Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 41

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 41 - Chúc mừng năm mới, yêu anh
Prev
Next

Buổi sáng, hai người còn quấn lấy nhau trên giường. Phương Trầm chợt nhớ ra, chọc chọc ngực Sith.

“Ơ? Hôm nay anh không dậy sớm tập à?”

Sith “ừ” một tiếng, ôm cậu càng chặt.

“Ôm em rồi không muốn động. Hôm nay nghỉ một ngày, coi như nhờ phúc của em, anh cũng ăn Tết Âm lịch.”

Phương Trầm nằm bò trên người anh, mái tóc mềm cọ dưới cằm Sith.

“Ở nước em có một câu…”

Cậu nghĩ mãi không biết dịch thế nào, cuối cùng nói thẳng bằng tiếng Trung:

“Từ đây quân vương không tảo triều.”

Sith bóp tai cậu.

“Có nghĩa gì?”

“Là hoàng đế thời xưa mê sắc đẹp của phi tử đến mức bỏ bê chính sự.”

Sith bật cười, bàn tay trượt xuống, lại bóp má cậu.

“Nếu anh là hoàng đế, anh sẽ xây một cung điện trên đảo giữa hồ, nhốt em ở đó. Không cho gặp ai, ngày nào cũng chỉ chờ anh tới.”

Phương Trầm đỏ mặt.

“Biến thái.”

Sith thản nhiên nhận luôn danh xưng ấy.

Phương Trầm đang nằm như con lười nhỏ trên người anh, bỗng phát hiện tình hình không ổn, lập tức lăn xuống giường.

“Dậy đi, dậy đi. Em đói rồi.”

Sith cười nhưng không vạch trần cậu. Anh đi tắm rồi tìm quần áo cho Phương Trầm thay.

Nhìn nguyên một bộ màu đỏ trước mặt, Phương Trầm khiếp sợ.

“Cũng không cần vui mừng đến mức này chứ?”

Sith ngồi xổm trước mặt cậu, cầm chân cậu đặt lên đùi mình rồi xỏ tất.

“Mặc đi. Em mặc màu đỏ đẹp.”

Một câu đã dỗ tiểu dương ngoan ngoãn.

Thay đồ xong, Sith lại lấy ra một xấp bao lì xì.

“Lát nữa xuống dưới em phát cho mọi người. Bên trong là tiền mặt, họ sẽ vui.”

“Vì sao phải là em phát?”

Sith cúi đầu hôn cậu.

“Vì mọi người đều thích em.”

Quả thật, từ đầu bếp đến quản gia Đinh Nhĩ, chẳng ai trong trang viên không chiều Phương Trầm.

Cậu nhận bao lì xì, vẫn lẩm bẩm:

“Nhưng tiền rõ ràng là anh cho.”

Sith vỗ nhẹ phía sau cậu.

“Anh chẳng phải cũng là của em sao?”

Phương Trầm lập tức che mông.

“Ăn Tết không được đánh trẻ con!”

Sith lại vỗ một cái.

“Đánh vợ được không?”

“Càng không được!”

Phương Trầm chạy xuống lầu như bị sói đuổi, suýt đâm phải quản gia.

“Tiểu tiên sinh, chậm thôi.”

Cậu lập tức dừng lại, cười tít mắt đưa một bao lì xì.

“Chúc mừng năm mới. Đây là phong tục chỗ tôi, nhận lì xì thì cả năm bình an.”

Đinh Nhĩ ngạc nhiên nhận lấy, liên tục cảm ơn.

“Là cháu phải cảm ơn mọi người đã chăm sóc cháu mới đúng.”

Sau đó Phương Trầm chạy khắp trang viên phát lì xì, chẳng khác gì một tiểu thần tài. Sáng sớm, khắp nơi đã đầy không khí năm mới.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Phát hết lì xì, Sith mới bắt người đi ăn sáng.

Phương Trầm vừa ăn vừa cảm thán:

“Trước khi em đến, có phải anh không biết cười không? Sao quản gia không nói kiểu ‘thiếu gia cuối cùng cũng cười rồi’?”

