Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 91

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 91
Prev
Next

chương 91

Mãi đến khi Thẩm Sương Mù đi tới trước mặt, Khương Oa vẫn chưa hoàn hồn khỏi tiếng “tiểu mẹ” vừa rồi.

Cậu không khỏi cảm thấy ảo cảnh này hình như có gì đó… không được đứng đắn cho lắm.

Không, chẳng riêng gì ảo cảnh này. Cái trước cũng thế.

Hướng phát triển của câu chuyện lần nào cũng nằm ngoài dự đoán, mà thân phận sắp xếp cho cậu lại cứ kỳ quái, chẳng hợp với cậu chút nào.

Lần này là “di thái thái”.

Khương Oa từng đọc thấy cách gọi này trong sách. Ngày xưa, ở những gia đình giàu sang quyền quý, quả thật thường tồn tại thân phận như vậy.

Nhưng dù nghĩ thế nào, đây cũng là cách gọi dành cho nữ giới, gần với thân phận thê thiếp. Chỉ nhìn cách dùng từ thôi cũng biết nó tuyệt đối chẳng phải một danh xưng trung tính.

Khương Oa thật sự không hiểu. Vị Thẩm gia chủ kia rõ ràng biết cậu là nam, vậy mà vẫn nhất quyết bắt cậu về làm di thái thái.

Càng kỳ lạ hơn là Liên Sở Sương Mù thiếu gia lại biến thành “Thẩm Sương Mù”.

Ảo cảnh lần trước của cậu và Hách Biết Quân thiếu gia không giống thế này. Khi ấy cả hai đều giữ nguyên ký ức, cho dù phải đóng vai nhân vật trong câu chuyện, tên vẫn là tên thật của chính mình.

Nhưng ảo cảnh này thì hoàn toàn khác.

Liên Sở Sương Mù thiếu gia không chỉ biến thành Thẩm Sương Mù, dường như ngay cả ký ức cũng mất sạch.

Nếu ở đại sảnh Khương Oa còn chưa dám chắc, thì lúc này, khi Thẩm Sương Mù đứng ngay trước mặt, dùng ánh mắt vừa giễu cợt vừa soi xét nhìn mình, cậu gần như đã chắc chắn một trăm phần trăm.

Liên Sở Sương Mù thiếu gia mà cậu biết là một người tinh tế, nhạy cảm lại tốt bụng. Ở cạnh hắn luôn khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân, hơn nữa hắn còn rất thích giúp đỡ người khác.

Ánh mắt của Liên thiếu gia trước nay đều ôn hòa.

Tuyệt đối sẽ không giống người trước mặt lúc này, sắc bén đến mức mang theo cảm giác công kích rõ rệt.

Thẩm Sương Mù rũ mắt. Gương mặt hắn vốn đã hơi tái, dưới ánh sáng mờ nhạt càng lộ ra vài phần yếu ớt bệnh tật.

Hắn khẽ ho một tiếng rồi thản nhiên hỏi:

“Ngươi cứ thế nhận mệnh sao?”

“Hả?”

Khương Oa theo bản năng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Ngươi cũng muốn chạy trốn, đúng không?” Thẩm Sương Mù chậm rãi nói. “Nếu không, chiều tối ngươi đã chẳng liều lĩnh bỏ trốn ngay dưới mí mắt đám người canh giữ.”

Hắn dừng lại, khẽ nghiêng đầu về phía cánh cửa đang mở rộng.

“Nếu ngươi lo vì cửa bị khóa thì không cần nữa. Ta đã mở giúp ngươi rồi.”

“Bây giờ, ngươi có thể thuận lợi chạy đi.”

Khương Oa hiểu ra.

Thẩm Sương Mù đang bảo cậu nhân cơ hội này bỏ trốn.

Quả thật đây là một cơ hội rất tốt.

Đêm đã khuya, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Nếu chạy lúc này, khả năng bị người khác phát hiện hẳn sẽ thấp hơn nhiều.

Nhưng người trước mặt là Liên Sở Sương Mù đã mất ký ức.

