Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 37

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 37 - Hẹn trước? Không có!
Prev
Next

Chương 37: Hẹn trước? Không có!

Diệp Phàm vừa xuống máy bay đã lập tức bắt xe đến Tập đoàn Triều Tịch.

Vừa bước vào đại sảnh tập đoàn, anh đã thu hút không ít ánh nhìn.

Cô lễ tân nhìn Diệp Phàm từ đầu đến chân, có phần cạn lời nhưng vẫn hỏi theo phép lịch sự:

“Xin hỏi anh muốn tìm ai?”

“Tôi tìm Bạch Vân Hi!”

“Anh có hẹn trước không?” Cô lễ tân lạnh nhạt hỏi.

Diệp Phàm ngẩng cằm, không vui đáp:

“Với quan hệ giữa tôi và Bạch Vân Hi, còn cần hẹn trước sao?”

“Xin lỗi, nếu không có lịch hẹn thì tôi không thể để anh lên được. Mỗi ngày có rất nhiều người muốn gặp Bạch tổng. Nếu ai Bạch tổng cũng gặp thì chẳng phải sẽ bận chết sao?” Cô lễ tân mỉm cười nói.

Diệp Phàm tức tối liếc cô một cái, nghiến răng:

“Vậy tôi chờ cậu ấy.”

Anh đi đến chiếc sofa bên cạnh đại sảnh rồi ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau, một cô gái chân dài xinh đẹp bước vào, chỉ nói với lễ tân một câu rằng muốn gặp Bạch tổng, lập tức được cho qua.

Diệp Phàm lập tức nổi giận, lao đến trước quầy lễ tân:

“Tại sao cô ấy được lên, còn tôi thì không?”

“Cô Vân San San là người mẫu đại diện của tập đoàn chúng tôi, hơn nữa còn là bạn gái của Bạch tổng.” Cô lễ tân đáp.

Diệp Phàm tức đến giậm chân:

“Cô nói linh tinh gì vậy? Bạch Vân Hi căn bản không có bạn gái!”

“Thưa anh, nếu anh còn tiếp tục gây rối như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ.” Sắc mặt cô lễ tân lập tức trầm xuống.

Diệp Phàm tức tối nhìn cô, hậm hực nói:

“Chờ tôi gặp được Bạch Vân Hi, tôi sẽ bảo cậu ấy đuổi việc cô. Cô cứ chờ nghỉ việc đi!”

Cô lễ tân: “…”

Diệp Phàm nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Hai cô lễ tân nhìn nhau, vẻ mặt khó tả.

“Người này đúng là kỳ quặc thật đấy!” Cô lễ tân tóc ngắn nói.

“Đúng vậy! Mặc toàn đồ chẳng biết nhãn hiệu gì, tóc tai thì như ổ gà mà cũng dám đến gặp Bạch thiếu. Ai chẳng biết Bạch thiếu thích người khác ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề. Với bộ dạng này của anh ta, Bạch thiếu mà nhìn thấy chắc khó chịu chết mất.” Cô lễ tân tóc dài lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực.

“Chỉ một người như vậy mà còn dám nói với chị Trương rằng sẽ bảo Bạch tổng đuổi việc chị. Đúng là hết nói nổi.” Cô lễ tân tóc ngắn nói.

“Thời buổi này người điên càng lúc càng nhiều.” Cô lễ tân tóc dài lắc đầu.

“Cũng chẳng còn cách nào, tình hình kinh tế không tốt mà! Không thấy số ông chủ nhảy lầu càng ngày càng nhiều sao?”

……

Trong phòng họp của Bạch Vân Hi.

“Các người làm phương án kiểu gì vậy? Định mang thứ này ra qua loa với tôi sao?”

“Phương án trình bày đẹp đến mấy thì có ích gì? Một chút tính khả thi cũng không có!”

“Tôi đã nói rõ đến thế rồi, tại sao thứ các người làm ra vẫn y như cũ?”

