Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 73

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 73
Prev
Next

Chương 73

“Đoàn trưởng, tôi lần theo năng lực đặc biệt của nhóc này, quả nhiên đào được không ít thứ thú vị.”

Shalnark vừa cười vừa lấy từ trong áo ra một xấp tài liệu được in ấn, sắp xếp ngay ngắn rồi đưa cho Chrollo.

Sau đó, như thể lúc này mới nhận ra quanh đây còn có người khác, hắn hơi xoay người. Ánh mắt vừa chạm phải Hisoka, vẻ bình thản trên mặt lập tức biến thành một sự vui mừng giả tạo đến mức chẳng buồn che giấu.

“Hisoka, lâu quá không gặp! Nói thật nhé, trước đó tôi còn lo lần này chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Không ngờ cậu vẫn chịu tham gia hoạt động của Troupe cơ đấy!”

Shalnark hơi mở to mắt, nở nụ cười sáng lạn. Gương mặt vốn trẻ hơn tuổi càng khiến hắn trông vô hại đến mức chẳng có chút sức uy hiếp nào.

“Ừm hừm~”

Đối diện lời chào nhiệt tình ấy, Hisoka chỉ hừ nhẹ một tiếng, không tỏ rõ thái độ.

Hắn thong thả nâng tay phải. Những ngón tay thon dài tùy ý vạch một vòng trên lòng bàn tay trái, một xấp bài poker lập tức xòe ra theo động tác.

Hisoka rút hai lá bài, đưa lên trước mắt. Qua khe chữ V tạo thành giữa hai lá bài, hắn nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang ngồi trên đống phế tích cách đó không xa.

Khóe môi khẽ cong lên.

“À~ Dù sao Chrollo cũng đã tới rồi. Một dịp thú vị thế này mà thiếu tôi thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”

Hắn cười, giọng điệu đầy ẩn ý.

“Chỉ cần nơi nào có Chrollo, sao có thể thiếu tôi được chứ~”

“Ra là vậy!”

Shalnark như bừng tỉnh, gật gù với vẻ rất nghiêm túc.

“Bảo sao trước đây Hisoka cứ thường xuyên vắng mặt trong hoạt động của Troupe. Hóa ra là vì đoàn trưởng không có mặt à!”

“…”

Lời này…

Ngẫm kỹ thì cũng chẳng sai.

Nhưng nghe kiểu gì cũng khiến người ta khó chịu.

“Đương nhiên.”

Hisoka nhướng mày. Tay trái chống hờ bên hông, tay phải bỗng vung lên.

Hai lá bài poker lập tức xé gió lao thẳng về phía Shalnark.

Nhìn thì chỉ là hai lá bài mỏng nhẹ chẳng đáng chú ý, nhưng chẳng một ai ở đây dám xem thường sức mạnh ẩn chứa bên trong chúng.

“Rồi, rồi~”

Shalnark vội giơ một tay lên làm động tác đầu hàng, đồng thời nhanh nhẹn né sang bên cạnh.

Thế nhưng mấy lá bài kia như bị một sợi dây vô hình kéo giữ, bám riết lấy hắn không buông. Shalnark bị ép phải liên tục đổi hướng, chạy tránh hết bên này sang bên kia, trông có phần chật vật.

“Tôi chỉ thuận miệng trêu một câu thôi mà! Không đến mức phải xuống tay ác thế chứ?”

Là một trong số ít thành viên phụ trách tình báo của Phantom Troupe, năng lực chiến đấu trực diện của Shalnark vốn không thuộc nhóm nổi bật nhất.

Trước một Hisoka mạnh hơn mình, hắn rất biết điều. Ngón trỏ và ngón cái lập tức khép lại, kéo ngang miệng như khóa khóa kéo, tỏ ý từ giờ sẽ ngoan ngoãn im lặng.

“Shalnark, làm tốt lắm.”

Giọng Chrollo vang lên đúng lúc, chấm dứt màn náo loạn.

Những ngón tay thon dài của hắn thong thả lật qua xấp tài liệu Shalnark vừa đưa. Ánh mắt lướt nhanh qua từng trang, chẳng mất bao lâu đã thu hết những thông tin quan trọng vào mắt.

“Việc tôi nên làm thôi, đoàn trưởng.”

Shalnark vẫn giữ nụ cười thân thiện quen thuộc. Chỉ ở nơi người khác không chú ý, đáy mắt hắn thoáng qua một tia sắc lạnh.

“Nhóc tên Yumeno Kyusaku này không đơn giản đâu. Theo những gì tôi điều tra được, dấu vết sớm nhất của cậu ta xuất hiện tại kỳ thi Hunter lần thứ 287. Mà kỳ thi đó…”

Hắn dừng một nhịp.

“Trên website chính thức của Hiệp hội Hunter có ghi rất rõ: do bị một lực lượng bên ngoài can thiệp, toàn bộ kỳ thi buộc phải đình chỉ giữa chừng.”

Shalnark liếc sang Q đang bất tỉnh trên mặt đất, nụ cười dần trở nên đầy ý vị.

