Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 72

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 72
Prev
Next

Chương 72: Đôi mắt lấp lánh

【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Áo choàng Yumeno Kyusaku đang bị năng lượng không rõ nguồn gốc tấn công!】

…?

Tiếng cảnh báo bất ngờ vang lên khiến Đường Thời trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngác.

“Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại liên quan đến Kyusaku?”

Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Ban đầu chỉ là mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh, một cảm giác bất an đã âm thầm dâng lên.

Hắn đã bao lâu không điều khiển áo choàng Yumeno Kyusaku rồi? Gần như sắp quên béng mất luôn ấy chứ. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện?

Đường Thời gãi đầu, cố nhớ lại những gì vừa diễn ra.

“Kỳ lạ… Tại sao vừa gặp Shalnark, phía Kyusaku lập tức xảy ra vấn đề?”

Khoan đã…

Đường Thời đột ngột vỗ đầu một cái, lúc này mới hậu tri hậu giác gào ầm lên trong đầu:

“A a a! Hệ thống! Tại sao Shalnark lại xuất hiện ở đây?!”

“Chẳng lẽ lần này áo choàng Kyusaku bị năng lượng không rõ tấn công là do Shalnark giở trò? Nhưng hắn đã làm gì? Chẳng lẽ cắm ăng-ten lên người Kyusaku?”

Nói đến đây, chính Đường Thời cũng thấy suy đoán ấy quá vô lý, lập tức lắc đầu phủ định.

“Không đúng, không đúng. Kyusaku đáng lẽ đang ở cùng Hisoka và Gogol mới phải…”

【Ký chủ xin hãy bình tĩnh.】 Giọng máy móc của hệ thống vẫn đều đều như thường lệ. 【Shalnark đâu phải lần đầu xuất hiện. Hắn có vẻ khá hứng thú với tổ chức, lần này hai bên chạm mặt có khi chỉ là trùng hợp thôi.】

Đường Thời gật gù, rồi chợt ảo não:

“Ôi, suýt nữa quên mất cái ăng-ten tiểu ác ma từng phát hiện ở cụm năm tòa nhà! Nếu vậy thì chắc hắn không chuyên môn nhắm vào Kyusaku đâu nhỉ?”

Càng không thể là nhắm vào Sakaguchi Ango.

Áo choàng này hắn mới mở khóa chưa được bao lâu. Cho dù khả năng thu thập tình báo của Shalnark có đứng đầu thế giới đi nữa, cũng không thể nhanh đến mức đào ra được thông tin về Ango.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là tình cờ gặp phải?

Nói thì nói vậy, nhưng Đường Thời vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nghĩ kỹ lại, ngay từ trước khi cuộc đấu giá Yorknew bắt đầu, Shalnark đã điều khiển nhân viên cấp thấp của Yokohama lẻn vào bên trong tổ chức, thậm chí còn tận mắt xem được màn Dazai “huấn luyện kiểu Sparta” Akutagawa Ryunosuke.

Nếu không có mục đích gì khác, tại sao hắn lại để mắt tới Yokohama từ sớm như vậy?

Trong lòng Đường Thời lập tức căng lên. Hắn theo bản năng sờ soạng khắp người mình, kiểm tra tới ba lượt, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc ăng-ten tiểu ác ma đáng lẽ phải xuất hiện nếu Shalnark đã ra tay.

Không thể nào thật sự chỉ là trùng hợp chứ?

Đường Thời cau chặt mày, liếc sang Kurapika. Cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn lập tức đưa mắt ra hiệu cho Oda Sakunosuke, sau đó tìm đúng thời cơ chuyển ý thức sang áo choàng Yumeno Kyusaku.

So với ngồi đây chậm rãi phân tích, một kẻ vốn chẳng thích động não như hắn vẫn hợp với cách đơn giản hơn—

Trực tiếp sang chỗ đương sự xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

*

Một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô Yorknew.

Không khí âm u ẩm thấp, mùi mục nát lẫn nấm mốc xộc thẳng vào mũi. Đá vụn và phế tích ngổn ngang trên nền đất phủ đầy bụi, tầm nhìn trong bóng tối cực kỳ hạn chế. Chỉ có một ngọn nến nhỏ tỏa ra ánh sáng leo lét, miễn cưỡng soi rõ một khoảng không gian xung quanh.

