Giới thiệu truyện
THỂ LOẠI
Đam mỹ, Song nam chủ, Xuyên thư, Tu chân, Huyền huyễn, Long tộc, Sinh tử, Manh bảo, Dưỡng oa, Hài hước, Ngọt sủng, 1v1, Cá mặn, Nhẹ nhàng.
Thiết lập CP: Cá mặn xuyên thư, ngoài miệng muốn nằm yên nhưng vì con mà chăm chỉ Tạ Thiên × Long Tổ kim long tôn quý, tự tin quá mức nhưng non nớt chuyện tình cảm Long Uyên.
Lưu ý nội dung: Mở đầu có tình tiết cưỡng chế liên quan đến Long Diên Hương, tín hương và thiết lập đặc thù của Long tộc.
VĂN ÁN
Tạ Thiên xuyên sách.
Không hệ thống, không bàn tay vàng, cũng chẳng kịp chuẩn bị tâm lý.
Vừa mở mắt, hắn đã xuyên thành đại đệ tử Hợp Hoan Tông cùng tên — một pháo hôi vạn người ghét, mang cực phẩm lô đỉnh thể chất, thanh danh nát bét, kết cục trong nguyên tác còn là hôi phi yên diệt.
Tạ Thiên: Thôi, cáo từ.
Không tranh cơ duyên, không giành nam chính, càng không muốn dính dáng đến cốt truyện. Hắn thu dọn gia sản, chạy thẳng xuống Nhân giới, quyết tâm làm một con cá mặn an phận, ăn ngon ngủ kỹ, sống hết mấy trăm năm tuổi thọ rồi tính.
Kế hoạch vốn hoàn hảo.
Cho đến một ngày, Tạ Thiên phát hiện trong thức hải của mình có thêm một quả trứng.
Quả trứng biết động.
Biết hấp thu linh lực.
Biết ăn sạch dinh dưỡng của hắn.
Quan trọng nhất là — nó còn biết gọi hắn:
“Cha.”
Tạ Thiên: “……”
Hắn mới hai mươi mốt tuổi!
Từ một con cá mặn độc thân tiêu dao, Tạ Thiên bất đắc dĩ bước lên con đường làm cha, kiếm linh thạch, tìm thiên tài địa bảo, học nấu ăn, chăm con, nuôi một quả trứng ngày càng khó nuôi.
Rồi một ngày, trứng nở.
Một bé con trắng trẻo mũm mĩm chui ra, trên đầu mọc sừng rồng, sau lưng phe phẩy chiếc đuôi vàng óng.
Tạ Thiên nhìn tiểu kim long trong lòng mình, lại nhớ tới người đàn ông mắt vàng từng khiến hắn chạy trối chết hai lần.
Xong.
Cha ruột của nhãi con hình như hơi có lai lịch.
Không chỉ “hơi” có lai lịch.
Mà là Long Uyên — Long Tổ của Long Giới, kim long cuối cùng trên đời.
Tạ Thiên lập tức ôm chặt con trai.
Không được.
Bí mật này tuyệt đối không thể để Long Giới biết!
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính.
Tạ Thiên càng muốn tránh, Long Uyên càng xuất hiện trước mặt hắn.
Mà vị Long Tổ hoàn toàn không biết mình đã có con kia còn rất tự nhiên ôm tiểu kim long nhà hắn vào lòng, nghiêm túc dạy hắn cách nuôi “ấu tể Nhân tộc”.
“Trẻ hai tuổi không thể ăn gà nướng.”
Tạ Thiên: “……”
Con trai anh là rồng.
Nó ăn được cả con bò đấy, cảm ơn.
