Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 149

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 149
Prev
Next

chương 149

Ba phút sau, tấm ảnh chụp chung kia đã xuất hiện trên Instagram của Iron Man.

Năm phút sau…

Nó trở thành ảnh đại diện của hơn bốn mươi nghìn người.

Chuyện này khiến Tony Stark khó hiểu cảm thấy hơi khó chịu.

Ngón tay hắn lướt qua màn hình điện thoại mấy lần, cuối cùng vẫn không nỡ xóa bài đăng.

Biết làm sao được?

Ai bảo đứa nhỏ trong ảnh hiếm lắm mới bị chụp tự nhiên đến thế.

Người Krypton nhà hắn cứ như mắc chứng sợ máy ảnh vậy.

Mỗi lần khuôn mặt đẹp trai ấy hướng về ống kính, Clark Kent nhỏ tuổi lập tức như già thêm mười tuổi, vừa trưởng thành vừa ổn trọng, cả người toát ra khí chất nghiêm túc đến mức chẳng ai dám tùy tiện đùa giỡn.

Tony biết rất rõ đó là Clark cố tình điều chỉnh khí chất để duy trì hình tượng của Superman.

Cũng giống như chính hắn vậy.

Cho dù bây giờ Tony đã không còn là tay chơi hộp đêm năm xưa, hắn vẫn sẽ cố gắng duy trì hình tượng phóng túng của mình.

Một hình tượng không thay đổi thường khiến công chúng cảm thấy an tâm hơn.

Tony hiểu đạo lý này.

Nhưng hiểu là một chuyện.

Hắn vẫn không thích Clark cố ý nghiêm mặt trước ống kính.

Cho nên…

Tony cực kỳ thích tấm ảnh này.

Và hắn hoàn toàn không ngại chia sẻ nó với toàn thế giới.

Trong ảnh, Superman mở lớn đôi mắt xanh vì bất ngờ.

Đó không phải vẻ kinh ngạc pha phẫn nộ có thể khiến người khác cảm thấy áp lực khủng khiếp.

Mà chỉ là sự ngạc nhiên khi hoàn toàn thả lỏng.

Đôi mắt xanh đẹp đến mức quá đáng của người mạnh nhất thế giới mở to.

Gương mặt tuấn tú vốn rất ít khi lộ ra biểu cảm rõ ràng hơi nghiêng sang một bên.

Theo hướng của Tony Stark.

Người Krypton có thị giác động mạnh đến mức gần như vô lý ấy…

Vậy mà không tránh được cú “đánh lén” này.

Điều đó khiến ngôn ngữ cơ thể của Clark trông hơi ấm ức.

Cũng buồn cười một cách khó tả.

Trong tấm ảnh này, Superman hoàn toàn thoát khỏi ấn tượng cứng nhắc mà công chúng vẫn luôn áp lên người cậu.

Cậu không giống một vị thần.

Cũng chẳng giống bất kỳ chính trị gia hay biểu tượng quyền lực nào.

Khoảnh khắc ấy…

Cậu chỉ là một chàng trai trẻ bị bạn mình chụp trộm một tấm “ảnh xấu”.

Vừa kinh ngạc.

Vừa ngơ ngác.

Lại gần gũi đến mức khiến người ta không nhịn được muốn bật cười.

Tấm ảnh ấy thật sự quá mức “đời thường”.

Cũng quá mức đáng kinh ngạc.

Không nghi ngờ gì, nó là độc nhất vô nhị.

Có một không hai.

Đáng tiếc…

Không ai có thể moi được bản quyền từ trong tay Stark.

Mà Tony Stark đáng thương, đẹp trai, rõ ràng cũng có mặt trong ảnh, thậm chí còn là chủ nhân tài khoản Instagram…

Lại hoàn toàn không khiến người ta bàn luận bao nhiêu.

Bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người đều bị một Superman quá mức “không giống Superman” cướp sạch.

…

Tạm thời không nói tới hàng loạt phản ứng mà bức ảnh ấy gây ra sau đó.

Cũng tạm thời không nói đến Lex Luthor sau khi nhìn thấy ảnh đã thẳng tay bẻ gãy cây bút trong tay.

Chỉ nói phản ứng của người bị chụp thôi.

