Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 21

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 21 - Chu Cẩn Chi cấp cơ hội
Prev
Next

Chương 21 Chu Cẩn Chi cấp cơ hội

Diệp Phàm đi dọc một con phố chuyên bán dược liệu, vừa xót tiền vừa mua đủ loại dược liệu mình cần.

Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng hiện lên một thông báo. Diệp Phàm liếc nhìn, thoáng sửng sốt, sau đó lập tức mừng như điên. Trên màn hình là thông báo chuyển khoản tận hai mươi triệu.

Không bao lâu sau khi nhận được tiền, điện thoại của Võ Hào Cường đã gọi tới.

“Tiểu thúc, chú nhận được thông báo chuyển khoản chưa?”

“Nhận được rồi.”

“Cháu phải tốn sức chín trâu hai hổ mới khiến ông già nhà cháu chịu nhả ra hai mươi triệu chuyển cho chú đấy. Lần sau mời cháu ăn cơm, chú nhớ phải hào phóng một chút nha.” Võ Hào Cường nói.

Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Được rồi, được rồi. Lần sau chú mời cháu ăn buffet năm mươi tệ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”

“Tiểu thúc đáng ghét thật đấy!”

Diệp Phàm nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản, vui vẻ cười. Xem ra lần trước cứu tên nhóc mập này cũng không uổng công.

Có điều, ông bố cứng đầu nhà tên nhóc ấy thật sự tin rằng chính hắn đã cứu con trai mình sao?

……

Mua xong dược liệu, Diệp Phàm lại nhận được điện thoại của Chu Cẩn Chi. Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định qua đó một chuyến.

“Chu thúc, chú tìm cháu à?”

Chu Cẩn Chi sửng sốt.

“Cậu gọi tôi là Chu thúc? Không gọi Chu lão bản nữa à?”

Quan hệ giữa ông và Diệp Phàm hình như còn chưa thân thiết đến mức đó thì phải.

“À, cháu nghĩ lại rồi. Bạch thiếu cũng gọi chú là Chu thúc, vậy cháu gọi theo luôn. Có phải chú cảm thấy được đối xử ưu ái đến mức vừa mừng vừa lo không?” Diệp Phàm hỏi.

Nghĩ năm xưa, Diệp Phàm hắn cũng từng là nhân vật nổi danh của Bích Vân Tông. Mặc dù khi ấy hắn không thể tu chân, vẫn có cả đống người ôm linh thạch tới cầu hắn chỉ điểm. Không ít tu giả còn lấy việc có thể kết giao với hắn làm vinh.

Bây giờ hắn càng lợi hại hơn, đến tu chân cũng làm được.

Chỉ tiếc linh khí ở thế giới này quá mỏng, khiến một thiên tài như hắn muốn thăng cấp cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng không sao, hắn nhất định có thể tìm ra cách khắc phục.

Chu Cẩn Chi cạn lời nhìn Diệp Phàm.

Tên nhóc này đúng là mặt dày hết chỗ nói.

“Tôi nghe nói cậu đơn thương độc mã cứu Võ Hào Cường khỏi tay bọn bắt cóc?”

“Đúng là có chuyện đó. Nhưng lúc cháu tới nơi, đám bắt cóc đều đã bị ngộ độc thức ăn, nằm bất tỉnh hết rồi.” Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi: “……”

Ngộ độc thức ăn đến mức toàn thân trật khớp luôn sao?

“Diệp thiếu, cậu muốn theo đuổi Bạch thiếu đúng không?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Không phải tôi muốn đả kích cậu, nhưng với trình độ hiện tại của cậu, có đuổi một trăm năm cũng chưa chắc theo kịp người ta.” Chu Cẩn Chi ngừng lại, vẻ mặt bỗng trở nên thần bí. “Có điều, trước mắt lại vừa hay có một cơ hội tốt.”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

“Cơ hội tốt? Cơ hội gì?”

“Bạch thiếu có một người ông ngoại tên Tiếu Trì, là học giả chuyên nghiên cứu văn tự cổ. Gần đây ở tỉnh Sơn Tây phát hiện một ngôi mộ cổ, ông ngoại cậu ấy sẽ tới đó hỗ trợ công tác khai quật. Bạch thiếu cũng khá hứng thú với những thứ này, nên sẽ đi cùng, coi như tiện thể nghỉ ngơi.”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Chú muốn cháu tới đó hỗ trợ khai quật mộ cổ à?”

“Tôi có thể kiếm cho cậu một suất.” Chu Cẩn Chi nói.

Hai mắt Diệp Phàm càng sáng hơn.

“Lão nhân, chú biết điều thật đấy!”

Chu Cẩn Chi: “……”

“Điều kiện ở nơi phát hiện mộ cổ không tốt lắm. Cậu nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Điều kiện càng khắc nghiệt thì càng thể hiện được khí khái anh hùng của cháu chứ sao!”

Chu Cẩn Chi: “……”

Khí khái anh hùng thì chưa nhìn ra, khí chất ngốc nghếch lại hiện rõ mồn một.

