Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 94

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 94 - Minh Hôn Đổi Người
Prev
Next

Chương 94: *** Minh Hôn Đổi Người***.

Công ty Triều Tịch.

Diệp Phàm nằm dài trên sofa, vẻ mặt đầy phiền muộn.

“Cậu nói xem, tôi phải đi đâu tìm tên linh môi kia đây? Hai vợ chồng đó đúng là ngốc hết chỗ nói, hoàn toàn bị người ta lợi dụng làm quân cờ, thông tin biết được cũng chẳng có bao nhiêu. Biết chuyện này phiền phức thế này, lúc trước tôi đã chẳng ham một trăm triệu kia rồi.”

Bạch Vân Hi cười lạnh.

“Chẳng phải cậu tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Gặp chút khó khăn, không nghĩ cách giải quyết mà đã muốn đổi sang một nhà giàu khác dễ lừa hơn để tiếp tục kiếm chác. Cứ thế này thì làm sao kiếm được tiền lớn?”

Diệp Phàm cười gượng.

“Tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà. Chẳng qua tôi không giỏi tìm người thôi. Cậu cũng biết tôi bị mù mặt đấy. Ngoại trừ thấy cậu đặc biệt đẹp ra, tôi nhìn những người khác ai cũng na ná nhau. Phiền phức nhất là bây giờ ngay cả tên linh môi kia trông thế nào tôi cũng không biết.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn.

“Tại sao lại thấy tôi đặc biệt đẹp?”

Diệp Phàm chẳng cần suy nghĩ đã đáp:

“Cậu vốn đẹp mà! Còn cần lý do gì nữa?”

Bạch Vân Hi khẽ cười, ánh mắt sâu xa.

“Nhất định phải tìm bằng được linh môi đó sao? Không thể tìm một linh môi khác à?”

Mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

“Được chứ! Tôi tìm một người khác, giải quyết chuyện giữa Cao Mãn Kim và con quỷ kia là xong.”

Chỉ cần minh hôn của Cao Mãn Kim được định lại, tờ hôn thư ban đầu sẽ mất tác dụng. Còn kẻ đã tính kế Đường Vũ Hiên, cứ để chính Đường Vũ Hiên tự xử lý.

Bạch Vân Hi cười.

“Thật ra cậu cũng không cần ôm hết mọi chuyện vào mình.”

Đường Vũ Hiên lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm mà vẫn thuận buồm xuôi gió như vậy, phía sau chắc chắn không thể không có chỗ dựa.

“Nói vậy thì tôi chỉ cần điều tra thân phận của con quỷ kia thôi. Thế thì dễ hơn nhiều rồi.”

Diệp Phàm lập tức phấn chấn hẳn lên.

Bạch Vân Hi nhìn hắn.

“Thân phận của quỷ chẳng phải càng khó điều tra hơn sao?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Cậu sai rồi. Quỷ rảnh rỗi lắm, hễ có chút chuyện hóng hớt gì là lan truyền nhanh khủng khiếp. Một con quỷ sắp kết minh hôn chắc chắn rất gây chú ý. Tôi thả mấy quỷ phó ra ngoài hỏi thăm một vòng, hẳn chẳng bao lâu sẽ có tin tức.”

“Quỷ phó? Cậu có quỷ phó từ bao giờ? Ở đâu ra vậy?”

Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

“Chẳng phải tôi có căn nhà ma đó sao? Lúc nào cũng có mấy con quỷ không biết điều tự chui đầu vào lưới, thế là tôi thu hết lại. Quỷ phó tốt lắm nhé! Không cần trả lương, tất cả đều là lao động miễn phí. Tôi thích nhất đồ miễn phí.”

Diệp Phàm nói với vẻ vô cùng đắc ý.

Bạch Vân Hi: “…”

Tên này đúng là chỉ thích chiếm mấy món hời nhỏ nhặt.

……

Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm đã điều tra rõ thân phận của con quỷ.

“Người nhà họ Tống?”

Bạch Vân Hi hơi bất ngờ.

