Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 121

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 121
Prev
Next

chương 121

Người phụ nữ xuất hiện giữa không trung, khí thế mạnh mẽ lập tức cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người.

Đến khi Diana ngẩng đầu, để lộ gương mặt lạnh lùng đẹp đến mức gần như không thuộc về phàm nhân, mọi người lại không hẹn mà cùng quay sang nhìn Superman.

Có điều, trong số đó không bao gồm Tony Stark và Lana Lang.

Iron Man chỉ sững người trong thoáng chốc rồi lập tức nhớ ra cô là ai. Ngay khi xác định người mới tới là quân mình, anh cuối cùng cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Còn ánh mắt Lana, ngay từ đầu đã không thể rời khỏi Diana.

Trong nhất thời, ngoài Bizarro ra, gần như chẳng ai còn nhớ vừa rồi Lana cũng từng kinh hô thành tiếng, thậm chí còn bất ngờ ra lệnh cho Bizarro không được tiếp tục tấn công Superman.

Dường như cô vẫn luôn như vậy, hết lần này đến lần khác làm những chuyện vừa buồn cười vừa đáng thương, biết rõ vô ích mà vẫn cứ cố chấp. Nhưng may thay, Lana cũng chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, cô càng không muốn bất kỳ ai bám lấy chuyện đó mà truy hỏi.

Lúc này, Lana chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt gần như cùng màu với Clark. Cô nhìn rất lâu, như muốn xác nhận điều gì, rồi mới chậm rãi dời mắt.

Trực giác nói cho cô biết người phụ nữ này không phải người Krypton.

Vậy nên chỉ trong chớp mắt, Lana lập tức mất sạch hứng thú với Diana, đến chút ghen ghét cũng chẳng buồn nảy sinh.

Nhưng cô vẫn không phải người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

Người đẹp đang trở thành tâm điểm của tất cả ánh mắt nguy hiểm nheo mắt, cuối cùng cũng nói ra điều mình muốn nói.

“Lũ sâu mọt gặm nhấm ánh sáng, những kẻ mang tội không thể dung thứ… Sự vô sỉ của các người khiến ta chẳng còn lời nào để nói!”

Sự giáo dưỡng của Diana không cho phép cô buông ra những lời nặng nề hơn.

Ánh mắt lạnh sắc của cô lướt qua hai người phụ nữ có gương mặt Lana Lang giống hệt nhau dưới đất, sau đó chuyển về phía Magneto đang lơ lửng giữa không trung.

Sự thù địch của Diana rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Ánh mắt khinh miệt ấy đủ sức khiến ngay cả một kẻ đã chai lì cảm xúc cũng phải thấy nhói đau.

Ngay sau đó, cô bật lên không trung, dừng lại ở vị trí gần Superman.

Hai người hùng cùng khoác trên mình sắc đỏ và xanh trao đổi một ánh mắt.

Trong mắt Diana là thương xót lẫn phẫn nộ.

Còn Clark thì vừa kinh ngạc vui mừng, vừa có chút bất đắc dĩ.

Biến số hôm nay thật sự quá nhiều.

Clark hoàn toàn không ngờ Diana lại xuất hiện ở đây. Thật ra Superman vẫn chưa nghĩ ra mình nên đối mặt thế nào với những người từng bị cậu “đương nhiên” coi là người thân, bạn bè trong những ký ức không thuộc về thế giới này.

Nhưng may mà lúc này họ không cần nói chuyện.

Họ chỉ cần phối hợp với nhau.

Đánh bại kẻ địch trước đã!

Người ra tay đầu tiên vẫn là Magneto.

Kế hoạch đã bị phá rối hết lần này đến lần khác, ông ta quả thực đã nổi giận thật sự.

Chẳng hiểu thế nào, Magneto bỗng trở thành người nguy hiểm nhất trên toàn chiến trường.

Nhìn đi, đến cả bản sao của Superman dường như cũng chẳng còn nóng lòng giết Superman nữa, ngược lại còn coi ông ta là mục tiêu số một. Người hùng mới xuất hiện muộn kia cũng đang nhìn ông ta như hổ rình mồi.

Lão dị nhân cau chặt mày, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười.

Ông ta chưa bao giờ học được cách cầu xin.

Vậy nên ông ta ra tay trước.

Thật ra Magneto cũng chẳng ôm ác ý lớn đến thế với Kal-El. Chỉ là giống rất nhiều người khác, ông ta có một niềm tin kỳ quặc đến khó hiểu dành cho Superman.

Niềm tin ấy có thể ghép thành đủ loại logic quái dị.

