Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 55

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 55
Prev
Next

Chương 55. Yêu tinh băng vải + Người điều khiển trọng lực

Nakahara Chuuya nhìn Alluka đang nép ở một góc phòng. Dáng vẻ dè dặt ấy khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác khá phức tạp.

Lần trước gặp nhau, hai bên vẫn còn là kẻ địch, đánh đến long trời lở đất. Vậy mà giờ lại thành thế này.

“Này, nhóc bên kia. Đi theo tôi.”

Chuuya kéo thấp vành mũ, giọng nói có phần mất tự nhiên.

Alluka nghe ra ý thúc giục, khựng lại một chút. Cô bé dè dặt bước ra một chân, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Chuuya vài giây rồi mới chạy từng bước nhỏ tới bên cạnh anh.

“Chuuya-san, em tên là Alluka!”

Đôi mắt Alluka sáng long lanh, chẳng hề che giấu sự tò mò và tin tưởng dành cho anh.

“Hửm?”

Chuuya hơi ngạc nhiên, ngập ngừng gật đầu.

“Alluka… à?”

Alluka dùng sức gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Trước tiên theo tôi đến sân huấn luyện.” Chuuya vừa nói vừa cầm chiếc áo khoác đen khoác lên vai, tiện tay vẫy Alluka. “Tôi xem thử thể chất với nền tảng thể thuật của em thế nào.”

*

Trụ sở Hiệp hội Hunter.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sáng trong, rọi vào căn phòng rộng rãi. Hương trà nhàn nhạt phảng phất trong không khí, khiến nơi đây càng thêm trang nghiêm, tĩnh lặng.

Dazai Osamu và Netero ngồi đối diện nhau.

Trên bàn giữa hai người là một túi vật chứng được niêm phong kín, bên trong đựng khẩu súng lục màu đen. Không khí trong phòng có phần nặng nề.

“Netero hội trưởng, trong lúc điều tra một chuyện, tôi phát hiện có người đang đối đầu với tổ chức Yokohama. Hiện trường để lại một khẩu Beretta M92F.”

Dazai nhẹ giọng mở lời, trong giọng nói thấp thoáng ý thăm dò.

Netero vuốt râu, hơi nhíu mày.

“Súng à? Hiệp hội Hunter không có quy định quá nghiêm ngặt về vũ khí mà các Hunter sử dụng. Chỉ dựa vào một khẩu súng mà nghi ngờ Hiệp hội Hunter thì hơi gượng ép đấy.”

Khóe môi Dazai cong lên.

Anh thong thả lật túi niêm phong sang mặt bên kia, để phần thân súng hiện rõ trước mắt Netero.

Trên súng có một biểu tượng đơn giản: hai chữ “X” lớn đặt song song, khoảng hình thoi ở giữa được tô bằng màu đỏ nổi bật.

Dazai duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm lên biểu tượng ấy.

“Đây là ký hiệu của Hiệp hội Hunter và Ủy ban Thẩm tra.”

Ánh mắt anh sắc đi.

“Thấy chưa? Tôi đâu có vô cớ tới đây gây chuyện.”

Netero nhướng mày. Sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt ông rồi nhanh chóng biến mất.

Ông nhìn người thanh niên trước mặt, trầm ngâm một lát rồi nói:

“Ra là vậy. Xem ra cậu đã có đối tượng nghi ngờ rồi. Vậy bỏ qua mấy màn thăm dò lẫn nhau đi, nói thẳng kết luận của cậu xem nào.”

Dazai khẽ cười.

“Tôi nghi ngờ trong Hiệp hội Hunter có người cấu kết với những kẻ phản bội Yokohama.”

Anh nói rất thẳng.

“Tôi chỉ muốn nhắc Netero hội trưởng một câu: hợp tác với hổ để lột da hổ, cẩn thận đến cuối cùng bị nuốt sạch đến xương cũng chẳng còn.”

“Kẻ phản bội?”

Netero lặp lại, giọng mang theo chút nghi hoặc.

“Đúng vậy.”

Dazai chống cằm bằng một tay. Không biết nhớ đến chuyện gì, ánh mắt anh dần trầm xuống.

“Kẻ cầm đầu tên là Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Trong tổ chức, hắn được gọi là ‘Ma Nhân’. Hắn rất giỏi lợi dụng ngôn từ và ám thị tâm lý để thao túng lòng người. Năng lực của hắn cũng vô cùng khó đối phó.”

So với thái độ cảnh giác của Dazai, Netero chỉ tùy ý gật đầu, rõ ràng chưa thật sự để tâm.

Dazai nhìn ông một lát rồi khép mắt.

Hai giây sau, anh mở mắt, đột nhiên chuyển sang một chuyện khác.

