Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 70

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 70
Prev
Next

Chương 70. Danh thám + người làm công + cựu sát thủ

“Tôi là Sakaguchi Ango, nhân viên tình báo trực thuộc tổ chức Yokohama.”

Người đàn ông đeo kính tròn gọng mảnh hơi cụp mắt.

Ánh nhìn sắc bén như chim ưng chậm rãi lướt qua Ranpo và những người có mặt, cuối cùng dừng lại trên Kurapika — người duy nhất hắn chưa từng gặp.

Ango lịch sự gật đầu chào.

Sau đó ánh mắt lại trở về Ranpo.

Không chút do dự, hắn từ chối đề nghị vừa rồi.

“Ranpo-san, danh sách người tham dự đấu giá Yorknew lần này đã được xác định từ trước.”

“Mori-san và Dazai-kun sẽ phụ trách.”

“Cho nên nếu Trinh thám xã có bất kỳ nhiệm vụ hoặc kế hoạch hành động nào liên quan đến đấu giá, xin hãy trao đổi trước với Dazai-kun.”

Giọng Ango trầm ổn, thái độ nghiêm túc đến mức chẳng tìm ra một khe hở.

“Mori-san cũng đích thân tham gia?”

Ranpo hơi nhíu mày.

Nhưng rất nhanh, vẻ nghi hoặc trên mặt hắn biến mất.

“À.”

“Cũng phải.”

“Nếu Yokohama định thay thế vị trí của Mười Lão Nhân, dùng thân phận mới xuất hiện tại đấu giá Yorknew…”

“Chỉ có Dazai thì cấp bậc đúng là hơi thiếu.”

Ranpo vừa nghĩ vừa gật đầu.

Dù sao những thế lực khác tham dự đấu giá Yorknew đều cử người đứng đầu, thủ lĩnh hoặc ông trùm trực tiếp ra mặt.

Đến Yokohama mà lại chỉ có một chuẩn cán bộ tới—

Thậm chí còn chưa phải cán bộ chính thức.

Thế chẳng khác nào công khai nói rằng:

Các người không đáng để chúng tôi coi trọng.

Đường Thời: Mặc dù đúng là coi thường thật. 🙂

“Người đại diện tổ chức xuất hiện trước bên ngoài vẫn luôn là Mori-san.”

Ranpo khoanh tay, khóe môi hơi cong.

“Nếu ông ấy tham dự, vừa có thể khiến những thế lực khác không còn gì để nói, vừa không làm lộ tình hình thật sự của Yokohama.”

“Xem ra thủ lĩnh vẫn chưa có ý định xuất hiện.”

“Giống hệt dự đoán của tôi.”

“Dù sao lần này đối tượng phải đối mặt cũng chỉ là cái gọi là Mười Lão Nhân thôi.”

Ango bình thản nhún vai.

Hắn không hề tỏ ra nghi ngờ trước sự tùy hứng của vị thủ lĩnh chưa từng công khai lộ diện.

Sau đấu giá Yorknew, toàn bộ thế lực ngầm sẽ phải xáo trộn lại.

Mười Lão Nhân cũng sẽ không còn tồn tại.

Quả thật chẳng cần bỏ quá nhiều tâm sức vào bọn họ.

Hai người đều nắm rõ cốt truyện nên nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Nhưng trong mắt Kurapika, thái độ ấy lại hoàn toàn khác.

Hắn chỉ cảm nhận được—

Sự kiêu ngạo không hề che giấu.

Niềm tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân.

Và sự xem nhẹ gần như trắng trợn đối với những thế lực khác.

Kurapika nhất thời có cảm giác rất khó diễn tả.

Ừ thì…

Yokohama đúng là một tổ chức lớn cực kỳ đáng sợ.

Nhưng…

Có phải hơi coi thiên hạ không ra gì quá rồi không?

“Mười Lão Nhân không đáng để chúng ta chú ý.”

Ranpo đổi giọng.

“Nhưng kẻ phản bội Yokohama…”

“Cùng Phantom Troupe có liên hệ với hắn…”

“Không thể xem nhẹ.”

