Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 45
- Home
- Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
- Chương 45 - Ra mắt phụ huynh
Mấy ngày trước cuối tuần, Phương Trầm căng thẳng đến mức thường xuyên tự lẩm bẩm một mình.
Sith cứ ghé lại nghe là cậu im bặt.
Mãi đến một lần Phương Trầm đang đánh răng, Sith đi vào mà cậu không phát hiện, mới nghe rõ:
“Chào chú dì, cháu tên Phương Trầm, đang học năm nhất ở MK, năm nay hai mươi tuổi…”
Hóa ra đang học thuộc phần tự giới thiệu.
Sith buồn cười xoa tóc cậu.
“Đừng căng thẳng thế, bảo bảo.”
Phương Trầm ngậm bàn chải, nhìn anh qua gương, định nói gì đó rồi… nuốt luôn bọt kem đánh răng.
“…”
Ra ngoài, cậu hỏi có cần mua quà không. Sith bảo mọi thứ anh sẽ chuẩn bị.
Rõ ràng tối mới đi ăn, sáng Phương Trầm đã lật tủ quần áo hỏi mặc gì. Sith chọn bộ màu vàng nhạt mới gửi tới, phối chiếc đồng hồ “bầu trời sao”.
Anh kéo cậu lại.
“Giờ còn sớm. Chơi game thả lỏng đi.”
Phương Trầm nghiêm mặt:
“Anh có thể có chút chuyện đứng đắn không?”
“Ở với em là chuyện đứng đắn.”
Sith ôm người tới phòng game, vừa nói vài câu lại xen một câu trêu ghẹo khiến Phương Trầm nghi ngờ anh có hệ thống ép nói lời tục.
Cuối cùng chơi game cả ngày, Phương Trầm từ căng thẳng chuyển thành cay cú vì thua liên tục.
“Anh không thể nhường em à?”
“Lần sau nhất định.”
Đến gần giờ, cậu mới nhớ tối nay phải gặp phụ huynh, lập tức hoảng.
“Em đi thay đồ!”
“Anh thay cho.”
Bố mẹ Sith sau khi về New York không ở trang viên mà thuê một căn hộ vừa phải ở trung tâm. Đi du lịch lâu năm khiến họ không còn nhiều nhu cầu vật chất.
Trên đường, Phương Trầm còn hỏi vì sao bố mẹ giản dị mà Sith lại có thói quen thiếu gia từ ăn mặc, xe cộ đến sinh hoạt.
Sith lập tức kêu oan:
“Quần lót của em còn là anh giặt.”
Phương Trầm lẩm bẩm:
“Vậy tối nay em tự giặt.”
Sith phản ứng cực nhanh:
“Không được, anh giặt!”
Phúc lợi này không thể mất.
Vừa vào căn hộ, Phương Trầm còn chưa kịp tự giới thiệu đã bị Phù Lệ ôm lấy.
“Ôi bảo bối, chào mừng cháu. Đáng yêu quá.”
Bà dịu dàng, lại biết Phương Trầm là người phương Đông nên nhanh chóng buông ra để cậu đỡ ngại.
“Bố Sith đang thử nấu món Trung Quốc, không biết cháu có quen không.”
“Cháu ăn gì cũng được ạ.”
Bố Sith từ bếp đi ra, gương mặt rất giống Sith nhưng nghiêm hơn, trên người lại đang đeo tạp dề.
“Phương Trầm, chào cháu.”
Phương Trầm càng căng thẳng, cúi người liên tục.
“Chào chú ạ.”
Sith đỡ lấy cậu, kéo ngồi xuống.
Phương Trầm hít sâu rồi bắt đầu đọc phần tự giới thiệu đã học thuộc.
Bố mẹ Sith cũng bị sự nghiêm túc của cậu làm căng thẳng theo. Đến lúc Phương Trầm nói xong, bố Sith cân nhắc vài giây rồi… vỗ tay.
Phù Lệ cũng vỗ theo.
Không khí lập tức giống hội nghị phát biểu.
Phương Trầm xấu hổ muốn bốc khói.
Sith cố nhịn cười, dắt tay cậu.
“Được rồi, giới thiệu xong. Ngồi đi, anh ngửi thấy trong bếp có gì cháy.”
Bố Sith lập tức chạy vào bếp.
Phù Lệ ngồi lại nói chuyện với Phương Trầm. Bà hỏi Sith có bắt nạt cậu không.
Phương Trầm lắc đầu như trống bỏi.
“Không ạ. Sith đối xử với cháu rất tốt.”
Không ai đối xử với cậu tốt hơn anh.
Phù Lệ cười.
“Dì nhìn ra được nó rất yêu cháu. Lúc cháu nói, mắt nó không rời cháu một giây.”
Phương Trầm đỏ mặt.
Sau đó Phù Lệ kể chuyện Sith hồi nhỏ hay đánh nhau, học quyền anh xong mới bớt. Bà nói bản thân không dám xem thi đấu vì thấy con bị đánh là tim muốn nhảy ra.
Phương Trầm cực kỳ đồng cảm. Mỗi lần xem Sith đấu, người khác chỉ quan tâm thắng thua, còn cậu chỉ đếm anh bị trúng bao nhiêu cú.
Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp, cuối cùng chụm đầu xem album.
Phù Lệ cho xem ảnh Sith hồi nhỏ. Phương Trầm cũng mở album bí mật, khoe ảnh lén kẹp tai thỏ lên đầu Sith lúc anh ngủ.
“Còn nhiều lắm, dì đừng nói Sith nhé…”
Một giọng từ sau lưng vang lên:
“Chụp đẹp đấy. Còn không?”
Phương Trầm cứng người.
Sith đang đứng ngay sau sofa.
Phù Lệ trách con trai dọa người rồi rời đi thay đồ.
Sith ngồi xuống bên Phương Trầm, yêu cầu xem album. Cậu không chịu vì riêng tư.
Sith đề nghị trao đổi: cậu xóa một ảnh trong máy anh thì anh xóa một ảnh trong máy cậu.
Phương Trầm lại mắc bẫy, mở album ra.
Sith xem xong bình thản nói:
“Không đổi. Ảnh của em không đáng giá bằng ảnh anh chụp em.”
“Anh đùa em à?”
“Vậy sao em vẫn luôn mắc lừa?”
Phương Trầm tức đến nắm quyền.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bữa tối, món Trung Quốc nhìn không đẹp lắm nhưng ăn ngon. Phương Trầm khen bố Sith một mạch gần mười phút, cuối cùng kết bằng câu:
“Còn ngon hơn Sith nấu.”
Bố Sith lập tức vui vẻ đề nghị trong tháng ở New York ngày nào cũng nấu cho cậu.
Phương Trầm lập tức nhìn Sith cầu cứu.
Sith thù dai quay mặt đi.
Phù Lệ còn nói nếu Sith bắt nạt thì cứ tới đây ở.
Phương Trầm cười tít mắt:
“Được ạ!”
“Không cần.”
Sith trả lời cùng lúc.
Bữa ăn đầy không khí gia đình. Bố mẹ Sith dùng đũa không quen, cuối cùng đổi sang thìa. Phương Trầm vừa ngại vì mọi người chiều theo mình, vừa thấy lòng ấm lên.
Cậu có cảm giác mình đang được rất nhiều người yêu thương.
Ăn xong, Phù Lệ cho xem ảnh và video hai vợ chồng đi rừng mưa, leo núi băng. Phương Trầm xem đến mê, Sith gọi về cũng không ngẩng đầu.
“Anh vội thì về trước đi.”
Sith nghiến răng nhưng vẫn ngồi đợi.
Phù Lệ nói sau này hai người cũng nên đi du lịch nhiều hơn. Sith lập tức hứa chờ nghỉ sẽ đưa Phương Trầm đi.
Cuối cùng Phương Trầm mới lưu luyến ra về. Phù Lệ ôm cậu, dặn thường xuyên tới chơi.
Vừa ra khỏi nhà, Sith đã kéo người vào lòng tính sổ.
“Còn muốn anh tự về một mình?”
Phương Trầm cười né.
“Trên mạng nói thỉnh thoảng ngủ riêng giúp tình cảm tốt hơn.”
Sith dừng lại.
“Thật?”
“Có căn cứ khoa học.”
Phương Trầm nói dối rất nghiêm túc.
Không ngờ về nhà, Sith thật sự đề nghị ngủ riêng một đêm.
Phương Trầm lập tức đồng ý, vui vẻ nghĩ cuối cùng hôm nay phía sau cũng được nghỉ.
Cậu ngủ phòng chính, Sith sang phòng khách.
Nhưng lần đầu nằm một mình, Phương Trầm lại không ngủ được. Bình thường chỉ cần lăn sang là có thể chui vào lồng ngực nóng ấm của Sith, còn được anh vỗ lưng dỗ ngủ.
Cậu đếm gần nghìn con cừu vẫn tỉnh.
Bỗng cửa mở rất nhẹ.
Phương Trầm giả ngủ.
Sith đi đến cạnh giường, sau đó che miệng cậu.
“Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, chồng em đang ngủ phòng bên.”
Phương Trầm: “…”
Lại chơi cậu!
Cậu cứ tưởng Sith chỉ muốn sang ôm ngủ, còn nhường chỗ.
Ai ngờ Sith bế thẳng người lên, bắt đầu một màn nhập vai “lén lút” khác.
Phương Trầm nghiến răng, cuối cùng hiểu vì sao tên này đột nhiên đồng ý ngủ riêng.
Sith còn cố tình hỏi nếu bị “chồng” phát hiện thì sao.
Phương Trầm bị chọc đến tức, nói đại:
“Thì gọi chồng em cùng tham gia!”
Đến hôm sau, cậu tỉnh gần trưa, vừa mở mắt đã mắng Sith.
Sith lại vui vẻ hôn cậu.
“Bảo bảo nói đúng, thỉnh thoảng ngủ riêng rất thú vị. Lần sau khi nào ngủ riêng tiếp?”
Phương Trầm tức muốn ngất.
Hóa ra ngủ riêng chỉ là đổi một cách để Sith bắt nạt cậu.