“Fyodor là kẻ mà ngay cả thủ lĩnh của tổ chức cũng cảm thấy phiền phức.”

“Ba năm trước, trong một nhiệm vụ, hắn không hề có dấu hiệu báo trước mà giết chết toàn bộ thành viên cùng tham gia, sau đó dẫn theo đội du kích trực thuộc thủ lĩnh phản bội tổ chức.”

“Những năm gần đây, hắn vẫn luôn trốn trong bóng tối, giống một con chuột chỉ thích hoạt động dưới cống. Nhưng gần đây, hành động của bọn chúng càng lúc càng thường xuyên, dần bắt đầu lộ diện trước mắt người ngoài.”

Dazai hơi dừng lại.

“Chuyện Yumeno Kyusaku trốn khỏi tổ chức… dường như cũng có bàn tay của hắn.”

Đến đây, Netero cuối cùng cũng có phản ứng.

“Ồ? Có liên quan đến đứa trẻ Q đó sao?”

Ông hơi nheo mắt.

“Nhưng hình như ta chưa từng nghe nói tới người tên Fyodor này.”

Dazai chẳng hề chột dạ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

“Yokohama luôn kiểm soát rất nghiêm ngặt tình báo về thành viên trong tổ chức.”

Netero không nói mình tin hay không.

Ông im lặng một lúc rồi hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ suy xét nhìn Dazai.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, chẳng khác gì một màn giao phong không tiếng động.

Dazai vẫn bình thản như không.

Anh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không lộ chút dấu hiệu chột dạ nào của một kẻ đang bịa chuyện.

Đường Thời âm thầm nghĩ: Ông đương nhiên chưa từng nghe rồi. Áo choàng này vừa mới được mở khóa mà.

Khẩu súng kia quả thật có liên quan đến Hiệp hội Hunter, nhưng hoàn toàn không phải vì hai bên đang cấu kết.

Gogol chỉ tiện tay trộm nó từ một tên pháo hôi nào đó.

Trùng hợp ở chỗ, tên pháo hôi ấy hình như lại là cấp dưới của Phó hội trưởng Pariston.

Nội bộ Hiệp hội Hunter vốn rắc rối, nhưng về cơ bản có thể chia thành hai phe lớn: một bên lấy Netero làm trung tâm, bên còn lại xoay quanh Phó hội trưởng Pariston.

Ngay cả Đường Thời cũng không ngờ vận may lại tốt đến vậy.

Pariston vừa khéo đứng ở phía đối lập với Netero. Có mâu thuẫn sẵn, muốn động tay động chân sẽ dễ hơn nhiều.

Không còn cách nào khác.

Dù đã có Gogol giữ chân Hisoka, nhưng suy nghĩ của tên biến thái kia vốn không thể dùng logic người bình thường để đoán. Nhỡ đâu một ngày nào đó Hisoka nổi hứng, chạy tới chia sẻ với Hiệp hội Hunter chuyện dị năng thì lúc ấy muốn xử lý cũng muộn rồi.

Người thông minh đương nhiên phải ra tay trước.

Đường Thời vui vẻ nghĩ: Kéo Netero lên cùng chiến tuyến với Yokohama trước đã.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Dazai đặt tách trà xuống.

“Netero hội trưởng, sau này Yokohama và Hiệp hội Hunter e rằng còn rất nhiều chuyện cần hợp tác. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, xin mạo muội đưa ra một yêu cầu.”

Ánh mắt màu diều hâu của anh lóe lên vẻ sắc bén.

Vẻ bình tĩnh ấy khiến người ta gần như có thể ngửi thấy mùi máu tanh ẩn phía sau, nguy hiểm đến mức khiến người khác bản năng cảnh giác.

“Hãy phát lệnh truy nã Fyodor và những người liên quan.”

Dazai không biểu cảm, giọng nói vô cùng bình thản.

“Bao gồm Gogol và Hisoka.”

“Nếu có manh mối liên quan, có thể treo tiền thưởng. Toàn bộ chi phí do tổ chức Yokohama chi trả.”

Netero tò mò nhìn anh.

“Nghe giọng cậu, có vẻ cậu rất chắc chắn rằng trong Hiệp hội Hunter có người đang cấu kết với những kẻ phản bội Yokohama?”

“Không.”

Dazai lắc đầu.

“Hiện giờ đó chỉ là nghi ngờ của tôi.”

Anh thản nhiên đẩy phần còn lại của câu chuyện sang một áo choàng khác.

“Những suy luận sâu hơn là do Ranpo-san phân tích.”

“Tất nhiên, muốn tìm được chứng cứ mang tính quyết định thì vẫn cần Hiệp hội Hunter hỗ trợ.”

