Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 20

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 20
Prev
Manga Info

Phương Trầm cần cù lau bàn.

Mười phút trôi qua, cậu vẫn đang lau đúng một cái bàn, có xu hướng sắp đánh bóng luôn cả mặt bàn.

Lời Kiệt Minh vừa nói cứ phát đi phát lại trong đầu cậu như âm thanh vòm ba trăm sáu mươi độ.

Sith không có hứng thú với cậu!!!

Không, không đúng.

Cừu con bắt đầu suy nghĩ.

Sith hình như rất thích ôm cậu, còn chủ động nắm tay cậu.

Nhưng quả thật từ đầu đến cuối, Sith chưa từng nói rằng mình thích cậu.

Phương Trầm tức tối quăng chiếc khăn lau xuống.

Đáng ghét!!!

Có phải đang cố tình thả thính cừu con không vậy!!!

Sau khi nhận được câu trả lời rằng Phương Trầm đồng ý tới căn hộ ôn bài, lần đầu tiên Sith cảm thấy mình nôn nóng đến vậy. Anh miễn cưỡng nhịn đến tối, cuối cùng vẫn không kiềm được mà gọi cho Phương Trầm, hỏi ngày mai cậu có rảnh qua không.

Giọng Sith rất ôn hòa.

“Ngày mai tôi tới đón cậu. Tôi đã mua khá nhiều nguyên liệu. Cậu thích đồ ngọt không? Tôi có thể nướng bánh cho cậu.”

So với anh, giọng Phương Trầm lại hơi lạnh nhạt.

“Hai ngày nay tôi không có thời gian, bận lắm. Để lần sau đi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Sith hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên.

Nghe giọng…

Phương Trầm đang không vui sao?

Là anh làm cậu khó chịu?

Sith trước giờ chẳng mấy quan tâm người khác nghĩ gì, lần đầu tiên lại nghiêm túc tự kiểm điểm.

Là vì Halloween?

Anh không nên mặc đồ giống Phương Trầm?

Hay hôm đó có chuyện gì anh làm quá giới hạn?

Sith cau mày, bắt đầu lần lượt nhớ lại mọi chuyện hôm ấy.

Là vì anh không nên nắm tay cừu con?

Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.

Mỗi lần nhìn thấy Phương Trầm, Sith gần như phải dùng toàn bộ khả năng kiềm chế của mình, nhưng rõ ràng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Anh vẫn không nhịn được muốn gần gũi với cừu con hơn một chút.

Chạm vào tay cậu, anh sẽ nhớ đến lòng bàn tay mềm mại ấy, muốn đặt bên môi liếm một cái, cắn một cái.

Nhìn đôi môi hồng mềm của cậu, anh lại muốn ghé sát, hôn thật mạnh.

Dường như chỉ cần Phương Trầm nhìn anh một cái, thứ tự chủ mà Sith luôn lấy làm kiêu hãnh sẽ lập tức sụp đổ.

Mỗi lần hai người bình thản nhìn nhau, phía sau vẻ ngoài yên tĩnh ấy đều là ham muốn cuộn trào mà chỉ một mình Sith biết.

Nhưng anh sợ Phương Trầm không vui.

Sợ cậu không chấp nhận được.

Vì thế anh nhịn hết lần này đến lần khác, kiềm chế hết lần này đến lần khác.

Có vẻ cuối cùng vẫn quá mức, chọc cừu con của anh giận rồi.

Sith hút hết hai điếu thuốc, sau đó mới cầm điện thoại lên, đăng nhập tài khoản Twitter.

Do dự một lát, anh gửi cho cừu con một tấm ảnh.

Đây là bức ảnh đã chụp từ trước, vốn dĩ cũng cố tình chụp để Phương Trầm xem. Chỉ là sau đó Sith tự ghen với chính mình, cuối cùng không đăng nữa.

Trong ảnh, anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên một đoạn, hai cúc áo trước ngực được mở ra.

