Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 42

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 42 - Chuyến đi Thụy Sĩ
Prev
Next

Sau Tết không lâu, hai người bắt đầu chuẩn bị sang Thụy Sĩ.

Phương Trầm cực kỳ hào hứng, tự kéo vali vào phòng thay đồ thu dọn. Sith chỉ đi gọi một cuộc điện thoại, quay lại đã không thấy người, cuối cùng tìm được một cái mông tròn đang chổng lên bên vali.

“Làm gì đấy, bảo bảo?”

“Thu dọn đồ. Hai ngày nữa đi đúng không? Em muốn mang nhiều quần áo.”

Sith ngồi xổm xuống, bắt đầu lấy từng món cậu vừa xếp ra.

“Áo này đổi mẫu mới đẹp hơn. Quần này mỏng quá.”

Cuối cùng vali gần như bị anh dỡ sạch.

Phương Trầm tức tối ngồi bệt xuống đất.

“Vậy anh tự xếp đi.”

“Vốn cũng không trông chờ em.”

Sith bế cậu lên.

“Em chỉ cần đi theo anh.”

“Thế em chẳng phải vô dụng lắm à?”

Sith bóp nhẹ phía sau cậu.

“Bảo bảo có nhiều công dụng lắm.”

“Đừng động tay động chân.”

Sith cười.

“Anh có động chân đâu. Động chân là em, tối ngủ toàn đá chân lên mặt anh.”

Phương Trầm hoảng hốt:

“Anh không liếm đấy chứ?”

Sith tức cười, vỗ cậu hai cái.

Đến ngày cuối, Phương Trầm mới kiểm tra thành quả. Hai vali gọn gàng, hơn một vali rưỡi là đồ của cậu.

Tiểu dương hài lòng gật đầu.

“Làm không tệ.”

Trước khi đóng vali, cậu nhìn thấy một chiếc hộp trong góc, tò mò mở ra rồi chết lặng.

Bên trong là một đống bao cao su và gel bôi trơn.

“Anh mang cái này làm gì?”

Sith cố tình hiểu sai.

“Em không muốn anh mang? Không dùng thì em dễ sốt.”

“Ý em là mang nhiều thế để làm gì! Chúng ta chỉ đi mấy ngày thôi mà!”

Sith cười.

“Yên tâm, dùng hết.”

Phương Trầm nhìn thôi đã thấy đau lưng.

“Vậy em ngủ phòng riêng.”

“Nằm mơ đi, bảo bảo.”

Hai phòng là chuyện không thể.

Sith đặt một căn nhà gỗ riêng trong thị trấn trượt tuyết, mở cửa sổ là thấy núi tuyết. Phương Trầm chạy khắp nhà một vòng rồi kéo ghế tới cửa sổ, bắt Sith chụp ảnh.

Sith vốn chẳng thích chụp ảnh, nhưng vì Phương Trầm lại mua hẳn thiết bị, còn học kỹ thuật. Anh chụp liên tục vài tấm, đến khi Phương Trầm ghé lại xem ảnh thì không nhịn được kéo người vào lòng hôn.

“Đừng hôn. Không đi trượt tuyết à?”

“Ngày mai. Hôm nay vừa xuống máy bay, nghỉ đi rồi dạo quanh thị trấn.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhà gỗ có lò sưởi rất đẹp. Phương Trầm lập tức lên kế hoạch tối trải thảm lông cạnh lò, nấu vang nóng.

Cậu thay áo len trắng cổ V, quần jean, đeo dây chuyền bạc. Trước khi ra ngoài còn cầm kem dưỡng đi tới trước mặt Sith.

“Ở đây khô lạnh, anh bôi chút đi.”

“Không cần.”

“Phải dưỡng da chứ. Như vậy mới giảm xác suất em ra ngoài nhìn trai đẹp.”

Sith nheo mắt.

“Em nói gì?”

Phương Trầm mặc kệ, bôi kem lên mặt anh. Sith cuối cùng vẫn nhắm mắt để cậu muốn làm gì thì làm.

“Xong rồi.”

Sith mở mắt, ngửi nhẹ.

“Giống mùi trên người em.”

“Cái này không mùi mà.”

Sith ôm eo cậu, áp má vào má cậu.

“Anh nói giống là giống.”

Ra cửa, Sith quấn cho cậu một chiếc khăn đỏ. Một phần vì lạnh, một phần vì cổ áo Phương Trầm quá thấp, anh không muốn người khác nhìn.