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Con quỷ đó là người nhà họ Tống. Trước đây nhà họ Tống có một người tên Tống Chính Thái. Hình như ông ta lỡ tay giết chết một người có địa vị không thấp. Gia đình người chết ép nhà họ Tống phải đưa ra lời giải thích, thế là nhà họ Tống kéo một đứa con riêng có ngoại hình khá giống Tống Chính Thái tên Tống Nguyên ra chịu tội thay.”

“Tống Nguyên ngồi tù thay Tống Chính Thái nhiều năm, sau đó bị người ta ngược đãi đến chết trong tù. Sau khi chết, hồn ma Tống Nguyên tìm về nhà họ Tống, thường xuyên quấy phá. Nhà họ Tống hết cách nên đành thờ cúng hắn.”

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.

“Thờ cúng hắn? Với tính cách của người nhà họ Tống, vậy mà không tìm thuật sĩ đánh cho Tống Nguyên hồn phi phách tán sao?”

“Bọn họ nào có tốt bụng như vậy. Họ thờ Tống Nguyên, mỗi năm còn đốt cho hắn không ít tiền âm phủ, mục đích là để hắn phù hộ nhà họ Tống làm ăn thuận lợi.”

Bạch Vân Hi cười lạnh.

“Thế mới giống phong cách của nhà họ Tống.”

“Tống Nguyên hợp tác với nhà họ Tống mấy chục năm rồi. Gần đây chắc cảm thấy cô đơn nên bắt đầu đòi kết minh hôn.”

Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cười.

“Thì ra là vậy. Cậu có biết Tống Chính Thái là ai không?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không biết.”

“Ông ta là em trai ruột của gia chủ đương nhiệm nhà họ Tống, mấy năm trước đã chết rồi.”

Bạch Vân Hi suy nghĩ một lát. Gần đây vận thế của nhà họ Tống không được tốt, có lẽ vì vậy mà bọn họ bắt đầu có bệnh thì vái tứ phương, ngay cả cách như minh hôn cũng đem ra dùng.

Diệp Phàm nói tiếp:

“Thật ra ban đầu nhà họ Tống định tìm một thi thể để kết minh hôn với Tống Nguyên. Nhưng chẳng hiểu sao chuyện này lại bị Tống Lâm Phong biết được.”

“Tống Lâm Phong đề cử Đường Vũ Hiên cho Tống Nguyên?”

Diệp Phàm lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy tán thưởng.

“Vân Hi, cậu thông minh thật đấy, đoán một phát trúng ngay. Tống Lâm Phong đúng là thất đức! Người ta đã chết rồi mà còn nhất quyết tìm một người sống đem gả cho hắn.”

Bạch Vân Hi lắc đầu.

Nhà họ Tống từ trên xuống dưới đúng là chướng khí mù mịt. Nội bộ đã loạn thành thế kia mà Tống Lâm Phong vẫn còn tâm trạng lợi dụng chuyện này để tính kế đối thủ cạnh tranh.

……

Diệp Phàm ở chỗ Bạch Vân Hi thêm một lát rồi mới đến phim trường.

“Tôi không đến muộn chứ?”

Diệp Phàm bước tới bên cạnh Lục Oánh hỏi.

“Không sao, vẫn chưa tới cảnh của Diệp thiếu.”

Lục Oánh đáp.

Diệp Phàm gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Hắn nhìn về phía đạo diễn rồi hỏi:

“Trông đạo diễn vui thế kia, trúng số à?”

“Đường ảnh đế Đường Vũ Hiên đồng ý tới đây diễn khách mời một vai. Cũng coi như trúng số thật.”

Lục Oánh cười nói.

Diệp Phàm chớp mắt.

Chẳng lẽ Đường Vũ Hiên chờ mãi không thấy tin tức từ hắn nên chủ động chạy tới đây tìm?

“Bộ phim của chúng ta lần này nhất định sẽ nổi.”

Lục Oánh đầy hào hứng nói.

Diệp Phàm cười.

“Ồ, vậy thì tốt.”

Diệp Phàm tới chưa được bao lâu thì Đường Vũ Hiên cũng xuất hiện.