Sith nhìn cậu.

“Anh là mặt liệt à?”

“Em chỉ dùng phép tu từ phóng đại để thể hiện em quan trọng với anh thôi. Thôi, nói với người nước ngoài anh cũng không hiểu.”

Sith gật đầu.

“Anh hiểu. Thấy em là anh cứng. Có phải cũng chứng minh em rất quan trọng không?”

Phương Trầm im lặng ba giây.

“Ăn cơm đi.”

Sith hỏi có muốn gọi Joy và mọi người tới cho náo nhiệt không. Phương Trầm lại lắc đầu.

“Không cần. Tết là ở bên người nhà. Có em với anh là đủ rồi.”

Sith nhìn cậu vài giây, khóe môi cong lên.

“Được.”

Ăn sáng xong, Phương Trầm hào hứng học gói sủi cảo, mà người dạy lại là Sith.

“Chỗ này bóp vào.”

Sith làm mẫu rất đẹp. Đến lượt Phương Trầm, vừa bóp bên này thì nhân trào ra bên kia.

“Cho nhiều nhân quá.”

Sith nhận lấy, gói lại giúp cậu.

“Khó thật.”

“Trong nhà một người biết nấu là được. Có ai trông chờ em xuống bếp đâu.”

“Hôm nay khác. Phải có không khí ngày lễ.”

Sith đứng phía sau, cầm tay cậu hướng dẫn.

“Ít nhân thôi. Sủi cảo giống em, bụng nhỏ, nhét nhiều quá sẽ tràn ra.”

Phương Trầm rất muốn ném bánh vào mặt anh.

Cả buổi sáng, phần lớn sủi cảo là Sith gói, hàng lối ngay ngắn. Phần của Phương Trầm thì xiêu vẹo đủ kiểu.

Cậu cố cứu vãn danh dự:

“Nấu lên ăn vẫn như nhau.”

Sith xoa tóc cậu.

“Anh ăn phần em gói.”

“Một lời đã định.”

Sau đó hai người dắt Coco đi dạo. Bộ quần áo mới mua cho Coco đã chật vì nó ăn quá nhiều. Nút vừa cài đã bung ra.

Sith lạnh lùng:

“Một ngày năm bữa, bao nhiêu quần áo cũng không đủ.”

Lần này Phương Trầm cũng phải thừa nhận Coco nên giảm cân.

Đúng lúc quản gia mang con vẹt tới. Vừa gặp Coco, con vẹt lập tức mắng:

“Chó ngốc! Chó ngốc!”

Coco sủa loạn lên. Một chó một chim cãi nhau ầm nhà.

Phương Trầm cảm thán:

“Em còn hơi đẩy thuyền hai đứa nó.”

Ra sân, Sith thả Coco chạy, còn mình nắm tay Phương Trầm thong thả đi phía sau.

“Cảm giác giống một nhà ba người thật.”

Sith nghiêng đầu nhìn cậu.

Phương Trầm lập tức sửa:

“Em nói cảm giác thôi.”

“Ám chỉ anh?”

Sith nhướng mày.

“Là anh chưa đủ cố gắng nên em mới chưa mang thai à?”

Phương Trầm đánh bạo:

“Cũng có thể là anh không được.”

Sith nheo mắt.

“Nói lại xem.”

Tiểu dương lập tức chạy xa.

“Coco, chờ ba!”

Về nhà, Sith im lặng đi tắm. Phương Trầm bắt đầu thấy hơi chột dạ, bèn mở Twi đã lâu không dùng, vào khung chat với Saoirse.

【Trai đẹp, gửi ảnh chứng minh thực lực xem.】

Gửi xong, cậu vùi mặt vào chăn vì nóng.

Sith tắm xong, điện thoại rung.

Phương Trầm giả vờ hỏi:

“Ai nhắn anh vậy?”

“Bạn trên mạng.”

Không lâu sau, Saoirse gửi ảnh qua.

Phương Trầm chỉ nhìn một cái đã đỏ bừng cả người.