Hắn quay sang Ango.

“Nếu Gogol đã kéo Phantom Troupe vào chuyện này, tôi tin Kurapika sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất.”

Giọng Ranpo hạ thấp đôi chút.

“Đây là kế hoạch tôi và Dazai đã quyết định ngay từ đầu.”

Biểu cảm nghiêm túc của Ango khựng lại.

Lông mày hắn hơi cau.

Trong mắt hiện rõ sự khó hiểu.

Ngay từ đầu?

Ý Ranpo-san là…

Ranpo và Dazai đã biết thân phận Kurapika từ trước?

Để cậu ta gia nhập Trinh thám xã cũng nhằm chuẩn bị đối phó Phantom Troupe?

Đường Thời: Đúng thế đấy.

Đã biết cốt truyện rồi, một công cụ chiến đấu mạnh như vậy sao có thể bỏ qua được!

Còn Phantom Troupe…

Đường Thời cũng đâu muốn đụng phải bọn họ.

Ai bảo Chrollo lại định đối đầu với cả thế giới ngầm?

Trong khi nhiệm vụ của hắn lại là đưa Yokohama trở thành tổ chức mạnh nhất thế giới.

Haiz.

Sao cứ thế mà đâm đầu vào nhau chứ?

Đối với Đường Thời, bất cứ nhân vật cốt truyện nào cũng là nguồn Nhận Tri Độ quý giá.

Thật lòng mà nói, hắn chẳng muốn đứng ở thế đối đầu tuyệt đối với Phantom Troupe chút nào.

Nhưng thù diệt tộc của Kurta lại nằm đó.

Muốn Kurapika từ bỏ báo thù?

Rõ ràng không thực tế.

Nếu nhất định phải chọn giữa Kurapika và Phantom Troupe…

Thì còn phải hỏi sao?

Một bên là phản diện Boss.

Một bên thuộc phe nhân vật chính.

Nhắm mắt cũng biết nên chọn bên nào.

Nhưng mà…

Đều là nguồn Nhận Tri Độ cả!

Lông cừu của Phantom Troupe, hắn vẫn muốn xén!

Đường Thời điều khiển áo choàng Sakaguchi Ango.

Khóe môi Ango gần như không thể nhận ra mà nhích lên một chút.

May nhờ khả năng tự chủ mạnh mẽ của áo choàng, Đường Thời mới miễn cưỡng nuốt được tiếng cười gian sắp bật ra.

Đúng là vừa buồn ngủ đã có người mang gối tới.

Sakaguchi Ango.

Điệp viên trong điệp viên trong điệp viên.

Nằm vùng ba phe.

Ngoài hắn ra còn ai thích hợp hơn?!

Nhân tài thế này mà không ném vào Phantom Troupe phát sáng phát nhiệt—

Đường Thời cảm thấy lương tâm mình sẽ cắn rứt.

Kurapika nghe lời Ranpo nói, tâm trạng càng trở nên phức tạp.

Đặc biệt khi nhớ lại câu trước đó:

“Trinh thám xã ngay từ đầu đã biết thân phận của cậu.”

Chân tướng gần như chẳng cần suy luận nữa.

Chỉ sợ Dazai-san từ lâu đã nhìn thấu hết.

Chờ hắn ngây ngốc tự chui đầu vào lưới.

Thế mà hắn thật sự từng cho rằng…

Điều kiện gia nhập Trinh thám xã dễ dàng đến thế.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách Trinh thám xã.

Ngay từ đầu, chính Kurapika đã mang mục đích riêng.

Hắn bị tin tức về khả năng hồi sinh hấp dẫn nên chủ động bước vào.

Mà nhìn tình hình hiện tại—

Trinh thám xã muốn xử lý kẻ phản bội Yokohama.

Hắn muốn báo thù Phantom Troupe.

Hai bên gần như tự nhiên đứng trên cùng một chiến tuyến.

Đối với Kurapika, nếu có thể mượn sức mạnh Yokohama, con đường báo thù quả thật sẽ dễ hơn rất nhiều.

Miễn cưỡng…

Cũng coi là tin tốt?

