Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - chương 63

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. chương 63
Prev
Next

chương 63. Một mắt xích

“Tôi đã nói rồi, đừng tiếp tục quấy rầy Torsten và Lỗ Nội nữa.”

Sau nghi thức hôn lễ là tiệc mừng như thường lệ. Hương hoa Tinh Nhụy thoang thoảng khắp trang viên.

Hiếm khi Stellan không canh bên bàn ăn để ăn cho thỏa thích.

Cậu không quá quen thuộc trang viên Duy Đặc Lợi, nhưng may mà hôm nay bản thân cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì. Chỉ cần nói với người nhà một tiếng rằng mình đi vệ sinh, Stellan đã có thể nhân lúc chẳng ai chú ý lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, tìm đến một góc vắng người.

“Stellan các hạ.”

Một giọng nói ôn hòa vang lên phía sau. Dịu dàng, mềm mỏng, còn pha chút nhún nhường vừa đúng kiểu phần lớn trùng đực thích nghe.

“Tôi thật sự không có ác ý. Chỉ cảm thấy các ngài có quyền được biết chân tướng…”

Stellan gật đầu như thể rất tán thành.

“Tôi thì chẳng thấy anh có thể cho chúng tôi biết chân tướng gì cả, Côn Lan.”

Cậu gọi thẳng tên đối phương, không chút khách sáo.

“Chỉ thấy một đàn anh chẳng có ý tốt, định lừa hai đàn em của mình thôi.”

Torsten và Lỗ Nội là hai em trai sinh cùng một lứa với Stellan. Tuy cùng tuổi, nhưng vì giới tính khác nhau nên ba anh em học ở những học viện khác nhau.

Ban đầu nghe nói hai đứa em ở trường quen được một đàn anh rất thân thiện, Stellan còn khá vui. Có thêm bạn bè đương nhiên là chuyện tốt.

Ai mà ngờ…

Dưới ánh mắt đầy cảnh giác của Stellan, Côn Lan lặng lẽ dịch về phía người đi cùng mình một chút.

Đó là một trùng cái lớn hơn Côn Lan vài tuổi, khoảng ngoài ba mươi, tóc sẫm màu, đường nét đoan chính, trên mặt luôn giữ nụ cười vừa phải. Dưới cánh tay hắn còn kẹp một tập hồ sơ.

Stellan nhớ người này trước đó từng tự giới thiệu.

Garcia.

Giống Côn Lan, hắn cũng là cán sự của Hùng Bảo Hội.

“Đừng căng thẳng, Stellan các hạ.”

So với Côn Lan trời sinh mang vẻ yếu mềm dễ bắt nạt, Garcia rõ ràng trầm ổn hơn nhiều.

“Tôi nghĩ trong lòng ngài cũng hiểu.”

Hắn nhìn Stellan.

“Nếu ngài thật sự không muốn biết gì, ngay từ lúc phát hiện chúng tôi liên hệ với hai em trai ngài, ngài đã chặn rồi xóa liên lạc.”

“Chứ không phải thay hai người họ tiếp tục nói chuyện với chúng tôi, đúng không?”

Stellan không đáp.

Côn Lan đảo mắt nhìn quanh, dường như xác nhận nơi này không có người khác, rồi mới bước thêm hai bước về phía trước. Vẻ ngoài yếu mềm thường ngày khiến từng cử chỉ của hắn đều có vẻ vô hại.

Garcia theo sau, đưa tập hồ sơ trong tay cho hắn.

“Stellan các hạ,” Côn Lan hạ giọng, “giống như chuyện chúng ta đã nói trước đây, về thư phụ của ngài — Mathias tiên sinh — chúng tôi tìm được một số thông tin.”

“Tôi nghĩ ngài nên biết.”

Sắc mặt Stellan lạnh xuống.

Nhưng cậu không ngăn lại.

Côn Lan tiếp tục:

“Thư phụ ngài hy sinh trên chiến trường. Hồ sơ chính thức ghi nhận là chết trận.”