Phản ứng đầu tiên của Clark Kent là——

Véo Tony Stark một cái.

Nhưng tay cậu vừa giơ lên được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

Clark lập tức nhớ ra đây là một phòng VIP gần như chẳng có gì che chắn.

Bên ngoài toàn là phóng viên, paparazzi và khách khứa.

Nếu lúc này cậu thật sự nhào tới véo Tony…

Ngày mai hai người có thể trực tiếp công khai quan hệ luôn rồi.

Thế là Superman nhanh chóng thu tay.

Rồi quay mặt sang, định phối hợp với bạn trai.

Chỉ tiếc…

Clark còn chưa kịp bày ra nụ cười tiêu chuẩn của Superman thì Tony đã ung dung rút tay về.

“Xong rồi.”

…

……

…Xong rồi?

Clark càng ấm ức hơn.

Cậu ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Có một khoảnh khắc, Superman thậm chí quên mất mình chạy tới đây để làm gì.

Clark quay đầu nhìn người bạn trai lạnh lùng vô tình kia.

Tony Stark đã nghiêm túc ngồi trở lại sofa đơn.

Vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì.

Còn đang thong thả đăng bài lên Instagram.

…

……

………

Clark thật sự rất muốn mặc kệ mặt mũi của Tony, xông tới vò rối mái tóc của đối phương.

Giống như cái cách Tony vẫn thường làm với cậu.

Nhưng cuối cùng…

Clark vẫn nhịn.

Bởi vì ngài Stark là người không nhịn được trước.

Iron Man vừa ấn nút đăng bài thì đột nhiên bật cười thành tiếng.

Tony thật sự đã rất lâu rồi không cười to đến mức chẳng màng hình tượng như thế.

Được rồi.

Dù sao cũng không phải ai cũng có cơ hội bắt nạt Superman.

Cũng rất khó nói tiếng cười ấy rốt cuộc là hoàn toàn chọc giận Clark…

Hay lại kéo lý trí của cậu trở về.

Hai vị anh hùng thường bị công chúng mặc định là thủ lĩnh của “phe chính phủ” và “phe chống chính phủ”…

Lại thật sự bắt đầu đùa giỡn trước mặt hàng loạt ống kính.

Superman nhịn hết nổi.

Khóe môi cậu vẫn đang cố nén cười.

Clark túm lấy chiếc sofa bên dưới Iron Man rồi xoay cả ghế sang một hướng khác.

Động tác đột ngột khiến Tony giật mình.

Nhưng nhiều hơn cả kinh ngạc…

Lại là bản năng hưng phấn.

Iron Man lập tức hạ giọng, khiêu khích Superman thêm một câu.

Clark bị hắn “chọc giận” đến mức gần như muốn trực tiếp biểu diễn một màn bắt cóc ngay trước mặt đám paparazzi.

May mà cuối cùng Superman vẫn bình tĩnh lại.

Cậu nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

…

Cậu vốn chạy tới tìm Tony để kể khổ.

Để xin an ủi.

Sao cuối cùng lại biến thành thế này?

Clark cảm thấy hơi mê mang.

…

Nhưng rất nhanh, cậu chợt nhận ra một chuyện.

Dường như có rất nhiều vấn đề từng khiến cậu phiền muộn rất lâu…

Chỉ cần mang tới trước mặt Tony…

Thì sẽ không còn là vấn đề nữa.

Nhận ra điều ấy khiến Clark vừa bất lực vừa vui vẻ.

Cậu yên lặng ngồi xuống chiếc sofa đối diện Tony.

Iron Man nhìn động tác hơi câu nệ ấy của cậu…

Đột nhiên lại muốn cười.

Thật ra Tony đã sớm nhận ra tâm trạng Clark không tốt.

Dù cậu có cố duy trì hình tượng đến đâu…

Cũng không thể ngồi lâu như vậy mà chẳng nói với hắn câu nào.

Tony Stark của quá khứ chưa từng nghĩ mình còn có kỹ năng “nhìn mặt đoán ý”.

Nhưng từ khi quen Clark…

Hắn đúng là càng lúc càng biết quan tâm người khác.

“Thế nào?”

Tony hỏi như thể rất tùy ý.