“Diệp thiếu.”

Sau khi Đường Vũ Hiên đến, Diệp Phàm theo anh vào phòng hóa trang.

“Hôn thiếp đã chuẩn bị xong, ngày sinh tháng đẻ của con quỷ kia và anh trai cậu cũng đã xác định rõ. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là lấy máu.”

Diệp Phàm nói.

“Cần máu của Cao Mãn Kim?”

Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng.”

“Để tôi lo.”

Đường Vũ Hiên nói.

“Cũng được.”

Diệp Phàm gật đầu.

Người tu chân vốn nghịch thiên mà đi. Trong tình huống bình thường, nếu người phàm không chủ động đắc tội với người tu chân, người tu chân cũng không thể tùy tiện ra tay với họ.

Nếu Đường Vũ Hiên muốn tự mình xử lý chuyện này, hắn vừa hay được nhàn.

……

Một nhà trọ nhỏ ở Kinh đô.

Chu Quyên cau mày, đi đi lại lại trong phòng.

“Mãn Kim ra ngoài lâu lắm rồi, sao giờ vẫn chưa về? Đến giờ ăn cơm rồi còn gì.”

“Chắc nó đi gặp bạn gái.”

Cao Bình nói.

Cao Mãn Kim đã sắp ba mươi tuổi. Ở quê, đàn ông bằng tuổi hắn phần lớn đã kết hôn sinh con từ lâu.

Nhưng Cao Mãn Kim lại rất kén chọn. Bản thân chẳng có học thức gì, nhưng lúc nào cũng muốn tìm một cô bạn gái có bằng cấp, có văn hóa.

Gia cảnh nhà họ Cao chỉ ở mức bình thường, mà những cô gái có học thức đương nhiên chẳng mấy ai để mắt tới loại người cả ngày lông bông như Cao Mãn Kim.

Chu Quyên bực bội nói:

“Suốt ngày chỉ biết chạy đi tìm bạn gái. Người ta bảo lấy vợ rồi quên mẹ, nó còn chưa cưới được người ta về mà khuỷu tay đã chĩa ra ngoài rồi.”

“Được rồi, bà bớt nói vài câu đi. Bà cũng không nhìn xem con trai mình bao nhiêu tuổi rồi. Nó tìm được người chịu kết hôn đâu có dễ. Khó lắm mới gặp được một người nó thích, cứ để nó đi đi.”

Cao Bình khuyên.

Chu Quyên thở dài.

“Tôi chỉ thấy con bé kia chẳng phải loại hiền lành gì. Còn chưa bước chân vào cửa đã đòi nhà, đòi xe, còn bắt phải thêm tên nó vào giấy tờ nhà.”

Cao Bình nhả ra một vòng khói, bất đắc dĩ nói:

“Con trai mình thích thì biết làm sao? Với lại con gái bây giờ đâu giống ngày trước, yêu cầu nhiều cũng bình thường.”

Đúng lúc ấy, Cao Mãn Kim mặt mày âm trầm bước vào.

Thấy trên trán con trai rách một đường, Chu Quyên lập tức cuống lên.

“Mãn Kim! Chuyện gì thế này?”

“Xui xẻo chết đi được! Con ra ngoài gặp bạn gái, không ngờ đụng phải một đám lưu manh. Có thằng cứ khăng khăng bảo con cướp bồ của nó, rồi gọi mấy người tới đánh con một trận. Đánh xong mới bảo là hiểu lầm, nhận nhầm người.”

Cao Mãn Kim tức tối nói.

Chu Quyên nổi giận.

“Bọn nó sao có thể tùy tiện đánh người như thế? Phải báo cảnh sát chứ!”

“Báo cũng chẳng ích gì. Người ta là đại ca có máu mặt trong khu đó, cảnh sát tới cùng lắm cũng chỉ hòa giải cho xong chuyện thôi.”

Cao Mãn Kim càng nói càng bực.

Cao Bình nhìn vết thương trên trán con trai, đau lòng không thôi.

“Sau này con ra ngoài nhớ cẩn thận một chút.”

