Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 49

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 49 - Ngoại truyện sau hôn lễ
Prev
Next

Sau hôn lễ, bạn bè và người thân lần lượt rời đảo. Phương Trầm định về New York cùng mọi người nhưng Sith giữ lại.

“Đã tới rồi. Chủ đảo không định tham quan đảo của mình à?”

Phương Trầm nghĩ đang nghỉ nên ở lại chơi cũng được. Dù có thể bị Sith hành hơi thảm, nhưng hai người đã cưới rồi—có khi đàn ông sau cưới sẽ chững chạc hơn?

Hiển nhiên cậu vẫn chưa hiểu hết Sith.

Ngày đầu ở lại, trời mưa nên khá yên bình. Phương Trầm nằm sấp trên giường xem tạp chí Kiệt Minh để lại, bên trong toàn người mẫu nam mặc rất ít, đeo phụ kiện cơ thể.

Cậu thực ra đang nghiên cứu một sợi dây trang trí, nghĩ không biết có đau không.

Sith bưng trái cây vào, nhìn thấy tạp chí thì mặt tối đi.

Mới cưới ngày đầu đã ngắm đàn ông khác.

Nhưng anh không phát tác ngay, chỉ ghi sổ trong lòng rồi đút táo cho cậu.

“Xem gì chăm chú thế? Học à?”

Phương Trầm ngượng, giấu tạp chí.

“Xem linh tinh.”

Mưa tạnh, Sith rủ đi tuần đảo. Hai người đi dọc bờ biển, nhặt dừa, Sith bổ một quả cắm ống hút cho cậu.

Gió biển mát, Phương Trầm uống nước dừa rồi nằm lên ghế đôi ngắm hoàng hôn.

Sith lập tức kéo cậu vào lòng, tay bắt đầu không yên.

Phương Trầm lúc này mới cảnh giác:

“Hay về đi?”

“Về xem tiếp tạp chí người mẫu nam?”

Phương Trầm cứng họng, cố giải thích mình không xem người mẫu.

Sith lười nghe.

“Định nói triết học à? Vậy con gà hay quả trứng có trước?”

Trên cả đảo chỉ còn hai người. Gió biển và sóng che đi mọi âm thanh.

Phương Trầm cuối cùng phải thừa nhận—sau khi cưới, Sith chẳng chững chạc thêm chút nào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau đó là chuyện Coco đi học.

Phương Trầm quen các chủ chó quanh nhà, vào nhóm chat rồi nghe giới thiệu một trường thú cưng nổi tiếng. Là phụ huynh, thứ gì tốt cậu cũng muốn dành cho “con”, lập tức ôm tài liệu về.

Sith vốn không quan tâm lắm.

“Bảo bảo quyết là được.”

“Không. Anh phải tham gia. Còn thi viết, phỏng vấn.”

Sith nhìn Coco.

“Nó?”

“Chúng ta!”

Phương Trầm học nghiêm túc đến mức tối vẫn luyện phỏng vấn trước gương. Sith cuối cùng không chịu nổi, vác người về phòng.

“Ngày mai anh quyên một lô thiết bị. Đừng nói nhập học, em muốn Coco làm thành viên hội đồng danh dự cũng được.”

Phương Trầm trợn mắt.

“Sao anh không nói sớm?”

“Thấy em học vui.”

Nhưng thức khuya thì không được.

Sith cúi xuống hôn bụng cậu.

“Nuôi chó đã chiều thế. Sau này có con chắc chiều đến đâu.”

Phương Trầm đỏ mặt đá anh.

Coco ngoài cửa sủa đòi ăn vặt. Sith không muốn cho vì nó đã ăn quá nhiều, nhưng Phương Trầm vẫn bắt anh đi.

Sith lạnh mặt đổ thức ăn.

“Ngày mai đi học. Không lấy hạng nhất thì đừng về.”

Coco: “Gâu gâu!”

Ngày hôm sau, Coco bị gọi phụ huynh vì ăn hết phần mình rồi cướp luôn bát của Samoyed bên cạnh.

