Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 123

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 123
Prev
Next

Chương 123. Người giấy nhỏ hội đồng người giấy Ma Tôn

Tạ Vô Vọng chống đầu bằng một tay, đôi mắt vàng kim không chớp lấy một lần, cứ thế dõi theo bóng dáng Thẩm Thanh Huyền.

Nhìn đôi tay trắng nõn thon dài kia linh hoạt tung bay, biến từng tờ giấy bình thường thành những sinh linh nhỏ bé sống động, Tạ Vô Vọng cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình như bị một chiếc móng mềm mại khẽ cào qua, vừa ngứa vừa mềm.

Thanh Huyền lúc nghiêm túc…

Thật đáng yêu.

Đáng yêu đến mức hắn cũng muốn tham gia.

Đầu ngón tay Tạ Vô Vọng lập tức dâng lên một luồng ma khí tinh thuần. Dòng khí đen quấn quanh đầu ngón tay hắn, chớp mắt đã ngưng tụ thành một tiểu nhân màu đen giống hắn như đúc.

Tiểu nhân mặc trường bào huyền sắc viền vàng, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Ngay cả đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng cũng giống Tạ Vô Vọng chẳng sai một li.

Tạ Vô Vọng hài lòng cong môi, dùng thần thức truyền mệnh lệnh cho “phân thân” của mình.

Đi đi.

Gia nhập bọn chúng.

Tiểu nhân màu đen nhận lệnh, lập tức bước đôi chân ngắn cũn, hùng dũng oai vệ tiến về phía quân đoàn người giấy trắng đang thao luyện cách đó không xa.

Nhưng nó mới vừa tới gần, đội hình vốn chỉnh tề của đám người giấy lập tức xôn xao.

Tất cả người giấy trắng đồng loạt dừng động tác, quay phắt đầu lại, cùng “trừng mắt” nhìn vị khách không mời mà đến như thể vừa gặp thiên địch.

Một giây sau—

Một màn “hội đồng” cực kỳ tàn khốc chính thức diễn ra.

Mấy chục người giấy trắng ùa lên, bao vây tiểu nhân màu đen rồi đấm đá túi bụi. Chúng chẳng có sức công kích bằng linh lực, toàn bộ đều dùng phương thức nguyên thủy nhất: quyền cước vật lý.

Những nắm tay bằng giấy nhỏ xíu như mưa rơi xuống người tiểu nhân màu đen, phát ra từng tiếng “bốp bốp bốp” giòn tan.

Tiểu nhân màu đen hoàn toàn không kịp phản ứng.

Chẳng bao lâu sau, một tiểu nhân thiếu tay mất chân, áo choàng bị xé đến rách tả tơi chật vật chui khỏi đống người giấy. Nó vừa lăn vừa bò chạy về lòng bàn tay Tạ Vô Vọng, sau đó tủi thân co thành một cục.

Sắc mặt Tạ Vô Vọng lập tức đen thêm mấy phần.

Hắn chậm rãi ngước mắt, đôi đồng tử vàng kim nguy hiểm quét về phía đám người giấy trắng đang dương dương đắc ý chỉnh lại đội hình.

“Phụt…”

Thẩm Thanh Huyền nhịn cười đến mức hai vai run bần bật.

Cảnh tượng Tạ Vô Vọng ăn quả đắng hiếm có thế này, hắn thật sự không nhịn nổi!

Thẩm Thanh Huyền vội vàng hắng giọng, cố gắng cứu vãn: “Khụ khụ… Cái đó, bây giờ chúng nó có suy nghĩ riêng rồi. Không phải ý của ta đâu nhé… Ngươi đừng hiểu lầm.”

【Ha ha ha ha ha ha! Xin lỗi, nhưng thật sự buồn cười quá!】

【Binh nhà ta không nhận người nhà là ngươi kìa!】

Tạ Vô Vọng chẳng thèm để mắt đến đám người giấy nữa. Hắn vươn tay, trực tiếp vớt Thẩm Thanh Huyền còn đang lén cười vào lòng, xoay người đè hắn xuống tấm đệm mềm.