“Muốn về không?”

“Có chuyện gì không tiện nói à?”

Sự thẳng thắn ấy khiến Clark do dự.

Cậu lén nhìn đám đông ngoài lớp kính.

Thật ra Clark cực kỳ không thích bị người ta vây xem.

Nhưng cậu cũng lo nếu mình kéo Tony đi lúc này sẽ ảnh hưởng đến những xã giao mà đối phương cần phải hoàn thành.

Suy nghĩ một lúc…

Clark đành cứng đầu lắc đầu.

Dáng vẻ ấy khiến Iron Man càng muốn cười.

Nhưng ít nhất Tony cũng xác định chuyện này không phải tình huống khẩn cấp đến mức phải lập tức rời đi.

Hắn lắc đầu, mở máy tính bảng bên cạnh ra.

Rồi gọi cho Superman một ly cocktail.

Người phục vụ bên kia kích động đến mức nói lắp.

Tony nhìn Clark càng lúc càng không được tự nhiên, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chọc cậu thêm một câu.

“Được rồi.”

“Vậy chúng ta nói ở đây.”

“Nhưng nếu cậu vẫn lo có người đọc khẩu hình…”

Tony nhếch môi.

“Thì có thể thử nói chuyện với tôi bằng tiếng Krypton.”

Iron Man cười hì hì, hơi nâng cằm.

“Có điều bất kể tôi nghe hiểu hay không…”

“Tôi cũng sẽ giả vờ như mình nghe hiểu.”

“Hôm nay là lúc kiểm tra khả năng phát hiện lời nói dối của cậu đấy, Superman.”

…

……

Clark thật sự muốn che mặt.

Cậu cảm giác vành tai mình nóng đến mức sắp bốc cháy.

Tony đương nhiên đã học tiếng Krypton.

Thậm chí trong một khoảng thời gian nào đó…

Đó còn là một loại tình thú đặc biệt giữa hai người.

Cuối cùng Clark chỉ có thể thở dài.

Thở dài lần nữa.

Rồi bất lực thở dài thêm một tiếng.

Sau đó…

Cậu thật sự dùng “tiếng mẹ đẻ” lên tiếng.

“Có chút chuyện làm tôi phiền lòng.”

Clark nói xong thì im lặng.

Cậu vốn cho rằng mình đã chuẩn bị xong để kể hết mọi chuyện.

Nhưng quá khứ như bóng ma đã quấn lấy cậu suốt nhiều năm ấy…

Vẫn khiến cậu khó mở miệng.

Không phải Clark ngại kể cho Tony về mối tình trước thất bại đến mức thảm hại của mình.

Dù sao chuyện đó cậu đã kể rồi.

Điều khiến Clark do dự là——

Liệu cậu có nên chia sẻ những chuyện phiền lòng này với người yêu hay không.

Bởi đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì để kể xong rồi hai người nhìn nhau cười.

Đó là một chuyện xấu đúng nghĩa.

Một chuyện cũ chắc chắn sẽ chọc giận Tony Stark.

Sẽ khiến người yêu vốn cực kỳ bao che của cậu nổi trận lôi đình.

Nghĩ đến đó…

Superman đột nhiên không nỡ.

Cậu không muốn Tony vì mình mà tức giận.

Cũng không muốn hắn vì mình mà buồn.

Cậu không muốn…

May mà có một số chuyện…

Không phải Clark không muốn là có thể tránh được.

Tony nheo mắt.

“Phiền đến mức cậu còn không dám nói cho tôi?”

“Nghiêm túc đấy à?”

“Kal-El cưng.”

“Cậu tốt nhất đừng thử thách trí tưởng tượng của tôi.”

“Tôi đã bắt đầu nhớ xem lần trước mình nhìn thấy mã kích hoạt vũ khí hạt nhân là khi nào rồi.”

Tony Stark nguy hiểm nhướng mày.

Lúc này Iron Man chẳng mặc chiến giáp.

Nhưng lại trông nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều.

Mà câu tiếng Krypton âm trầm phát ra từ miệng hắn…

Lại khiến cổ họng Clark khẽ động.

Không kịp phòng bị…

Superman bị sức hấp dẫn của người yêu đập thẳng vào mặt.

