Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 1

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 1
Next

Chương 1

“Ta là ai… Ta đang ở đâu?”

“Ta thế nào mà… chết rồi?!”

Tạ Thiên chưa từng nghĩ rằng ngoài game ra, có ngày mình lại thật sự thốt ra ba câu hỏi kinh điển về linh hồn như thế này ngoài đời.

Cảm giác khác thường trên cơ thể cho thấy giờ phút này hắn đang phải chịu một màn giày vò cực kỳ tàn nhẫn.

Trong không khí tràn ngập tín hương nồng đậm đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở.

Tạ Thiên cảm thấy mình vừa sống lại, giây sau đã muốn chết ngất thêm lần nữa.

Ngay trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, vô số tia điện như đồng loạt hội tụ, xuyên thẳng qua bộ não đang yếu ớt của hắn.

“A!!!!!”

Hắn xuyên sách rồi!

Xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết tên Lưu Li Tiên Tôn Vạn Nhân Mê, đủ loại tình tiết máu chó, vạn nhân mê, song*, cưỡng chế… cái gì cần có gần như đều có.

Mà chủ nhân của cơ thể này lại chính là pháo hôi vạn người ghét trong truyện — đại đệ tử Hợp Hoan Tông, Tạ Thiên.

Thể chất lô đỉnh cực phẩm.

Ngoại hình phản diện cấp đỉnh.

Nắm trong tay tài nguyên tu luyện thượng thừa của Hợp Hoan Tông.

Chỉ cần chịu an phận tu luyện, tiền đồ chắc chắn rộng mở, tiên lộ bằng phẳng.

Ấy vậy mà nguyên chủ lại vì ghen ghét tiểu sư đệ vạn nhân mê, hết lần này đến lần khác đối đầu với người ta, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán.

Trong lúc đầu óc quay cuồng, cả người đau nhức, Tạ Thiên cố gắng nhớ lại cốt truyện nguyên tác.

Hóa ra tất cả những gì hắn đang phải chịu lúc này đều do nguyên chủ tự tay đào hố!

Không biết tên này lấy đâu ra Long Diên Hương trong truyền thuyết, định lừa tiểu sư đệ tới Thanh Đàm sau núi, rồi tùy tiện tìm người bỏ thuốc hủy trong sạch của người ta.

Kết quả…

Tiểu sư đệ chẳng hề hấn gì.

Còn hắn, một kẻ vừa xuyên tới, lại phải thay tên pháo hôi vạn người ghét kia gánh sạch hậu quả!!!

Đau chết hắn rồi!

Tạ Thiên điên cuồng gọi hệ thống tiêu chuẩn dành cho nhân sĩ xuyên sách trong đầu.

Không cho bàn tay vàng thì thôi, tốt xấu cũng phải có chức năng chặn cảm giác đau chứ?!

Nhưng trong đầu trống không.

Đừng nói hệ thống.

Đến cái bóng đèn cũng chẳng có.

Ngay cả người trước mặt là ai hắn cũng không nhìn rõ vì đôi mắt đã nhòe nước.

Chỉ có thể ngửi thấy tín hương bá đạo trên người đối phương càng lúc càng nồng.

Giống như dưới đáy sông băng sâu thẳm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa.

Nóng rực.

Ngột ngạt.

Lại mang theo hơi lạnh thấu xương của băng sương.

Tạ Thiên bị hai cảm giác hoàn toàn trái ngược ấy giày vò đến mức hết lần này tới lần khác tưởng mình sắp chết.

Đúng là tạo nghiệt!

Hắn, Tạ Thiên, chẳng qua chỉ là một nam sinh viên bình thường, ngoài việc đọc hơi nhiều truyện ra thì có gì đặc biệt đâu?

Chẳng lẽ chỉ vì hắn không cha không mẹ, không có bối cảnh, nên muốn bắt xuyên sách lúc nào thì bắt xuyên sách lúc đó sao?!

Tạ Thiên không ngất đi.

Ngược lại, người đàn ông vẫn luôn hành hạ hắn bỗng mất ý thức trước.

Ơ?

Ơ kìa!

Lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ?!

Ham muốn sống sót của Tạ Thiên lập tức bùng nổ.

Hắn mặc kệ toàn thân đau nhức, cố sức thoát khỏi vòng tay người đàn ông, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi linh đàm khiến mình sống dở chết dở kia.

