SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 151
chương 151
Mãi đến trưa hôm sau, Clark mới chờ được Thor trở về.
Sắc mặt Thần Sấm thậm chí còn nặng nề hơn cả hắn — chuyện này hiếm thấy đến mức gần như kỳ lạ. Dĩ nhiên, vị thần tử chưa bao giờ biết sợ cường địch này không phải đang phiền lòng vì Thanos.
Thứ khiến Thor rối trí là một cái tên khác.
Hela.
Một cái tên hắn chưa từng nghe qua, vậy mà người đó lại là trưởng nữ của Odin, là chị gái hắn. Một chiến binh từng chinh chiến bên cạnh Odin, thậm chí còn từng đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Asgard… cuối cùng lại bị chính tay cha mình phong ấn.
Thor không thể hiểu nổi.
Nếu Hela thật sự nguy hiểm đến mức Odin phải tự tay phong ấn, vậy tại sao trong thời khắc nguy cấp này, ông lại chủ động thả nàng ra, thậm chí ra lệnh cho nàng cùng mọi người chống địch?
Câu hỏi gần như không có lời giải ấy khiến Thor trầm mặc khác thường.
Mà thú vị hơn nữa là lần này Loki cũng không mở miệng châm chọc, không dùng cái giọng cay nghiệt quen thuộc để khiến anh trai mình phát cáu.
Hai vị chủ nhà cùng im lặng, yên tĩnh đến mức khó tin.
Clark nhìn hai anh em, trong lòng có chút vui mừng vì ít nhất họ không cãi nhau, nhưng đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm giác đồng bệnh tương liên.
Thật ra trong ba năm qua, Hal Jordan đã moi được không ít chuyện cũ và bí mật liên quan đến Asgard.
Green Lantern không phải kiểu người thích ngồi lê đôi mách, nhưng anh vẫn kể lại từng chuyện cho Clark. Vị anh hùng lúc nào cũng tự cho mình là “anh lớn” ấy chỉ hy vọng người anh em của mình đừng mù quáng tin tưởng vị Thần Vương kia.
Dù ở hành tinh nào đi nữa, chính trị cũng chưa bao giờ là thứ khiến người ta vui vẻ.
Clark không biết có phải mình đã quen với những chuyện như vậy hay chưa, nhưng hắn quả thật không hề bất ngờ trước lựa chọn của Odin.
Ban đầu, hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần rằng Thần Vương có thể sẽ không gọi Thor trở về.
Bởi trận chiến này, nói là “nắm chắc” thì đúng là có phần nắm chắc, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn không hề thấp.
Clark không biết chính xác Thanos mạnh đến đâu. Nhưng chỉ cần từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của Darkseid, hắn sẽ rất khó coi thường một Eternal Titan được đặt ngang hàng với vị bá chủ ấy.
Bởi vậy, khi Odin gọi riêng Clark đến gặp và yêu cầu hắn:
“Trên chiến trường, hãy chăm sóc Thor.”
Clark chỉ khựng lại một chút rồi hiểu ra, lặng lẽ gật đầu.
Hắn nhận nhiệm vụ vừa không quá khó khăn, lại vừa cực kỳ quan trọng ấy.
Thật ra Clark cũng chẳng nợ Odin ân tình gì.
Kế hoạch “bao vây tiêu diệt” ban đầu của hắn còn chưa kịp triển khai đã tuyên bố phá sản hoàn toàn. Kế hoạch ấy không chỉ phơi bày sự thiếu hiểu biết của hắn về các thế lực trong vũ trụ, mà còn chứng minh trong tận xương tủy, hắn vẫn có một phần ngây thơ đến buồn cười.
Nhưng cũng chính thất bại ấy lại vô tình thúc đẩy New Genesis và Asgard bí mật kết minh.
Buồn cười ở chỗ, kẻ thống trị của cả hai hành tinh đều tự xưng là “thần”.
Vậy mà hai vị “Thần Vương” ấy lại khá hợp nhau.
Lý do thật ra cũng rất đơn giản.
Odin đang phong ấn một bí mật nào đó mà Thanos thèm muốn, còn Highfather Izaya từ lâu đã là tử địch của Darkseid.
Xét trên một phương diện nào đó, họ quả thật có chung kẻ thù.
Superman chỉ đóng vai trò kéo sợi dây ở giữa, giúp hai bên bỏ qua giai đoạn thăm dò, nghi kỵ lẫn nhau. Thế là một liên minh tuy chưa thật sự bền chặt, nhưng có lợi ích chung đã được hình thành.
