Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 54

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 54
Prev
Next

Chương 54. Người điều khiển trọng lực + Yêu tinh băng vải + Ảo thuật gia

Hủy diệt cái gì?

Cái gì hủy diệt cơ?

Nghe câu trả lời của Gogol, Đường Thời ngẩn ra, trong đầu như hiện lên một dấu hỏi thật lớn.

Khoan đã.

Hắn chỉ muốn cho Gogol vớt Hisoka đi thôi, chứ đâu định bắt cóc người ta!

Còn cái gì mà hủy diệt tổ chức Yokohama nữa?

Đường Thời: Khoan, để tôi lật lại kịch bản xem nào. Tôi thiết lập như vậy hồi nào thế? Mơ hồ.jpg

Nhưng chuyện đã phát triển đến nước này, trước tiên vẫn phải nghĩ cách vá cho tròn.

Không thể để tình tiết đột ngột quá, hơn nữa còn phải dựng cho Gogol cùng Fyodor — người đến giờ vẫn chưa chính thức lên sân khấu — một thân phận hợp lý.

Trong đầu Đường Thời xoay chuyển vô số ý nghĩ. Cuối cùng linh quang lóe lên, hắn lôi ra một kịch bản vừa cũ vừa cẩu huyết nhưng cực kỳ hữu dụng—

Phản bội.

Kẻ thù truyền kiếp.

Đúng rồi, chính là nó!

Một tổ chức mạnh nhất thế giới sao có thể không có đối thủ ngang tầm được?

So với việc tự mình chui vào phe địch, chẳng bằng tự tạo ra một phe đối địch luôn!

Đắp nặn Gogol và Fyodor thành những kẻ phản bội Yokohama. Như vậy, việc Gogol chấp nhất muốn hủy diệt tổ chức lập tức có lời giải thích, còn Fyodor có thể thuận thế trở thành nhân vật thần bí ẩn mình sau màn.

Đường Thời: Hê hê, mình đúng là thông minh!

Hắn lập tức điều khiển Gogol tung vạt áo choàng, tao nhã cúi người làm một lễ quý ông trước Hisoka.

Sau đó, Gogol khẽ giơ tay tháo lá bài poker đang che mắt phải xuống.

Bên dưới lá bài là một con mắt xanh lục hơi tối.

Màu mắt như mặt hồ chìm dưới bóng râm, sâu và tĩnh lặng. Ánh sáng mỏng manh lướt qua đáy mắt, khiến người đối diện vô thức cảm thấy vừa bí ẩn vừa khó dò.

“Anh có thích chim không?”

Nụ cười khoa trương trên mặt Gogol dần thu lại.

Vẻ mặt hắn trở nên bình tĩnh, thậm chí còn phảng phất chút vui vẻ dịu dàng.

“Tôi rất thích.”

Gogol khẽ nói.

“Chúng có được tự do thật sự. Không bị trọng lực trói buộc, có thể tùy ý bay lượn trên bầu trời.”

Giọng hắn dần trở nên chắc chắn.

Trong đôi mắt xanh lục, ánh sáng nóng bỏng như bùng lên từ một khát vọng đã chôn sâu từ rất lâu.

“Đó cũng chính là thứ tôi theo đuổi.”

“Cho nên—”

Gogol dang rộng hai tay.

“Chiếc lồng đang giam giữ những con chim ấy, tổ chức Yokohama…”

Hắn nhắm mắt, cả người như say sưa trong chính lời tuyên ngôn của mình. Giọng nói cao vút, chẳng khác gì đang hát lên một khúc aria trên sân khấu.

“Tôi muốn hủy diệt nó hoàn toàn!”

Hisoka: “……?”

Hắn hơi nghiêng đầu.

Vẻ mặt rõ ràng là chẳng hiểu nổi người trước mặt đang nói cái quái gì, nhưng sâu trong đôi mắt vàng lại thoáng qua một tia tính toán.

“Hoàn toàn không hiểu đâu~”

Hisoka cười, chậm rãi đánh giá Gogol.