Thứ nên lộ hay không nên lộ đều vừa đủ để người ta nhìn thấy.

Đảm bảo cừu con sẽ thích.

Sith sa sầm mặt, trong lòng chua lè, nhưng vẫn gửi ảnh đi.

Ai ngờ gần nửa tiếng trôi qua, bên kia chẳng có chút phản ứng nào.

Sith ngồi không yên.

Saoirse: “Hello, are you busy?”

Điện thoại rung lên.

Phương Trầm cầm lên liếc một cái, chẳng mấy hứng thú.

Nhìn đi.

Mấy người nước ngoài này cởi mở biết bao, tùy tùy tiện tiện đã gửi loại ảnh ám chỉ rõ ràng thế này.

Vừa nhìn đã biết là muốn lên giường với cậu.

Nhưng Sith thì sao?

Nửa chữ cũng chẳng nói!

Phương Trầm bỗng ngẩng đầu, cuối cùng cũng phản ứng lại.

Không phải thật sự là cậu nghĩ nhiều đấy chứ?

Sith căn bản chẳng có ý gì khác.

Chỉ đơn thuần muốn làm bạn với cậu thôi?!

Ban đầu Phương Trầm bắt đầu cảm thấy không đúng là từ lúc Sith mời cậu vào hậu trường sau trận đấu. Anh khoác áo của mình cho cậu, dẫn cậu đi dự liên hoan, thuận thế mời cậu đến nông trại.

Sau đó Sith còn dẫn cậu về nhà, nấu món Trung Quốc cho cậu ăn, rồi mời cậu cùng đi chơi Halloween.

Phương Trầm có thể hơi ngốc, hơi chậm hiểu, nhưng đâu phải thật sự ngu.

Trong lòng cậu vẫn lờ mờ cảm thấy…

Sith có lẽ hơi thích mình.

Nhưng nếu thật sự chỉ là bạn bè…

Phương Trầm ngồi ngẩn ra.

Con trai với nhau sẽ hơi một tí là bế người lên sao?

Lại còn là kiểu ôm ngang người. Mỗi lần Sith ôm cậu, bàn tay lớn đều đỡ ngay dưới mông cậu.

Còn lần trước nữa.

Sith nắm tay cậu, mười ngón đan xen, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay.

Đây đều là chuyện anh em tốt sẽ làm à?

Cừu con suy tư.

Cừu con không hiểu.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại nhận được thêm một tin nhắn.

Phương Trầm nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên.

Thôi.

Có người sẵn đây, hỏi thử là biết.

“Hey! Chào anh! Tôi hỏi anh một chuyện được không?”

Saoirse trả lời rất nhanh.

“Đương nhiên, cứ hỏi.”

“Anh có bạn thân là con trai không?”

Bạn thân?

Sith cau mày suy nghĩ.

Sao Phương Trầm lại đột nhiên hỏi chuyện này?

Anh cân nhắc rồi trả lời:

“Có vài người thường xuyên ăn uống cùng nhau.”

“Các anh có nắm tay không? Anh có ôm họ không?”

Sith nheo mắt.

Anh chợt nhận ra Phương Trầm có lẽ đã phát hiện điều gì đó.

Ôm.

Nắm tay.

Đó đều là những chuyện anh từng làm với cừu con.

Vậy nên Phương Trầm giận…

Là vì đã nhận ra tâm tư của anh?

Ánh mắt Sith tối lại, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Nói cách khác…

Phương Trầm không thích anh.

Suy nghĩ ấy khiến sự bực bội trong lòng Sith dâng lên từng lớp. Anh rũ mắt, đáy mắt xanh xám như ngưng tụ một cơn bão, môi mỏng mím chặt, cả người toát ra vẻ âm trầm trước cơn giông.

Không thích thì đã sao?