Chỉ có điều hắn vẫn không hiểu.

Trinh thám xã biết rõ hắn có mục đích riêng, tại sao còn tương kế tựu kế giữ hắn lại?

Chẳng lẽ chỉ vì thấy hắn có chút thực lực, lại vừa hay có huyết hải thâm thù với Phantom Troupe?

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị Kurapika tự bác bỏ.

Đùa gì vậy?

Lần đầu gặp Dazai-san…

Hắn còn là người bình thường chưa biết dùng Niệm!

Kurapika khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy đoán nữa.

Dù có thể hiểu hành động của Trinh thám xã…

Nhưng nhớ lại bản thân bị xoay như chong chóng suốt thời gian qua—

Hắn bỗng cảm thấy sự cảm động tích lũy trong hai chương trước như bị ném cho chó ăn hết rồi.

“Hừ.”

Ranpo bĩu môi.

“Nếu chỉ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau…”

“Vậy tại sao tôi phải nói những chuyện này cho cậu biết?”

Hắn lại một lần nữa chính xác đọc được suy nghĩ của Kurapika.

“Nếu cứ giấu chân tướng đi…”

“Để cậu vừa áy náy vừa cảm động, sau đó cam tâm tình nguyện bán mạng cho Trinh thám xã…”

“Chẳng phải còn khôn ngoan hơn sao?”

Kurapika khựng lại.

Ranpo nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Chính vì là đồng đội.”

“Cho nên mới không giấu cậu.”

Đường Thời: Giả đấy.

Toàn là lừa người thôi.

Với trí tuệ của nhóm nhân vật “kịch bản gia”, cộng thêm việc hắn biết trước cốt truyện Hunter—

Ngoại trừ sự kiện khí gas Sinh Mệnh Thể Ai là ngoài dự liệu…

Hành động của Kurapika gần như vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức.

Sở dĩ Đường Thời chưa quyết định cách đối xử với Kurapika—

Chủ yếu là vì hắn vẫn chưa xác định lập trường của Yokohama đối với Phantom Troupe.

Dù sao Đường Thời cũng không tự nhận mình thuộc nhóm nhân vật chính.

Hắn không thể hoàn toàn đứng trên lập trường của Kurapika để suy nghĩ.

Cho nên cách tốt nhất…

Chính là như bây giờ.

Thẳng thắn nói rõ lần gặp gỡ ban đầu vốn đã có tính toán.

Hai bên vì lợi ích chung mà liên kết.

Nhưng trong quá trình đó, cũng thật sự nảy sinh không ít tình cảm chân thành.

Đây mới là cách thích hợp nhất để Yokohama ở chung với Kurapika.

Bởi từ đầu tới cuối—

Đối tượng Trinh thám xã nhắm tới không phải Phantom Troupe.

Mà là—

“Kẻ phản bội Yokohama có liên quan đến Phantom Troupe.”

Kẻ phản bội mới là trọng điểm.

Phantom Troupe chỉ tiện thể bị kéo vào thôi. 😀

Một lập trường mơ hồ như vậy vừa không cần sống chết với Phantom Troupe…

Vừa có thể hợp lý đứng cùng phe với nhóm nhân vật chính.

Làm cỏ đầu tường thì sao?

Cỏ đầu tường mới có thể hợp lý kiếm Nhận Tri Độ của cả hai bên!

Đường Thời nghĩ tới mười hai thành viên Phantom Troupe, trong lòng càng tiếc.

Mười hai nhân vật phản diện độ nổi tiếng cực cao đấy!

Chỉ cần chưa có huyết hải thâm thù—

Nhận Tri Độ vẫn phải đặt lên hàng đầu!

Nghĩ tới đây, hắn vui vẻ tự khen mình một câu.

Mình đúng là thông minh.

“Ranpo-san.”

Ango nhìn Kurapika với vẻ hơi vi diệu.

“Ý ngài là…”

“Dazai định để người này đối phó Phantom Troupe?”

Hắn im lặng vài giây.

Trong mắt gần như viết thẳng một câu:

Người này thật sự được sao?

