Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 150

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 150
Prev
Next

chương 150

Clark lén nhìn Tony một cái.

Sắc mặt ngài Stark rõ ràng chẳng dễ chịu gì.

Cậu cũng không hỏi tại sao Tony lại biết Loki tồn tại, càng không hỏi hắn biết từ đâu chuyện Clark từng cảnh cáo Loki rằng nếu còn dám tới Trái Đất lần nữa, cậu sẽ trực tiếp ra tay.

Dù sao đáp án đã quá rõ ràng.

Ai mà chẳng biết vị thiên tài nào đó chắc chắn lại hack máy tính của Nick Fury rồi lôi đống hồ sơ liên quan ra xem.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là…

Bị một “phàm nhân” khiêu khích trắng trợn như vậy, Thần Dối Trá lại chẳng hề nổi giận.

Loki vẫn lơ lửng bên ngoài cửa kính.

Đôi mắt xanh biếc sáng trong nhìn Superman vô cùng vô tội.

Thậm chí còn chân thành đến đáng ngờ.

Rõ ràng sau ba năm, hắn đã càng giỏi che giấu cảm xúc thật của mình.

Điều ấy chắc chắn rất phiền phức.

Nhưng Clark lại không cảm thấy quá nguy hiểm.

Dù sao ba ngày trước Thor vừa mới trở lại Trái Đất.

Bây giờ chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể gọi anh ta tới…

Không.

Khoan.

Có lẽ phải gọi điện thoại.

Thor vẫn chưa thành thạo điện thoại lắm.

“Tại sao anh lại tới Trái Đất?”

Clark hỏi.

“Và tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi, Loki?”

Cậu bước lên một bước.

Gần như theo bản năng che Tony ở phía sau mình.

Mặc dù Clark đã thử nghiệm với Thor từ trước, xác nhận lá bùa phòng hộ lấy từ Doctor Fate cũng có tác dụng với ma thuật Asgard…

Cậu vẫn không thích đứng sau Tony trong tình huống thế này.

Superman bình tĩnh nhìn vị thần từng lừa gạt mình.

Khoảnh khắc đôi mắt xanh lục chạm phải đôi mắt xanh lam kia…

Ánh mắt Loki hơi co lại một cách mất tự nhiên.

Sự bình thản của Superman nằm ngoài dự đoán của hắn.

Ba năm trước, hai người bọn họ thật ra còn rất giống nhau.

Đều là những kẻ sống sót cuối cùng của một chủng tộc.

Đều nhạy cảm.

Đều dễ nổi giận.

Đều luôn đề phòng thế giới.

Nhưng Kal-El của hiện tại đã hoàn toàn khác.

Superman lúc này thực sự xứng với cái danh “kẻ bất khả chiến bại”.

Dù sao đây cũng là người đã chính diện đối đầu Darkseid mà vẫn sống sót trở về.

Một Kal-El như vậy khiến Loki nảy sinh một chút ghen tị kỳ lạ.

Và cả một cảm giác buồn bực khó gọi thành tên.

Thần Dối Trá cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười.

Hắn giơ hai tay lên, tỏ ý mình hoàn toàn không có ác ý.

Sự ít lời bất thường ấy thậm chí còn khiến Tony Stark phải ngạc nhiên.

Loki xuyên qua lớp kính.

Nhẹ nhàng đáp xuống sàn.

Nụ cười trên mặt hắn dần pha thêm vài phần chua chát.

Hắn hắng giọng.

“Chuyện là thế này…”

“Xin lỗi vì đã quấy rầy hai người.”

“Superman.”

“Và… vị tiên sinh này.”

Thật ra Loki biết rất rõ Tony Stark là ai.

Hắn cũng nhạy bén nhận ra bầu không khí vi妙 giữa hai người trước mặt.

Nhưng chính vì vậy…

Hắn quyết định giả vờ mình chỉ là một người ngoài hành tinh chẳng biết gì cả.

Không biết.

Không nhìn thấy.

Không quan tâm.

Loki hoàn toàn không muốn tự mình đi thử giới hạn của Kal-El.

