Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 44

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 44 - Công khai và chuyện kết hôn
Prev
Next

Rạng sáng, căn phòng cuối cùng mới yên tĩnh.

Phương Trầm gần như mệt lả, trên người đầy dấu hôn và dấu cắn. Sith bế cậu đi tắm, rồi nhét vào chăn.

Phương Trầm chỉ lúc ngủ mới ngoan tuyệt đối, cuộn sát vào người Sith như bánh nếp. Chỉ cần Sith hơi động, cậu sẽ ôm chặt hơn.

Sith biết đó là vì tiểu dương thiếu cảm giác an toàn.

Nhưng thật ra, anh cũng vậy.

Có lúc anh chỉ muốn giữ Phương Trầm thật chặt, như thể phải hòa người này vào xương thịt mới đủ.

Sáng hôm sau, Phương Trầm tỉnh dậy đau nhức toàn thân, bên cạnh lại không có người.

Cậu lập tức bực bội lẩm bẩm:

“Đồ khốn, tra nam…”

Cửa phòng mở ra.

Sith bưng cháo nóng đi vào.

“Bảo bảo tỉnh rồi?”

Phương Trầm lập tức trùm chăn qua đầu.

Sith ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ.

“Anh bế em đi rửa mặt rồi ăn chút nhé?”

“Đừng động em. Anh cứ đánh chết em đi, đồ bạo lực gia đình.”

Sith cố nhịn cười.

“Có chuyện nghiêm trọng thế sao?”

Anh kiểm tra một chút rồi còn cố tình cắn thêm một dấu, khiến Phương Trầm tức đến đỏ mắt mắng biến thái.

Thực ra hôm qua Sith chẳng dùng bao nhiêu lực, chủ yếu chỉ cố ý dọa cậu.

Rửa mặt xong, anh ôm Phương Trầm trong lòng, từng thìa đút cháo. Cậu ăn mấy miếng là không muốn nữa.

“Không ăn.”

Sith dỗ vài câu, thấy thật sự không ăn nổi mới thôi.

“Chiều còn đi học à?”

“Có.”

“Vậy nằm xuống, anh xoa eo cho.”

Phương Trầm rất thích Sith massage, lập tức nằm sấp, vừa hưởng thụ vừa nhắn với Kiệt Minh.

Kiệt Minh gửi link vé concert trong trường tối nay. Phương Trầm thích náo nhiệt nên đồng ý ngay.

“Buổi tối em đi xem concert với Kiệt Minh, không ăn cùng anh.”

Sith rõ ràng không vui nhưng vẫn chỉ nói:

“Đừng về muộn, anh đón.”

Phương Trầm lẩm bẩm:

“Em đã đồng ý về ở với anh đâu.”

Sith vỗ nhẹ phía sau cậu một cái.

“Ở! Ở!”

Sith lập tức dịu lại.

“Em ở đây thì muốn ăn gì anh nấu, quần áo anh giặt, việc nhà không cần làm.”

Phương Trầm nghiêm túc suy nghĩ rồi phát hiện… rất hấp dẫn.

“Đồ em còn ở ký túc xá.”

“Anh đi lấy.”

Sith ghé tai cậu.

“Tiện lấy luôn áo sơ mi của anh.”

Phương Trầm im lặng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiều, vừa gặp Phương Trầm, Kiệt Minh đã hỏi:

“Sith về rồi?”

“Sao cậu biết?”

“Viết trên mặt.”

“Viết gì?”

“Viết là được đàn ông chăm tốt lắm.”

Phương Trầm cạn lời.

Concert miễn phí nên đông nghịt. Kiệt Minh không bao lâu đã đi mua nước cùng một chàng trai mới quen, bỏ Phương Trầm đứng lại một mình.

Cậu gửi ảnh biển người cho Sith.

Sith chỉ trả lời:

【Ở đâu?】

Phương Trầm lập tức gọi video, phát hiện anh cũng đang ở khu vực quảng trường.