Anh không muốn cừu con của mình phải bối rối. Anh muốn Phương Trầm được thoải mái, vui vẻ.

Nhưng mọi điều ấy đều có một tiền đề.

Cậu phải là cừu con của anh.

Có điều Sith nghĩ, có lẽ mình không thể nóng vội.

Như chính Phương Trầm từng nói, người ở quê hương cậu kín đáo hơn, sẽ không dễ dàng treo chữ tình yêu bên miệng.

Vậy nên anh phải nhịn.

Phải kiềm chế.

Sith nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng trả lời cậu:

“Có. Chúng tôi thường làm vậy.”

Phương Trầm chờ mãi mới nhận được câu trả lời, trước mắt lập tức tối sầm.

Quả nhiên!

Sith coi cậu là anh em thật!

Cậu đúng là tự mình đa tình!

Phương Trầm siết chặt nắm tay, người tí hon trong lòng tức đến giậm chân đấm đá loạn xạ.

Tức quá!!!

Không thích cậu mà còn sờ sờ ôm ôm!!

Người nước ngoài thì sao?

Người nước ngoài có quyền miễn trừ cho chuyện sờ với ôm à?!

Dựa vào đâu chứ!

Ôm cũng ôm rồi.

Sờ cũng sờ rồi.

Tay cũng nắm rồi!

Nói là anh em thì thành anh em thật sao?!

Cậu còn chưa đồng ý đâu!

Phương Trầm bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại gửi thẳng tin nhắn cho Sith.

“Ngày mai tôi rảnh. Anh có tiện không? Tôi muốn tới căn hộ của anh ôn bài.”

Màn hình điện thoại sáng lên.

Sith nhìn chằm chằm tin nhắn ấy mấy phút mới trả lời.

“Được. Tôi tới đón cậu.”

Anh tiện tay ném điện thoại sang bên, nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào ghế đầy bực bội.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ.

Xác định anh không có tâm tư gì khác rồi mới dám tới tìm.

Cừu con đáng ghét.

Tốt nhất đừng có rơi vào miệng anh…

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

*

Sáng hôm sau, Phương Trầm dậy từ rất sớm.

Việc đầu tiên là xử lý mái tóc rối bù.

Tóc cậu vừa dày vừa mềm. Bình thường nếu không chăm chút, trông chẳng khác nào một chú chó con xù lông.

Phương Trầm cố tình lên mạng tìm hướng dẫn, vừa sấy vừa chải hồi lâu, cuối cùng mới ép được mái tóc ngoan ngoãn rũ xuống.

Sau đó lại bắt đầu lục tung tủ quần áo.

Cuối cùng cậu tìm được một bộ trông hơi giống đồng phục: sơ mi trắng phối với quần short đen.

Chỉ là…

Quần hơi ngắn.

Phương Trầm do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng thay vào.

Muốn bắt được sói thì phải nỡ đem cừu ra làm mồi!

Đến lúc sửa soạn xong, nhìn giờ mới phát hiện đã muộn. Phương Trầm vội đeo ba lô, chạy xuống dưới.

Thật ra Sith đã đến từ rất sớm.

Đối với chuyện liên quan đến Phương Trầm, anh luôn cực kỳ kiên nhẫn.

Phương Trầm đã bắt đầu nghi ngờ anh có ý đồ khác.

Vì thế hôm nay nhất định phải kiềm chế hơn.

Phải ngụy trang tốt hơn nữa.

Trong lòng Sith vốn tính toán như vậy.

Nhưng ngay giây phút nhìn thấy thiếu niên chạy ra khỏi ký túc xá, mọi lớp ngụy trang và kiềm chế đều lập tức tan thành tro bụi.

Phương Trầm đeo ba lô trên vai, mặc bộ đồ gọn gàng như đồng phục. Vạt sơ mi trắng được nhét vào quần short, làm vòng eo nhỏ đến mức như chỉ có một đoạn ngắn, khiến người ta chỉ muốn dùng hai tay siết chặt.

