Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 18

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 18 - Halloween
Prev
Next

Xiên thịt cừu đương nhiên là không thể rồi.

Phương Trầm cũng chẳng tìm đâu ra cái xiên vừa to vừa dài đủ để xiên chính mình lên.

Cuối cùng, cậu chọn một tạo hình phổ biến nhất, cũng khó thất bại nhất — ma cà rồng!

Đây là lần đầu tiên Phương Trầm đón Halloween ở nước ngoài nên vô cùng hào hứng. Cậu đặt trên mạng cả đống đồ hóa trang, quyết tâm biến mình thành một con ma cà rồng ra dáng nhất có thể.

Không khí lễ hội ở đây rất náo nhiệt. Trước Halloween hai ngày, những căn nhà mặt phố đã bắt đầu được trang trí đủ kiểu.

Đèn bí ngô Phương Trầm làm cùng bạn cùng phòng cũng đã hoàn thành. Ngoài ra, hai người còn học làm một ít bánh bí ngô. Phương Trầm cẩn thận gói lại, dự định ngày mai mang một ít cho Kiệt Minh.

Ừm…

Còn cả Sith nữa.

Sith đã hẹn cậu tối Halloween cùng đi ăn.

Ngoài những lần tụ tập đông người, hình như đây là lần đầu tiên cậu và Sith ra ngoài ăn tối riêng với nhau.

Nhà hàng Tây có cho một con ma cà rồng nhỏ bước vào không nhỉ?

*

Buổi chiều, Phương Trầm bắt đầu “trang điểm” cho mình.

Cậu có biết trang điểm đâu, loay hoay một hồi đến mức bạn cùng phòng nhìn không nổi nữa, lập tức túm cậu lại.

“Để tôi làm cho. Nhìn xem cậu biến cái mặt nhỏ của mình thành thứ gì rồi này!”

Bạn cùng phòng tuy cũng là con trai nhưng bình thường ra ngoài vẫn trang điểm nhẹ, xử lý một Phương Trầm hoàn toàn chẳng thành vấn đề.

Cậu ta vừa phủ cho Phương Trầm một lớp phấn mỏng vừa cảm thán:

“Da cậu đẹp thật đấy, nhìn đến mức tôi muốn hôn một cái.”

Phương Trầm hoảng hốt mở to mắt nhìn cậu ta.

Bạn cùng phòng bật cười.

“Đùa thôi.”

Cảm ơn!

Không buồn cười chút nào!!

Mắt Phương Trầm vốn hơi tròn. Bạn cùng phòng kẻ cho cậu một đường eyeliner ôm trọn mắt, khiến đôi mắt càng thêm to và đen láy.

Ngoài ra cũng chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều, chỉ tô thêm một lớp son đỏ đậm. Nhìn qua quả thật giống một con ma cà rồng nhỏ vừa mới uống máu xong.

“Được rồi!”

Bạn cùng phòng hài lòng đánh giá thành quả.

“Cậu mà ra ngoài với bộ dạng này, nói với người ta rằng muốn cắn một miếng, người ta chỉ có nước tự động vạch cổ ra cho cậu thôi.”

Phương Trầm nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Có cần khoa trương thế không…”

Trang điểm xong, cậu lại thay bộ đồ mới mua.

Một chiếc áo choàng đỏ đen với cổ dựng cao.

Trong tưởng tượng của Phương Trầm, sau khi mặc vào nhất định phải uy phong lẫm liệt lắm. Nhưng đứng trước gương xoay trái xoay phải một hồi, cậu vẫn cảm thấy khí thế thiếu mất thứ gì đó.

Đáng ghét!

Sao mỗi lần nhìn Sith đều thấy anh áp đảo người khác đến thế nhỉ?

Vì cậu quá gầy sao?

Phương Trầm cúi xuống nhìn cổ tay mình.

Đúng là hơi nhỏ thật.

Chắc Sith chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng bẻ gãy.

Cậu tiu nghỉu thu tay về.

Thôi.

Không có khí thế thì không có khí thế.

Cậu có phải đi đăng cơ đâu.

Thời gian không còn sớm, sắc trời bên ngoài cũng dần tối.