Nhất thời, Chu Cẩn Chi cũng không biết quyết định cho Diệp Phàm tham gia khai quật mộ cổ rốt cuộc là đúng hay sai.

Diệp Phàm nhìn ông, hỏi:

“Vậy cháu phải tới đâu hội hợp với họ?”

“Sáu ngày nữa, mọi người sẽ tập trung tại trấn Lạc Phong, tỉnh Sơn Tây. Đến lúc đó cậu cứ tới đó là được.”

Chu Cẩn Chi lấy ra một tấm thẻ công tác đưa cho Diệp Phàm.

“Cái này cho cậu. Cậu sẽ tham gia với thân phận nhà nghiên cứu văn tự cổ.”

Diệp Phàm nhận lấy thẻ, vui vẻ nói:

“Cảm ơn Chu thúc nhé. Cháu sẽ không quên chú đâu. Sau này cháu với Bạch thiếu thành thân, nhất định mời chú uống rượu mừng.”

Chu Cẩn Chi: “…… Đợi đến khi cậu thật sự thành thân với Bạch thiếu rồi hẵng nói.”

Diệp Phàm cầm thẻ công tác, vui vẻ rời đi.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm lái xe đến Võ gia.

“A Phàm, sao cậu lại tới đây?” Võ Tư Hàm hỏi.

Sau chuyện của Võ Hào Cường, Võ Tư Hàm đã phải nhìn Diệp Phàm bằng con mắt khác. Tuy vậy, trong lòng ông vẫn còn không ít nghi ngờ.

“Cháu tới tìm Tiểu Cường.” Diệp Phàm đáp.

“Tìm con trai tôi à? Hôm nay đúng lúc nó được nghỉ.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Vâng, cháu biết hôm nay nó nghỉ nên mới tới.”

Võ Hào Cường vui vẻ chạy tới.

“Tiểu thúc, sao chú lại tới đây?”

“Chú có việc muốn nhờ cháu giúp.”

Diệp Phàm lấy ra một con rùa đen.

“Nhìn thấy con rùa này không?”

“A! Tiểu thúc, chú định cho cháu con rùa này để hầm canh bồi bổ cơ thể à?” Võ Hào Cường cảm động hỏi.

Diệp Phàm trợn mắt.

“Cháu đã tròn trịa thế này rồi, còn bồi bổ cái gì nữa? Mấy ngày tới chú có việc phải đi xa. Con rùa này giao cho cháu nuôi một thời gian, nhất định phải chăm sóc nó cho thật tốt.”

Võ Hào Cường liên tục gật đầu.

“Được, được! Chú cứ yên tâm.”

Diệp Phàm lấy ra một tờ danh sách.

“Đây là thực đơn của nó.”

Võ Hào Cường nhận lấy xem, lập tức trợn tròn mắt.

“Tiểu thúc, chú xa xỉ quá đấy! Nuôi rùa mà cũng cho nó ăn nhân sâm?”

Diệp Phàm thản nhiên đáp:

“Không đầu tư thì lấy đâu ra thu hoạch.”

Muốn Tụ Khí Quy tận tâm tận lực tụ tập linh khí thì đương nhiên phải cho nó ăn ngon uống tốt, hầu hạ tử tế.

“Đây là tiền ăn của nó.”

Diệp Phàm lấy một tấm thẻ đưa cho Võ Hào Cường.

“Trong này có bao nhiêu vậy?” Võ Hào Cường hỏi.

“Một triệu.”

Võ Hào Cường kích động nhìn Diệp Phàm.

“Tiểu thúc, chú quá đáng thật đấy! Mời cháu ăn KFC còn tiếc tiền, vậy mà lại bỏ một triệu nuôi rùa!”

“Cháu biết cái gì? Đây là thần quy, không thể bạc đãi được.” Diệp Phàm nghiêm túc nói.

Võ Hào Cường: “……”

Đứng bên cạnh, Võ Tư Hàm nghe mà chỉ biết trợn mắt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

“Tiểu thúc, chú định đi đâu vậy?”

“Đi theo đuổi vợ. Nếu vận may tốt, lần này chú có thể mang tiểu thẩm về cho cháu luôn.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Võ Hào Cường lập tức mặt mày hớn hở.

“Tiểu thúc cố lên!”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ừ. Đúng rồi, ngọc bội của cháu đã làm xong.”

Võ Hào Cường phấn khích nhận lấy ngọc bội.

“Cảm ơn tiểu thúc! Tiểu thúc, nếu cháu bị xe đâm thì ngọc bội này có thể làm chiếc xe bay lên không?”

“Không thể!” Diệp Phàm đáp.

Võ Hào Cường có chút thất vọng.

“Cháu còn tưởng nó sẽ lợi hại hơn cơ.”

Diệp Phàm lập tức không vui.

“Tiểu quỷ, đừng có mơ mộng hão huyền quá.”

Võ Hào Cường: “……”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 67 25 phút trước
Chương 66 25 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 45 6 phút trước
Chương 44 6 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 5 giờ trước
Chương 3 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