Tạ Vô Vọng cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi hắn. Đôi mắt vàng kim sâu thẳm cuộn lên ánh sáng nguy hiểm.

“Hiểu lầm?”

Hắn thấp giọng lặp lại hai chữ ấy, nghe thế nào cũng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Thanh Huyền bị nhìn đến da đầu tê dại, chỉ có thể cười khan: “Ha… Đúng, đúng vậy. Chúng nó đều là trẻ con, còn nhỏ không hiểu chuyện…”

“Trẻ con không hiểu chuyện.” Tạ Vô Vọng cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Thẩm Thanh Huyền, giọng nói trầm thấp đến mức khiến người ta tê dại, “Vậy người lớn như ngươi thì sao?”

Cảm giác ẩm nóng nơi vành tai khiến cả người Thẩm Thanh Huyền khẽ run.

Sau đó hắn nghe thấy Tạ Vô Vọng chậm rãi nói bên tai mình:

“Hôm nay, ta sẽ dạy người lớn như ngươi… thế nào mới gọi là hiểu chuyện.”

“……”

Đến khi Thẩm Thanh Huyền khôi phục ý thức lần nữa, trên người hắn đã được khoác một chiếc trung y lụa đen của Tạ Vô Vọng. Quần áo rộng thùng thình lỏng lẻo phủ lên cơ thể, để lộ một khoảng lớn làn da trắng nõn còn vương đầy những dấu vết ái muội chưa tan.

Mùi hương thanh lạnh quen thuộc tràn ngập trong không khí, như thể đã thấm từ ngoài vào trong, nhuộm cả người hắn thành mùi của Tạ Vô Vọng.

Mà tên đầu sỏ gây chuyện đang vô cùng thỏa mãn tựa vào đầu giường, đôi mắt vàng tràn đầy vẻ mãn nguyện.

Thẩm Thanh Huyền điều hòa hơi thở, nghiến răng mắng nhỏ: “Giữa ban ngày ban mặt mà tuyên dâm… đúng là không biết xấu hổ.”

Sau khi điều tức một lúc, hắn mới nhớ đến đám “nhân viên” của mình, lập tức truyền lệnh bằng thần thức.

“Lại đây.”

Trên án thư cách đó không xa, những người giấy trắng lập tức động đậy. Chúng vẫy hai cánh tay nhỏ bay lên, lượn vài vòng giữa không trung, nhưng vừa chuẩn bị bay về phía Thẩm Thanh Huyền thì lại giống như gặp phải một bức tường vô hình, nhất quyết chỉ bay vòng quanh giường, không con nào dám tới gần.

Một người giấy to gan hơn đồng bọn dè dặt bay thêm được một đoạn. Thế nhưng khi còn cách Thẩm Thanh Huyền chừng ba thước, nó đột nhiên “phanh gấp”.

Dường như ngửi thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ, tiểu gia hỏa quay đầu bỏ chạy không chút do dự, còn cuống cuồng kéo theo cả đám người giấy xung quanh tản ra bốn phía.

Thẩm Thanh Huyền: “……”

Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay vẫn còn đang chìa ra của mình, lại nhìn đám “nhân viên” tránh mình chẳng khác nào tránh ôn thần, cuối cùng chậm rãi quay đầu sang người đàn ông bên cạnh đang bày ra vẻ mặt vô tội.

【Đệt!】

【Ta đây là… bị chính quân đội của mình tập thể cho vào danh sách đen rồi à?!】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau suốt một đêm làm công tác tư tưởng, kết hợp đủ loại biện pháp vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cộng thêm lời hứa sẽ phát một khoản linh khí hậu hĩnh làm “thưởng cuối năm”, Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng dỗ được đám nhân viên người giấy của mình trở lại bình thường.

Ít nhất chúng đã miễn cưỡng chấp nhận một hiện thực tàn khốc—

Trong nhà hiện giờ có hai ông chủ.