Đây cũng là nguyên nhân Clark cho rằng trận chiến lần này không phải sân nhà của Superman.
Dù sao Thanos chưa từng công khai ác ý với Trái Đất.
Đó cũng là lý do hôm nay hắn khoác lên người bộ lễ phục Krypton màu đỏ sẫm.
Lần này, hắn chỉ đại diện cho Kal-El — một đứa trẻ mồ côi của Krypton.
Không phải Superman, người bảo hộ Trái Đất.
Có lẽ đối với một bá chủ vũ trụ như Thanos, hai thân phận ấy chẳng khác nhau là bao.
Nhưng đối với Clark, ranh giới đó vẫn tồn tại.
Hắn coi đây là hành động cá nhân của mình.
Điều ấy khiến Hal Jordan — người lén chuồn tới đây bất chấp Green Lantern Corps không tham chiến — bất lực không thôi.
Viên cảnh sát vũ trụ đeo nhẫn Green Lantern giơ tay đấm nhẹ vào vai người anh em của mình, sau đó nghiêm túc mà vẫn không giấu nổi vẻ trêu chọc, bắt đầu một bài “thuyết giáo” quen thuộc.
“Nghe nói trước đây cậu từng chủ động nhúng tay ngăn một cuộc chiến vô nghĩa.”
Hal nhìn hắn.
“Khi cậu lao vào giữa mưa bom bão đạn để bảo vệ phụ nữ và trẻ em mắc kẹt trong chiến tranh, sao lúc đó không nghĩ đến chuyện phủi sạch quan hệ với Trái Đất đi?”
Clark vừa định mở miệng, Hal đã giơ tay chặn trước.
“Ồ, cậu định nói ‘chuyện này khác’ chứ gì? Tôi biết. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì.”
“Cậu không muốn kéo phiền phức về cho Trái Đất. Không muốn Thanos vì cậu mà ghi hận hành tinh xanh bé nhỏ của cậu.”
“Nhưng thôi đi, Kal-El. Chuyện này vốn chẳng khác gì cả.”
Hal nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn.
“Lần này cậu không phải người bảo hộ sao? Không phải đang bảo vệ người khác sao?”
“Nếu có ai đó muốn lấy chuyện cậu làm điều đúng đắn ra để chỉ trích rằng cậu ‘gây phiền phức’, thì cứ coi lời hắn như đánh rắm.”
“Chúng ta sẽ không dừng lại.”
“Vĩnh viễn cũng không ngừng làm điều đúng.”
Hal nhún vai, giọng nói thoáng lạnh xuống.
“…Huống hồ, với loại ác đồ vũ trụ trong đầu chỉ toàn bành trướng, căn bản không coi sinh mạng ra gì ấy, cả vũ trụ chẳng qua cũng chỉ được chia thành hai loại thôi.”
“Đã chinh phục.”
“Và chờ bị chinh phục.”
“Cậu càng mạnh, hắn càng phải kiêng dè cậu. Nỗi lo của cậu vốn không cần thiết đâu, cưng à.”
Hal đánh giá bộ lễ phục đỏ sẫm trên người hắn một lượt rồi bật cười.
“Nếu bộ đồ hôm nay của cậu không đủ đẹp, tôi đã lập tức dùng nhẫn biến cho cậu một bộ mới rồi.”
Lời khuyên của Green Lantern cực kỳ có tác dụng.
Có tác dụng đến mức Clark lại một lần nữa xấu hổ vì sự ngây thơ của chính mình, vành tai hơi đỏ lên.
Hal Jordan phần lớn thời gian trông chẳng khác gì một gã lãng tử thiếu đứng đắn.
Nhưng vào những thời điểm quan trọng, anh luôn có thể chỉ cho Clark thấy hướng đi thật sự đúng đắn.
Lần này cũng vậy.
Nếu GL Hal Jordan không yên tâm mà lén chuồn tới đây, có lẽ Kal-El thật sự sẽ không thể hoàn toàn buông bỏ những băn khoăn để dốc toàn lực giúp Asgard vượt qua kiếp nạn này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đây vốn phải là một trận ác chiến.
Một trận ác chiến do các chiến binh Asgard và New Gods hợp sức chống địch.
Nhưng chẳng ai ngờ Thanos lại “mượn” Mother Box của Darkseid.
Hắn hoàn toàn bỏ qua Cầu Bifrost, trực tiếp giáng xuống Asgard.