“Nhưng có một chuyện tôi nghe hiểu.”

Khóe môi hắn nhếch lên.

“Ý cậu là… cậu muốn đối đầu với tổ chức Yokohama?”

Đôi mắt Gogol lập tức sáng lên.

Hắn giơ một tay, vui vẻ gật đầu.

“Trả lời chính xác! Hì hì~”

Tiếng cười trong trẻo vang lên, nghe qua gần như vui tai, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Hisoka không hề bị khí thế của hắn dọa lui.

Hắn khẽ cười, thong thả ngồi dậy khỏi mặt đất.

“Vậy thì cậu tìm nhầm người rồi~”

Giọng nói trầm thấp, mềm mại, nhưng đôi mắt vàng lại âm thầm tỏa ra cảm giác nguy hiểm.

Hisoka giơ tay.

Texture Surprise lập tức phủ lên những vị trí bị thương. Các vết thương bị che kín trong chớp mắt, làn da nhìn qua lại hoàn hảo không tì vết, chẳng khác gì một màn ảo thuật.

“Tôi không có ý định đối đầu với ‘Hoang Thần’ đâu~”

Miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt Hisoka chẳng có lấy nửa phần sợ hãi.

Ngược lại, vẻ nóng lòng muốn thử còn rõ hơn trước.

“Ơ——?”

Gogol lập tức ghé mặt tới, nghiêng đầu đầy khó hiểu.

“Hoang Thần?”

“Anh đang nói Chuuya-kun sao?”

“Chuuya-kun đúng là hơi phiền phức thật.”

Gogol khoát tay, sau đó nói bằng giọng chắc nịch:

“Nhưng Fedya đã bảo rồi.”

“Anh sẽ không từ chối bọn tôi đâu.”

Có thể nghe ra, hắn tin tưởng người mang cái tên ấy đến mức gần như chẳng cần nghi ngờ.

“Đi thôi, ngài hề!”

Gogol hào hứng dang tay.

“Cùng tôi thưởng thức màn ảo thuật có một không hai trong lịch sử nào!”

Hắn vung mạnh áo choàng.

Một vòng sáng vàng khổng lồ lập tức hiện lên giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt.

Chỉ cần bước qua đó—

người ta có thể bị đưa đến một nơi cách xa hàng nghìn dặm.

Gogol chìa bàn tay đeo găng đen về phía Hisoka, làm động tác mời.

“Ngài hề.”

Hắn cười vô cùng hồn nhiên.

“Anh sẽ không từ chối đâu.”

“Ừm hừ~”

Hisoka bật cười khe khẽ.

Trong mắt hắn thoáng hiện sự tò mò cùng mong chờ.

“Tôi đúng là khá hứng thú với ‘màn ảo thuật’ mà cậu nói đấy~”

Nói rồi, Hisoka giơ tay.

Giữa hai đầu ngón tay hắn kẹp một lá bài.

Joker.

Hisoka từ từ lật mặt bài, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Gogol.

Joker.

Tên hề.

“Ngài hề và ảo thuật gia…”

Hisoka thấp giọng lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

“Đúng là một tổ hợp thú vị.”

Đường Thời: “……?”

Vậy chắc là đồng ý rồi nhỉ?

Mặc dù hắn vẫn hơi mơ hồ, nhưng ít nhất kết quả cuối cùng có vẻ không tệ.

Thôi kệ.

Quan trọng nhất là—

Hisoka đã có “quả táo lớn” mới!

*

“Nikolai Vasilyevich Gogol-Yanovsky?”

“Kẻ phản bội của Yokohama?”

Nakahara Chuuya khó hiểu nhìn Dazai.

“Sao tôi chưa từng nghe nói?”

Trong đôi mắt xanh cobalt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Chuuya cố lục lại trí nhớ, nhưng vẫn hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến cái tên đó.

“Đội du kích do Fyodor dẫn đầu.”

Dazai bình thản giải thích.

“Trực thuộc thủ lĩnh Yokohama, nổi tiếng nhờ khả năng cơ động và chiến thuật linh hoạt.”