Hôm nay, mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ.

Hành động chính thức bắt đầu.

Trong tẩm điện Ma Cung, Thẩm Thanh Huyền không mặc ngoại bào, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc trung y lụa đen của Tạ Vô Vọng. Hắn để chân trần giẫm lên tấm thảm lông hồ ly trắng dày mềm. Cổ áo rộng hơi trượt xuống, lộ ra bờ vai tròn trịa cùng một khoảng ngực trắng đến chói mắt, bên trên vẫn còn vài vệt đỏ ái muội chưa kịp biến mất.

Trước mặt hắn lúc này đang lơ lửng một mặt thủy kính linh quang khổng lồ.

Mặt kính được chia thành mấy chục ô nhỏ, mỗi ô đều đang truyền về những hình ảnh khác nhau theo thời gian thực.

Thẩm Thanh Huyền ngồi xếp bằng, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Thần thức Hóa Thần kỳ của hắn tỏa ra như một mạng lưới vô hình khổng lồ, kết nối với từng người giấy đang ở cách Ma Cung hàng ngàn dặm.

【“Ngụy Trang Giả số Một”, nghe được xin trả lời.】

Thẩm Thanh Huyền âm thầm gọi trong đầu.

Trên một ô thủy kính, chiếc lá khô vàng đang nằm im lập tức khẽ động đậy.

Đó chính là một người giấy ngụy trang thành lá rụng, lúc này đang lặng lẽ bám bên ngoài cửa sổ thư phòng của lâu chủ Vạn Vật Bảo Lâu. Theo từng cơn gió nhẹ, nó còn biết lắc lư nhè nhẹ chẳng khác nào lá thật.

Qua khe cửa sổ có thể nhìn thấy một lão giả mặc cẩm y đang ngồi bên trong, cúi đầu phê duyệt từng miếng ngọc giản.

【Rất tốt. Tiếp tục chờ tại chỗ, đợi thời cơ lẻn vào.】

【“Tiềm Hành Giả số Ba”, báo cáo vị trí.】

Hình ảnh trên một ô thủy kính khác lập tức rung lên, góc nhìn cực thấp.

Người giấy này đang trà trộn trong một xe quặng vận chuyển linh thạch, theo chiếc xe “loảng xoảng loảng xoảng” tiến sâu xuống lòng đất.

Xung quanh chất đầy đủ loại linh thạch đang phát ra những luồng sáng khác nhau, chiếu thân thể trắng nhỏ xíu của nó thành đủ mọi màu sắc rực rỡ.

【Làm tốt lắm. Nhớ ẩn nấp cho kỹ, đừng để người ta tưởng ngươi là hàng tặng kèm rồi tiện tay hốt luôn đấy.】

【“Phục Khắc Giả số Bảy”, tình hình phòng thu chi thế nào?】

Tầm nhìn lập tức chuyển sang một nơi cao hơn.

Một người giấy đang dán chặt trên xà ngang phòng thu chi, màu sắc cơ thể đã hoàn toàn hòa vào màu gỗ xung quanh.

Trên cái đầu bé xíu của nó được gắn một viên Lưu Ảnh Tinh Thạch đặc chế. Lúc này, nó đang không ngừng ghi lại toàn bộ nội dung trong những quyển sổ sách và ngọc giản cơ mật mà nhân viên bên dưới lật xem, từng trang từng trang sao chép không sót chữ nào.

Thẩm Thanh Huyền nhìn một lát, khóe miệng giật giật.

【Đệt, đúng là một đám sâu mọt.】

【Một quyển sổ giả, một quyển sổ thật. Chơi hoa thật đấy.】

Trong lòng hắn lập tức âm thầm trừ sạch điểm đạo đức nghề nghiệp của toàn bộ tầng quản lý Vạn Vật Bảo Lâu.

Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền đang tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc “đi làm”, Tạ Vô Vọng xử lý xong chính vụ cũng vừa trở về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 123"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 4 giờ trước
Chương 380 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 5 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