“Còn cái gọi là ‘lực lượng bên ngoài’ ấy… chính là năng lực của nhóc này.”

Hắn bật cười.

“Làm tôi trước đó còn tưởng đây chỉ là một cậu nhóc đơn thuần vô hại cơ đấy.”

“Kyusaku bé nhỏ đâu phải loại dễ đối phó như thế~”

Hisoka vốn đứng một bên im lặng bỗng lên tiếng.

Dường như nhớ lại lần đầu gặp Q, khóe môi hắn cong lên đầy thích thú.

“Nhóc ấy là một kẻ lừa đảo chưa được chuyên nghiệp cho lắm~ Một quả táo xanh non như vậy… lúc nào cũng khiến người ta thèm thuồng~”

Hisoka hơi nheo mắt.

Đôi đồng tử vàng dài hẹp trở nên tối đi. Dưới vẻ bình thản bề ngoài, một thứ ham muốn gần như điên cuồng đang âm thầm cuộn trào, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ lớp vỏ mà tràn ra.

Shalnark nhướng mày.

Hắn rất thức thời, không hỏi giữa Hisoka và Yumeno Kyusaku từng xảy ra chuyện gì.

Với hiểu biết của hắn về Hisoka, có thể khiến kẻ vừa thất thường vừa mạnh đến mức khó đối phó này nhớ mãi như thế…

Xem ra Yumeno Kyusaku từng khiến Hisoka chịu thiệt không nhỏ.

Shalnark bỏ qua chuyện đó, quay lại nhìn Chrollo.

“Ngoài ra, phía sau Yumeno Kyusaku dường như còn dính tới một tổ chức bí ẩn tên là Yokohama.”

Nụ cười trên môi hắn nhạt đi đôi chút.

“Vài năm gần đây, tổ chức này phát triển nhanh một cách bất thường. Chỉ trong thời gian ngắn đã tạo thành một thế lực không hề nhỏ. Danh tiếng của Yokohama truyền rất xa, nhưng những gì bên ngoài thật sự biết về họ lại ít đến đáng ngạc nhiên.”

Giống như có một lớp sương dày bao phủ bên ngoài.

Ai cũng biết nó tồn tại.

Nhưng chẳng ai nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì.

Shalnark vô thức cau mày.

“Tôi từng điều khiển một vài thành viên cấp thấp của Yokohama để âm thầm điều tra, nhưng không thu được thông tin nào thật sự có giá trị.”

Chính điều này cũng khiến hắn thấy khó hiểu.

Từ trước tới nay, bất kể bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức nào, chỉ cần chịu khó đào sâu, ít nhiều vẫn sẽ để lại dấu vết.

Nhưng Yokohama lại hoàn toàn khác.

Mỗi lần hắn lần theo một đầu mối tưởng như rất quan trọng, truy tới cuối cùng, manh mối ấy lại đột nhiên đứt ngang.

Không nguyên nhân.

Không điểm nối tiếp.

Cứ thế biến mất sạch sẽ.

Đây là lần đầu tiên sau rất lâu Shalnark gặp phải một mục tiêu khó điều tra đến vậy.

Đường Thời: Đương nhiên rồi.

Bởi vì Yokohama vốn chỉ là một cái vỏ rỗng thôi mà!

Thứ ngươi tưởng chỉ là phần nổi của tảng băng…

Thật ra chính là toàn bộ tảng băng đấy. 😀

“Có điều trên đường quay về, tôi lại gặp mấy người hơi kỳ lạ…”

Shalnark lẩm bẩm một câu, rồi nhanh chóng bỏ qua.

Hắn lật tập tài liệu tới một trang khác, ngón tay chỉ vào hai tấm ảnh được in bên trên.

“Trong số những thành viên Yokohama mà tôi tìm được thông tin, đáng chú ý nhất là hai người này.”

“Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.”

“Cặp cộng sự mạnh nhất được gọi là—Song Hắc.”

Nụ cười của Shalnark lại trở nên rạng rỡ.

“Trong lúc điều tra sâu hơn về hai người họ, tôi phát hiện toàn bộ thông tin liên quan tới sự kiện ở Đường Cái Đa thị đều đã bị phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt.”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt chạm vào đôi mắt tĩnh lặng của Chrollo.

Chỉ một thoáng đối diện, cả hai gần như đã hiểu suy nghĩ của nhau.

Khóe môi Shalnark nhếch lên.

“Thú vị nhất là… không chỉ Hiệp hội Hunter tham gia phong tỏa thông tin.”

“Mười Lão Nhân, liên minh V5, thậm chí cả gia tộc Zoldyck dường như cũng góp một tay.”

Nói đến đây, chính Shalnark cũng không nhịn được bật cười.

Có thể khiến những thế lực lớn vốn chẳng hề chung đường ăn ý đến mức cùng nhau che giấu một chuyện…

Bản thân chuyện đó đã đủ bất thường.

Mà hiện giờ—

Một thành viên của tổ chức có liên hệ mật thiết với tất cả những thế lực ấy lại bị Hisoka mang thẳng tới trước mặt Phantom Troupe.

Ý nghĩa của chuyện này quá rõ ràng.