“Superman sẽ không thể bị thứ quái vật này đánh bại.”

“Superman sẽ không để bi kịch xảy ra.”

…

Bởi vậy, một khi đã ra tay, Magneto gần như chẳng hề cố kỵ.

Đòn đầu tiên của ông ta thậm chí không nhắm vào người ông ta thật sự muốn giết.

Mấy chiếc đinh sắt lập tức lao vút đi, đâm thẳng về phía hai Lana Lang.

Magneto đang cược rằng người phụ nữ vừa xuất hiện không thể phân biệt được ai mới là Mystique.

Ông ta cược đúng.

Diana giật mình, bất đắc dĩ phải buông Bizarro ra trước. Sợi thòng lọng vàng lập tức vung khỏi tay, còn cô lao nhanh xuống dưới.

Nhưng cô vẫn đánh giá thấp sự xảo quyệt của những kẻ ác nơi thế tục.

Mystique vốn được cô che chắn phía sau lập tức chớp lấy cơ hội, biến hình lần nữa. Trong nháy mắt, Lana Lang đã biến thành Sabretooth rồi nhào tới ôm ghì lấy Diana.

Trong khi ấy, Superman vẫn không hề nhúc nhích.

Cậu đang chờ đòn tiếp theo của Magneto.

Quả nhiên, thủ lĩnh Brotherhood vừa điều khiển những thanh thép bên trong tường xé toạc một con đường cho mình, vừa cuộn một tấm kim loại không quá dày rồi ném thẳng về phía Tony Stark.

Chiêu này lập tức phát huy tác dụng.

Bất cứ ai có mắt cũng nhìn ra cú ném kia hoàn toàn không đủ trí mạng, thậm chí chưa chắc có thể khiến Tony thật sự bị thương.

Thế nhưng Superman vẫn xuất hiện trước mặt Iron Man gần như ngay tức khắc.

Cậu giơ tay, xé nát tấm kim loại đang lao tới.

“Tôi sang bên kia trước! Cho tôi thêm ba phút là có thể hồi sinh tại chỗ rồi! Đừng để lão già kia chạy mất!”

Tony nhìn chằm chằm sau gáy Superman, cố hết sức đè xuống nghi hoặc vừa chợt lóe lên trong lòng.

Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy Kal-El lúc này lại chẳng giống Kal-El đến thế.

Biểu cảm của Superman khi nổi giận… thật sự rất giống cậu nhóc mà gần đây anh vừa phát hiện mình thích.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe qua rồi biến mất.

Tình hình quá gấp gáp, mà liên tưởng này lại chẳng có chút căn cứ nào.

Iron Man từ bỏ cơ hội thăm dò, không gọi ra cái tên đã trượt tới tận đầu lưỡi.

“…Kal-El, tôi tin cậu.”

“Tôi tin cậu có thể xử lý tốt mọi chuyện.”

Nói xong, Iron Man túm lấy cổ áo Luthor, kéo hắn lảo đảo chạy về phía Lana Lang.

Trên một chiến trường tụ tập bán thần, Superman, dị nhân cấp Omega cùng một bản sao nhân tạo… anh và hai người phàm còn lại không nghi ngờ gì chính là những kẻ có khả năng trở thành gánh nặng nhất.

Nếu Tony có thể đánh ngất Luthor, vậy đương nhiên anh cũng có thể đánh ngất Lana.

Hôm nay, dù phải dùng sức ép buộc, anh cũng nhất định lôi hai kẻ điên này ra khỏi đây.

Kể cả SHIELD không quản nổi Luthor, Tony cũng muốn tự tay nhốt tên khốn đó lại!

Iron Man với thân thể người phàm hùng hổ kéo theo một trong những kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Còn Superman, vừa nhận được lời cổ vũ của anh, siết chặt nắm tay rồi lại bất giác nở một nụ cười.

Tâm trạng Clark vốn đã chìm đến tận đáy.

Nhưng sự xuất hiện của Diana khiến cậu lấy lại niềm tin rằng mình vẫn có thể kiểm soát tình hình.

Còn câu nói của Tony giống như một tia sáng bất ngờ xuyên qua màn đêm, khiến trong lòng cậu một lần nữa nhen lên chút hy vọng.

Cục diện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất.

Chỉ cần khống chế được Luthor, cậu có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ số bản sao còn lại.

Còn Magneto muốn ngồi phía sau hưởng lợi?

Đừng hòng rời khỏi đây.

Suốt thời gian qua, cậu đã quá nhường nhịn, quá tôn trọng đối phương. Thái độ ấy ngược lại còn khiến Magneto càng ngày càng không biết kiêng dè.