Hai người đi dạo thị trấn, mua nam châm tủ lạnh. Phương Trầm chọn mấy cái rồi bắt Sith chọn cái đẹp nhất.

“Đều đẹp.”

“Anh qua loa em.”

Sith lập tức sửa:

“Cái này, màu đẹp.”

Phương Trầm mới hài lòng, đưa đồ cho anh đi thanh toán.

“Giờ em quản tiền, không được mua hết.”

“Được, nghe em.”

Người bên cạnh cười trêu Sith:

“Bạn trai anh dữ thật.”

Sith chỉ cười, trông còn hơi đắc ý.

Đi được mấy cửa hàng, Phương Trầm mệt, hai người mua đồ uống nóng rồi ngồi ở quảng trường nhìn núi tuyết.

Cậu tựa đầu lên vai Sith.

“Sau này già rồi quay lại đây, anh còn nhớ hôm nay không?”

“Sẽ nhớ.”

Sith kéo lại khăn cho cậu.

“Nhớ em ngồi bên cửa sổ để anh chụp ảnh, nhớ em ngồi trong lòng anh hôn nhau.”

Phương Trầm đột nhiên hỏi:

“Vậy già rồi có phải không cần làm nữa không? Em sợ anh dùng sức một cái gãy eo.”

Không khí lãng mạn biến mất trong một giây.

Sith lạnh lùng:

“Nếu eo anh không tốt thì dùng đồ chơi.”

“Biến thái.”

Buổi tối, hai người ăn ở một nhà hàng gần đó. Đúng lúc bên cạnh có hai chàng trai cầu hôn. Người tóc vàng xúc động đến đỏ mắt, cuối cùng hai người ôm nhau giữa tiếng vỗ tay.

Phương Trầm cũng đứng lên vỗ đến đỏ cả lòng bàn tay.

Sith kéo tay cậu lại xem.

“Ngốc không?”

Rồi anh phát hiện mắt Phương Trầm cũng đỏ.

“Cảm động quá. Em dễ khóc mà.”

Sith cười.

“Không cần khóc vì hạnh phúc của người khác. Em cũng rất hạnh phúc.”

Phương Trầm gật đầu.

“Em biết. Có anh là em đã là tiểu dương hạnh phúc nhất rồi.”

Cậu lập tức chuyển đề tài:

“Chồng ơi, ăn hộ em bát cà rốt này nhé?”

Sith: “…”

Trên đường về tuyết rơi. Phương Trầm nhất quyết bắt Sith cõng, còn quấn chung một chiếc khăn cho cả hai.

“Thế này sẽ không lạnh.”

“Ừ. Nhìn giống hai đứa có bệnh hơn.”

“Anh cẩn thận, tháng sau em cắt tiền tiêu vặt.”

“Anh sai rồi, bảo bảo.”

Về nhà gỗ, Sith nấu vang nóng với táo, cam, gia vị và đường phèn. Phương Trầm tắm xong đi ra trong bộ đồ liền thân hình cừu mà Sith mua.

“Đáng yêu quá.”

“Biến thái, mua đồ kỳ quái.”

“Đồ bình thường thôi. Anh không định làm gì.”

Phương Trầm hoàn toàn không tin.

Hai người ngồi cạnh lò sưởi uống vang nóng. Phương Trầm bắt đầu kể chuyện tuổi thơ: từng lén nuôi một chú chó con bằng nửa cái bánh bao tiết kiệm mỗi ngày, nhưng sau đó chó mất; từng rất thích viên bi thủy tinh ở tiệm tạp hóa nhưng không có tiền, một lần nhặt được một viên lại bị bạn vu là trộm rồi đánh nhau.

Cậu kể rất bình thản, như thể những chuyện ấy chẳng đáng là bao so với tuổi thơ khó khăn của mình.

Chỉ là cậu tiếc—dù chó con hay viên bi, cậu đều chưa từng thật sự có được.

Mỗi câu lại nặng nề rơi vào lòng Sith.

Anh kéo cậu vào lòng, liên tục hôn trán.

“Bảo bảo.”

“Bảo bảo của anh.”

Phương Trầm đã say. Cậu nói tửu lượng mình khá hơn chỉ là khoác lác.

Sith cúi xuống bên tai cậu, chỉ vào khóa kéo của bộ đồ liền thân.

“Biết chỗ đáng yêu nhất của bộ này là gì không?”

Phương Trầm cuối cùng hiểu ý, đỏ bừng cả tai.

Đêm ấy ngoài trời tuyết lớn, trong nhà lửa lò sưởi cháy ấm. Sith dịu dàng hơn mọi khi, còn che mắt cậu.

