NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 9
Chương 9: Thợ đóng giày Ma’aruf (7)
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa thiên điện.
“Ngài Ma’aruf, công chúa mời ngài qua đó.”
Trong phòng không có động tĩnh.
Thị nữ lại gõ thêm lần nữa, lần này mạnh tay hơn một chút, giọng cũng cao lên: “Ngài Ma’aruf, công chúa mời ngài qua đó.”
“…… Chờ…… một lát……”
Trong phòng truyền ra giọng nói mơ mơ màng màng, mang theo chút khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ.
Lâm Tiện gian nan bò khỏi giường, rửa mặt qua loa rồi đi theo thị nữ rời khỏi thiên điện.
Tẩm điện của công chúa Fula nằm sâu trong hoàng cung, phải đi một quãng khá xa. Lâm Tiện vừa đi vừa âm thầm quan sát xung quanh.
Cứ cách mười bước lại có một thị vệ cầm trường mâu đứng gác, người nào người nấy thẳng như tượng, mắt nhìn thẳng phía trước. Càng đến gần tẩm điện của công chúa, số lượng thị vệ càng nhiều.
Đây căn bản không phải bảo vệ.
Mà là canh giữ.
Thị nữ dừng trước một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ rồi nói: “Công chúa, ngài Ma’aruf đã đến.”
“Mời vào.”
Thị nữ đẩy cửa ra. Đợi Lâm Tiện bước vào, nàng lại lặng lẽ khép cửa.
Công chúa Fula đang đứng bên cửa sổ, trên người mặc một bộ váy áo hoa lệ, mái tóc dài được tết thành một bím rủ trước ngực.
Nàng rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, đường nét dịu dàng, nhưng dưới mắt lại có quầng thâm rất rõ, nom như đã lâu không được ngủ ngon.
Giọng Fula rất nhẹ: “Ngươi chính là Ma’aruf?”
Lâm Tiện hành lễ rồi lấy chuỗi vòng ngọc trai ra. “Vâng, thưa công chúa. Đây là quà gặp mặt dành cho ngài, hy vọng ngài sẽ thích.”
Fula không ngờ hắn còn chuẩn bị quà, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. “Đẹp quá. Ta rất thích, cảm ơn ngươi.”
Nàng nhận lấy vòng cổ, đeo lên cổ. Chuỗi ngọc trai rủ xuống dưới xương quai xanh, càng tôn lên làn da trắng nõn.
“Nghe nói phụ vương đã định hôn ước cho chúng ta.” Fula đột nhiên hỏi, “Ma’aruf, vì sao ngươi lại đồng ý?”
Chủ đề đổi quá nhanh, Lâm Tiện nhất thời chưa phản ứng kịp.
Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Bởi vì đó là mệnh lệnh của quốc vương, ta không thể từ chối.”
Fula cười chua chát. “Vậy ngươi thích ta sao?”
Lâm Tiện lắc đầu. “Không thích.”
Thậm chí hắn còn thấy hơi thương nàng.
Fula dường như rất hài lòng với câu trả lời này, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. “Ngươi thành thật thật đấy. Ta cũng không thích ngươi.”
Không khí bỗng rơi vào yên lặng.
Lâm Tiện đưa mắt quan sát căn phòng. Trên bàn đặt vài quyển sách, chậu hoa bên cửa sổ đã gần héo, trong góc còn có một đôi giày lụa bị hỏng đến mức chẳng còn ra hình dạng, mặt giày thủng mấy lỗ.
Fula nhận ra ánh mắt của hắn, thần sắc lập tức hơi hoảng loạn.
【 Ting! Chúc mừng streamer kích hoạt nhiệm vụ nhánh tùy chọn: Đôi giày lụa của công chúa 】
【 Trong tẩm điện của công chúa Fula, mỗi đêm đều xuất hiện thêm một đôi giày lụa bị hư hỏng. Vì sao những đôi giày này lại bị mài rách? Mỗi đêm công chúa đều rời khỏi phòng đi đâu? Khi phát hiện có một nơi khiến vị công chúa bị giam cầm cam tâm mài hỏng những đôi giày quý giá để đến đó, ngài sẽ lựa chọn giữ bí mật cho nàng, hay tố giác? 】
【 Mục tiêu nhiệm vụ: Không để bị phát hiện, tìm ra nơi Fula đến mỗi đêm 】
【 Thời hạn nhiệm vụ: 23:59:59 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ: Chưa xác định 】
【 Hình phạt thất bại: Khấu trừ 500 Mộng Huyễn tệ 】
【 Có tiếp nhận hay không? 】
【 Có 】 / 【 Không 】
Lâm Tiện trả lời trong đầu: “Nhận.”