Ban đầu Sith nói sẽ tới đón, nhưng Phương Trầm từ chối.

Hai người có phải đi hẹn hò đâu!

Đón qua đón lại làm gì chứ!

Cậu đã tra sẵn tuyến đường đến nhà hàng, quyết định tự đi tàu điện ngầm.

Ban đầu Phương Trầm còn lo ăn mặc thế này lên tàu có bị coi là kỳ quặc quá không.

Đến khi bước vào toa tàu, cậu mới phát hiện mình vẫn còn bảo thủ chán.

Dù sao hôm nay cũng là Halloween. Muộn hơn một chút trên quảng trường còn có cả diễu hành, vì thế tàu điện ngầm chen kín người.

Không.

Là quỷ chen quỷ.

Lùi một bước, cậu vô tình đụng phải một cô y tá với chiếc rìu lớn cắm trên đầu.

Tiến một bước, một cái đầu lâu quay sang, suýt dọa Phương Trầm tự kỷ ngay tại chỗ.

Bên trái là anh hề đầy máu.

Bên phải là ngài zombie với gương mặt trắng xám.

Con ma cà rồng nhỏ bị kẹp chính giữa, đáng thương cúi gằm đầu, chẳng dám nhúc nhích.

Biết trước hoàn cảnh “khắc nghiệt” thế này, cậu đã để Sith tới đón rồi.

Phương Trầm âm thầm lẩm bẩm trong lòng.

Bỗng nhiên không biết ai chạm vào eo cậu.

Phương Trầm giật bắn mình, vừa định quay lại thì cánh tay phía sau đã siết chặt, kéo cả người cậu vào một lồng ngực.

Ngay sau đó, giọng đàn ông trầm thấp vang bên tai.

“Surprise.”

“Xem tôi bắt được gì này? Một con ma cà rồng nhỏ à?”

Phương Trầm hơi mở to mắt.

Sao lại…

Sith?!

Cậu vội vàng xoay người trong vòng tay anh, nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy một cảnh tượng còn khiến mình khiếp sợ hơn.

Trời sập rồi!!!

Đụng tạo hình!!

Sao Sith cũng hóa trang thành ma cà rồng chứ?!

Phương Trầm sững sờ, vô thức nuốt nước bọt.

Áo choàng trên người Sith rõ ràng lớn hơn của cậu không chỉ một hai cỡ. Anh thậm chí còn chuẩn bị kỹ hơn, đeo kính áp tròng màu đỏ, mái tóc vàng được vuốt gọn ra sau.

Khác với vẻ lười nhác, bất cần thường ngày, hôm nay trên người Sith lại có thêm vài phần uy nghiêm cao cao tại thượng.

Nếu thật sự tồn tại một gia tộc ma cà rồng, Sith chắc chắn phải là cấp bậc “thân vương”.

Phương Trầm há miệng:

“Sao anh lại ở đây?”

“Từ ký túc xá của cậu đến nhà hàng chỉ có tuyến tàu này.” Sith khẽ nhếch khóe môi. “Dễ đoán mà.”

Phương Trầm nghẹn lời.

Thật ra điều cậu muốn hỏi là…

Rõ ràng Sith có thể lái xe thẳng tới nhà hàng.

Sao còn phải vòng vèo chạy tới đây, chen tàu điện ngầm cùng cậu làm gì?

Nhưng cuối cùng Phương Trầm vẫn không hỏi ra, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Sao anh cũng hóa trang thành ma cà rồng?”

Sith ung dung đáp:

“Đúng là trùng hợp thật.”

Phương Trầm hơi buồn bực.

Đụng hàng không đáng sợ.

Ai lùn người đó mới xấu hổ!

Tưởng tượng lát nữa trên phố có hai con ma cà rồng, một cao một thấp đi cạnh nhau…

Sao lại khiến cậu trông giống như…

Đồ chơi nhỏ của Sith vậy chứ!

Cảm xúc của Phương Trầm gần như viết hết trên mặt. Sith cố nhịn cười, cố ý hỏi:

“Sao vậy? Ghét mặc giống tôi đến thế à?”