“Các người chỉ biết ngồi không ăn lương à? Không làm được việc thì thu dọn đồ đạc rồi cút sớm đi!”

……

Trong phòng họp, Bạch Vân Hi mắng một đám quản lý đến mức không ai dám ngẩng đầu.

Bạch Vân Hi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm bất cứ chuyện gì cũng yêu cầu phải đạt đến mức tốt nhất. Mỗi lần thực sự vùi đầu vào công việc, tính tình của cậu cũng theo đó mà trở nên nóng nảy hơn hẳn.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Bạch Vân Hi đang tức giận nhìn mọi người thì chợt phát hiện một vị quản lý trong số đó bỗng biến sắc.

“Quản lý Trương, anh đang nhìn gì vậy?”

“Bạch tổng, bên… bên ngoài!”

“Bên ngoài? Bên ngoài làm sao?”

Bạch Vân Hi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người đang treo ngược bên ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt với cậu rồi nhe hàm răng trắng bóng ra cười.

Giữa ban ngày ban mặt lại đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng “quỷ dị” như vậy, Bạch Vân Hi cũng bị dọa giật mình.

Diệp Phàm có vẻ không vui, giơ tay gõ gõ lên cửa kính.

Bạch Vân Hi hít ngược một hơi lạnh.

Đây là tầng bảy!

Bên ngoài hoàn toàn không có chỗ nào để bám, vậy mà tên Diệp Phàm này lại có thể treo ngược ngoài cửa sổ!

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi rồi quay sang những người trong phòng:

“Tan họp!”

Cậu mở cửa sổ, để Diệp Phàm chui vào.

“Sao anh không đi cửa chính? Nếu bị người ta chụp được thì ngày mai chắc chắn lên trang nhất.” Bạch Vân Hi tức giận nói.

Diệp Phàm đầy vẻ bất mãn:

“Tôi cũng đâu muốn thế! Con nhóc dưới lầu của cậu nói tôi không có lịch hẹn thì không được vào, tôi chỉ còn cách này thôi. Trước tôi còn có một cô chân dài đi lên đây, cậu gặp chưa?”

Bạch Vân Hi lắc đầu.

“Chưa.”

“Chưa gặp thì tốt.” Diệp Phàm hừ một tiếng. “Con nhóc giữ cửa dưới lầu còn nói cô gái đó là bạn gái cậu!”

“Anh nói Vân San San à?”

Nhà họ Vân vẫn luôn muốn nhét người sang bên cạnh Bạch Vân Hi, chỉ tiếc cậu thật sự chẳng có chút hứng thú nào.

Diệp Phàm nhún vai:

“Tôi cũng chẳng biết tên. Dù sao cũng chỉ là một cô gái, chắc chắn không phải bạn gái cậu.”

“Tại sao chắc chắn không phải bạn gái tôi?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên:

“Sau này cậu phải làm vợ tôi, đương nhiên không thể có bạn gái được!”

Bạch Vân Hi nhìn anh, lạnh lùng nói:

“Nếu anh còn dám nói kiểu này trước mặt người khác, tôi sẽ xé miệng anh.”

Diệp Phàm chớp mắt:

“Không được nói trước mặt người khác, vậy lúc chỉ có hai chúng ta thì được nói à?”

Bạch Vân Hi: “…”

Bạch Vân Hi không trả lời, Diệp Phàm cũng không truy hỏi thêm.

“Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi.”

“Tôi còn chưa tan làm!” Bạch Vân Hi tức giận nói.

Diệp Phàm chẳng hề để tâm:

“Vậy thì trốn việc một lát đi! Có gì ghê gớm đâu. Dù sao cậu cũng là ông chủ, ông chủ chẳng phải cứ để nhân viên làm quần quật, còn mình thì ung dung tự tại sao? Đi thôi, đi thôi!”

Bạch Vân Hi: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 14 giờ trước
Chương 76 14 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 13 giờ trước
Chương 79 13 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 40 43 phút trước
Chương 39 44 phút trước

Truyện cùng thể loại

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 12, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