Đòn tập kích bất ngờ ấy khiến Odin trở tay không kịp.
May mắn thay, dù Thần Vương đã già, thần uy vẫn còn nguyên.
Còn Hela và Thor, bất kể sức mạnh hay kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa những chiến binh bình thường.
Hai người liên thủ kiềm chân Thanos gần như bất khả chiến bại, trong khi Clark và Hal dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Black Order, sau đó không hề do dự lao thẳng vào chiến trường chính.
Nhưng điều đáng sợ là—
Ngay cả khi bị nhiều cường giả vây công, Thanos trông vẫn như chẳng đau chẳng ngứa.
Eternal Titan không tạo cho Superman cảm giác khủng bố giống Darkseid, nhưng lại khiến Clark phải chịu một áp lực trước nay chưa từng có.
Mà nguồn gốc của áp lực ấy lại vô cùng kỳ lạ.
Nó đến từ chiếc găng tay vàng trên tay trái Thanos.
Trên chiếc găng ấy có một viên đá quý màu tím, ánh sáng tà dị đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến bản năng Clark liên tục cảnh báo.
Cảm giác nguy hiểm khác thường ấy lập tức khiến hắn sinh nghi.
Clark trước giờ vẫn là kiểu người nghĩ được thì dám làm.
Đương nhiên đôi khi kết quả chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng lần này, chút liều lĩnh gần như ăn sâu vào tính cách ấy lại cứu cả Asgard.
Giữa trận chiến, Superman bất ngờ lao sang, giật lấy Mother Box trong tay một chiến binh New God.
Rồi—
Trong lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, hắn dùng nó thực hiện cho Thanos một ca “phẫu thuật cắt chi” cực kỳ gọn gàng.
…
……
………
Không một ai, kể cả Clark Kent, ngờ rằng trận ác chiến này lại có thể bị xoay chuyển theo cách như vậy.
Thanos mất cánh tay trái.
Cùng với chiếc găng vàng.
Eternal Titan đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức nổi giận đến cực điểm. Khả năng tự chữa lành khủng khiếp đã bắt đầu tái tạo cánh tay trái đang đầm đìa máu của hắn.
Nhưng đó căn bản không phải trọng điểm!
Superman một lần nữa kéo toàn bộ thù hận trên chiến trường về phía mình.
Quan trọng hơn—
Sau khi mất chiếc găng tay cùng viên đá tím, Thanos không còn mang đến cảm giác không thể phá vỡ như trước nữa.
Cơ hội đã xuất hiện.
Highfather Izaya vừa kịp tới, phối hợp với Odin không chút lưu tình bộc phát thần uy. Clark, với sức trẻ và thể chất của người Krypton, đương nhiên càng không bỏ qua khoảnh khắc ấy.
Trận chiến lập tức nghiêng hẳn về một phía.
Và sự thật chứng minh—
Quyết định không liều mạng đến cùng với Kal-El của Darkseid quả thật vô cùng sáng suốt.
…… Không ai muốn trở thành kẻ thù của một người như vậy.
Khi trận ác chiến cuối cùng cũng kết thúc, bộ lễ phục đỏ trên người Clark đã gần như bị đánh nát.
Người con cuối cùng của Krypton để trần nửa thân trên, mặt không cảm xúc nhìn vị bá chủ vừa bại trận trước mắt.
Nhưng trong đôi mắt xanh ấy lại cuộn lên những cảm xúc phức tạp đến khó diễn tả.
—— Hắn thắng rồi.
Dù vẫn là vây công.
Dù thắng như vậy chẳng thể nói là vẻ vang gì.
Nhưng hắn thật sự thắng.
Đánh bại một bá chủ vũ trụ được đồn rằng có thể ngang hàng với Darkseid.
Chuyện này quả thực khó tin đến mức—
Clark thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa cảm giác ấy.
Highfather cũng chưa kịp cảm thán.
Biến cố đã lại xảy ra.
Lần này, Hal Jordan là người phản ứng nhanh nhất.
Green Lantern gần như lập tức dựng lá chắn.
Nhưng trận chiến với Black Order đã tiêu hao quá nhiều sức lực của anh. Lá chắn ấy căn bản không đủ để đỡ nổi cú đánh bất ngờ của—
Hela.
Đúng vậy.
Hela.
Trưởng nữ của Odin.
Người từng đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Asgard, rồi bị chính cha mình phong ấn.
Nàng bật cười lớn, không chút do dự ra tay với Odin gần như đã kiệt sức.