Phương Trầm tới trường, thấy Coco miệng còn dính hạt cơm, Samoyed ngậm bát trống đứng tủi thân, lập tức cạn lời.

May chủ Samoyed dễ nói chuyện, còn bảo chó nhà mình đang giảm cân.

Đúng lúc Sith tới.

“Sao anh đến?”

“Sợ em một mình xử lý không nổi.”

Anh nhìn Coco.

“Cho nhịn hai ngày.”

Phương Trầm trừng.

Cuối cùng Sith tài trợ một tháng thức ăn cho trường, hiệu trưởng lập tức muốn cho Coco hai suất mỗi ngày.

“Đừng! Nó cần giảm cân.”

Sith nói:

“Cho nửa suất.”

Trên đường về, Coco ủ rũ theo sau. Phương Trầm bảo Sith đừng mắng vì nó nghe hiểu.

Sith nhướng mày:

“Anh bảo nó ăn ít mỗi ngày, sao không thấy hiểu?”

Phương Trầm im lặng rồi gật đầu.

“Cũng có lý.”

Coco phía sau: “Gâu gâu!”

Một lần khác, Phương Trầm dọn đồ mới tìm lại hộp quà bạn cùng phòng tặng khi chuyển khỏi ký túc. Mở ra là một bộ đồ ngủ tình thú màu đen gần như trong suốt.

Phản ứng đầu tiên là giấu khỏi Sith.

Nhưng rồi cậu nhớ Valentine sắp tới.

Hay là… tặng chính mình?

Sau khi tốt nghiệp WK, Sith lập đội quyền anh chuyên nghiệp và thương hiệu riêng, gần đây bận tổ chức hai trận đấu. Dù vậy, anh vẫn đặt sẵn vòng tay kim cương làm quà Valentine.

Tối về, căn hộ tối om. Sith đang định gọi Phương Trầm thì nghe giọng cậu:

“Chồng?”

Anh bật đèn, lập tức đứng hình.

Phương Trầm mặc bộ đồ quá đẹp.

“Chồng, tắt đèn được không?”

Sith tắt ngay.

“Bảo bảo… anh yêu em.”

Anh bước tới ôm người, vừa định động tay thì Phương Trầm giữ lại.

“Không xem miễn phí. Có điều kiện.”

“Vợ muốn gì anh chẳng cho?”

“Một đổi một.”

Sith lập tức hiểu.

Phương Trầm ghé tai dụ:

“Chồng đừng keo.”

Sith cắn răng đồng ý như con bạc đỏ mắt.

Trưa hôm sau, Phương Trầm tỉnh dậy không thấy Sith. Cậu tìm vào thư phòng, thấy anh đang hút thuốc, trước mặt là tờ giấy đầy con số gạch xóa, vẻ mặt đau khổ như sắp phá sản.

“Chồng, sao thế?”

Sith ngẩng lên.

“Bảo bảo, anh tính rồi. Anh phải hai tháng không được ngủ với em.”

Anh dập thuốc.

“Cai cờ bạc.”

Phương Trầm: “…”

Chuyện về nước đã lên kế hoạch từ trước. Phương Trầm ở nước ngoài lâu nên rất muốn về nhìn xem, nhưng không liên hệ nhà họ Phương—họ đã chặn cậu.

Cậu hào hứng làm lịch trình, chọn khách sạn.

“Phải đặt chỗ ở. Em trong nước không có nhà.”

Sith ôm cậu.

“Em có.”

“Hả?”

“Mai anh bảo người tổng hợp tài sản đứng tên em.”

“Anh mua nhà cho em?”

“Anh sẽ để em đi tới đâu cũng có một căn nhà của mình.”

Phương Trầm ôm cổ anh.

“Chồng, em yêu anh với tiền của anh.”

“Là tiền của em.”

Gia tộc Bolton có công ty ở nhiều lĩnh vực, trong nước cũng có chi nhánh, nên chuyến này Sith tiện kiểm tra công việc.

