Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 42

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 42
Prev
Next

chương 42

Khương Oa từng làm đủ loại công việc bán thời gian. Ngoài việc chạy đơn mới nhận gần đây, cậu còn có một công việc đã làm khá lâu: làm trợ lý cho nhân viên cứu hộ ở bể bơi của Học viện Thánh Ai Đốn.

Nghe qua thì đây chỉ là một công việc rất bình thường, nhưng mức lương theo giờ lại khá cao. Dù sao phần lớn học sinh Thánh Ai Đốn đều có gia thế hiển hách, an toàn của họ đương nhiên được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Bơi lội tuy không phải môn thể thao nguy hiểm, nhưng tai nạn đuối nước cũng chẳng hiếm gặp. Cho dù là người bơi giỏi đến đâu, một khi cơ thể chưa được khởi động đầy đủ, đang ở dưới nước lại đột nhiên chuột rút, nơi vốn quen thuộc nhất cũng có thể trở thành chỗ lấy mạng mình.

Bởi vậy, quanh bể bơi luôn có vài nhân viên cứu hộ túc trực, mục tiêu là đảm bảo số vụ tai nạn luôn bằng không.

Trách nhiệm lớn, tiền lương đương nhiên cũng cao. Khương Oa thân là trợ lý bán thời gian, nhờ thế mà mức lương cũng khá hậu hĩnh.

Cậu rất hài lòng với công việc này. Bình thường chỉ cần phụ sắp xếp dụng cụ, hoặc khi nhân viên cứu hộ gặp tình huống khẩn cấp thì nhanh chóng gọi cấp cứu. Việc trước là chuyện cậu thường làm, còn việc sau từ ngày cậu bắt đầu làm tới giờ mới xảy ra đúng một lần. Nhìn chung, đây vẫn là một công việc tương đối nhàn.

Lúc này Khương Oa đang cùng nhân viên cứu hộ sắp xếp thiết bị bên mép bể. Hôm nay người tới bơi nhiều bất thường, nhìn sơ qua gần như gấp ba ngày thường.

Ngày trong tuần, lại còn là buổi chiều, bể bơi rất hiếm khi náo nhiệt đến vậy.

Hoạt động giải trí ở Thánh Ai Đốn vốn vô cùng phong phú. Đối với trẻ con ở những khu bình thường, được bơi trong một bể bơi sang trọng xây dựng riêng đã là chuyện xa xỉ; nhưng đối với đám con cháu quý tộc trong trường, đây chỉ là một thú vui hết sức tầm thường, thậm chí chẳng mấy ai để mắt tới.

Khương Oa có chút khó hiểu.

Có lẽ lâu rồi cậu không xem diễn đàn trường nên không bắt kịp trào lưu mới. Biết đâu gần đây bơi lội đã trở thành môn thể thao thời thượng trong giới trẻ, vì vậy nơi trước kia chẳng mấy ai lui tới hôm nay mới đông thế này.

Nghĩ kỹ thì bơi lội đúng là một môn vận động rất tốt. Không chỉ giúp rèn luyện cơ bắp, còn có thể tăng dung tích phổi, cải thiện chức năng tim. Có trở nên thịnh hành cũng chẳng có gì lạ…

“A, ngươi cũng tới à?”

“Trên trang trường truyền điên rồi, hôm nay Sith Lưu thiếu gia sẽ tới bể bơi!”

“Đệt, ta cũng vì chuyện này mới tới đấy!”

“Không còn cách nào. Trong bốn gia tộc đứng đầu, Sith Lưu thiếu gia coi như người dễ tiếp cận nhất rồi.”

“Dễ tiếp cận thì chưa chắc. Nhưng nếu Lưu thiếu gia tâm trạng tốt, hoặc nhìn ai thuận mắt, hắn thật sự sẽ cho người đó lợi ích thực tế.”

“Vụ nhà họ Lâm lần trước sao giải quyết nhanh thế, chẳng phải vì Lâm Mân chọc Lưu thiếu gia vui sao? Ngày hôm sau vụ án đã kết thúc. Nhà họ Lâm kiếm đầy bồn đầy bát, rõ ràng là bên bị kiện mà cuối cùng chẳng tổn thất chút nào.”