Sáp nóng men theo thân nến chảy xuống, đọng lại thành một vũng nhỏ bên dưới. Ngọn lửa chập chờn trong luồng gió nhẹ, ánh sáng lay động hắt lên bóng người thanh niên tóc đen, mắt đen đang ngồi trên đống phế tích cách đó không xa.

“Hisoka, xem ra cách của cậu không có tác dụng rồi.”

Chrollo mặc áo khoác đen có hình thập tự ngược, chậm rãi lật từng trang cuốn sách kỳ dị in dấu bàn tay bằng máu. Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ kinh động thứ gì đó.

Gương mặt Chrollo có phần trẻ hơn tuổi. Đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh nến lập lòe không để lọt lấy một tia sáng. Đuôi mắt hơi rủ xuống, mái tóc dù đã vuốt ngược theo kiểu trưởng thành vẫn không khiến vẻ ngoài của hắn bớt đi cảm giác vô hại.

Trên mặt đất phía trước Chrollo, một đứa trẻ đang nằm im bất động.

Thoạt nhìn cậu chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi. Gương mặt gần như bị mái tóc rối che khuất, chỉ còn đôi mày nhíu chặt cho thấy dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó không ai hay biết.

Mái tóc nửa trắng nửa đen.

Một thứ màu hồng giống như dây thừng quấn chặt lấy tứ chi.

Trên người rõ ràng không có vết thương nào, vậy mà sắc mặt đứa trẻ lại trắng bệch, gần như chẳng còn chút máu.

Chính là Yumeno Kyusaku đã lâu không xuất hiện.

“Ưm hừm~ Chrollo~”

Giọng nói mang theo ý cười vang lên, khiến bầu không khí vốn yên tĩnh lập tức nhuốm thêm một cảm giác kỳ quái.

Hisoka đang ngồi cách đó không xa khẽ xoay cổ tay, thu lại toàn bộ bài poker rồi nhảy xuống từ bậu cửa sổ cao, thong thả bước về phía Chrollo.

“Không có tác dụng sao~ Thú vị thật đấy. Xem ra suy đoán trước đây của tôi quả nhiên không sai~”

Một tay Hisoka chống eo, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại. Ánh nhìn đầy ẩn ý lướt qua cuốn “Bí Mật Đạo Tặc” trong tay Chrollo.

Một năng lực Niệm hệ Đặc Chất có thể đánh cắp năng lực của người khác.

Hisoka vô thức liếm môi. Hệt như vừa phát hiện một con mồi cực kỳ hấp dẫn, ngay cả nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp.

“Bởi vì năng lực của Kyusaku bé nhỏ không phải Niệm, nên ‘Bí Mật Đạo Tặc’ mới hoàn toàn không có tác dụng với cậu ta… đúng không~?”

Giọng Hisoka nghe có vẻ tùy ý, nhưng ý vị bên trong lại chẳng hề đơn giản. Hắn cố nén hưng phấn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, trong khi sau lớp ý cười kia dường như còn cất giấu một tính toán khác.

Nói xong, Hisoka cố ý im lặng trong chốc lát, âm thầm quan sát phản ứng của Chrollo, muốn từ bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt đối phương tìm ra chút thông tin hữu ích.

Ngay từ đầu, mục đích hắn đưa Kyusaku tới đây chính là mượn năng lực đánh cắp Niệm của Chrollo để thử nghiệm xem sức mạnh của Yokohama có thật sự thuộc phạm trù Niệm hay không.

Nếu “Bí Mật Đạo Tặc” vô hiệu…

Vậy thì quả nhiên—

Năng lực của đám người Yokohama là một hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới, độc lập với Niệm!

Chỉ nghĩ đến đây, cảm giác hưng phấn đã cuộn lên trong lòng Hisoka như thủy triều, lập tức khiến máu trong người hắn sôi trào.

Một hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới.

Cũng đồng nghĩa với…

Sẽ có càng nhiều những “quả táo” thơm ngon hơn nữa!