Phương Trầm rầu rĩ đáp:

“Mới không có!”

Sith rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi đầu bật cười hai tiếng.

Phương Trầm ngẩng lên trừng anh. Đúng lúc phía sau có người chen qua, đẩy cậu một cái.

Cậu không kịp đề phòng, cả mặt lập tức úp thẳng vào ngực Sith.

Đúng lúc hôm nay chẳng hiểu Sith nghĩ gì, bên trong áo choàng lại mặc một chiếc sơ mi đen cổ chữ V sâu.

Cú va này khiến miệng Phương Trầm vừa khéo đụng trúng ngực anh.

Định vị chính xác đến mức không thể chính xác hơn.

Cả con cừu đều ngây ra.

Trời đất chứng giám!

Cậu đúng là rất thích ngực Sith…

Nhưng lần này thật sự không cố ý!

Phương Trầm ngơ ngác ngẩng mặt lên, lập tức đối diện với vẻ mặt đầy ẩn ý của Sith.

Cậu yếu ớt biện giải:

“Tôi không phải…”

Nhưng vừa liếc xuống, Phương Trầm càng chết lặng.

Trên ngực Sith in rõ ràng một dấu môi đỏ chót.

Bạn cùng phòng tô son gì cho cậu vậy?!

Sao còn lem màu thế này a a a!!

Phương Trầm hoảng hốt đưa tay lau.

“Xin lỗi, để tôi lau cho anh.”

Màu đúng là dễ phai.

Nhưng sao lau mãi không sạch vậy!

Bàn tay nhỏ cứ thế sờ tới sờ lui trên ngực Sith. Cuối cùng chính Sith là người chịu không nổi trước, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Giọng anh hơi khàn.

“Được rồi.”

Phương Trầm chớp mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt anh.

“Anh giận à?”

Sith hơi bất lực, dịu giọng xuống.

“Không.”

Chỉ là nếu còn sờ tiếp…

Chỉ sợ quần cũng không giấu nổi phản ứng nữa.

Phương Trầm khẽ “Ồ” một tiếng, sau đó lại lén nhìn chỗ bị mình sờ đến hơi đỏ.

Ngực cũng có thể luyện thành thế này sao?

Cảm giác ở đây không giống cơ bắp trên cánh tay Sith.

Không quá cứng.

Còn hơi đàn hồi nữa.

Ánh mắt thiếu niên cứ thế dính chặt lên đó chẳng hề che giấu.

Sith vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thích đến vậy sao?

Đáng tiếc cừu con quá nhát gan.

Nếu không, anh rất sẵn lòng để cậu cắn thử.

Chuyến tàu điện ngầm này có thể nói là chuyến gian nan nhất đời Phương Trầm.

Khó khăn lắm mới ra khỏi ga, cậu gần như có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Từ đây đến nhà hàng đã đặt trước vẫn còn một đoạn. Nhưng trên đường vừa hay đi ngang quảng trường, có thể xem diễu hành nên Phương Trầm muốn đi bộ.

Sith đương nhiên không có ý kiến.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Cảnh tượng Phương Trầm từng tưởng tượng quả nhiên xuất hiện.

Hai ma cà rồng chênh lệch rõ rệt về chiều cao lẫn vóc dáng cùng đi trên phố. Dù đang giữa một con đường đầy đủ “yêu ma quỷ quái”, họ vẫn vô cùng bắt mắt.

Một người khí thế áp đảo.

Một người đẹp trai lại đáng yêu.

Có người giơ điện thoại lên chụp ảnh, thậm chí tiếng bàn tán còn lớn đến mức lọt thẳng vào tai Phương Trầm.

“Trời ơi, đôi ma cà rồng kia hợp nhau quá!”

Một đôi?

Một đôi gì chứ?

Không không không!

Cậu với Sith đâu phải một đôi!!

Mọi người hiểu lầm rồi!!

Cừu con gào thét không tiếng động trong lòng.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Cổ tay bỗng bị nắm lấy.

Sith thấp giọng nói:

“Không giữ cậu lại, có phải lát nữa sẽ tự đâm vào cây không?”

“Hả?”