Khóe môi anh cong lên thành nụ cười châm chọc quen thuộc.

“Lúc đó Chuuya còn chưa gia nhập tổ chức mà.”

“Không biết cũng chỉ có thể chứng minh cậu quá ngu thôi.”

Chuuya lập tức cau mày.

“Ha?”

Dazai hoàn toàn không để ý phản ứng của anh, tiếp tục nói như không có chuyện gì.

“Dù sao loại chuyện này chỉ cần chịu khó lật hồ sơ tình báo của tổ chức một chút là biết rồi.”

Nói xong, anh đút một tay vào túi, đi đến vị trí vòng sáng vàng vừa xuất hiện.

Dazai ngồi xổm xuống, nhìn khẩu súng màu đen nằm trên sàn.

Phía sau, Chuuya khó chịu lẩm bẩm:

“Cái tên này… nói câu nào cũng khiến người khác muốn đấm câu đó.”

Nhưng anh vẫn đi theo.

Chuuya đưa mắt quét một vòng xung quanh rồi hỏi:

“Sao thế? Phát hiện gì à?”

Dazai nhặt khẩu súng lên.

Anh xoay nó trong tay, quan sát cẩn thận rồi lẩm bẩm:

“Beretta M92F.”

“Dùng đạn 9mm.”

“Toàn chiều dài 217 milimét, trọng lượng khi không nạp đạn khoảng 0,96 kilôgam, sơ tốc đầu nòng hơn ba trăm mét mỗi giây, tầm sát thương khoảng năm mươi mét.”

Dazai hơi cong môi.

Nụ cười mang ý vị khó đoán.

“Xem ra Gogol thật sự muốn giết tôi rồi.”

Chuuya cau mày.

Anh nhìn vẻ mặt còn cười nổi của Dazai, tức đến khó chịu.

“Cậu còn cười được à?”

“Đột nhiên mọc ra một tên như thế này, lại còn cứu Hisoka đi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?”

“Kẻ phản bội thì còn có thể muốn gì?”

Dazai lấy túi niêm phong, bỏ khẩu súng vào trong.

Giọng anh nhẹ tênh.

“Ngoài báo thù và tư lợi ra, chẳng lẽ Chuuya còn trông mong bọn họ có lý tưởng cao thượng gì sao?”

Khóe môi vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sâu đến mức khiến người khác khó lòng nhìn thấu.

Không hiểu sao—

lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Chuuya “chậc” một tiếng.

“Hisoka bị cứu đi rồi.”

“Nếu hắn tiết lộ sự tồn tại của dị năng ra ngoài, tổ chức chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức.”

Anh càng nghĩ càng bực.

“Lúc nãy đáng lẽ nên nghe tôi, xử lý thẳng hắn cho xong.”

“Tạm thời chưa có vấn đề đâu.”

Dazai cắt ngang.

Anh phẩy tay, giọng điệu bình tĩnh đến mức như đã sớm đoán được kết quả.

“Yên tâm đi.”

“Tình hình hiện tại chưa tệ đến thế.”

Dazai nâng túi niêm phong đựng khẩu súng lên.

“Tôi sẽ đến Hiệp hội Hunter điều tra nguồn gốc của thứ này.”

“Còn Alluka…”

Anh quay sang Chuuya.

“Giao cho cậu.”

Dazai đưa máy liên lạc tới trước mặt anh, khóe môi lại cong lên.

“Cậu cũng nhận được thông báo nhiệm vụ rồi đúng không?”

“Dù sao cô bé cũng là người của gia tộc Zoldyck. Đối với đối tác hợp tác của tổ chức…”

Dazai cố tình kéo dài giọng.

“Thái độ phải tốt một chút nhé~”

Anh còn đặc biệt nhấn mạnh:

“Không được dọa trẻ con khóc đâu đấy~”

Chuuya trừng anh một cái thật mạnh.

Cuối cùng vẫn thành thật nhận lấy máy liên lạc.

Trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ—

Tên Dazai khốn kiếp này, quả nhiên lúc nào cũng đáng ghét!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