Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 258

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 258
Prev
Next

chương 258 — túi thơm

“Chuyện gì mà không được nói cho người khác?”

Không biết Giang Trừng đã xuất hiện bên cạnh hai người từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện lập tức quay sang:

“Ngươi qua đây làm gì?”

Giang Trừng hỏi ngược lại:

“Tại sao ta không thể qua đây?”

“Ngươi nghe lén!”

“…”

Mắt thấy hai người lại sắp đấu võ mồm, Giang Yếm Ly bất đắc dĩ mỗi tay kéo một người, dẫn cả hai đi về phía trước:

“Được rồi, hai đứa đừng cãi nữa. Nói nhỏ thôi.”

Đi được một đoạn, Giang Trừng mới hỏi:

“A tỷ, tỷ có chuyện gì vậy?”

Giang Yếm Ly hơi do dự rồi nói:

“Ta nghe hai đứa kể chuyện ở Nam thành… hình như bên đó có người của Kim thị?”

Giang Trừng gật đầu:

“Đúng vậy.”

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vẻ mặt nàng đã lập tức hiểu ra.

“Sư tỷ muốn hỏi Kim Tử Hiên có ở đó không, đúng không?”

Vừa nghe đến cái tên ấy, gương mặt Giang Yếm Ly lập tức ửng đỏ.

“Trước đó hắn đi đêm săn, bị sơn tiêu cào bị thương. Khi ấy ta với mẹ vừa hay tới Mi Sơn, không kịp sang thăm.”

Nàng khẽ cụp mắt:

“Bây giờ đã qua nhiều ngày rồi, cũng không biết thương thế của hắn thế nào.”

Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Sư tỷ không gửi thư hỏi hắn sao?”

“Có viết.”

Giang Yếm Ly đáp:

“Hắn nói không sao rồi… nhưng ta vẫn hơi lo.”

Giang Trừng lập tức nói:

“A tỷ, hắn đã nói không sao thì chắc chắn là không sao. Tỷ đừng lo— Phụt! Khụ khụ… Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm gì đấy?!”

Đang nói giữa chừng, bụng hắn đột nhiên bị khuỷu tay Ngụy Vô Tiện thúc cho một cái.

Ngụy Vô Tiện thầm trợn mắt.

Tên này đúng là đầu óc thẳng như cây thước!

Đã qua bao nhiêu ngày rồi, sư tỷ cũng đã nhận được thư báo bình an mà vẫn chủ động nhắc tới chuyện này, rõ ràng trong lòng nàng vẫn rất lo lắng.

Một câu nhẹ tênh “đừng lo” của Giang Trừng thì an ủi được ai?

Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, ánh mắt rõ ràng viết:

Nhìn cho kỹ, học mà làm theo.

Sau đó hắn quay sang Giang Yếm Ly:

“Vậy sư tỷ muốn tự mình đi gặp hắn, hay muốn hắn tới Liên Hoa Ổ gặp tỷ?”

Giải quyết thẳng từ gốc chẳng phải xong sao?

Nếu sư tỷ nhớ Kim Tử Hiên, vậy hoặc là đưa nàng đi gặp hắn, hoặc là bảo Kim Tử Hiên tự tới gặp nàng.

Giang Yếm Ly lập tức xua tay:

“Không cần, không cần đâu.”

Hiện giờ các gia tộc đều đang bận rộn vì 《Tiên đốc nhậm》, ai nấy đều muốn tranh thủ kiếm thêm điểm, gần như quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi đêm săn.

Từ sau khi hai người đính hôn vào năm ngoái, số lần Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu.

Trước đó việc nghe học ở Cô Tô còn chưa kết thúc, sau lại tới 《Tiên đốc nhậm》, cả hai bên đều không có mấy lúc rảnh rỗi.

Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu.

Hắn nhìn ra được sư tỷ rõ ràng rất muốn gặp Kim Tử Hiên.

Dù đối phương đã gửi thư báo bình an, nhưng không tận mắt nhìn thấy người, nỗi lo trong lòng đâu thể chỉ nhờ một phong thư mà hoàn toàn tan biến.

Giang Yếm Ly khẽ nói:

“Nếu thương thế của hắn đã khỏi thì giờ này chắc cũng đang ở bên ngoài đêm săn. Muốn tìm cũng không dễ.”

Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng.

“Vậy thế này đi, sư tỷ. Mấy ngày nữa bọn ta vẫn phải ra ngoài đêm săn. Nếu tình cờ gặp hắn, ta sẽ nói với hắn rằng tỷ nhớ hắn.”

“Như vậy chắc hắn sẽ tự tới Liên Hoa Ổ thăm tỷ.”

Gương mặt Giang Yếm Ly lập tức đỏ bừng, gần như sắp nhỏ máu.

Nàng cuống quýt phủ nhận:

“Không, đừng! Không phải… ta không có ý đó!”

Thật ra chính Giang Yếm Ly cũng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình thế nào.

Nàng quả thật rất muốn gặp Kim Tử Hiên.

Nhưng nàng cũng hiểu thời gian này mọi người đều bận, không muốn vì chuyện của mình mà đặc biệt làm phiền hắn.

Còn bảo Ngụy Vô Tiện gặp Kim Tử Hiên rồi chuyển lời rằng nàng nhớ hắn…

Thế thì càng không được!