Phương Trầm hoàn hồn, nhỏ giọng cãi:

“Có đâu.”

Sith coi như không nghe thấy.

Bàn tay đang nắm cổ tay cậu trượt xuống, cuối cùng luồn từng ngón tay qua kẽ tay Phương Trầm, hoàn toàn nắm lấy bàn tay mềm mại trong lòng mình.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ.

Đầu óc Phương Trầm trống rỗng trong thoáng chốc.

Bọn họ…

Nắm tay rồi?!

Sao Sith có thể làm tự nhiên đến thế?

Phương Trầm căng thẳng đến mức đi đường suýt cùng tay cùng chân, tim đập thình thịch.

Đừng căng thẳng.

Đừng nghĩ nhiều.

Cậu không ngừng tự nhắc mình.

Người nước ngoài vốn cởi mở mà.

Nắm tay thì có gì đâu.

Người ta còn gặp mặt là hôn má kia kìa.

Thế nhưng càng tự an ủi, toàn bộ sự chú ý của Phương Trầm càng dồn hết vào bàn tay đang bị Sith nắm.

Tay Sith sao lớn thế.

Còn nóng nữa.

Hình như lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, cọ lên tay cậu hơi ngứa.

Mải suy nghĩ lung tung, Phương Trầm thậm chí không nhận ra cả hai đã đi tới quảng trường.

Đoàn diễu hành lúc này mang chủ đề “Cô dâu ma”. Hai bên đường chật kín người, ai nấy đều hào hứng chờ kẹo được ném xuống từ xe hoa.

Sự chú ý của Phương Trầm lập tức bị thu hút. Cậu kéo Sith chen tới gần hơn, cùng chờ bắt kẹo.

Mấy viên kẹo bay thẳng về phía hai người.

Sith nhanh hơn một bước, bàn tay lớn giơ lên bắt gọn, tránh để chúng đập vào đầu Phương Trầm.

Nhưng bắt được kẹo rồi, anh lại không đưa ngay cho cậu.

Sith mang theo ý cười hỏi:

“Trick or Treat?”

Phương Trầm mím môi.

Bỗng nhiên cậu làm mặt quỷ với Sith, nhe răng ra dọa anh.

Người đàn ông im lặng mất một giây.

Bị đáng yêu đến bất ngờ.

Gương mặt thiếu niên ghé tới gần, trắng mềm, đôi mắt đen láy, rõ ràng đang cố làm ra vẻ hung dữ, còn cố nhe “răng nanh” ra.

Miệng lại đỏ như vậy.

Nhìn còn mềm nữa.

Đây là đang cố ý dụ anh hôn xuống sao?

…

Sao chẳng phản ứng gì vậy?

Cừu con bắt đầu xấu hổ!

Phương Trầm đang định cười trừ để hóa giải thì cằm bỗng bị Sith giữ lấy.

Hai bên má mềm bị ép lại một chút. Cậu vô tội ngước nhìn anh.

Đôi mắt đỏ sẫm không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt thiếu niên.

Sith hơi cong khóe môi, nhưng giọng nói lại chẳng mang mấy ý cười, trái lại còn thấp và khàn hơn bình thường.

“Ma cà rồng nhỏ mà ngay cả răng nanh cũng không có.”

“Cậu uống được máu của ai đây?”

Ánh mắt tối sâu của Sith xuyên qua đôi môi đang bị ép hé mở, nhìn vào bên trong.

Giống như một vị thân vương ma cà rồng đang kiểm tra một “ma cà rồng tập sự”.

Thật muốn đưa ngón tay vào.

Con ma cà rồng nhỏ này có khi ngay cả lòng bàn tay anh cũng chẳng cắn thủng nổi.

Cuối cùng chỉ có thể mặc cho ngón tay anh quấy rối trong miệng, đáng thương đến mức nước miếng cũng không giữ được.

“Nhưng không sao.”

Trong đầu Sith đã nghĩ đến đủ thứ quá đáng, nhưng ngoài mặt chỉ lịch sự mỉm cười.

“Cậu có thể cắn tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 2 giờ trước
Chương 439 2 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 19, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 20, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