Hắn đã sắp không chờ nổi rồi~!

“Ồ… Vậy mà thật sự không phải Niệm sao…”

Chrollo đưa một tay che miệng, rơi vào trầm tư.

Là đoàn trưởng Phantom Troupe, hắn thu ánh mắt từ nơi xa về, nhìn Hisoka đang đứng trước mặt—một thành viên từ trước đến nay vốn chẳng mấy hòa hợp với mình.

“Hisoka, cậu có suy nghĩ gì?”

Khóe môi Hisoka cong lên.

Những ngón tay thon dài khẽ xoay, bài poker lập tức bay múa như có sinh mệnh. Chỉ trong chớp mắt, một lá Joker đã vững vàng kẹp giữa hai ngón tay hắn.

Hisoka bước lên hai bước, vừa định tiến gần Chrollo thì một người phụ nữ tóc vàng mặc bộ váy công sở đã chắn trước mặt.

Gương mặt cô lạnh lùng, chiếc mũi cao hơi khoằm khiến đường nét vốn sắc sảo càng thêm phần nghiêm nghị. Mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai gọn gàng, bộ đồ công sở ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo, cả người toát ra vẻ dứt khoát, lưu loát.

“Hisoka, cậu đứng quá gần đoàn trưởng rồi.”

Pakunoda lạnh nhạt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo.

Hisoka đúng là thành viên Phantom Troupe, nhưng chưa bao giờ có chút trung thành nào với tổ chức.

Sở dĩ hắn gia nhập ngay từ đầu chẳng qua vì khát khao được chiến đấu với đoàn trưởng mạnh mẽ của Lữ Đoàn mà thôi.

So với những thành viên khác, Hisoka khó đoán hơn nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều.

Không thể không đề phòng.

Pakunoda âm thầm nghĩ.

Một người khác khoác chiếc áo rộng thùng thình cũng đứng dậy. Mái tóc dài che gần nửa người, chỉ để lộ một con mắt âm u nhìn về phía Hisoka. Nếu không biết thân phận, có khi còn tưởng hắn đang giả làm nữ quỷ.

Đó cũng là một thành viên Phantom Troupe—

Kortopi.

“Thật khiến người ta đau lòng quá đi~”

Hisoka hoàn toàn làm ngơ trước thái độ bài xích rõ ràng của hai người, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười vẫn đầy vui vẻ.

“Đoàn trưởng~ Tôi chính là biết từ sớm rằng anh sẽ hứng thú với loại năng lực này, nên mới đặc biệt mang cậu ta tới cho anh đấy~”

Vừa nói, hắn vừa dùng lá Joker trong tay chỉ về phía Yumeno Kyusaku đang nằm bất tỉnh trên đất.

Giọng điệu nghe cực kỳ tủi thân.

Sắc mặt lại chẳng hề thay đổi.

“Giao cho tôi?”

Chrollo vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng ngẩng đầu, thản nhiên liếc về phía Kyusaku.

“Một năng lực hiếm có như vậy mà giao cho tôi xử lý… Hisoka, cậu thật sự không thấy tiếc sao?”

“Bởi vì Chrollo mới là quả táo lớn thơm ngọt, quyến rũ nhất trong lòng tôi mà~~”

Giọng Hisoka run lên đầy cố ý, kéo theo âm cuối uốn lượn đến mức gần như tràn ra ngoài. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm Chrollo, hoàn toàn không che giấu cảm xúc mãnh liệt bên trong.

“Mấy quả táo nhỏ còn xanh kia làm sao so được với anh—một quả táo lớn đã chín mọng, tỏa ra hương thơm mê người chứ~~?”

Đối với Hisoka, Yumeno Kyusaku có năng lực đặc biệt thật đấy, nhưng trên cái cây treo đầy “quả táo” trong lòng hắn, cậu vẫn chưa phải tồn tại quý giá nhất.

So với Kyusaku, hắn mong chờ ngày được tự tay hái xuống “quả táo Chrollo” mà mình đã nhớ thương từ lâu hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Hisoka chẳng hề do dự bán luôn một “quả táo” khác.