Thấy Giang Yếm Ly cuống đến mức gần đổ mồ hôi, lần này đến lượt Giang Trừng dùng khuỷu tay thúc Ngụy Vô Tiện.

Hắn chen Ngụy Vô Tiện sang một bên, tự mình đứng trước mặt tỷ tỷ:

“Ngươi nói mấy lời vớ vẩn gì vậy? Làm a tỷ cuống cả lên rồi.”

“…”

Ngụy Vô Tiện lại thấy lời mình chẳng có gì sai.

Trong lòng nhớ người ta thì cứ đường đường chính chính nói cho người ta biết chẳng phải được rồi sao?

Nếu bây giờ hắn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nhớ Lam Trạm…

Hắn nhất định sẽ viết cho Lam Trạm một trăm lá thư.

Hoặc dứt khoát tự mình xuất phát đi tìm người.

Sau đó đường đường chính chính ôm Lam Trạm một cái rồi nói:

“Ta nhớ ngươi.”

Có điều suy nghĩ của nam tử và nữ tử rốt cuộc vẫn không giống nhau.

Giang Yếm Ly lấy lại bình tĩnh:

“Không sao.”

Nàng lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm.

Trên mặt túi thêu gia huy Lan Lăng Kim thị — Kim Tinh Tuyết Lãng.

Giang Yếm Ly đặt nó vào tay Giang Trừng:

“Nếu hai đứa ra ngoài đêm săn mà có cơ hội gặp hắn, thì giúp ta đưa cái này cho hắn.”

Ngụy Vô Tiện lập tức giật lấy chiếc túi thơm từ tay Giang Trừng, lật qua lật lại xem:

“Sư tỷ không gửi thêm lời gì sao?”

Giang Yếm Ly lắc đầu:

“Không cần. Nếu tình cờ gặp thì đưa cho hắn là được. Không gặp cũng không sao.”

Giang Trừng vốn đã chẳng thích Kim Tử Hiên.

Dù tới bây giờ thành kiến trong lòng đã bớt đi không ít, nhưng bảo hắn tự tay mang túi thơm của a tỷ tới cho tên kia…

Trong lòng vẫn có một trăm cái không tình nguyện.

Hắn lập tức nói:

“A tỷ, ta cũng muốn cái này.”

Chiếc túi thơm được làm rất tinh xảo, nếu đeo bên người chắc chắn vừa đẹp vừa thơm, đúng là món đồ tô điểm rất tốt.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc, cảm thấy nó còn đẹp hơn chiếc túi thơm Miên Miên từng làm trước đây.

Nghe Giang Trừng nói muốn, hắn cũng lập tức giơ tay:

“Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”

Giang Yếm Ly bất đắc dĩ:

“Cái này thì không được.”

Hai người đồng thanh:

“Tại sao?”

Giang Yếm Ly cười:

“Hai đứa vẫn còn nhỏ.”

“Sau này nếu gặp được người lưỡng tình tương duyệt, người trong lòng của hai đứa tự nhiên sẽ làm cho hai đứa.”

Giang Trừng lẩm bẩm:

“Lưỡng tình tương duyệt… người trong lòng…”

Thứ đó biết tìm ở đâu ra?!

Sau khi Giang Yếm Ly rời đi, Ngụy Vô Tiện trả chiếc túi thơm lại cho Giang Trừng.

Giang Trừng kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt rõ ràng viết:

Hôm nay sao ngươi hào phóng thế?

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã hiểu.

“Sư tỷ đưa cho Kim Tử Hiên, ngươi cứ giữ trước đi.”

Hắn cười vô cùng tự nhiên:

“Còn ta ấy à… ta sẽ bảo Lam Trạm làm một cái tặng ta.”

Giang Trừng:

“…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trước khi về chỗ ở, Ngụy Vô Tiện còn vòng qua nhà bếp lấy một ít cơm canh cho Kỳ Nguyện.

Hắn xách hộp thức ăn bước vào sân, đi thẳng tới phòng khách.

Mở cửa ra—

không thấy người đâu.

Ngụy Vô Tiện vừa bước khỏi phòng, một thứ gì đó nhỏ xíu giống như chuột lập tức vụt tới bên chân hắn.

Ngay sau đó—

“Vèo!”

Nó đột nhiên biến lớn.

Ngụy Vô Tiện bị dọa giật bắn người:

“Má! Kỳ Nguyện!”

Kỳ Nguyện lại vui vẻ nhào tới:

“Cuối cùng ngươi cũng về rồi!”

Nhìn rõ là hắn, Ngụy Vô Tiện không nói hai lời, lập tức túm lấy tai Kỳ Nguyện vặn một cái:

“Ta đã nói không được tùy tiện biến lớn biến nhỏ ở đây rồi, sao ngươi cứ không chịu nghe?!”

“Đau đau đau đau! Sắp rụng rồi, tai sắp rụng rồi!”

Ngụy Vô Tiện thừa biết mình dùng bao nhiêu sức.

Đau thì chắc chắn đau.

Nhưng muốn rụng tai thì còn lâu.

Hắn vẫn không buông tay:

“Ta thấy ngươi đúng là chẳng biết sợ!”

“Lần sau còn dám tùy tiện biến tới biến lui như vậy, cẩn thận ta lột da ngươi, nướng lên ăn thịt!”

Kỳ Nguyện đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục nhận sai:

“Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi…”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 258 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 27, 2026
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA!
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
Tháng 10 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