Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 26

  1. Home
  2. XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 26
Prev
Next

Chương 26: Bị thương

Tư Tấn Vân dồn bảy phần tu vi để bảo vệ người trong lòng, chỉ giữ lại ba phần chống đỡ thiên lôi.

Nếu không nhờ dư uy từ chín đạo Kim Đan lôi kiếp của Hà Thời Tiết khiến tu vi của anh khôi phục lại bình thường, thì với cảnh giới Trúc Cơ mà trực tiếp nghênh đón Nguyên Anh lôi kiếp, e rằng hôm nay chắc chắn phải chết ở đây.

Chỉ khổ cho Ngũ sư đệ của anh. Vì cứu anh mà bị thương nặng, đến lúc nguy hiểm cũng không chịu bỏ anh chạy một mình. Bây giờ lại chịu thêm một trận lôi kiếp, trực tiếp ngất lịm, Kim Đan vừa thành còn chưa kịp ổn định.

Tư Tấn Vân hận quỷ tu kia đến tận xương.

“Trời ạ… Sét kiểu này chẳng phải sắp bổ thủng cả trời luôn rồi sao?”

Cách đó vài dặm, một người trong nhóm “kem ba màu” của Vu Lâm Lâm ngẩng đầu cảm thán.

Ban đầu bọn họ đang cùng Sa Mãn và cô gái tóc tết đuổi theo một con trùng thú kịch độc. Không ngờ phía xa đột nhiên bắt đầu tụ lôi kiếp, đám độc trùng đang chạy nháo nhào cũng lập tức chui hết xuống đất trốn tai họa.

Ngay cả Sa Mãn cũng nói mình không dám trực tiếp chống lại uy lực của lôi kiếp này. Câu ấy lập tức khơi hết lòng hiếu kỳ của mấy người.

Thế là ba người nhóm kem ba màu cộng thêm cô gái tóc tết cùng nhau xúi Sa Mãn tới gần xem náo nhiệt.

Sa Mãn vốn không giỏi tranh luận, một mình không ngăn nổi bốn người, cuối cùng đành đi theo, từng chút một tiến về phía trung tâm lôi kiếp.

Nàng cau mày quan sát những tia sét thô đến đáng sợ, suy nghĩ một lát rồi nói: “E rằng đây là Nguyên Anh lôi kiếp.”

Hoa Mang — cô gái tóc tết — kinh ngạc đến mức suýt dựng cả lông mày: “Hả?! Có người đột phá Nguyên Anh ngay trong bí cảnh á? Ai mà mạnh dữ vậy?”

A Thăng trong nhóm kem ba màu lập tức đề nghị: “Đã tò mò thế thì lại gần xem chẳng phải biết ngay sao?”

Cả nhóm tiếp tục lén lút tiến lên. Hoa Mang nheo mắt nhìn về khoảng đất thấp phía trước đã bị thiên lôi đánh cháy đen.

“Ở giữa hình như có người!”

Nàng nhìn thêm một lúc, rồi càng nhìn càng thấy kỳ quái.

“Nhưng sao ta cứ cảm thấy… ừm, người này hơi bị đô con quá rồi đấy? Sắp béo bằng A La luôn rồi!”

A La — người có làn da màu chocolate trong nhóm kem ba màu — lập tức tủi thân: “Ta không béo…”

“Đúng thế! A La nhà chúng ta có béo đâu, hắn chỉ cường tráng thôi!” A Thăng quay sang bất mãn với Hoa Mang. “Mà mắt ngươi kiểu gì vậy? Không thấy dưới lôi kiếp là hai người đang ôm nhau à?”

“Hả?!”

Hoa Mang lập tức quên luôn chuyện cãi nhau, trợn to mắt nhìn sang.

“Ơ, thật này!”

Chỉ vì một người thấp hơn, lại gần như bị người cao hơn ôm kín trong lòng, nên ban đầu nàng mới không nhận ra.

“Chậc, kiểu độ kiếp này ta đúng là chưa từng nghe bao giờ…”

Hoa Mang vừa cảm thán xong, người đàn ông cao lớn giữa lôi kiếp bỗng quay đầu, lạnh lùng liếc về phía bọn họ.

“A! A a a! Hắn nhìn thấy ta rồi!” Hoa Mang lập tức hoảng hốt. “Không phải hắn nhớ mặt ta, đợi độ kiếp xong sẽ tới tính sổ đấy chứ?”