Cao Mãn Kim mất kiên nhẫn gật đầu.

“Biết rồi, biết rồi.”

Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của con trai, Cao Bình đành nuốt những lời định nói trở lại.

Cao Mãn Kim ôm trán, quay vào phòng ngủ.

Đợi con trai đi khuất, Chu Quyên mới hạ giọng, lo lắng hỏi:

“Ông này, ông nói xem… liệu có phải thằng quỷ đoản mệnh kia biết chúng ta đang tính kế nó, nên mới ra tay với Mãn Kim không?”

Cao Bình cau mày, trong lòng cũng bất giác lạnh đi.

Đừng nhìn bình thường ông ta luôn miệng tỏ vẻ khinh thường chuyện minh hôn, thật ra trong lòng vẫn rất kiêng dè những thứ thần thần quỷ quỷ này.

“Chắc… không đến mức đó đâu.”

Cao Bình nói.

……

Diệp Phàm nhìn tờ báo trong tay, buồn bực nói:

“Sao lại ghép tôi với Đường Vũ Hiên nữa rồi?”

Trang nhất của tờ báo giải trí lại bị Đường Vũ Hiên và Diệp Phàm chiếm trọn.

Tiêu đề vô cùng bắt mắt: “Đường Vũ Hiên vì tình mà nhận vai khách mời!”

Bên dưới còn đăng kèm một bức ảnh chụp chung của Đường Vũ Hiên và Diệp Phàm.

“Người nổi tiếng thì lắm thị phi, bình thường thôi.”

Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm lập tức sáp lại gần.

“Ý cậu là tôi nổi tiếng rồi à?”

Bạch Vân Hi trợn mắt.

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Ý tôi là Đường Vũ Hiên rất nổi tiếng, còn cậu chỉ tiện thể ké được chút hào quang của người ta thôi.”

“Chán thật.”

Diệp Phàm bĩu môi, sau đó lại hào hứng nói:

“Hai hôm trước tôi còn đọc được một bài báo nói rằng cậu thấy tôi đẹp trai phong độ nên mới dùng quy tắc ngầm với tôi đấy. Phóng viên đó có mắt nhìn thật!”

Nói đến đây, hắn lại tiếc nuối thở dài.

“Đáng tiếc phóng viên tinh mắt như vậy ít quá. Phần lớn toàn một đám ngốc, suốt ngày ghép đôi lung tung. Vân Hi, cậu biết không, còn có phóng viên ghép tôi với anh trai cậu nữa đấy. Họ bảo anh cậu tặng tôi một chiếc siêu xe. Đúng là chẳng hiểu gì cả, chiếc xe đó rõ ràng do tôi đổi đồ lấy về mà.”

Bạch Vân Hi: “…”

Diệp Phàm lại ghé sát tới.

“Vân Hi, cậu có thích dùng quy tắc ngầm không?”

Bạch Vân Hi cười nhạt.

“Cậu cảm thấy với điều kiện của tôi, tôi cần dùng quy tắc ngầm sao?”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Trông cậu không giống người đi quy tắc ngầm người khác, mà giống người bị quy tắc ngầm hơn.”

Bạch Vân Hi: “…”

Tên ngốc Diệp Phàm này mới là người trông giống bị quy tắc ngầm.

“Vân Hi, hay là cậu tới quy tắc ngầm tôi đi!”

Diệp Phàm dang tay dang chân nằm dài trên sofa, cổ áo mở rộng, hỏi với vẻ vô cùng tùy tiện.

Bạch Vân Hi: “…”

Một lát sau, Bạch Vân Hi chuyển chủ đề.

“Chuyện của Đường Vũ Hiên giải quyết xong chưa?”

“Phần lớn đã xong rồi, chỉ còn chút việc cuối cùng.”

Minh hôn giữa Cao Mãn Kim và Tống Nguyên đã thành. Tuy nhiên, tờ hôn thư ban đầu vẫn là một mối họa ngầm, nhất định phải nghĩ cách lấy nó về.

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 4 phút trước
Chương 98 11 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