“Kyusaku bé nhỏ còn có một đồng bọn tên Gogol. Cho nên Chrollo tốt nhất nên xử lý sạch sẽ một chút nhé~ Nếu không, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phát hiện thôi~”

Khác với Yumeno Kyusaku, gã ma thuật sư tự xưng Gogol kia tuyệt đối không phải loại có thể xem thường.

Hisoka cười rạng rỡ, chẳng biết thật lòng hay giả ý mà nhắc nhở:

“Nếu không có ích gì thì tôi đề nghị giết Kyusaku bé nhỏ sớm một chút nhé~”

“Không.”

Chrollo nâng mắt, ánh nhìn như có điều suy nghĩ rơi lên người Hisoka.

“Tôi vẫn muốn giữ cậu ta lại, tiếp tục thử nghiệm loại năng lực đặc biệt này.”

Với hiểu biết của Chrollo về Hisoka, hắn đương nhiên nhận ra đối phương đem bí mật về hệ thống sức mạnh đặc biệt này tới trước mặt mình tuyệt đối không chỉ đơn giản vì muốn xác nhận sự tồn tại của năng lực ngoài Niệm.

E rằng Hisoka còn định dùng thông tin này để uy hiếp một người nào đó.

Chỉ không biết kẻ xui xẻo nào lại bị Hisoka để mắt tới.

Kẻ xui xẻo Đường Thời: “…”

Sau khi kết nối với ý thức của Yumeno Kyusaku, hắn im lặng nghe trọn cuộc đối thoại, tức đến mức suýt nổ tung.

?!

Tuy đã biết từ lâu Hisoka là loại người không đáng tin, nhưng cũng không đến mức quay đầu một cái là bán sạch Kyusaku chứ?!

Gogol mới chỉ ra ngoài đưa một tấm thư mời thôi mà!

Tại sao Hisoka đã chạy tới thông đồng với Chrollo rồi?!

Kyusaku còn là “quả táo bé nhỏ đáng yêu” của ngươi nữa không hả?!

Đường Thời càng nghĩ càng tức, đầu cũng bắt đầu đau từng cơn.

Thảo nào hệ thống đột nhiên bật cảnh báo.

Hóa ra Chrollo đang cố đánh cắp dị năng của Yumeno Kyusaku!

Lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo bí mật của áo choàng có bị lộ hay không.

Việc quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng cứu Kyusaku trở về.

Nếu không, e rằng cơ chế dị năng sẽ bị Chrollo nghiên cứu đến tận chân tơ kẽ tóc mất.

Đường Thời sốt ruột đến phát hoảng.

Chrollo chẳng phải loại người dễ đối phó.

Một khi hắn thật sự hứng thú với dị năng, mà trong tay lại còn có sẵn “vật thí nghiệm” Yumeno Kyusaku, cho hắn thêm vài ngày nghiên cứu, ai biết được hắn có thật sự tìm ra cách đánh cắp dị năng hay không?

Đường Thời: Hai thế giới quan khác nhau thì đã sao? Đám người thế giới Hunter này có hack đấy!

“Đoàn trưởng, tôi về rồi!”

Đường Thời vẫn còn đang chìm trong lo lắng thì một thanh niên tóc vàng với nụ cười rạng rỡ đã bước vào tòa nhà bỏ hoang tối tăm, vừa đi vừa vẫy tay với Chrollo.

Shalnark đi thẳng tới trước mặt đoàn trưởng. Hắn tùy ý liếc Yumeno Kyusaku đang nằm bất tỉnh trên đất, sau đó còn dùng chân khẽ đá cậu một cái.

“Đúng là một con sâu nhỏ đáng thương.”

Không cần ai thúc giục, Shalnark đã tự giác giơ chiếc điện thoại hình tiểu ác ma trong tay lên, nụ cười pha thêm vài phần ranh mãnh.

“Đoàn trưởng, tôi lần theo manh mối bằng năng lực đặc biệt của tên này, quả nhiên tra được không ít thứ thú vị đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 6 giờ trước
Chương 479 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 21, 2026
Đỉnh Lưu Giả O Câu Đỉnh A
ĐỈNH LƯU GIẢ O CÂU ĐỈNH A
Tháng 9 26, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