Nghe nói nơi này còn là thánh địa của tông môn.

Ta nhổ!

Vĩnh biệt!


Gần đây, Lưu Li tiểu thế giới xảy ra hai chuyện lớn.

Cả hai đều liên quan tới Hợp Hoan Tông, tông môn đứng thứ ba trong giới này.

Không.

Nói chính xác hơn, cả hai đều liên quan tới cựu đại đệ tử Hợp Hoan Tông — Tạ Thiên.

Tên Tạ Thiên này đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì.

Thanh Đàm thịnh hội mà tông môn khó khăn lắm mới mời được bách gia tới tham dự, cuối cùng lại bị hắn biến thành trò cười truyền khắp phố phường.

Nghe nói trong tiệc tối, hắn bỏ loại thuốc hạ lưu kia cho tiểu sư đệ người gặp người thích của tông môn, định hủy trong sạch của đối phương.

Cũng may hôm ấy đệ tử đứng đầu Kiếm Tông có mặt, kịp thời cứu tiểu sư đệ.

Còn vô tình thành tựu một đoạn giai thoại định tình.

Đó là chuyện thứ nhất.

Chuyện thứ hai là Long Giới đột nhiên phái người tới Hợp Hoan Tông tìm người, chỉ đích danh muốn tìm một đệ tử Hợp Hoan Tông có nốt ruồi đỏ bên má.

Không biết tu vi cụ thể.

Chỉ biết chưa tới Kim Đan.

Đệ tử Hợp Hoan Tông.

Bên má có nốt ruồi đỏ.

Chưa tới Kim Đan.

Mọi người gần như lập tức nghĩ tới vị đại sư huynh đã bỏ trốn sau khi sự việc bại lộ kia.

Nói lý ra, tư chất Tạ Thiên không tệ, tài nguyên tông môn cấp cũng rất tốt. Chỉ cần chịu khó tu luyện một chút thì đáng lẽ đã sớm kết Kim Đan.

Đáng tiếc từ nhỏ hắn đã cậy tài khinh người, tâm thuật bất chính, lại cực kỳ tự cao, khinh thường song tu với đồng môn.

Kết quả nhiều năm trôi qua mà tu vi vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu, đến nay chỉ là một Trúc Cơ nhỏ nhoi.

Cũng chính vì thế mà hắn càng thêm căm ghét tiểu sư đệ vạn nhân mê đã sớm kết đan.

Chỉ có điều Hợp Hoan Tông không hiểu nổi.

Tạ Thiên rốt cuộc đã dây dưa với Long Giới từ bao giờ?

Thanh Đàm thịnh hội bị hắn phá thành một trò cười, Hợp Hoan Tông lúc này chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ với hắn.

Thế nên ngay tại chỗ, tông môn tuyên bố Hợp Hoan Tông không có một đệ tử nào như vậy, nhất định Long Giới đã tìm nhầm người.

Nghe nói sứ giả Long Giới rời đi với gương mặt đen như đáy nồi.

Cũng chẳng biết tên vạn người ghét kia có bản lĩnh gây họa đến mức nào.

Đến Long Giới mà cũng dám chọc vào.

Sau Thanh Đàm thịnh hội, Tạ Thiên mất tích.

Có người nói hắn chết rồi.

Có người nói hắn bị giam cầm.

Dù sao cũng mang thể chất lô đỉnh cực phẩm.

Còn có người nói hắn đã bị Long Giới tìm thấy rồi mang đi.

Nhưng tất cả những lời đồn ấy đều chẳng liên quan gì tới Tạ Thiên, người lúc này đang ở Nhân giới vui vẻ đi dạo phố ăn xiên nướng.

Lưu Li tiểu thế giới dù sao cũng là Tu chân giới, đối với Nhân giới mà nói chính là thượng giới.

Từ trước tới nay chỉ có người Nhân giới cố gắng chen chân lên thượng giới, chưa từng nghe nói tu sĩ Lưu Li Giới chủ động chạy xuống dưới.

Cho nên chẳng ai nghĩ tới chuyện Tạ Thiên sẽ trốn xuống hạ giới.

Khoảng cách từ khi hắn xuyên sách tới nay đã tròn một tháng.