“Lập pháp đình hiện giờ gần như nằm trong tay gia tộc Sith. Lưu thiếu gia lại là con út được cưng chiều nhất nhà, giải quyết một vụ tranh chấp giữa hai công ty đối với hắn chẳng qua chỉ là tiện tay.”

“Tiện tay thì cũng phải xem Lưu thiếu gia có chịu tiện cái tay ấy hay không.”

“Cũng đúng.”

“Nhưng sao Sith Lưu thiếu gia lại tới bể bơi? Ta nhớ hình như có lời đồn hắn không biết bơi mà?”

“Suỵt, tin nội bộ…” Người kia cố tình hạ thấp giọng, “Năm học này có một tên dân nghèo từ khu Mười Bốn thi vào, tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối, gần như ngang ngửa Anh Nạp Hằng điện hạ…”

“Khoan đã, sao càng nói càng xa vậy? Người đó tên Thẩm Sơ Ngôn, ta biết. Trước đây không lâu vì đắc tội Anh Nạp Hằng điện hạ nên bị xử mấy lần rồi. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Sith Lưu thiếu gia?”

“Đương nhiên là có. Ngươi quên Lưu thiếu gia ghét nhất thứ gì rồi sao?”

“Đệt… Ý ngươi là Sith Lưu thiếu gia tới đây vì Thẩm Sơ Ngôn?”

Đối với những quý tộc mang huy hiệu Lan Tử La và Hoa Hồng, phần lớn học sinh Thánh Ai Đốn gần như đã thuộc lòng sở thích lẫn điều kiêng kỵ của họ từ trước khi nhập học.

Sith Lưu, tiểu thiếu gia nhà Sith, nổi tiếng căm ghét những người nghèo từ hạ thành khu đi lên. Không, có lẽ trong mắt phần lớn người ở Đế Đô, những kẻ đến từ hạ thành khu thậm chí còn chẳng được coi là con người.

Sith Lưu từ lâu đã bất mãn với chính sách tuyển học sinh bình dân của Thánh Ai Đốn. Nhưng đó là quyết định từ tầng lớp cao hơn, cho dù hắn là tiểu thiếu gia được Lập pháp đình cưng chiều nhất thì cũng không thể thay đổi.

Không thay đổi được chính sách, hắn chỉ còn cách dùng phương thức của riêng mình để trút sự bất mãn.

Bởi vậy, những học sinh từ hạ thành khu thi vào nghiễm nhiên trở thành đối tượng để hắn phát tiết.

Có điều Sith Lưu cũng có nguyên tắc của mình. Những người bình dân khúm núm, rụt rè, hắn chẳng thèm để mắt tới nên thường trực tiếp bỏ qua. Hắn thích nhất là những kẻ không biết thu mình, thích gây chuyện, khắp nơi kết thù — loại gai nhọn như vậy nhổ đi mới có cảm giác thành tựu.

Đánh kẻ cầm đầu mới đủ sức răn đe cả nhóm.

Nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, Khương Oa cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay bể bơi lại đông như vậy.

Thì ra không phải trào lưu thay đổi, mà bởi Sith Lưu thiếu gia mang huy hiệu Hoa Hồng sắp tới.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa không hiểu nhiều về Sith Lưu. Trước kia cậu chỉ cố ghi nhớ gương mặt của các quý tộc thuộc hai tầng Lan Tử La và Hoa Hồng. Không bao lâu sau cậu đã gia nhập phe Anh Nạp Hằng điện hạ, từ đó cũng chẳng chủ động tìm hiểu thêm tin tức của những thiếu gia khác.

Thì ra Sith Lưu thiếu gia rất ghét những học sinh bình dân thi lên từ hạ thành khu sao?

Ừm…

Hình như nói vậy cũng không hoàn toàn đúng.

Dù sao Thẩm Sơ Ngôn cũng là học sinh từ hạ thành khu thi vào.

Mà Thẩm Sơ Ngôn lại là vai chính thụ của truyện tranh, trời sinh đã được mọi người yêu thích. Trong đó có bốn mũi tên to đến mức không thể bỏ qua — chính là F4 của Học viện Thánh Ai Đốn.