“Nhưng trong quá trình chỉnh lý những tư liệu liên quan tới Sở Trừng Giới Tĩnh Mặc, chúng tôi phát hiện ra một vài thứ…”

“Khoan.”

Stellan nhíu mày.

“Hồ sơ của Sở Trừng Giới Tĩnh Mặc chẳng phải đều bị thiêu sạch rồi sao?”

“Ủy ban Điều tra Đặc biệt được thành lập chính là vì chuyện đó.”

Garcia ung dung giải thích.

Chẳng hiểu vì sao Stellan luôn cảm thấy mình không ưa nổi trùng cái này. Rõ ràng người đứng trước mặt kéo phần lớn thù hận vẫn là Côn Lan.

“Chuyện từng xảy ra thì nhất định sẽ để lại dấu vết.”

“Trước đây chúng ta chỉ cho rằng, hay nói chính xác hơn là mặc nhiên cho rằng, toàn bộ tài liệu đã bị tiêu hủy mà thôi.”

Xem ra không định tiết lộ nguồn thông tin.

Stellan cũng chẳng bất ngờ.

Côn Lan rút một tờ giấy từ tập hồ sơ, đưa về phía cậu.

Stellan không nhận.

Ánh mắt cậu chỉ dừng trên mặt giấy.

Trên cùng là một dãy mã số:

APT3692.

Bên cạnh còn có một con dấu đỏ.

“Đây là gì?”

Giọng Stellan rất bình tĩnh.

Côn Lan nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt chân thành.

“Hồ sơ của thư phụ ngài, Mathias, trong Sở Trừng Giới.”

“Xin lỗi, vì quy định nội bộ của Sở Trừng Giới Tĩnh Mặc, hồ sơ không ghi tên và thân phận thật của thư phụ ngài. Chúng tôi cũng mất một thời gian mới xác nhận được người mang mã số này chính là ông ấy.”

Hắn ngừng một chút.

“Nhưng quan trọng nhất là…”

“Mười sáu năm trước, sau khi Mathias trung giáo đã rời khỏi Sở Trừng Giới Tĩnh Mặc, hồ sơ này vẫn tiếp tục được cập nhật.”

Stellan khựng lại.

Côn Lan tiếp tục:

“Thời gian ghi chép thậm chí kéo dài đến tận trước nhiệm vụ cuối cùng mà ông ấy tham gia.”

“Trong hồ sơ, Sở Trừng Giới còn đặc biệt ghi chú rằng: ‘Nghi ngờ đối tượng có khuynh hướng tư tưởng bất lợi, kiến nghị áp dụng biện pháp tương ứng.’”

“Cho nên chúng tôi nghi ngờ…”

Côn Lan hạ thấp giọng.

“Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ mà Mathias trung giáo tham gia năm đó có khả năng đã bị đánh giá thấp.”

“Hoặc nói cách khác…”

“Có người cố tình che giấu.”

Đầu ngón tay Stellan khẽ run.

Cậu nhìn tờ giấy kia.

Nhìn con dấu đỏ.

Nhìn thư phụ của mình bị biến thành một chuỗi ký hiệu lạnh lẽo.

APT3692.

Khi Mathias rời khỏi ba anh em, bọn họ mới chỉ năm tuổi.

Khi ấy Stellan còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ biết từ ngày đó trở đi, người nhà bỗng quan tâm đến ba anh em nhiều hơn trước rất nhiều.

Ba đứa trẻ thậm chí còn từng vui vẻ vì chuyện đó.

Mãi đến vài năm sau, một quân thư khác của Duy Qua — Donovan — cũng chết trận.

Nhìn Duy Qua ôm đứa trẻ mà Donovan để lại vào lòng, Stellan mới dần hiểu được “nơi rất xa” mà hùng phụ thường nhắc tới trong những câu chuyện trước giờ ngủ suốt mấy năm qua rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

“Cố tình che giấu?”

Giọng Stellan rất khẽ.

“Ai?”

Côn Lan nhìn cậu.

Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra một cái tên.