“Anh đến tìm em à?”

“Đứng yên đó.”

Không lâu sau, Sith chen tới. Anh cao lớn, một tay ôm eo Phương Trầm che cậu trước đám đông.

“Anh tới làm gì?”

“Nhớ em.”

Phương Trầm hừ một tiếng.

“Kiệt Minh đi rồi, miễn cưỡng cho anh cơ hội bồi em.”

Sith cười.

“Cảm ơn bạn học.”

Âm nhạc lên cao, Phương Trầm cũng nhảy theo mấy cái. Quay đầu lại thì thấy Sith đang quay video mình.

“Anh quay gì đấy!”

“Quay em, đáng yêu.”

Album của Sith gần như toàn ảnh Phương Trầm: ngủ, ăn, sinh hoạt hằng ngày… chẳng khác gì nhật ký nuôi con.

Phương Trầm quyết tâm một ngày nào đó sẽ trộm điện thoại xóa hết.

Cậu giơ điện thoại muốn quay sân khấu, Sith lấy luôn giúp quay rồi còn trêu:

“Đồ lùn. Uống sữa nhiều vào mới cao.”

Phương Trầm lập tức nghĩ lệch.

Sith nhìn mặt là biết.

“Anh nói sữa bình thường.”

“Anh vẫn đừng nói đứng đắn.”

“Nhân thiết của anh là rất hoàng rất bạo lực.”

Sith bóp tai cậu.

“Tối nay cho em biết thế nào là bạo lực.”

Tan concert, Phương Trầm theo Sith về căn hộ. Tắm xong cậu lập tức trùm chăn giả ngủ.

Sith đứng cạnh giường:

“Bảo bảo ngủ rồi?”

Phương Trầm im thin thít.

“Ngủ rồi thì anh muốn làm gì cũng được nhỉ?”

Cậu căng thẳng nghe Sith cố tình nói đủ lời dọa người, cuối cùng không nhịn được bật mắt.

“Anh đừng quá đáng—”

Sith cúi xuống hôn luôn.

Nụ hôn lại rất dịu dàng.

Một lúc sau anh cười:

“Lừa em một trăm lần, chín mươi chín lần vẫn mắc câu.”

Phương Trầm đỏ mắt vì bị hôn. Sith nhìn một lúc rồi chỉ hôn trán.

“Hôm qua đã quá mức rồi. Hôm nay không bắt nạt nữa. Ngủ đi.”

Sáng hôm sau, điện thoại Phương Trầm reo liên tục. Cậu còn chưa tỉnh, Sith đã cầm máy nghe giúp rồi áp vào tai cậu.

Kiệt Minh gần như hét bên kia.

Tối qua có người chụp được ảnh hai người ở concert.

Không chỉ một tấm, mà rất nhiều: Sith ôm eo Phương Trầm trong đám đông, quay video cho cậu, hai người đứng sát nhau nói chuyện. Bài đăng trên diễn đàn trường bùng nổ rồi nhanh chóng bị xóa, nhưng ảnh đã truyền khắp nơi.

Phương Trầm tỉnh ngủ hẳn.

Cậu vốn vẫn luôn né công khai quan hệ, bây giờ lại bị lộ theo cách này.

Sith thì bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh không cho người ta chụp Phương Trầm bừa bãi, các bài có ảnh đều bị xóa nhanh. Nhưng anh cũng không định phủ nhận chuyện yêu nhau.

Chụp anh thì được.

Chụp Phương Trầm thì không.

Ăn sáng xong, Phương Trầm cuối cùng tự thuyết phục: giấu cũng không giấu mãi được.

Sith đã thu dọn cặp, cho nước trái cây và đồ ăn vặt vào rồi xách lên.

“Đi thôi.”

“Anh thật sự đi học với em? Không cần tập à?”

“Đi học cùng bạn trai là chuyện bình thường.”