Có cần thiết sao?

…

Có bất kỳ chuyện gì trong số này thật sự cần thiết sao?

Nếu có thể quay lại ba năm trước…

Loki nhất định sẽ tự tay đánh tỉnh bản thân khi ấy.

Đúng.

Có lẽ hắn thật sự thông minh hơn cái tên đầu đất Thor kia.

Nhưng rốt cuộc là thứ gì đã khiến Loki ảo tưởng rằng mình có thể lừa được Odin?

Người “cha” vĩ đại của hắn.

Thần Vương toàn tri toàn năng.

Đúng là càng vô tri thì càng không biết sợ.

Nếu ba năm trước Loki đã biết mình còn có một người “chị gái” bị phong ấn…

Nếu khi đó hắn đã biết còn có thứ chết tiệt đang bị những bá chủ hai phía cùng nhòm ngó…

Có lẽ…

Có lẽ hắn vẫn sẽ ngu xuẩn muốn mượn cơ hội đó để chứng minh lòng trung thành với Odin.

Chỉ nghĩ đến thôi Loki đã thấy buồn nôn.

Sau khi quãng thời gian một năm ấy kết thúc, hắn đã đi qua rất nhiều nơi trong vũ trụ.

Thậm chí còn ghé thăm cả Krypton đã hoàn toàn tan vỡ.

Hắn nghe vô số lời đồn.

Chứng kiến vô số truyền thuyết.

Và cũng chính nhờ vậy…

Loki bắt đầu nhìn thấy một góc chân thật hơn của Odin.

Có lẽ với Thor…

Odin cả đời vẫn sẽ là người cha hiền từ ấy.

Nhưng đối với Loki…

Mọi thứ đã hoàn toàn khác rồi.

—— Thế nhưng đáng buồn thay.

Hôm nay hắn vẫn tới đây.

Với tư cách “con trai của Odin”.

Với tư cách một phần của Asgard.

Vì sự tồn vong của một quê hương mà hắn chẳng biết nên gọi tên bằng cảm xúc gì…

Loki vẫn tới Trái Đất.

“Xin lỗi vì phải mang tin này đến cho cậu, Superman.”

Hắn nói.

“Nhưng Thần Vương Odin muốn tôi chuyển lời.”

“Đã đến lúc hoàn trả món nợ rồi.”

“Ông ấy cần cậu.”

“Asgard cần cậu.”

Loki dừng lại.

Nụ cười hoàn toàn biến mất.

“Bá chủ trong bóng tối đã bắt đầu hành động.”

“Thanos, Eternal Titan…”

“Đang chuẩn bị ra tay với chúng tôi.”

“…Và tôi rất tiếc.”

“Lần này tôi không nói dối.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Clark kéo bộ đồng phục trên người xuống.

Động tác hơi vội vàng.

Nhưng tâm trạng lại không đến mức tệ.

Cứ cách một lúc cậu lại “ừ” một tiếng để chứng minh mình vẫn nghe Tony lải nhải, đồng thời lục tìm bộ trang phục Krypton đã đặt may từ trước.

“Cậu trông giống chuẩn bị đi dự tiệc hơn là đi đánh trận.”

Tony nghiến từng chữ qua kẽ răng.

“Tôi không biết mình nên vui hay nên căng thẳng vì chuyện đó nữa.”

Ngài Stark vốn chẳng phải người lạc quan.

Mà sau khi tận mắt xem đoạn video “chiến tranh giữa các vì sao” Green Lantern gửi về…

Hắn càng căm ghét những chuyến công tác ngoài vũ trụ của Superman.

Đó hoàn toàn không cùng một cấp độ với mấy trận đánh nhỏ trên Trái Đất.

Ngoài vũ trụ toàn là quái vật.

Mà con quái vật nhỏ bên cạnh hắn…

Lại còn bình thản đứng đó chọn quần áo.

“Tin tôi đi, Tony.”

Clark vừa tìm vừa nói.

“Lần này vốn đâu phải sân khấu chính của tôi.”

“Tôi thấy ngài Odin gọi tôi tới chắc cũng chỉ để đủ quân số thôi.”