Sa Mãn chắc chắn lắc đầu: “Không.”

“Sao ngươi biết?”

“Bởi vì hắn là đại đệ tử của chưởng môn Thanh Vân Sơn, Tư Tấn Vân. Danh tiếng rất tốt, trước đây còn từng giúp chúng ta. Không phải loại tiểu nhân ấy.”

Hoa Mang đập tay một cái: “A! Ta nhớ ra rồi! Hôm đó hình như hắn còn dẫn tiểu tu sĩ trắng trắng mềm mềm tên Hà Thời Tiết đi nữa.”

Nói tới đây, nàng đột nhiên khựng lại.

“Khoan đã… Ta nhớ hai người bọn họ vào bí cảnh cùng nhau. Người nửa sống nửa chết trong lòng Tư Tấn Vân kia… không phải Hà Thời Tiết đấy chứ?!”

Sa Mãn: “!”

Nhóm kem ba màu: “!”

Sa Mãn lập tức quyết định: “Bày trận. Hộ pháp cho họ!”

Người Vu Lâm Lâm trước giờ chưa bao giờ là hạng nhát gan. Gặp bạn bè lâm nguy, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

“A La, A Thăng, A Gai, ba người chia nhau giữ phía đông và phía tây. Hoa Mang, ngươi giữ phía nam!”

“Được!”

Sa Mãn đứng ở chính bắc, lập tức vận chuyển linh lực.

Ở trung tâm lôi kiếp, Tư Tấn Vân nhanh chóng cảm nhận được linh lực từ bốn phương truyền tới trợ giúp. Anh gia cố thêm một tầng linh lực hộ thể cho Hà Thời Tiết, sau đó ngẩng đầu, một hơi nghênh đón ba đạo thiên lôi cuối cùng cùng lúc giáng xuống.

ẦM!

Ánh sáng trắng chói lòa nổ tung giữa trời đất.

Hoa Mang trợn mắt: “Trời cũng bị đánh sáng luôn rồi…”

Sa Mãn cũng không khỏi kích động.

Nguyên Anh lôi kiếp đâu phải thứ muốn nhìn là được nhìn gần thế này. Môn phái nào có một thiên tài trẻ tuổi chuẩn bị đột phá Nguyên Anh mà chẳng nâng như nâng trứng, chọn nơi phong thủy cực tốt, lại chuẩn bị đủ loại pháp bảo hộ thân.

Trong lôi quang, y phục trên người Tư Tấn Vân đã bị đánh rách tả tơi, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Anh quay sang nhìn năm người, trên mặt không có chút ý cười nào.

“Các vị là cổ sư của Vu Lâm Lâm?”

Hoa Mang vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, bọn ta đều là người Vu Lâm Lâm!”

Ba người A La, A Thăng, A Gai cũng gật đầu lia lịa.

Không phải bọn họ nhát gan, mà khí thế quanh vị Đại sư huynh Thanh Vân Sơn trước mặt lúc này thật sự quá đáng sợ.

Trên người anh vẫn còn dư uy của Nguyên Anh thiên lôi, sắc mặt lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn hòa dễ gần trong lần đầu gặp mặt. Trông cứ như kẻ thù đang đứng ngay trước mắt, giây tiếp theo anh có thể rút kiếm chém người bất cứ lúc nào.

May mà cảnh tượng trong tưởng tượng không xảy ra.

Tư Tấn Vân vẫn rất có lễ, chỉ tiếp tục hỏi: “Các vị có quen Ngũ sư đệ của ta, Hà Thời Tiết không?”

Năm người đồng loạt gật đầu.

“Quen! Quen chứ! Bọn ta là bạn!”

Người Vu Lâm Lâm chính là tự nhiên như vậy. Mới gặp có một lần, Hà Thời Tiết đã bị bọn họ xếp thẳng vào phạm vi bạn bè.

Hà Thời Tiết hoàn toàn không biết mình vừa có thêm một đám bạn: zzZ

Giọng Tư Tấn Vân cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

“Vậy thì tốt quá. Có thể phiền các vị giúp ta một việc không?”

Anh nhẹ nhàng vén góc áo đang che trên mặt người trong lòng ra.

“Sư đệ ta bị thương. Phiền các vị chăm sóc hắn một lát.”

Năm người đồng loạt biến sắc.