Ở một phía khác, Diana đã túm lấy “Sabretooth”, tung thẳng một cú quật vai dữ dội khiến đối phương nện xuống mặt đất.

Mystique bật ra một tiếng kêu đau.

Dù sao dị nhân cũng chịu đòn tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Diana rút Lasso of Truth ra, trói cô ta kín mít.

Vừa ngẩng đầu định ngăn Magneto đang xé thủng gần nửa công trình để tìm đường chạy, cô đã thấy một bóng xanh lao vụt qua trước mắt.

Diana thoáng sững người, sau đó lập tức hiểu ra.

Superman đã để lại kẻ địch quan trọng hơn cho cô.

—— Vừa đúng ý cô.

Wonder Woman cau mày quay đầu, ánh mắt như đang nhìn con mồi, khóa chặt bóng người tái nhợt vừa bị cô quẳng bay, đập vỡ một mảng tường rồi vẫn còn lảo đảo đứng dậy.

Sự chán ghét trong lòng cô gần như không thể diễn tả bằng lời.

Diana chưa từng nghe những lời lẽ trẻ con của bản sao này trước đó, nhưng cô cũng chẳng có ý định cho nó cơ hội mở miệng.

Là một người mang dòng máu thần linh, Diana căm ghét tận xương những hành vi báng bổ vừa không tôn trọng thần linh, vừa chẳng kính trọng sinh mệnh như thế này.

Lần này cô không rút thòng lọng.

Bàn tay Wonder Woman đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Thanh trường kiếm chậm rãi rời vỏ.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong khi tình thế trên kia đã bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng rất tốt, những vị đại gia và tầng lớp tinh anh ở tầng một, tầng hai lại gặp họa lớn.

Số chiến binh dị nhân của Brotherhood thật ra không nhiều.

Nhưng Luthor đã cố tình cắt giảm lực lượng an ninh để tiện mở rộng hỗn loạn, thành ra số người còn lại hoàn toàn không đủ chống đỡ.

Brotherhood rất nhanh đã kiểm soát được toàn bộ khu vực.

Lúc này bọn họ đang lục soát từng căn phòng, tìm những kẻ còn sót lại cùng mục tiêu quan trọng nhất — vị vương tử điện hạ kia.

Nói ra cũng thật buồn cười.

Oliver Queen không mang theo ống tên, bên cạnh còn phải kéo theo hai vị đại phú hào đã chẳng còn trẻ trung gì, tức đến mức gần như chỉ biết bất lực.

Nếu anh có năng lực biến hình, e rằng giờ này đã lập tức biến thân ngay tại chỗ.

Nhưng Green Arrow suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường.

Sau một hồi cân nhắc, vị “Robin Hood” thành thị này chỉ đành bất đắc dĩ gọi cho Roy Harper đang ngồi chờ trong xe.

Anh không thể bỏ mặc hai người phía sau để một mình chạy đi lấy trang bị phản công, lại càng khó giải thích tại sao đúng lúc một buổi “quyên góp” tư nhân xảy ra biến cố, Green Arrow của Star City lại có thể xuất hiện kịp thời đến thế.

Oliver đành nhận mệnh, dẫn lão Osborn và lão Worthington lẩn tránh những dị nhân đang lùng sục bên ngoài.

Người rơi vào hoàn cảnh gần giống anh còn có Bruce Wayne.

Có điều, Batman hôm nay không mang Robin theo.

Hiệp sĩ Gotham vốn cho rằng chỉ cần có Diana ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn.

Rốt cuộc, anh vẫn đánh giá thấp mức độ phức tạp của tình hình hôm nay, đồng thời cũng đánh giá thấp việc quá nhiều sự trùng hợp chồng lên nhau có thể tạo thành hậu quả đáng sợ đến mức nào.

Nhưng nếu chỉ xét về độ nhọc lòng, đãi ngộ hiện tại của anh vẫn tốt hơn Green Arrow rất nhiều.

Bởi vì…

T’Challa thật sự, thật sự, thật sự cực kỳ biết đánh nhau.

Bruce “công tử ăn chơi, bình hoa vô dụng, hoàng tử u buồn” Wayne mở to đôi mắt xanh, mặt không đổi sắc nhìn vị vương tử đến từ Wakanda — một đất nước châu Phi vẫn bị thế giới bên ngoài coi là nghèo nàn, lạc hậu.

T’Challa tung quyền đánh dị nhân, vung chân đá lính đánh thuê, động tác gọn gàng dứt khoát đến mức chuyên nghiệp.

