Thiên Võng.

Cô muốn xem vị này là minh tinh nào.

Từng có tác phẩm nổi tiếng gì.

Rốt cuộc phải hot đến mức nào mới có thể tạo nên cảnh tượng kinh khủng vừa rồi?

Cũng chính vì gặp chuyện hôm nay, Leonora mới chợt nhớ ra.

Muốn hiểu một quốc gia, ngoài sách vở…

Còn có thể xem phim ảnh của họ.

Đừng xem thường những sản phẩm giải trí.

Phim ảnh thường phản ánh rất rõ trạng thái xã hội và quán tính tư duy của cả một nền văn minh.

Leonora tìm hồi lâu.

Không những chẳng tra được gì…

Còn bị cảnh sát mạng cảnh cáo.

Cô đơ mặt nhìn màn hình.

Khoan đã.

Cô chỉ tìm thông tin về một trùng đực thôi mà?

Không những bị cảnh cáo…

Thiết bị đầu cuối còn bị khóa luôn?!

Leonora âm thầm chửi thề.

Đang nghĩ xem phải mở khóa thế nào, cô chợt thấy một á thư khá quen mắt đi ngang qua.

Leonora nhíu mày.

Mình từng gặp người này ở đâu rồi?

Nghĩ một lúc, cô liếc camera đang lơ lửng bên cạnh.

Chợt nhớ ra.

Á thư này từng xuất hiện trong đoạn video cô vừa quay.

Khi ấy hắn ở khá gần vị trùng đực kia.

Hơn nữa biểu hiện cũng cực kỳ cuồng nhiệt nên Leonora vô thức chú ý thêm vài lần.

Đó là lý do cô thấy quen.

Trong lòng vốn đang tò mò muốn chết về trùng đực, Leonora lập tức đi tới bắt chuyện.

Không ngờ á thư kia lại thuộc kiểu hiếm gặp, khá hoạt ngôn.

Qua vài câu qua lại, một người một trùng nhanh chóng nói chuyện tự nhiên hơn.

“Mọi thứ ở Trùng tộc trong mắt tôi đều vừa thần bí vừa thú vị.”

Leonora cười nói.

“À đúng rồi, tôi đã được cấp trên bên các anh đồng ý cho quay một số hình ảnh và video đăng lên mạng xã hội.”

“Cảnh vừa rồi tôi cũng quay được.”

Á thư kia sửng sốt.

“Cô quay được trùng đực các hạ?”

Leonora gật đầu.

“Muốn xem không?”

Vừa nói, cô vừa mở đoạn video lúc nãy.

Ngay từ khi hỏi, Leonora đã chắc chắn đối phương nhất định muốn xem.

Dù sao lúc trước hắn cũng cuồng nhiệt với vị trùng đực ấy như vậy.

Nhưng ngay khi chuẩn bị mở video…

Động tác của cô đột nhiên dừng lại.

Có gì đó không đúng.

Trong cảnh tượng vừa rồi…

Không hề có bất kỳ trùng cái nào chụp ảnh hoặc quay video vị trùng đực kia?

Chuyện này quá bất thường.

Ai từng đu idol, hoặc ít nhất từng nhìn người khác đu idol đều biết.

Fan có cuồng nhiệt đến đâu, nhìn thấy thần tượng cũng chẳng thể quên chụp ảnh.

Sau này còn có thể giữ làm kỷ niệm.

Hoặc đem đi khoe.

Á thư kia xem đoạn video Leonora quay xong, lập tức kết luận:

“Video này của cô sẽ không được phép đăng lên mạng.”

“Chắc chẳng bao lâu nữa cô sẽ nhận được thông báo yêu cầu xóa.”

Leonora sửng sốt.

“Tại sao?”

“Vị trùng đực này là chính khách quan trọng à?”

“Không phải.”

“Nhân viên nghiên cứu khoa học cần giữ bí mật?”

Cũng không đúng.

Nếu là đối tượng cần bảo mật tuyệt đối thì căn bản sẽ không công khai xuất hiện, càng không thể để xảy ra cảnh tượng được cả đám đông cuồng nhiệt vây quanh như vừa rồi.

Á thư lắc đầu.

“Cũng không.”

“Vậy là từng lập quân công trọng đại?”

Leonora ngập ngừng tìm cách gọi phù hợp.

“Một… quân hùng?”

Lần đầu tiên nghe cách gọi kỳ quặc ấy, á thư im lặng một lúc.

“… Không phải.”

“Hắn chỉ là một vị trùng đực các hạ.”

Chỉ là…

Một vị trùng đực các hạ.

Mãi đến khi á thư kia đã rời đi, Leonora vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ khó tin.

Vị trùng đực ấy không phải minh tinh.

Không phải anh hùng lập quân công lớn.

Cũng chẳng phải nhân vật quyền lực hay nhà nghiên cứu bí mật nào.

Sở dĩ vừa rồi gây ra cảnh tượng khủng khiếp như thế…

Chỉ bởi vì hắn là trùng đực?!

Leonora sững sờ rất lâu.

Rồi hàng loạt chuyện bắt đầu nối lại trong đầu.

Cô nhớ tới hệ thống pháp luật mình lật tung cũng không tìm được điều khoản nào dùng để ràng buộc trùng đực.

Nhớ tới cảnh tượng truy đuổi cuồng nhiệt vừa rồi.

Nhớ lời á thư kia nói rằng hình ảnh và thông tin về trùng đực không được phép tự ý lưu giữ hay truyền ra ngoài.

Và cuối cùng…

Là bốn chữ hắn vừa nhắc tới.

Trùng đực tối thượng.

Chỉ vì là trùng đực…

Có thể không chịu ràng buộc của pháp luật.

Có thể được vạn trùng săn đón.

Có thể dễ dàng sở hữu tiền bạc, địa vị và quyền thế.

Chỉ bởi một giới tính…

Mà tất cả những thứ người khác cầu còn không được đều trở nên dễ như trở bàn tay?

Trùng đực tối thượng.

Leonora thất thần nghiền ngẫm bốn chữ ấy.

Đặt một giới tính lên trên tất cả những giới tính khác…

Rốt cuộc là đám cấp cao của Trùng tộc điên rồi?

Hay là cô điên rồi?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 115"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