Hoa Mang lập tức kêu lên: “Ai làm vậy?! Sao lại bị thương thành thế này?!”

Cổ sư và y tu vốn có vài điểm tương thông. Miệng còn đang hỏi, tay mọi người đã bắt đầu kiểm tra thương thế.

Tư Tấn Vân cụp mắt nhìn những vết thương do quỷ khí cắn xé chi chít trên người Hà Thời Tiết, im lặng một lát rồi chỉ đáp ngắn gọn:

“Ta và sư đệ bị quỷ tu ám toán, lại bị tiểu nhân liên lụy nên mới ra nông nỗi này.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

“Ta đang định đi báo thù.”

Xác nhận mấy người Vu Lâm Lâm có thể tạm thời khống chế thương thế của Hà Thời Tiết, Tư Tấn Vân lập tức định rời đi.

Nhưng anh vừa nhấc chân, trong rừng cây phía trước đã xuất hiện một nhóm người mặc bạch y, nhanh chóng vây tới.

Một y tu Vong Ưu Cốc vóc người nhỏ bé lập tức lao đến bên Hà Thời Tiết kiểm tra thương thế. Một đệ tử khác nhanh miệng hơn vội vàng giải thích:

“Tấn Vân sư huynh, Vương sư huynh vốn nhận được tin của Hà sư đệ liền lập tức dẫn người chạy tới. Nhưng giữa đường chúng ta gặp người của Viêm Chân Tông. Bọn họ có quá nhiều người bị thương, hơn nữa ai nấy đều thương rất nặng. Vương sư huynh không đành lòng bỏ mặc người bị thương nên bị họ giữ lại cứu chữa, đành bảo Diệp Tử sư huynh dẫn một đội khác đưa chúng ta tới đây trước.”

Nói đến đây, người nọ mới nhìn rõ Hà Thời Tiết, lập tức kinh hãi.

“Hà sư đệ sao lại bị thương nặng thế này?!”

Vừa có thương tích do lôi kiếp, vừa có vết bỏng ăn mòn bởi quỷ khí.

Đặc biệt thương do lôi kiếp không thể chữa khỏi ngay lập tức, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng. Tu sĩ vừa vượt lôi kiếp thường là lúc mạnh mẽ nhất, nhưng đồng thời cơ thể cũng đang ở trạng thái yếu ớt nhất.

So với Hà Thời Tiết, thương thế của vị thiếu chủ Viêm Chân Tông khi nãy căn bản chẳng đáng nhắc tới.

Lại là Viêm Chân Tông.

Trong lòng Tư Tấn Vân đương nhiên cũng đang ghi món nợ này. Chỉ có điều hiện giờ giết quỷ tu quan trọng hơn, chuyện của Viêm Chân Tông tạm thời phải xếp sau.

Thấy Tư Tấn Vân nhấc chân đi ngay, Hoa Mang lập tức bảo A La bế Hà Thời Tiết rồi đuổi theo.

Đệ tử Vong Ưu Cốc sửng sốt: “Khoan đã, các ngươi định đưa người bị thương đi đâu?”

Hoa Mang vừa chạy vừa giải thích: “Ai da, các ngươi không biết hai người này tình cảm tốt thế nào đâu! Lỡ Hà Thời Tiết tỉnh lại, phát hiện sư huynh mình biến mất, tâm trạng kích động làm thương thế nặng hơn thì sao? Đương nhiên phải đi theo rồi! Các ngươi cũng mau theo đi!”

Nói xong, nàng thuận tay ôm luôn Diệp Tử có vóc người nhỏ bé lên.

Diệp Tử hoàn toàn không phản kháng, cứ mặc nàng bế.

Nhưng những đệ tử Vong Ưu Cốc khác thì lập tức không bình tĩnh nổi.

“A a a! Mau thả Diệp Tử sư huynh xuống!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

……

Nơi quỷ tu đi qua chẳng khác nào châu chấu càn quét, khắp nơi đều lưu lại dấu vết chết chóc.

Tư Tấn Vân lần theo những dấu tích ấy không ngừng truy đuổi, cho đến khi manh mối đột nhiên đứt đoạn.

Trước mặt anh là con suối quen thuộc.

Vẫn chính là nơi lúc trước bọn họ từng đi qua.

Chỉ có điều…

Ba thi thể mặc hồng y từng nằm bên bờ suối, lúc này chỉ còn lại hai.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 23, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