Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - Chương 166

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. Chương 166
Prev
Next

Chương 166. Trở về

“Đại ca, tỉnh chưa?”

Everett vừa mở mắt đã nhìn thấy một trần nhà xa lạ cùng gương mặt quen thuộc của em trai đang dí sát trước mắt.

Ông không nói một lời, giơ tay đẩy mặt Miro sang một bên.

Miro cũng quen rồi, chẳng hề để bụng, cứ ngồi bên mép giường lải nhải:

“Ngủ nguyên một đêm rồi, nghĩ thông chưa?”

“Ngươi nói xem rốt cuộc Lawrence các hạ vì sao lại muốn ly hôn với ngươi?”

“Đại ca, ngươi không muốn kể cho ta cũng chẳng sao, nhưng ít nhất trong lòng phải biết đường mà tính chứ. Sau này Denzel với Tạp Lặc Mỗ hỏi tới, ta còn biết trả lời thế nào.”

“Hai đứa nó còn dễ đối phó.”

“Chỉ sợ đến cả nguyên soái cũng hỏi…”

Miro thở dài.

“Ngươi không biết đâu, nguyên soái thích thằng nhóc Denzel lắm—”

Ban đầu Everett hoàn toàn không định đáp.

Nhưng Miro là kiểu không bị dạy cho một trận thì tuyệt đối không biết thế nào là im miệng.

Ngay cả lúc Everett vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau.

“Lawrence các hạ thật sự không thể suy nghĩ lại sao?”

“Nếu hai người thật sự ly hôn, thư phụ nghe tin chắc chắn sẽ từ ngoại tinh hệ bay về mắng chết chúng ta.”

“Đại ca thì không sợ, cùng lắm mặt lạnh cho ông ấy xem. Nhưng ta thì phải khổ sở ngồi nghe từ đầu tới cuối đấy.”

“Không được, vẫn đừng ly hôn thì hơn.”

“Hay là chúng ta bớt sĩ diện một chút?”

“Đóng cửa lại rồi quỳ xuống xin người ta đi.”

“Cùng lắm ta quỳ với ngươi—”

“Bởi vì ta muốn nhốt hắn lại.”

Everett không thể nhịn thêm, giơ tay bịt thẳng miệng em trai.

“Hài lòng chưa?”

“Hùng chủ cảm thấy ta quá đáng sợ, sống tiếp không nổi nữa.”

…

Nói ông chưa từng nghĩ tới chuyện đó thì là giả.

Nhưng mỗi lần nhớ tới ánh mắt thất vọng của Lawrence, Everett lại không thể thật sự ra tay.

Khi tức giận, người ta luôn dễ nói những lời làm tổn thương nhau.

Đến lúc cần xin lỗi lại cứ chần chừ, vặn vẹo mãi không chịu mở miệng.

Everett cũng căm ghét cái tính khó chịu ấy của chính mình.

Năm đó, ngay ngày hôm sau tang lễ của Hoắc Mặc, ông đã muốn đi tìm Lawrence để cứu vãn.

Nhưng Quân đoàn số Bảy vừa mất một trung tướng.

Everett, người khi ấy đang ở chủ tinh, lập tức bị điều trở lại.

Thật trớ trêu.

Sự hy sinh của Hoắc Mặc ngược lại khiến con đường thăng lên thượng tướng của Everett trở nên thuận lợi hơn.

Sau đó là những biến động liên tiếp trên chiến trường chống Dị Linh.

Cộng thêm việc Lawrence cố tình tránh mặt.

Khoảng cách giữa hai người cứ thế bị kéo dài.

Mâu thuẫn cũng ngày càng nghiêm trọng.

“… Khụ… Khụ khụ…”

Miro cuối cùng cũng giành lại được tự do khỏi bàn tay anh trai.

Việc đầu tiên hắn làm là lập tức điều chỉnh lại nhận thức của mình về vị đại ca này.

“Đại ca, quả nhiên ngươi đúng là con ruột của thư phụ.”

Hắn chậc chậc hai tiếng.

“Lợi hại thật.”

“Người ta cố gắng vun đắp quan hệ, ngươi thì ra sức chạy ngược hướng.”

Không biết năm đó thư phụ có từng nảy ra ý định kiểu này không nhỉ?

Miro nhớ không rõ.

Nhưng xét chuyện hùng phụ từng ôm hắn rồi mắng thư phụ không ít lần, có lẽ cũng chẳng phải chưa từng xảy ra.

Nghĩ đến hùng phụ vì chơi quá đà mà tự đưa mình vào chỗ chết, rồi lại nghĩ đến thư phụ vì cứ thích chỉ tay chỉ chân vào chuyện của đại ca nên cuối cùng bị cưỡng ép về hưu…

Sau này sẽ chẳng còn được nhìn hai vị phụ huynh đứng giữa đại sảnh Ốc Ân gia cãi nhau như cơm bữa nữa.

Nghĩ tới đây, Miro cũng không khỏi thổn thức.

“Cho nên.”

Everett lập tức đi về phía phòng bếp.

Máy móc trùng làm việc nhà đã chuẩn bị sẵn cà phê.

Ông cầm một tách lên, uống một hơi.

“Ngươi còn chuyện gì?”

“Giờ này còn không đi huấn luyện?”

“Miro, ngươi làm quân thư kiểu gì vậy?”

“Có có có! Có chuyện!”

Miro lập tức móc quang não ra đưa cho đại ca.

“Cháu lớn gửi tin nhắn.”

“Denzel nói hôm nay người bạn kia của Lawrence các hạ…”

Hắn khựng lại một chút.

“Ờm… không biết đại ca có biết không.”

“Tạp Tây Ô Tư các hạ sắp trở về chủ tinh.”