Sau khi trò chuyện thêm với Fula vài câu, hắn tìm cớ rời đi.
Trên đường trở về thiên điện, đầu óc Lâm Tiện vẫn luôn nghĩ về nhiệm vụ nhánh vừa nhận.
Thời hạn rất gấp, đồng nghĩa với việc tối nay hắn bắt buộc phải nghĩ cách theo dõi Fula.
Lâm Tiện cúi đầu chạm vào vòng tay. Giao diện cửa hàng lập tức mở ra trước mặt, các đạo cụ được sắp xếp theo cấp streamer.
Cấp bậc hiện tại của hắn thấp đến đáng thương, số đạo cụ có thể sử dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Áo choàng tàng hình cấp thấp, giày giảm thanh, kính nhìn đêm……
Đạo cụ chẳng có bao nhiêu mà giá thì đắt muốn chết.
Lâm Tiện lưỡng lự giữa mấy món đạo cụ cấp thấp hồi lâu, cuối cùng đau lòng mua một chiếc áo choàng tàng hình cấp thấp, mất 100 Mộng Huyễn tệ.
【 Mua thành công! Áo choàng tàng hình cấp thấp (cấp E) đã được đưa vào ba lô 】
【 Cửa hàng Mộng Ảo mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của ngài nha~ 】
【 Số dư Mộng Huyễn tệ: 400 】
Liều sống liều chết mới kiếm được 500, vậy mà mua một đạo cụ đã mất 100.
Cái giá cả chết tiệt này!
Không biết ưu đãi cho streamer mới một chút à?!
Lâm Tiện mặt không cảm xúc đóng giao diện, bắt đầu tính toán lộ trình hành động tối nay.
Fula chắc chắn sẽ không ra ngoài quá sớm. Ra sớm thì thị vệ vẫn còn cảnh giác, nhưng cũng không thể quá muộn, nếu ngủ quá ít thì hôm sau rất dễ bị người khác nhận ra.
Nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, có lẽ thời gian ra ngoài nằm vào nửa sau đêm.
Vậy hắn phải tới gần tẩm điện của Fula trước, tìm một chỗ trốn, chờ nàng đi ra rồi âm thầm bám theo xem nàng rốt cuộc đi đâu.
Kế hoạch nghe thì đơn giản, nhưng khi thực hiện lại toàn là chi tiết. Chỉ cần một khâu xảy ra sai sót là sẽ bị phát hiện.
Nếu thật sự bị bắt gặp thì nói sao?
Nói mình đi lạc?
Hình như lý do này chẳng đứng vững lắm.
Thôi.
Mặc kệ.
Đến lúc đó tính tiếp.
……
Màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn trong hoàng cung lần lượt sáng lên.
Lâm Tiện nằm trên giường giả vờ ngủ, thực chất vẫn dựng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Cứ mười lăm phút lại có một đội thị vệ tuần tra đi ngang qua. Khu vực thiên điện không có nhiều người canh giữ, muốn lẻn ra ngoài không khó.
Khó xử lý thật sự là phía Fula.
Muốn lặng lẽ tiếp cận tẩm điện của nàng mà không bị phát hiện gần như là chuyện không thể.
Một đội thị vệ khác vừa đi qua, Lâm Tiện lập tức đứng dậy.
Hắn do dự một chút, cuối cùng không dùng đạo cụ.
Áo choàng tàng hình chỉ có hiệu lực một tiếng, không thể lãng phí bừa bãi.
Lâm Tiện cẩn thận đẩy cửa hé ra, thò đầu nhìn trái nhìn phải. Xác định quanh đó không có thị vệ, hắn nghiêng người lách ra ngoài.
Hoàng cung lúc nửa đêm yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân của đội tuần tra vọng dọc hành lang.
Lâm Tiện áp sát chân tường, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận, cuối cùng thuận lợi mò đến gần tẩm điện Fula.
Trước cửa có sáu thị vệ, chia thành hai hàng, cảnh giác quan sát xung quanh.
