Giới thiệu truyện
Tên truyện
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Thể loại
Đam mỹ, Tinh tế, Trọng sinh, Lính gác – Dẫn đường, Chủ công, Cường cường, Trà xanh công, Giả heo ăn hổ, Mỹ cường, Hài hước, Ngọt sủng, Song hướng thầm mê, Vả mặt, Đấu gia tộc, Trùng tộc, Tinh thần thể, 1v1.
Văn án
Chu Đồng Phong chết rồi.
Không, nói chính xác hơn là sau khi mất đi người bạn đời chỉ mới chung sống chưa đầy một năm, cậu bị nhốt trong hắc động suốt hai trăm năm.
Hai trăm năm đủ để một người quên đi rất nhiều thứ.
Nhưng Chu Đồng Phong chẳng quên được gì cả.
Nhất là Bạch Hổ công tước Thương Trạc Trần — mái tóc bạc, bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, đôi chân dài, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng…
Và cả cuộc hôn nhân năm xưa mà cậu từng không biết quý trọng.
Đến khi xé rách khe nứt thời không, trở lại thời điểm mọi chuyện còn chưa bắt đầu, Chu Đồng Phong chỉ có duy nhất một mục tiêu:
Cưới lại lão bà!
Tốt nhất là để lão bà chủ động tới ép cưới cậu lần nữa.
Thế nhưng Chu Đồng Phong nằm trên Rác Rưởi Tinh chờ trái chờ phải, không những chẳng chờ được người tới ép cưới, còn chờ được tin Bạch Hổ công tước sắp đính hôn với người khác.
Chu Đồng Phong: “?”
Lão bà của tôi muốn chạy?
Không có cửa.
Trong mắt người ngoài, Chu Đồng Phong chỉ là một dẫn đường cấp E bị gia tộc vứt bỏ.
Cơ thể yếu ớt, nghèo đến mức phải nhặt rác sống qua ngày, dáng người nhỏ gầy, gương mặt lại ngoan ngoãn xinh đẹp đến mức chẳng có chút sức uy hiếp nào.
Trong mắt Thương Trạc Trần, cậu càng đáng thương hơn.
Thiện lương.
Trong sáng.
Mềm yếu.
Bị bắt nạt cũng chỉ biết tủi thân.
Là một “tiểu thiên sứ” cần được hắn bảo vệ thật cẩn thận.
Thương Trạc Trần vì thế hết lần này tới lần khác phá lệ.
Cho cậu ở bên mình.
Mua quần áo cho cậu.
Tặng cậu dao găm.
Tự tay hái tường vi cho cậu.
Sợ cậu mệt, sợ cậu đau, sợ cậu gặp nguy hiểm.
Thậm chí còn âm thầm nghĩ—
Phong Phong yếu như vậy, nếu sau này bị một lính gác khác bắt cóc mất thì phải làm sao?
Hắn hoàn toàn không biết rằng—
Dẫn đường cấp E yếu đuối trong mắt mình thực chất sở hữu tinh thần lực SSS.
Con hồ ly một đuôi ngu ngơ ngày ngày lăn lộn bên chân hắn thực chất là Cửu Vĩ Hồ.
Còn “tiểu thiên sứ thuần khiết” được hắn nâng niu trong lòng…
Mỗi ngày đều đang âm thầm tính toán phải làm thế nào mới có thể lừa hắn lên giường.
Chu Đồng Phong rất kiên nhẫn.
Lão bà chưa yêu cậu?
Không sao.
Cậu có thể ngoan hơn một chút.
Yếu hơn một chút.
Tủi thân hơn một chút.
Để Thương Trạc Trần tự tay nuôi cậu, tự tay bảo vệ cậu, tự tay chiều cậu đến hư.
Đợi đến khi Bạch Hổ phát hiện có gì đó không đúng—
Con hồ ly hắn tưởng mình nhặt về nuôi đã sớm chiếm giường, chiếm nhà, chiếm Bạch Hổ…
Cuối cùng còn muốn danh chính ngôn thuận chiếm luôn cả hắn.
Một câu giới thiệu:
Trà xanh max cấp trọng sinh giả yếu câu lão bà, ai ngờ lão bà càng nuôi càng nghiện, cuối cùng tự mình khóa cửa chuồng hổ.
CP:
Hồ ly trà xanh SSS ngoài ngoan trong hư, giả yếu nhưng thực chất chiến lực max cấp Chu Đồng Phong (công)
×
Bạch Hổ công tước lạnh lùng cấm dục, song tiêu vô thức, tự tay nuôi hồ ly rồi tự sa lưới Thương Trạc Trần (thụ).