Sith Lưu thiếu gia thân là một thành viên F4, đương nhiên cũng sẽ thích Thẩm Sơ Ngôn.

Phía bên kia bể bơi, Thẩm Sơ Ngôn vừa bơi hết một lượt. Hắn tháo kính bơi, một tay vịn thành bể, giữa đám người đông nghịt lập tức tìm chính xác cái đầu xù xù quen thuộc.

Hắn nhìn về phía Khương Oa.

Cũng đúng lúc ấy, Khương Oa chú ý đến hắn.

Thẩm Sơ Ngôn khẽ gật đầu với cậu, sau đó ánh mắt vẫn dừng nguyên trên người Khương Oa.

Thấy hắn chào mình, Khương Oa lập tức giơ tay vẫy mấy cái đáp lại.

Khoảng cách giữa hai người hơi xa, không tiện nói chuyện.

Khương Oa nhìn gương mặt nổi bật của hắn. Ngay cả mái tóc còn nhỏ nước dường như cũng được tác giả đặc biệt ưu ái, dưới ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.

Thẩm Sơ Ngôn học giỏi, thể thao tốt, ngoại hình cũng đẹp.

Quả thật là một người gần như hoàn mỹ.

Được chọn làm vai chính của truyện tranh, đúng là chẳng có gì phải nghi ngờ.

Nhưng truyện tranh muốn hấp dẫn thì những người theo đuổi vai chính thường phải có tính cách khác nhau. Có như vậy mỗi tuyến mới mang một hương vị riêng, độc giả xem cũng không thấy nhàm chán.

Khương Oa nghiêm túc tổng kết tình hình hiện tại.

Anh Nạp Hằng điện hạ thuộc kiểu càng thích càng bắt nạt. Con đường truy thê của điện hạ chắc chắn còn rất dài, đi theo kịch bản tương ái tương sát, lãng tử hồi đầu.

Liên Sở Sương Mù thiếu gia thì tính tình rất tốt, đối xử với Thẩm Sơ Ngôn cũng vô cùng dịu dàng, cho nên tuyến của Liên thiếu gia hẳn là nhất kiến chung tình, nước chảy đá mòn.

Còn Hách Biết Quân thiếu gia…

Hình như hắn vẫn chưa gặp Thẩm Sơ Ngôn.

Chưa có sự kiện nào để tham khảo, tạm thời có thể bỏ qua.

Cuối cùng là Sith Lưu thiếu gia.

Tổng hợp những gì các học sinh vừa nói, Sith Lưu thiếu gia rất ghét tầng lớp bình dân. Như vậy tuyến của hắn chắc chắn là kiểu trước ngược sau ngọt, sau này “thật thơm”.

Mị lực cá nhân và sức hấp dẫn của Thẩm Sơ Ngôn mạnh đến mức nào, Khương Oa đã có nhận thức rất rõ ràng.

Cho nên bất kể Sith Lưu thiếu gia ghét người bình dân đến đâu, cuối cùng nhất định vẫn sẽ bị Thẩm Sơ Ngôn hấp dẫn sâu sắc.

Lần này Sith Lưu tới tìm Thẩm Sơ Ngôn, nhìn bề ngoài có vẻ như tới gây phiền phức.

Nhưng nếu đào sâu vào bản chất…

Đây rõ ràng là tình tiết cần thiết để thúc đẩy hai người gặp nhau!

Sau lần gặp mặt này, sự chán ghét của Sith Lưu thiếu gia dành cho Thẩm Sơ Ngôn chắc chắn sẽ giảm mạnh.

Cùng lúc đó, trong lòng Lưu thiếu gia nhất định cũng sẽ nảy sinh một thứ tình cảm khác…

Bể bơi bỗng nhiên im phăng phắc.

Cánh cửa lớn đang đóng kín bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Khương Oa theo tiếng động quay đầu nhìn sang…

Prev
Next

Comments for chapter "chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 1 ngày trước
Chương 469 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
Xuyên Thư Thành Ngũ Sư Đệ Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 9 25, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