Phương Trầm nhỏ giọng “ồ”, còn gạt tay Sith khỏi tóc.

“Đừng làm hỏng kiểu tóc.”

Đến giảng đường, gần như mọi ánh mắt đều đổ tới. Phương Trầm cứng người một chút, Sith lập tức nắm tay dẫn vào.

Anh chọn chỗ phía sau, còn đưa một túi kẹo mềm cho cậu.

“Ăn thử đi.”

Vị dâu tây.

Khi giảng viên vào lớp, mọi người cũng dần thôi nhìn.

Sith bóp lòng bàn tay Phương Trầm.

“Thấy chưa, không có nhiều người để ý mãi đâu.”

Phương Trầm ngậm kẹo, gật đầu.

Rồi chẳng bao lâu… ngủ gật.

Đầu vừa sắp đập xuống bàn, Sith đã đỡ lại, cho cậu tựa vai mình rồi lấy máy tính bảng ghi chép hộ.

Tan học, Phương Trầm tỉnh dậy ngơ ngác.

“Ngủ ngon không?”

Sith bóp má cậu.

Phương Trầm nhìn quanh không còn mấy người, lập tức lại dựa vào người anh.

Có Sith đi học cùng hình như cũng tốt: vừa là gối, vừa là máy ghi chép tự động.

Cậu mở điện thoại trả lời tin nhắn, bạn cùng phòng vẫn bám chuyện “Sith không được”.

Phương Trầm vội đáp:

【Không có, anh ấy rất được.】

Cậu còn gõ thêm một chuỗi “good”.

Sith ở ngay cạnh, nhìn thấy hết.

“Coi như em đang khen anh.”

Phương Trầm lập tức úp điện thoại.

“Anh nhìn trộm chat của em!”

Sith cười, rồi như nhớ ra chuyện gì.

“Bảo bảo, bố mẹ anh vừa kết thúc một chặng du lịch, sắp về ở một tháng. Họ muốn gặp em. Được không?”

Phương Trầm giật mình.

“Gặp em? Họ biết em?”

“Đương nhiên.”

Sith nhìn cậu.

“Anh muốn cưới em, sao có thể không giới thiệu em với bố mẹ?”

Phương Trầm càng sửng sốt.

“Cưới?”

Sith ghé sát, thấp giọng:

“Mùa xuân này, chúng ta làm hôn lễ. Em muốn ở đâu cũng được—bãi cỏ, bờ biển, vách núi, núi tuyết. Ở đâu anh cũng sẽ tuyên thệ yêu em.”

Phương Trầm lập tức bịt miệng anh.

“Đừng nói lời tình cảm trong lớp được không!”

Sith hôn ngón tay cậu.

“Được, về nhà nói.”

Phương Trầm vẫn lo chuyện gặp bố mẹ.

“Thật sự phải gặp à? Em hơi căng thẳng.”

“Không muốn thì thôi. Anh hỏi ý em, không ép.”

Cậu suy nghĩ một lúc.

“Không gặp lại bất lịch sự. Chỉ ăn một bữa thôi, có anh ở chắc em ổn.”

Sith nói họ cũng không ở trang viên, rồi trấn an:

“Không ai không thích em đâu.”

Phương Trầm hít sâu.

“Được. Khi nào?”

“Cuối tuần.”

Sith siết tay cậu.

“Nhưng em chưa trả lời, muốn cưới ở đâu?”

Phương Trầm lập tức tối mặt.

“Anh nghiêm túc thật à? Nhanh quá không?”

Ánh mắt Sith tối đi, giọng lập tức có vẻ đáng thương.

“Anh lớn tuổi hơn em, không có cảm giác an toàn. Anh sợ em chê anh.”

Phương Trầm dừng bước, giơ ly trên tay lên.

“Đây là gì?”

“Nước chanh.”

“Đúng không?”

Cậu nghiêm túc nhấp một ngụm.

“Sao em uống ra toàn vị trà xanh vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