Một đòn ấy trực tiếp nghiền nát lá chắn Green Lantern.
Mũi kiếm chỉ còn thiếu chút nữa đã xuyên thẳng qua người cha ruột của nàng.
Clark hoàn toàn không thể ngờ tới biến cố này.
Hắn sững người.
Ngay cả Highfather Izaya dường như cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, nhất thời không kịp viện trợ Odin.
Thor còn chậm hơn Hal một nhịp.
Dù sao anh đã mất quá nhiều máu.
Từ đầu đến cuối, vị thần tử ấy gần như luôn chắn trước cha mình, trực tiếp đỡ không biết bao nhiêu đòn chính diện của Thanos.
Thor vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, nhưng lúc này ngay cả đứng thẳng cũng gần như không làm nổi.
Nếu không phải Loki từ trước đã âm thầm đề phòng—
Nếu không phải hắn miễn cưỡng dùng quyền trượng chặn lại đòn trí mạng ấy—
Có lẽ Thần Vương Asgard thật sự đã ngã xuống dưới tay con gái mình ngay khi cuộc chiến vừa kết thúc.
Loki tóc đen, mắt lục — đứa con của Frost Giant vốn chẳng giỏi cận chiến — gần như không hề do dự đứng chắn trước “cha” mình.
Mãi đến khi hành động chẳng khác nào dùng chính cơ thể làm khiên ấy đã hoàn thành, nỗi sợ mới muộn màng hiện rõ trên gương mặt hắn.
Hela vẫn đang cười.
Tiếng cười tràn ngập cay nghiệt và mỉa mai.
Nữ thần lại giơ vũ khí lên—
Một luồng nhiệt thị tuyến lập tức xé toạc không khí, không chút lưu tình bắn thẳng về phía nàng.
Nhiệt độ đủ sức xuyên thủng cả hành tinh khiến Nữ thần Tử vong lập tức nghiêng người né tránh.
Hela quay đầu nhìn Superman đang lạnh mặt.
Nàng hừ khẽ.
Sau đó—
Lại ném cho hắn một cái nháy mắt đầy khiêu khích.
“Đáng tiếc.”
“Không thể treo đầu ngươi lên tường được rồi.”
Nàng cười, ánh mắt mang theo sự thưởng thức gần như săn mồi.
“Ngươi vốn sẽ là chiến lợi phẩm đẹp nhất, độc nhất vô nhị nhất của ta…”
“Nếu sau này muốn có một đứa trẻ, cứ tới tìm ta.”
Vừa dứt lời, Hela cười lớn né khỏi Mjolnir của Thor, tiện tay vung kiếm chém bay hai chiến binh Asgard đang lao tới.
Nhưng còn chưa chờ Superman áp sát, thân hình nàng đã hóa thành khói, tan biến giữa không trung.
Hơi thở ma pháp khiến Clark cau chặt mày.
Nhưng bất ngờ vẫn chưa kết thúc.
Gần như cùng lúc Hela biến mất, phía những New Gods đang bao vây Thanos đột nhiên vang lên tiếng kinh hô.
Da đầu Clark tê rần.
Hắn đã kiệt sức, trên người đầy thương tích, nhưng vẫn lập tức định lao trở lại.
Đúng lúc ấy—
Một đoạn rock ’n’ roll vừa quen vừa lạ, khó nghe đến mức khiến người ta nhức đầu đột ngột vang lên giữa chiến trường.
Nhưng ngay cả tiếng nhạc ấy cũng không át nổi tiếng động cơ ầm ĩ đến muốn điếc tai.
Clark chợt có một dự cảm cực kỳ chẳng lành.
Superman trẻ tuổi kinh ngạc ngẩng đầu.
Một chiếc mô-tô bay đang lao xuyên qua chiến trường.
Trên xe chở hai gã khổng lồ, lạng trái lách phải né đủ loại đạn năng lượng, vũ khí và tên bắn về phía mình.
Kẻ vốn ồn ào nhất trong hai người lúc này lại im thin thít.
Không nói lấy một câu.
Clark nhận ra hắn.
Lobo.
……
Lobo cứu Thanos đi.
Clark chết lặng nhìn chiếc mô-tô biến mất.
Một sự thật mà hắn đã biết từ trước, nhưng đến tận giây phút này mới đột ngột ghép được vào đúng vị trí, khiến sắc mặt hắn thay đổi.
—— Tên ngu ngốc Lobo đó…
Cũng là một Titan.