Saoirse: 【Hài lòng không?】

Phương Trầm cố bình tĩnh trả lời:

【Mạnh hơn chồng tôi.】

Bên phòng kế, Sith cười lạnh.

Saoirse: 【.】

Phương Trầm cũng trả:

【..】

Saoirse: 【Hai quả trứng của em à? Đáng yêu.】

Phương Trầm suýt ném điện thoại.

Cuối cùng cậu lấy hết can đảm:

【Hẹn không? Chồng tôi không được, muốn thử anh.】

Saoirse: 【Đến đi.】

Phương Trầm biết Sith đang ở phòng nhỏ bên cạnh. Cậu đứng ngoài cửa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gõ nhẹ rồi hé cửa.

Chưa kịp nhìn rõ, Sith đã nắm cổ tay kéo cậu vào, đóng cửa lại.

Phương Trầm còn cố nhập vai:

“Chồng em đi rồi, em lén tới tìm anh.”

Sith gần như bị cậu chọc tức đến bật cười.

“Gan lớn nhỉ.”

Sau đó, trò nhập vai của Phương Trầm nhanh chóng biến thành tự đào hố chôn mình. Cậu phát hiện Sith hoàn toàn không định chiều như bình thường, còn cố tình nói:

“Anh có phải chồng em đâu, sao phải nuông?”

Đến cuối cùng, Phương Trầm mệt đến đỏ cả mắt, còn bị bắt không được khóc vì hôm nay là ngày đầu năm.

Sith cuối cùng phải ôm người dỗ, nhận sai, còn hứa ít nhất ba ngày không làm loạn nữa mới khiến tiểu dương chịu nói chuyện.

Tối đến, sủi cảo được nấu lên.

Phương Trầm lập tức đẩy đĩa mình gói sang trước mặt Sith.

“Anh ăn cái này.”

Sith ăn sạch cả đĩa, một cái cũng không chừa.

Phương Trầm ngạc nhiên:

“Anh không phải vẫn kiểm soát chế độ ăn sao?”

“Lần đầu em xuống bếp. Ý nghĩa khác.”

Phương Trầm cúi đầu.

“Nhưng em ăn không hết…”

“Không ăn nổi thì thôi. Tối ăn nhiều dễ đầy bụng.”

Cậu dang tay, Sith lập tức bế lên.

“Buồn ngủ?”

“Có, nhưng giao thừa không được ngủ.”

“Vậy anh đưa em đi một nơi.”

Sith quấn Phương Trầm kín mít rồi bế ra ngoài. Coco đòi theo, anh cúi xuống nói:

“Ở nhà. Hai ông bố đi hẹn hò.”

Phương Trầm đỏ mặt.

“Anh nói gì vậy!”

“Không phải em nói nhà ba người à?”

Ngoài trời đang tuyết. Sith lái xe đến một bãi đất khá vắng, rồi bế Phương Trầm đi tiếp.

Phía trước là một chiếc trực thăng.

Phương Trầm ngơ ra.

“Anh định trục xuất em về nước à?”

Sith bóp má cậu.

“Tết mà. Phải làm gì đó khác bình thường chứ.”

Phương Trầm lập tức sáng mắt.

“Ngồi trực thăng thật sao?”

Khi máy bay cất cánh, Sith kéo cậu vào lòng hôn. Sau đó mới bảo:

“Bảo bảo, nhìn ra ngoài.”

Phương Trầm quay đầu.

Cả New York rực sáng dưới chân, vạn nhà lên đèn giữa đêm tuyết.

Cảm giác đứng trên cao khiến cậu bỗng thấy một loại tự do chưa từng có.

Cậu quay lại, nắm tay Sith, dùng đầu ngón tay vẽ một trái tim trong lòng bàn tay anh.

Sith khép tay lại, giữ cả bàn tay cậu lẫn trái tim ấy.

Phương Trầm cong mắt, gửi anh một nụ hôn gió.

Chúc mừng năm mới.

Và—

Yêu anh nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