Máy bay hạ cánh, Phương Trầm lập tức muốn đặt xe, nhưng Sith đã cho người đón. Cậu muốn đặt đồ ăn, Sith bảo đầu bếp ở nhà đã nấu món cậu thích.

Rốt cuộc ai đang sắp xếp cho ai?

Xe đưa họ tới một biệt thự Sith mới mua. Anh còn nói mua vội, không thích thì đổi căn khác.

Phương Trầm chịu đủ người giàu—rồi nhớ mình giờ cũng giàu.

Tắm xong, ăn một bữa toàn món hợp khẩu vị, Phương Trầm định bàn kế hoạch du lịch thì Sith nhét thẳng vào chăn.

“Em có quầng thâm mắt. Ngủ trước, mọi chuyện để anh lo.”

Hai ngày sau, Sith bận công việc, Phương Trầm nằm nhà xem phim. Một hôm anh mang về lễ phục, nói tối có tiệc và muốn cậu đi cùng.

Phương Trầm định từ chối, Sith liền giả yếu:

“Vợ, tiếng Trung anh không tốt, một mình không ứng phó được.”

Rõ ràng trợ lý phiên dịch đầy ra, nhưng Phương Trầm vẫn mềm lòng.

“Được. Nhưng em không uống rượu, không chắn rượu.”

“Em là vợ anh, ai cần em chắn?”

Ở tiệc, Phương Trầm nhanh chóng tìm bàn bánh ngọt. Sith dặn đừng ăn nhiều vì từng đau răng.

Cậu đáp rất ngoan rồi tới nơi lấy hết cái này đến cái kia.

Nhưng ăn thử lại thấy không ngon bằng bánh đầu bếp Sith mời về nhà làm.

Đúng lúc có người gọi:

“Phương Trầm?”

Cậu quay lại, nhận ra thiếu gia thật trong cuốn sách—Phương Ngôn.

“Cậu còn mặt mũi trở về?”

Phương Trầm lau miệng.

“Cả thành phố S bị cậu mua à? Hay cậu làm thị trưởng?”

Phương Ngôn tức nghẹn. Phương Đình đi tới gọi em lại, nhưng Phương Ngôn vẫn nói Phương Trầm là đồ giả.

Một giọng lạnh lùng vang lên:

“Ai là giả?”

Sith bước tới ôm eo Phương Trầm.

“Phương Trầm là người yêu của tôi. Em ấy nắm cổ phần ngang tôi, là chủ nhân thứ hai của gia tộc Bolton. Tôi không cho phép bất kỳ ai khinh miệt em ấy.”

Anh nói bằng tiếng Trung rõ ràng từng chữ.

Phương Ngôn im bặt trước ánh mắt Sith. Phương Đình lập tức xin lỗi.

Phương Trầm không muốn dây dưa, quay đi. Phương Ngôn chỉ có thể nhìn người từng bị mình đuổi đi nay ăn mặc đắt giá hơn mình nhiều, còn người đàn ông được cả tiệc vây quanh lại dịu giọng dỗ cậu.

Phương Đình nhắc em:

“Phương Trầm giờ không phải người chúng ta chọc được. Một lát còn phải kính rượu chồng cậu ấy, khen và chúc phúc, vì đơn hàng quý sau.”

Rời bữa tiệc, Sith xoa mặt Phương Trầm.

“Lỗi anh, không nên đưa em tới để gặp người khiến em không vui.”

“Em có buồn đâu. Anh vừa giúp em lấy lại mặt mũi rồi. Cừu dựa oai sói, giờ chẳng ai dám chọc em.”

Sith hôn trán cậu.

“Anh bảo đảm từ nay không để em chịu thêm ấm ức nào.”

Phương Trầm kiễng chân hôn cằm anh.

“Vậy cõng em về.”

“Được.”

Con đường về rất dài. Sith cõng tiểu dương từng bước vững vàng.

Anh sẽ luôn cõng cậu như vậy, để cậu đứng trên vai mình nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, đi tới một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