Dưới chiếc quần short đen là đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, cứ thế phơi ra trước mắt.

Chỉ nhìn thôi đã khiến chân răng Sith ngứa ngáy.

Muốn cắn thật mạnh lên phần da trắng mềm kia vài cái mới chịu được.

Lồng ngực Sith phập phồng dữ dội trong thoáng chốc, yết hầu vô thức chuyển động.

Chỉ hơn mười giây sau, Phương Trầm đã chạy tới trước mặt anh.

Hôm nay tóc cừu con được chải ngay ngắn, mềm mại rũ xuống. Đôi mắt cong cong, sáng long lanh.

“Sith, anh đợi lâu chưa?”

Sith vẫn nhìn chằm chằm cậu như thất thần, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi.

Phương Trầm chớp mắt, nhón chân, tiến sát lại gần anh hơn.

“Anh sao vậy?”

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên gần như đưa thẳng tới trước mắt Sith. Đôi mắt đen tròn như hạt hạnh nhân, sáng trong. Theo từng nhịp hô hấp, dường như còn có một mùi thơm rất nhạt lướt qua chóp mũi.

Sith không trả lời mà hỏi ngược:

“Cậu xịt nước hoa à?”

“Hả?”

Phương Trầm bị hỏi đến ngẩn người. Cậu lùi lại, ngoan ngoãn cúi đầu ngửi thử người mình.

“Không có mà.”

Cậu ngẩng đầu lên, chợt bị ánh mắt của Sith làm giật mình.

Sâu và nặng.

Như đang đè nén một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt, trĩu nặng rơi trên người cậu.

Phương Trầm nhỏ giọng giải thích:

“Anh dị ứng nước hoa sao? Nhưng tôi thật sự không xịt. Trước khi ra ngoài tôi có tắm, chắc là mùi sữa tắm thôi.”

Một cừu con còn tự tắm mình thơm tho sạch sẽ.

Sith không nói thêm gì, cuối cùng cũng dời mắt khỏi Phương Trầm, mở cửa xe cho cậu.

“Đưa ba lô cho tôi.”

Sau khi lên xe, trong không gian kín, mùi thơm nhàn nhạt ấy dường như càng rõ ràng hơn, tựa như có chiếc móc nhỏ liên tục quấn quanh chóp mũi Sith.

Trên người anh đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Sith cảm thấy mình sắp phát nổ.

Trước khi gặp Phương Trầm, ngay cả chuyện tự giải tỏa ham muốn anh cũng rất ít làm.

Theo Sith, đó hoàn toàn là chuyện lãng phí thời gian. Có thời gian ấy, anh thà lên võ đài đánh thêm vài hiệp còn sảng khoái hơn.

Nhưng đến lúc này Sith mới hiểu.

Ham muốn bị đè nén quá lâu cũng có ngày bật ngược trở lại.

Mỗi một nhịp thở của thiếu niên bên cạnh đối với anh lúc này đều chẳng khác nào một thứ kích thích, dễ dàng khơi lên ham muốn trong cơ thể.

Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ ngay trên xe anh đã để lộ nguyên hình.

Sith nhấn nút.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, gió lạnh bên ngoài ùa vào, miễn cưỡng giúp anh dịu đi đôi chút.

Phương Trầm ngơ ngác.

Mùi trên người cậu nồng đến vậy sao?

Sao chính cậu chẳng ngửi thấy gì?

Cậu quay sang nhìn Sith.

Gương mặt anh lạnh tanh như một tảng băng, không biết có phải răng hàm cũng đang cắn chặt hay không mà đường quai hàm căng thành một đường sắc nét.

Quá đáng!!!

Phương Trầm tức tối.

Ghét bỏ cậu như vậy thì còn mời cậu tới làm gì chứ?!

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 430 3 giờ trước
Chương 429 3 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 20, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