“Ranpo-san?”

Netero lập tức nhớ tới Edogawa Ranpo từng đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy trong sự kiện Sinh Mệnh Thể Khí Ai.

Thiếu niên tóc đen mắt xanh ấy sở hữu trí tuệ khiến người ta khó lòng quên được.

“Được.”

Cuối cùng Netero gật đầu.

“Những vũ khí mang dấu hiệu của Hiệp hội Hunter và Ủy ban Thẩm tra đều phải được đăng ký khi sử dụng. Ta sẽ cho người đưa cậu đi kiểm tra hồ sơ.”

“Vậy thì cảm ơn Netero hội trưởng.”

Khóe môi Dazai cong lên, khách sáo mỉm cười.

Trong lòng, Đường Thời âm thầm chắp tay.

Xin lỗi nhé, Pariston.

Trước mắt đành phiền anh cõng cái nồi này vậy.

Đường Thời vừa thở phào, vừa chia một phần chú ý sang giao diện hệ thống.

Ngay giây tiếp theo, âm thanh thông báo đã lâu không nghe thấy vang lên trong đầu.

【Nikolai Vasilyevich Gogol-Yanovsky — Nhận Tri Độ +30%. Nhận Tri Độ hiện tại: 60%.】

【Chúc mừng ký chủ mở khóa áo choàng mới: Fyodor Mikhailovich Dostoevsky.】

Đường Thời: “……?”

Lại thêm một cái tên dài kinh khủng.

Nhìn kỹ lần nữa—

À.

Hóa ra là anh.

Cơm nắm Nga tốt bụng. 😀

Đúng là đang buồn ngủ thì có người mang gối tới.

Đường Thời còn đang lo mình đã trải đường cho Fyodor lâu như vậy, lỡ đến lúc nhân vật cần xuất hiện mà áo choàng vẫn chưa mở thì phải làm sao.

Giờ thì yên tâm rồi.

Hắn lật lại ký ức của áo choàng.

Không thể không nói, Gogol và Hisoka ở chung khá vui vẻ. Bất tri bất giác, Nhận Tri Độ đã chạm đúng ngưỡng, không phụ sự mong đợi mà mở khóa Fyodor.

Hai người này đúng là bạn tốt.

Một trước một sau, chẳng khác nào bị bán theo cặp.

Ánh mắt Đường Thời chậm rãi chuyển lên tấm thẻ mới.

Rồi khựng lại.

Trên thẻ là một thanh niên có dung mạo tinh xảo.

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên vai, độ dài vừa phải càng làm nổi bật gương mặt trẻ trung, thanh tú. Khóe môi hắn hơi cong, đôi mắt đỏ sẫm như máu đã khô, tạo nên một vẻ đẹp âm trầm rất riêng.

Dường như cực kỳ sợ lạnh, trên đầu thanh niên đội một chiếc mũ lông trắng, cả người gần như co hết vào chiếc áo khoác dày mềm mại.

Vẻ mặt có phần mệt mỏi, nom như đã rất lâu không được ngủ ngon.

Đường Thời nhìn một hồi, trong lòng lập tức cảnh giác.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết mức độ ô nhiễm tinh thần của áo choàng này e rằng chẳng thua Dazai là bao.

Lại thêm một kẻ thuộc nhóm đấu trí.

Đau đầu thật.

Còn có thể làm gì nữa?

Đường Thời dứt khoát mắt không thấy thì lòng không phiền, chọn ngẫu nhiên một địa điểm không rõ tên rồi thả áo choàng Fyodor xuống đó.

*

Câu chuyện tạm thời khép lại.

Netero đặt tách trà xuống, như chợt nhớ ra điều gì, cười hỏi:

“Ta nghe nói năm nay tổ chức Yokohama có hai thành viên tham gia kỳ thi Hunter?”

Dazai mỉm cười gật đầu.

“Đúng vậy. Cho họ ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt.”

Netero đứng dậy, vẻ mặt đầy hứng thú.

“Có muốn tới trường thi xem náo nhiệt không?”

Ông vuốt râu.

“Ta vừa nhận được tin, kỳ thi thứ hai không có một thí sinh nào vượt qua.”

“Đi cùng chứ?”

Dazai cũng đứng lên ngay sau đó.

“Đương nhiên.”

Anh tỏ ra khá hứng thú.

“Tôi cũng rất tò mò không biết thành viên của tổ chức thể hiện thế nào.”

Trong hệ thống, Đường Thời lập tức tỉnh cả người.

Ồ hô.

Nhóm nhân vật chính!

Cuối cùng cũng sắp gặp nhau rồi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