“Duy Qua.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Stellan đứng yên tại chỗ.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Côn Lan.

Đôi mắt ấy thành khẩn, dịu dàng, như thể chủ nhân của nó cũng thật lòng tiếc nuối trước những gì đã xảy ra.

Stellan nhìn rất lâu.

Cuối cùng cậu cúi đầu, không để hai người trước mặt nhìn rõ biểu cảm của mình.

Thuở nhỏ, cậu được bao bọc trong tình yêu quá lâu.

Lâu đến mức khi Mathias rời đi, ngay cả nỗi đau mất mát cũng chưa kịp hiện rõ trong lòng một đứa trẻ năm tuổi.

Đợi đến khi lớn hơn, cuộn mình trong lòng Duy Qua, nhìn những bức ảnh cũ trên quang não…

Thứ còn lại nhiều nhất lại là áy náy.

Bởi Stellan chợt nhận ra—

Cậu gần như đã không còn nhớ rõ khuôn mặt Mathias nữa.

“Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?”

Cậu hỏi.

Côn Lan quay sang nhìn Garcia.

Garcia khẽ gật đầu.

Lúc này Côn Lan mới nhìn lại Stellan.

“Bởi chuyện xảy ra với thư phụ ngài không phải trường hợp duy nhất.”

“Chân tướng không nên tiếp tục bị che giấu.”

“Ủy ban Điều tra Sở Trừng Giới hiện đang tái thẩm tra những vụ việc có liên quan. Ngài là hùng tử của Mathias trung giáo.”

“Ngài có quyền biết.”

“Đồng thời cũng có trách nhiệm đứng ra.”

Stellan không nói gì.

Cậu vẫn cúi đầu, trông như đã bị lượng thông tin bất ngờ này làm cho choáng váng.

Một lát sau cậu mới hỏi:

“Các anh muốn tôi làm gì?”

Giọng Côn Lan càng nhẹ hơn.

“Không cần ngài làm gì cả.”

“Chỉ cần ngài nói cho chúng tôi biết rằng ngài muốn tìm hiểu chân tướng.”

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả tài liệu.”

“Ngài tự mình xem.”

“Sau đó… chính ngài quyết định.”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

“Hảo.”

Stellan nói rất khẽ.

Côn Lan gật đầu.

Garcia thu tờ giấy kia lại, kẹp trở vào tập hồ sơ.

Hai người hơi cúi người với Stellan, vô cùng chu đáo để lại không gian cho một thiếu niên vừa nghe được “chân tướng” khó lòng tiếp nhận.

Sau đó họ xoay người rời đi.

Tiếng bước chân dần xa.

Cuối cùng tan vào trong gió.

Stellan vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai bóng người biến mất sau góc ngoặt.

Cậu cúi đầu.

Trong đầu vẫn quanh quẩn cái tên Côn Lan vừa nói.

Duy Qua.

Hùng phụ của cậu.

Tài liệu Côn Lan đưa ra còn viết rất rõ rằng, việc Stellan vừa sinh không lâu đã vô cớ tụt cấp, cùng với chuyện Torsten và Lỗ Nội là á thư nhưng thể chất vẫn luôn yếu hơn bình thường, đều có liên quan tới việc Mathias từng phải chịu sự “đối xử không thỏa đáng” từ Duy Qua trong thời gian mang trứng.

Garcia thậm chí còn ám chỉ—

Duy Qua chỉ là một mắt xích trong đó.

Phía sau còn có người ở tầng cấp cao hơn.

Hương hoa Tinh Nhụy theo gió thổi tới ngày càng đậm.

Stellan cuối cùng cũng ngẩng đầu.

“A…”

Mũi cậu ngứa ran.

“Hắt xì!”

“Hắt xì! Hắt xì—!”

Câu vốn định nói bị mấy cái hắt hơi cắt cho đứt quãng.

“Muốn… hắt xì! Muốn lừa tôi thì cũng phải chọn chỗ nào… hắt xì! Ít hoa một chút chứ…”

“Hắt xì!”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 27, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