Kurapika cũng bắt đầu nghi hoặc.

Hắn biết năng lực Niệm mình vừa phát triển mạnh đến mức nào.

Thậm chí còn vì Phantom Troupe mà lập riêng “Chế Ước và Lời Thề”.

Nhưng nhìn phản ứng của Ango—

Rồi nhớ lại những biểu hiện của Ranpo trước đó—

Kurapika chợt nảy ra một suy nghĩ.

Chẳng lẽ…

Ngay từ đầu Ranpo-san và Dazai-san đã đoán được rằng hắn sẽ phát triển được một năng lực Niệm mạnh đến mức này?

Ngay cả chính Kurapika cũng thấy suy đoán ấy quá khó tin.

Nhưng…

Hình như cũng không phải hoàn toàn bất khả thi.

Nếu không phải vậy—

Tại sao ngay từ đầu Trinh thám xã lại lựa chọn vòng vo với một cô nhi Kurta bình thường, thậm chí còn chưa biết sử dụng Niệm?

“Đừng xem thường Kurapika.”

Ranpo tự nhiên giải thích với Ango.

“Năng lực Niệm của cậu ấy rất hữu dụng.”

“Chủng loại nhiều.”

“Hiệu quả mạnh.”

“Còn có năng lực chuyên dùng để đối phó Phantom Troupe.”

Dù sao trong nguyên tác—

Kurapika gần như một mình xử lý được hai con Nhện.

Ranpo nói vô cùng đương nhiên.

Giọng điệu lười nhác.

Hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường.

Kurapika: “?!!!”

Chuyện này cũng suy luận được?!

Tất cả những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Kurapika lập tức biến mất.

Chỉ còn lại sự chấn động.

Năng lực suy luận kiểu gì vậy?!

Ngay cả năng lực Niệm hắn vừa phát triển cũng có thể đoán ra?!

Nếu Đường Thời biết Kurapika đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ lập tức kêu oan.

Không phải!

Cái này là nhờ biết trước cốt truyện!

Đừng cái nồi nào cũng úp lên năng lực suy luận của Edogawa Ranpo chứ!

Đáng tiếc hắn chẳng biết gì.

Thấy ánh mắt Kurapika nhìn Ranpo càng lúc càng kinh ngạc và kính phục—

Đường Thời thuận thế để Ranpo lộ ra một nụ cười đầy đắc ý.

“Không sai!”

“Chính là như vậy.”

Ranpo chống hai tay lên hông.

“Cho nên Ango.”

“Cậu cùng Oda đi với Kurapika tới đấu giá Yorknew.”

“Bề ngoài, người tham gia đấu giá là Mori-san và Dazai.”

“Còn trong bóng tối…”

“Các cậu phụ trách điều tra manh mối liên quan đến Gogol và Phantom Troupe.”

Hắn búng tay một cái đầy tiêu sái.

“Giao cho các cậu.”

“Nhiệm vụ bí mật của tổ chức đấy.”

Sakaguchi Ango — người vừa bị cưỡng ép tăng ca: “……”

“Ranpo-san.”

“Tôi chỉ là một nhân viên tình báo yếu đuối.”

“Không tiện xuất hiện trước quá nhiều người.”

“Có lẽ nhiệm vụ này——”

Hắn còn chưa kịp từ chối xong.

Một giọng nói trầm thấp đã vang lên.

“Ango.”

“Công việc gần đây thuận lợi không?”

Oda Sakunosuke từ khu vực làm việc bên ngoài bước vào.

Dường như hắn đã biết trước hôm nay Ango sẽ tới Trinh thám xã, nên hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.

Chỉ bình tĩnh gật đầu.

“Ango.”

“Dazai nói một mình đi làm nhiệm vụ hơi sợ.”

“Nên bảo chúng ta tới đấu giá Yorknew ở cùng cậu ấy.”

Oda nói với vẻ mặt vô cùng ngay thẳng.

Không hề nhận ra bầu không khí đang có vấn đề.

Sakaguchi Ango: “……”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“…Tôi đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 8 giờ trước
Chương 479 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