Lâm Tiện trốn sau một cây cột lớn, cố gắng hạ thấp nhịp thở.
Hoặc là hắn chờ Fula xuất hiện, xem nàng xử lý sáu thị vệ này thế nào.
Hoặc chỉ có thể nghĩ cách khác.
Đợi gần hai mươi phút, chân Lâm Tiện đã sắp tê cứng mà cánh cửa vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Trong lòng hắn chợt dâng lên dự cảm không lành.
Không phải trong phòng Fula có mật đạo đi thẳng ra ngoài đấy chứ?
Không thể nào, không thể nào?!
Chẳng phải nhiệm vụ nói nàng mỗi đêm đều “ra ngoài” sao?
Nếu thật sự có mật đạo, vậy hắn đứng đây suốt hai mươi phút là để làm gì?
Ngay lúc Lâm Tiện đang tự đấu tranh tư tưởng, cánh cửa bỗng hé ra một khe.
Một bóng người mặc áo choàng đen bước ra.
Là Fula.
Nàng đã thay một bộ đồ khác, mũ áo choàng che khuất nửa khuôn mặt. Bước chân nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không có ý né tránh.
Sáu thị vệ trước cửa đồng loạt quay mặt sang hướng khác, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.
Fula cứ thế bước thẳng qua giữa bọn họ.
Không một ai nhìn nàng.
Nàng nghênh ngang đi mất.
Lâm Tiện: “Đệt?!”
Khung bình luận cũng lập tức bay kín dấu hỏi.
“?”
“??”
Mọi người đã nghĩ đủ loại cách Fula có thể lén trốn ra ngoài, nhưng không ai ngờ cách của nàng lại là……
Quang minh chính đại bước ra.
Có bình luận tốt bụng nhắc nhở:
“Streamer đừng ngẩn người nữa, Fula sắp đi xa rồi!”
Lâm Tiện lập tức đuổi theo, luôn giữ khoảng cách vài mét với nàng.
Fula đi xuyên qua một con đường hẹp rồi dừng trước một bức tường đá cẩm thạch.
Nàng quay đầu, cảnh giác nhìn quanh.
Lâm Tiện lập tức né sau một tảng đá lớn.
Fula ngồi xổm xuống, mò mẫm ở chân tường một lúc. Bức tường đá lặng lẽ mở ra một khe hở. Nàng cúi người chui vào, sau đó bức tường lại khép kín như cũ, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Đợi thêm vài giây, Lâm Tiện mới bước ra.
Hắn bắt chước động tác vừa rồi của Fula, sờ quanh chân tường, rất nhanh đã tìm được một viên đá hơi lỏng.
Đầu ngón tay vừa ấn xuống, lối vào bí mật lập tức hiện ra trên tường.
Lâm Tiện cẩn thận chui vào.
Bên trong là một đường hầm rất dài, tối đen và ẩm thấp, trong không khí tràn ngập mùi mốc.
Fula đang ở phía trước cách đó không xa, bước chân vội vàng, hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc với con đường này.
Lâm Tiện khoác áo choàng tàng hình lên người, tăng tốc đuổi theo.
【 Giá trị thể lực: 78/80 】
【 Nhắc nhở hệ thống: Khi giá trị thể lực thấp hơn 35, streamer sẽ không thể chạy. Khi giá trị thể lực bằng 0, streamer sẽ mất khả năng hành động. Có thể hồi phục thông qua nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. 】
Đi khoảng hai mươi phút, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng yếu ớt.
Fula đẩy một tấm ván gỗ sang bên rồi bước ra ngoài.
Lâm Tiện lập tức theo sát phía sau.
Trước mặt hắn là từng dãy nhà gỗ thấp bé, thậm chí còn cũ nát hơn cả khu phố cổ nơi Ma’aruf sống. Trên mặt đất đầy rác, điều kiện sinh hoạt của người dân nơi đây rõ ràng vô cùng tồi tệ.
Fula tháo áo choàng xuống.
Ánh trăng phủ lên gương mặt nghiêng của nàng. Vị công chúa ban ngày còn mang nụ cười chua chát, giờ phút này ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Nàng bước vào một căn nhà trông còn tương đối nguyên vẹn.
Lâm Tiện lặng lẽ đến gần, hé cửa sổ ra một khe nhỏ.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn hơi sững người.