“Nó hỏi ngươi có muốn cùng tới cảng chủ tinh xem náo nhiệt không.”

Nguy hiểm thật.

Một ngày làm em thì cả đời vẫn là em.

Miro âm thầm lau mồ hôi trên trán.

Đôi lúc hắn thật sự cảm thấy Everett còn giống gia trưởng của mình hơn cả thư phụ lẫn hùng phụ.

“Tạp Tây Ô Tư?”

Everett khựng lại.

“Sao hắn có thể trở về?”

Sau khi biết Lawrence có người bạn thuở nhỏ này, Everett từng tra qua tư liệu về đối phương.

Năm đó hoàng thất xử lý vụ việc trong bí mật, nhưng tội danh của Tái Môn gia là phản quốc.

Chuyện lớn như vậy không thể hoàn toàn xóa sạch dấu vết.

Dù mang danh phản quốc, những chứng cứ và lời khai được công bố lại vô cùng mập mờ.

Dường như ngay cả vị Trùng Hoàng đời trước cũng không thể quyết định liệu có nên tiếp tục tin tưởng Tái Môn gia hay không.

Mọi chuyện cứ giằng co như thế.

Cuối cùng, gia chủ Tái Môn gia lúc bấy giờ — thư tổ phụ của Tạp Tây Ô Tư — tự sát ngay tại nhà, để lại di thư nhận tội.

Những thành viên còn lại của gia tộc thì mang theo phần tài sản chẳng còn được bao nhiêu, ảm đạm rời khỏi chủ tinh.

Tạp Tây Ô Tư sao còn có thể trở về?

Hắn lấy đâu ra gan mà trở về?

“Cháu lớn không nói kỹ.”

Miro xoa cằm.

“Cho nên có đi không?”

“Đại ca, Denzel nói Tạp Lặc Mỗ và Lawrence các hạ cũng tới—”

“Đi.”

Everett đồng ý ngay lập tức.

Dù ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả nhà đều có mặt, sao có thể thiếu riêng ông?

“Ngươi đi cùng ta.”

“Hả?!”

“Cái gì?”

“Khoan đã đại ca, ít nhất cho ta thay cái quần trước chứ—”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sảnh đến của cảng chủ tinh vẫn chẳng khác gì trong ký ức.

Nhờ tốc độ của phi hành khí, Everett lôi Miro tới nơi rất nhanh.

Ít nhất Tạp Tây Ô Tư vẫn chưa xuất hiện.

Vừa bước vào sảnh, Everett đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng gần cửa.

Lawrence đang đứng bên cạnh Denzel.

Hắn hơi nghiêng đầu, dường như đang nói gì đó với con trai.

Biểu cảm trông rất thả lỏng.

“Không qua đó à, Everett?”

Everett lập tức thu ánh mắt đang dừng trên Lawrence lại.

Ông quay đầu.

“Duy Qua các hạ.”

Trùng đực tóc đỏ đang cười tủm tỉm đi tới trước mặt.

Everett lịch sự chào hỏi:

“Chúc một ngày tốt lành.”

“Thụy Phất không đi cùng ngài sao?”

“Đang ở cùng Sauron với Tạp Lặc Mỗ bên kia.”

Duy Qua nhún vai.

“Trẻ tuổi đúng là tốt.”

“Có thể thoải mái tận hưởng niềm vui của tình yêu…”

Hắn lại như chợt nhớ ra gì đó.

“À, nguyên soái hôm nay có quân vụ, không thể rời đi.”

“Nếu không nghe nói Denzel ở đây, chắc hắn cũng muốn tới.”

“Ta biết.”

Everett giữ nguyên vẻ mặt cứng nhắc.

“Hai đứa nhỏ trong nhà đều có quan hệ rất tốt với bạn đời của chúng.”

Miro đứng bên cạnh, suýt nữa buột miệng:

Quan hệ với bạn đời trong nhà đều tốt cả.

Chỉ có đại ca là không tốt thôi đúng không?

May mà lý trí cứu mạng hắn đúng lúc.

Miro vội nuốt câu đó trở lại.

Hắn còn muốn sống.

“Chúc một ngày tốt lành, Duy Qua các hạ.”

Miro tiến lên chào hỏi.

“Hôm nay ngài trông vẫn vô cùng thần thái.”

“Ồ, Miro.”

Duy Qua giơ tay chào vị quân thư thường xuyên xuất hiện bên cạnh Denzel và Tạp Lặc Mỗ với thân phận “trùng công cụ”.

Giọng hắn vô cùng thân thiết:

“Gần đây có rảnh không?”

“Kyle, Eric, Giả Nhĩ với Björn nhà ta cũng gần đến tuổi tìm đối tượng rồi—”

“… Ta thật sự không có cái năng lực đó đâu, Duy Qua các hạ.”

Miro lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ.

Hắn oan lắm.

Hắn thật sự chẳng làm gì cả.

Rõ ràng hai đứa kia tự dưng hôn nhau trước mặt hắn đấy chứ?!

Đến hắn còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra!

“Thật đấy.”

“Xin ngài tin ta…”

“Được thôi~”

Duy Qua không nói mình tin hay không tin.

Hắn chỉ quay đầu nhìn về một hướng khác.

“Nhưng hai người chắc chắn muốn tiếp tục đứng đây à?”

Trùng đực tóc đỏ hất cằm về phía Lawrence và Denzel.

Hai cha con bên kia rõ ràng cũng đã chú ý tới Everett.

Ánh mắt Denzel lập tức sáng lên.

Cậu vui vẻ giơ tay vẫy.

Còn Lawrence…

Chỉ bình thản nhìn sang.

Ánh mắt lạnh nhạt.

Sau đó khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy tim hụt một nhịp.

Everett im lặng một thoáng.

“… Chúng ta qua đó.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 166"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 27, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