Trong một tháng ấy, Tạ Thiên đã hoàn toàn từ bỏ việc gọi hệ thống không tồn tại, đại thần xuyên không, trí não hay bất cứ loại bàn tay vàng nào.

Hắn chấp nhận số phận sau này phải sinh lão bệnh tử trong quyển sách này.

Tạ Thiên chọn hạ giới cũng là sau khi cân nhắc kỹ càng.

Ở Lưu Li Giới, danh tiếng của hắn nát bét, tu vi lại thấp.

Nếu muốn sống tốt, e rằng chỉ còn cách bám víu người khác.

Hắn không muốn.

Tuy Tạ Thiên đọc vô số truyện, cũng không bài xích chuyện nam nam, nhưng dù sao hắn vẫn là một người đàn ông có nhân cách hoàn chỉnh và tư tưởng độc lập.

Bảo hắn làm lô đỉnh cho người khác?

Thà chết còn hơn.

Nhân giới tuy linh khí loãng, nhưng hắn đã Trúc Cơ.

Tương đương với việc có thể duy trì cơ thể trẻ trung này cho tới khoảng hai trăm tuổi rồi sống thọ mà chết.

Nếu vận khí tốt, gặp được động thiên phúc địa, nói không chừng còn có thể đột phá Kim Đan, kéo dài thêm hai ngàn năm tuổi thọ.

Trong túi Càn Khôn của hắn vẫn còn một ít linh thảo, đan dược thông thường do tông môn phát, cùng mấy trăm viên linh thạch tích cóp nhiều năm.

Mấy thứ này ở Lưu Li Giới không đáng bao nhiêu.

Nhưng tại Nhân giới, đủ cho hắn nằm yên hưởng thụ một thời gian rất dài.


Một năm sau.

Một thị trấn nhỏ vô danh tại Nhân giới.

Tạ Thiên ngủ ở khách điếm tới khi tự tỉnh, rửa mặt súc miệng xong mới thong thả xuống lầu ăn cơm.

Suốt một năm qua, hắn cứ đi đi dừng dừng, vừa chơi vừa ăn.

Hết tiền thì lấy linh thạch hoặc linh thảo đổi chút vàng bạc.

Cuộc sống trôi qua vô cùng tiêu dao.

Đồ ăn ở Nhân giới phong phú hơn hắn tưởng rất nhiều.

Đến giờ hắn vẫn chưa ăn chán.

Nguyên chủ dường như cũng là một tên ham ăn, trong túi Càn Khôn tích trữ không ít Hóa Thực Đan — loại đan dược chẳng mấy ai trong Tu chân giới coi trọng.

Nhờ vậy, Tạ Thiên có thể yên tâm ăn uống thả cửa.

Ăn no thì nuốt một viên Hóa Thực Đan để tiêu hóa sạch.

Ngay cả nhà xí cũng chẳng cần đi.

“Tiểu nhị, món chiêu bài trong tiệm cứ mang hết lên đây.”

Tạ Thiên hào sảng ngồi xuống một chiếc bàn giữa đại sảnh.

Tiểu nhị đã được chứng kiến sức ăn của hắn, lập tức lớn tiếng đáp:

“Được rồi! Khách quan chờ một lát!”

Dung mạo Tạ Thiên ngay cả trong Hợp Hoan Tông cũng thuộc hàng yêu nghiệt.

Lại thêm nốt ruồi đỏ nổi bật bên má.

Cho dù chỉ tùy tiện buộc tóc, mặc một bộ thường phục màu đen đơn giản nhất, hắn vẫn thu hút phần lớn ánh mắt xung quanh.

Chỉ là sau khi nhìn hắn mặt không đổi sắc ăn sạch cả một bàn lớn thức ăn, phần lớn những người vốn định tới làm quen đều lập tức từ bỏ ý định.

Ăn khỏe quá.

Tạ Thiên xoa cái bụng đã căng tròn, kín đáo lấy từ túi Càn Khôn ra một viên Hóa Thực Đan rồi nuốt xuống.

Trong đầu còn đang tính lát nữa nên đi đâu giết thời gian.

Ai ngờ vừa đứng dậy, trước mắt hắn bỗng quay cuồng.

Hai mắt tối sầm.

Cả người lập tức ngất xỉu.

“Công tử!”

“Người đâu! Mau đưa công tử tới y quán!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 5 giờ trước
Chương 189 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 27, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 27, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