Nhờ JARVIS hỗ trợ, Clark cuối cùng cũng tìm được bộ trang phục màu đỏ sẫm kia.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó xoay người, cúi xuống cọ đầu vào Iron Man đang đầy mặt khó chịu.

Có rất nhiều chuyện Clark không thể giải thích rõ.

Nhưng lần này…

Cậu thật sự tin Thanos sẽ chẳng chiếm được lợi thế gì.

“Asgard đầy chiến binh.”

Clark còn cố tình nói bằng giọng thoải mái.

“Ngài Odin chắc chắn cũng không muốn tôi cướp hết hào quang của họ đâu.”

Thái độ hơi thiếu nghiêm túc ấy chỉ khiến Tony càng bực.

Hắn liếc Superman một cái.

Rồi lập tức gọi quản gia điện tử của mình.

“JARVIS.”

“Đọc lại tin nhắn của Green Lantern cho tôi nghe lần nữa.”

AI không chút mất kiên nhẫn, lại lặp lại toàn bộ lời nhắn của Hal Jordan.

Hiện giờ Hal không có mặt trên Trái Đất.

Nhờ công nghệ của Iron Man, hắn mới có thể duy trì liên lạc tin nhắn tức thời từ khoảng cách xa như vậy.

Nhưng lời khuyên Hal gửi về…

Hoàn toàn không lạc quan như Clark.

Giọng Green Lantern trong tin nhắn nghe cực kỳ cáu kỉnh.

Hal nói rằng cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao các Guardians đột nhiên triệu tập hàng loạt Green Lantern trở về bảo vệ Oa.

Mấy năm gần đây, tham vọng bành trướng của Thanos không lớn như Darkseid.

Nhưng chính sự yên tĩnh ấy…

Lại càng khiến các thế lực trong vũ trụ bất an.

Có lẽ cũng vì thế mà lần này Green Lantern Corps không nhận được mệnh lệnh chi viện Odin.

Nói cách khác——

Green Lantern sẽ không tham chiến.

Nếu Superman quyết định giúp Asgard…

Rất có thể cậu sẽ trở thành viện quân duy nhất từ bên ngoài.

Tin tức ấy khiến Tony Stark vừa bất lực vừa tức giận.

Nhưng cái tên Clark Kent đáng ghét kia…

Vẫn đang cười.

Dáng vẻ rõ ràng nắm chắc mọi chuyện nhưng nhất quyết không chịu giải thích ấy làm ngài Stark càng nổi nóng.

May mà Superman có một phương pháp dỗ dành đặc biệt.

Dù sao…

Chẳng có đôi tình nhân nào có thể tiếp tục giận dỗi nghiêm túc khi đã lăn lên giường.

Tony cũng rất kinh ngạc khi phát hiện mình thật sự bị cách đó dỗ nguôi.

Có lẽ xét đến cùng…

Hắn vẫn quá tin vào sức mạnh của Clark.

Cũng quá hiểu hai chữ “anh hùng” có nghĩa gì.

Cuối cùng Iron Man chỉ có thể bực bội cắn mạnh lên cổ Superman một cái.

Rồi nghiêm túc hỏi:

“Nếu cậu chết thật…”

“Cậu muốn tôi chôn cậu ở đâu?”

Clark trả lời không cần suy nghĩ.

“Hồi sinh tôi đi.”

Tony suýt nữa bật cười.

Nhưng hắn nhịn được.

Vẫn xụ mặt.

“…Nghiêm túc một chút.”

“Tôi đang hỏi chuyện chính.”

Clark im lặng vài giây.

“………Vậy ném tôi vào Mặt Trời?”

“Cũng có một xác suất nhất định tôi sẽ sống lại…”

Tony trừng cậu.

“Tại sao đầu cậu lúc nào cũng chỉ có hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh vậy hả?”

Clark chớp mắt.

Rồi rất tự nhiên nói:

“Bởi vì từ sau khi ở bên anh…”

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết nữa.”

Tony im bặt.

“…Đồ khốn.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 150"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 14 giờ trước
Chương 359 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