“Nếu em khóc anh sẽ dừng, được không?”

Phương Trầm không muốn khóc.

Cũng không muốn anh dừng.

Sáng hôm sau, cậu dậy không nổi, bị Sith bế đi rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ.

“Đều tại anh. Biết hôm nay đi trượt tuyết mà tối qua còn…”

Sith cười:

“Tối qua ai ôm eo anh bảo đừng dừng?”

Phương Trầm lập tức im.

Đến sân trượt tuyết, Sith tự dạy cậu. Phương Trầm lại nóng vội, vừa học tư thế đã lao xuống, ngã thẳng vào tuyết.

Cả ngày, cậu ngã đến sắp thành bánh thịt cừu.

Sith kéo người vào phòng nghỉ.

“Một ngày sao học được, đừng vội.”

“Em thấy người sắp rời ra từng mảnh.”

“Về nhé?”

“Không. Hiếm khi tới đây. Lại lần nữa!”

Kết quả tối về, Phương Trầm gần như đi không nổi, phải để Sith bế.

Tắm xong cậu ngã xuống ngủ luôn, Sith ngồi cạnh bóp chân và xoa eo.

“Anh ngủ cùng em đi…”

“Em ngủ trước. Anh xoa cho em, không mai đau hơn.”

Sau hai ngày trượt tuyết, Phương Trầm nhất quyết không đi nữa. Ngày cuối họ chuyển sang ngâm suối nóng riêng.

Trong hồ, Sith kéo cậu vào lòng.

“Anh không xấu đến mức em đau thế này vẫn làm đâu. Ngâm đi, mau khỏi.”

Phương Trầm thả lỏng, tựa lên anh.

“Sắp khai giảng rồi.”

“Học kỳ này anh cũng có hai môn. Chúng ta đi học cùng nhau.”

“Thôi.”

Sith nhíu mày.

“Vẫn chưa định cho anh danh phận?”

Phương Trầm lẩm bẩm:

“Thế này chẳng phải rất tốt sao?”

Sith không ép thêm.

Sau khi về New York, chuyện ở đâu khi khai giảng trở thành mâu thuẫn nhỏ đầu tiên. Phương Trầm muốn về ký túc xá, Sith muốn cậu ở căn hộ gần trường với mình.

Hai người giận nhau, nhưng vẫn thân mật như thường.

Có hôm Phương Trầm tự xếp vali, Sith bưng bánh lên nhìn thấy liền lạnh mặt.

“Ai cho em xếp?”

“Không cần anh lo.”

“Lại đây hôn một cái.”

Phương Trầm lạnh mặt đi tới hôn chụt cằm anh rồi lấy bánh, tiếp tục giận.

Sith nói vài ngày nữa phải đi thi đấu hai ba hôm. Phương Trầm có lịch học kín nên không theo được.

“Vậy ở căn hộ chờ anh về.”

Phương Trầm coi như không nghe.

Sith đành hạ giọng dỗ:

“Bảo bảo, ở với anh đi. Anh nghe em hết, không hung nữa.”

Phương Trầm nhìn anh rất nghiêm túc.

“Em đâu thật sự ngốc. Lên giường rồi em có sức phản kháng anh à?”

Sith im lặng.

Ngày khai giảng cũng là ngày Sith bay đi thi đấu. Phương Trầm thậm chí không ra sân bay tiễn.

Đêm đầu tiên, Sith vừa tập xong thì nhận được video call.

“Bảo bảo, nhớ em. Em đang ở ký túc xá à? Tắm xong có sấy tóc không?”

Đầu kia lại là tiếng thở khẽ.

Sith lập tức nhận ra không đúng.

“Em đang làm gì?”

Phương Trầm đỏ mắt, ôm trong lòng một chiếc sơ mi đen của Sith.

“Em ở căn hộ. Chẳng phải anh bảo em ngoan ngoãn chờ sao?”

Sith siết điện thoại.

“Phương Trầm! Em đang làm gì?”

Cậu nhìn anh qua màn hình, giọng mềm nhũn:

“Anh đoán đi, chồng.”

Một lúc sau, Phương Trầm ấm ức nói:

“Em tự làm không tốt.”

Rồi còn cố tình chọc tức:

“Không bằng anh.”

Sith ngoài mặt dần bình tĩnh, bàn tay bên người lại siết đến nổi gân.

“Thi đấu cố lên. Em ở nhà chờ anh.”

Sith cười rất dịu dàng.

“Được, bảo bảo.”

“Chờ anh về.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