Thế là “Kal-El cưng” lập tức ngoan ngoãn khai thật.

Clark lắp bắp kể hết mọi chuyện.

Cậu cố truyền đạt rằng bản thân thật sự không còn quá để tâm nữa.

Nhưng sắc mặt Tony càng lúc càng đen…

Clark cũng vô thức ngồi càng lúc càng co người lại.

Nếu không phải ngay khi họ bắt đầu nói chuyện, Tony đã bấm nút kéo rèm che kín toàn bộ phòng VIP…

Đám phóng viên bên ngoài chắc chắn sẽ phát điên trước cảnh tượng mạnh yếu đảo ngược kỳ lạ này.

“…”

“……”

“………”

Cuối cùng Tony nghiến răng.

“Chết tiệt.”

“Tiếng Krypton của các cậu không có câu chửi nào bẩn hơn một chút à?”

Lần này đến lượt Clark bật cười.

Tony tức đến mặt đỏ cả lên.

Mà Superman cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc bốn phía không còn ai nhìn thấy.

Cậu chủ động bay tới cạnh Iron Man.

Clark thân mật cọ nhẹ vào cổ Tony Stark.

Rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đáng tiếc thật.”

“Hình như đúng là không có.”

“Ngay cả khi Zod và những người kia mắng tôi… cũng chẳng nói ra được câu tục nào.”

Lúc này Superman cuối cùng cũng lộ ra chút trẻ con hiếm hoi.

Cậu cười hì hì.

Giống như một tên nhóc hư vừa ném được gánh nặng tình cảm trong lòng xuống đất.

“Đừng như vậy, Tony.”

“Tôi thật sự không muốn anh nổi giận thay tôi.”

“…Tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng tìm được ông ta.”

Clark khẽ dừng.

“Cuối cùng tôi có thể không phải bận tâm đến chuyện này nữa.”

“Anh hiểu mà.”

“Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với nó.”

Dáng vẻ rộng lượng ấy khiến Iron Man tức đến hừ mạnh một tiếng.

Tony gần như muốn lập tức chạy lên Watchtower “thăm hỏi” vị người quen cũ kia.

Chết tiệt.

Hắn và Emil Hamilton còn từng hợp tác!

Nhưng Tony cũng hiểu tại sao Batman chưa hề liên lạc với mình.

Bởi xét đến cùng…

Thứ thật sự quan trọng chỉ có một.

Clark.

Clark của hắn.

“…Cậu lúc nào cũng thế.”

Tony lầm bầm.

“Cậu không nhận ra à?”

“Thông thường đâu phải cậu đi dây dưa với người khác.”

“Mà là đủ loại thứ quái quỷ cứ chủ động tới quấn lấy cậu.”

Iron Man trực tiếp nói thẳng chân tướng.

Sau đó hắn và Superman bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ.

…

Được rồi.

Thật ra chuyện người khác muốn quấn lấy Clark hay không…

Đúng là chuyện Clark chẳng thể khống chế.

Nhưng——

Tony vừa định nói tiếp thì khựng lại.

Bởi hắn còn chưa kịp nghĩ ra cái chữ “nhưng” ấy rốt cuộc nên nối với câu gì…

Một giọng nói không thuộc về hắn hay Clark đã xen vào cuộc trò chuyện.

“Ờm…”

“Xin lỗi đã làm phiền hai người.”

“Nhưng tôi thật sự không cố ý nghe lén đâu…”

Giọng nói ấy…

Lại đang dùng tiếng Krypton.

Nó vang lên rất rõ ràng từ phía sau tấm rèm đã được kéo kín.

Clark lập tức nhận ra người đó là ai.

Cậu nhanh chóng vung tay kéo rèm sang một bên.

Ngoài cửa kính…

Một bóng người mảnh khảnh mặc trang phục xanh sẫm đang lơ lửng đầy lúng túng.

Mà đám đông xung quanh vẫn tiếp tục ăn mừng như hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

“Chào…”

Tony nhìn người ngoài cửa sổ.

Im lặng một giây.

“…Wow.”

“Cậu chán sống rồi à?”

Clark cũng sững người.

“Loki?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 149"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 14 giờ trước
Chương 359 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 18, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