Batman có thể khẳng định kỹ năng chiến đấu ấy đã gần như trở thành bản năng.

Kinh nghiệm thực chiến của đối phương e rằng cũng chẳng kém anh bao nhiêu.

Cảm giác này khiến Batman thấy có gì đó cực kỳ vi diệu.

Từ đầu đến cuối anh gần như chẳng có cơ hội ra tay, chỉ cần đi theo sau vị vương tử này là đủ.

Nếu không phải biết rõ mục tiêu chính của đám người kia chính là bản thân T’Challa, Bruce thật sự rất muốn nhân lúc đi qua một góc khuất nào đó rồi lặng lẽ biến mất.

Anh vẫn khá lo cho Tony Stark.

Brotherhood đã xuất hiện, vậy Magneto gần như chắc chắn cũng có mặt.

Có điều Clark và Diana đều đã chạy sang bên kia.

Xác suất Stark thật sự gặp nguy hiểm cũng không tính là quá cao.

Đợi đến khi T’Challa lần thứ ba đánh gục đám lính đánh thuê chắn đường, Bruce cuối cùng vẫn lên tiếng.

Batman cảm thấy mình cần tìm chút việc đứng đắn để làm, ít nhất có thể tạm thời dời sự chú ý khỏi nỗi bất an sâu sắc do hai chuyện “Superman đối mặt trực tiếp với bản sao của chính mình” và “Clark lại gặp Lana Lang, người từng lừa dối cậu” mang tới.

Vậy nên anh mở miệng với vẻ tò mò hết sức tự nhiên.

“Điện hạ, tôi không biết hỏi thế này có khiến ngài cảm thấy bị xúc phạm không… Nhưng thân thủ của ngài thật sự quá tốt.”

Bruce cười, giọng điệu đúng kiểu một công tử chẳng biết trời cao đất dày.

“Tốt đến mức chẳng giống một vương tử chút nào, mà giống một chiến binh hơn. Sau này mà tôi nghe nói ngài đại diện Wakanda tham dự Olympic, chắc tôi cũng chẳng thấy bất ngờ đâu.”

Lời thăm dò của Bruce rất vòng vo, thậm chí còn cố ý pha thêm vài phần trì độn.

Dù sao đây cũng là một thế giới đầy dị nhân, người siêu năng lực, pháp sư, thần linh, thậm chí cả người ngoài hành tinh.

Cách vị công tử Gotham đặt vấn đề nghe chẳng khác nào đang tò mò liệu sở thích ngoài giờ của T’Challa có hơi bạo lực quá hay không.

Đó mới là “Bruce Wayne”.

Bruce Wayne nên hơi ngốc nghếch, thần kinh thô và ngây thơ một chút.

Lớp ngụy trang này gần như đã trở thành bản năng của anh.

Ngay cả vị vương tử nhạy bén cũng không lập tức phát hiện ra điều gì bất thường.

T’Challa thuận miệng đáp:

“Ta đúng là chiến binh xuất sắc nhất Wakanda. Theo truyền thống của chúng ta, thân phận người kế vị ngai vàng lại càng là lý do khiến ta tuyệt đối không được lơ là việc rèn luyện.”

Không ngờ hai người thật sự cứ thế nhỏ giọng trò chuyện về chủ đề này.

T’Challa lại chẳng phải người thích nói dối.

Thành ra Bruce còn moi được kha khá thông tin về đất nước nhỏ bé thần bí kia.

Nhưng cuộc trò chuyện hài hòa ấy không kéo dài được bao lâu.

Truy binh lại tới.

Đèn trong hành lang đột nhiên tắt phụt.

Lần này đối phương còn khá có đầu óc, biết cắt nguồn điện trước.

Kinh nghiệm chiến đấu trong bóng tối nhiều năm khiến Bruce lập tức ép sát người vào tường.

T’Challa gần như đồng thời làm ra động tác giống hệt.

Batman cau mày.

Trực giác mách bảo anh rằng kẻ vừa tới tuyệt đối không dễ đối phó.

…Quả thật không dễ đối phó.

Wade Wilson, kẻ vừa kéo cầu dao, đang khe khẽ ngân nga một giai điệu.

Hắn vừa cười vừa lẩm bẩm một mình, đồng thời ấn xuống một công tắc nào đó.

“~~~ Tôi mới không ngu đến mức đánh trực diện với Black Panther và Batman đâu nhé ~~~”

Lời Deadpool còn chưa dứt.

Hai luồng lửa nóng rực đã lập tức phun thẳng về phía hai người.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 121"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 7 giờ trước
Chương 359 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 8 31, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