“Hisoka.”

Shalnark thở dài cảm khái.

“Cậu đúng là kiếm cho chúng ta một rắc rối lớn đấy.”

Ngoài miệng nói là rắc rối, nhưng giọng hắn chẳng có lấy nửa phần sợ hãi.

Ngược lại còn mang theo sự hưng phấn nóng lòng muốn thử.

“Đó chẳng phải đúng thứ Chrollo mong muốn sao?”

Hisoka đối diện ánh mắt Shalnark, chẳng hề tránh né.

Khóe môi hắn cong lên đầy ẩn ý, ánh mắt thẳng tắp hướng về người đàn ông tóc đen đứng giữa mọi người.

Chrollo chậm rãi bỏ bàn tay vẫn luôn che trước miệng xuống.

Hắn đứng dậy khỏi đống phế tích, thong thả bước ra khoảng đất trống.

“Hisoka…”

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến gần như chỉ mình hắn nghe thấy.

“Cậu đang tính toán chuyện gì vậy?”

Một nửa gương mặt Chrollo chìm trong bóng tối.

Theo bước chân hắn, ánh sáng chậm rãi lướt qua từng đường nét, nhưng đôi mắt đen kia lại dường như còn tối hơn cả bóng đêm, sâu không thấy đáy.

Hisoka chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Không trả lời.

Trong đôi mắt dài hẹp ấy lại như có một ngọn lửa đang cháy, nóng rực đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào rồi thiêu rụi mọi thứ.

“Nhưng… thôi vậy.”

Chrollo hơi ngẩng đầu.

Ánh mắt bình tĩnh lần lượt lướt qua những người có mặt.

Gương mặt hắn gần như chẳng có biểu cảm, nhưng bên dưới sự tĩnh lặng ấy lại thấp thoáng một thứ điên cuồng khó gọi tên.

Khóe môi Chrollo khẽ cong.

“Phương châm của Nhện vốn là—”

“Muốn làm gì thì làm.”

Phantom Troupe chưa từng sợ phiền phức.

…

Đường Thời vẫn nằm im giả chết từ đầu đến giờ: “???”

Khoan đã.

Phương châm gì?

Cái gì mà muốn làm gì thì làm?

Chrollo, ngươi đừng có nói chuyện như câu đố nữa được không?!

Nếu hắn hiểu không sai…

Chrollo thật sự không định thả Yumeno Kyusaku?!

Đây chẳng phải công khai đối đầu với Yokohama sao?!

Đường Thời nhất thời cạn lời.

Quả nhiên không hổ là Phantom Troupe.

Cách hành xử tùy ý đến mức hoàn toàn vượt khỏi dự liệu, khiến những tính toán trước đó của hắn gần như chẳng còn tác dụng.

Thế nhưng…

“Ngẫm lại thì hình như mình cũng chẳng bất ngờ đến thế.”

Bình tĩnh hơn một chút, Đường Thời thở dài cảm khái.

“Dù sao tôi cũng đâu phải mấy tên chuyên chơi kịch bản. Nếu mọi chuyện thật sự cứ thuận buồm xuôi gió phát triển y hệt những gì tôi nghĩ, lúc ấy tôi mới phải nghi có người đang đào hố chờ mình nhảy xuống ấy.”

【Mặc dù không khuyến khích ký chủ công khai đứng ở phía đối lập với Phantom Troupe, nhưng hiện tại áo choàng Yumeno Kyusaku đã rơi vào tay bọn họ.】

Hệ thống phân tích:

【Nếu Yokohama làm ngơ trước chuyện này, hình tượng của tổ chức sẽ trở nên quá yếu thế.】

“Ý ngươi là Nhận Tri Độ sẽ tụt?”

Đường Thời lập tức hiểu.

Hắn hừ một tiếng.

“Chỉ sợ ngay cả tiến độ sắm vai cũng bị kéo lùi. Tổ chức mạnh nhất thế giới nào lại để người khác trèo lên đầu mà vẫn giả vờ không nhìn thấy chứ?”

Người ta đã bắt thành viên của mình đi.

Nếu Yokohama còn vì đủ thứ lý do mà co đầu rụt cổ, không dám phản ứng…

Sau này lấy gì khiến người khác tin phục?

Xem ra không thể tiếp tục ngồi chờ nữa.

Phiền phức thì đúng là phiền phức thật.

Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn phải đưa Yumeno Kyusaku ra khỏi tay Phantom Troupe.

Đường Thời nhíu chặt mày, mở giao diện hệ thống, lần lượt kiểm tra vị trí các áo choàng.

Áo choàng gần Yumeno Kyusaku nhất hiện tại…

Gogol?

Đường Thời nhìn cái tên ấy một hồi.

Do dự hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng, hắn vẫn không kết nối ý thức với Gogol.

Thay vào đó, ý thức lập tức chuyển sang hai áo choàng khác—

Dazai Osamu.

Và Mori Ōgai.

Gặp chuyện chưa biết xử lý thế nào?

Cứ diễn một màn trước đã.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 73"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 6 giờ trước
Chương 479 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