Nếu hắn thật sự không nhớ cậu, vậy hắn hoàn toàn không có lý do gì để giúp cậu.

Khương Oa không phân biệt nổi đây là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước, hay “Thẩm Sương Mù thiếu gia” thật sự tốt bụng đến mức muốn thả cậu đi.

Có điều, nhìn thái độ hắn dành cho mình lúc này…

Khương Oa cảm thấy khả năng đầu tiên dường như lớn hơn.

Hơn nữa, lùi một bước mà nói, Pudding đã từng nhắc cậu rằng chiến trường chính của ảo cảnh này nằm trong Thẩm phủ. Cho dù tối nay cậu may mắn trốn thoát, đợi tới sáng mai có khi vẫn sẽ bị bắt trở về.

Nếu bỏ trốn chẳng có ý nghĩa gì, vậy hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“À…”

Thẩm Sương Mù dường như khẽ cười.

Giọng hắn rất nhạt, gần như chẳng nghe ra chút vui vẻ nào.

Hắn đưa tay giữ lấy cằm Khương Oa. Động tác không mạnh, chỉ nhẹ nhàng bóp lấy, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

“Ta đang nói chuyện với ngươi, vậy mà hình như ngươi lại thất thần.”

Hắn nhìn cậu, giọng điệu thong thả.

“Ta nói chuyện chán lắm sao?”

“Hay là… ngươi vốn chẳng hề muốn chạy?”

“Ngươi muốn ở lại đây, làm di thái thái thứ mười ba của phụ thân ta?”

Hắn bật cười khẽ, trong tiếng cười thấp thoáng ý giễu cợt.

“Ngươi có biết phụ thân ta bao nhiêu tuổi rồi không?”

“Ông ấy sắp năm mươi. Chuyện kia e là đã sớm chẳng còn dùng được nữa. Một lão già gần như tàn phế, đến nhu cầu cơ bản của ngươi còn không thỏa mãn nổi.”

“Còn ngươi?”

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Sương Mù vốn chỉ thuận miệng hỏi.

Câu cuối cùng chẳng qua là để nhấn mạnh những lời hắn vừa nói trước đó.

Khương Oa vừa hoàn hồn thì đã nghe một tràng lời thẳng thừng đến mức khiến người ta không biết nên tiếp thế nào. Đến khi câu cuối cùng rơi xuống, Thẩm Sương Mù bỗng im lặng, ánh mắt vẫn dừng nguyên trên mặt cậu.

Khương Oa hơi ngơ ngác.

Đây…

Là đang chờ cậu trả lời sao?

Mặc dù Liên Sở Sương Mù thiếu gia trước mặt đã không còn nhận ra cậu, nhưng Khương Oa vẫn luôn rất kính trọng vị thiếu gia thường xuyên giúp đỡ mình này.

Vì thế cậu mím môi, nghiêm túc đáp bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Sắp… sắp mười chín tuổi.”

Thẩm Sương Mù khựng lại.

Hắn ngẩn ra nhìn thiếu niên trước mặt.

Trên gương mặt ấy không hề có chút giả vờ hay trêu chọc nào.

Cậu thật sự đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn.

Thẩm Sương Mù: “…”

Trong thoáng chốc, hắn không biết Khương Oa đang cố tình giả ngây giả ngô, hay thật sự đơn thuần đến mức này.

Nhưng dù sao…

Cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Thẩm Sương Mù hơi nâng cằm Khương Oa lên, khóe môi từ từ cong thành một nụ cười.

“Mười chín…”

“Còn nhỏ hơn ta.”

“Đang ở tuổi đẹp như hoa như ngọc, vậy mà ngươi thật sự cam lòng đi theo một lão già?”

Khương Oa chớp mắt.

Thật ra cậu chẳng có bao nhiêu cảm giác nhập vai.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột.

Cậu vừa mở mắt ra đã phải chạy trốn. Chạy được nửa đường thì bị người ta bắt lại, sau đó bị lôi về bắt quỳ giữa đại sảnh. Tiếp đến lại xuất hiện một đám người hoàn toàn xa lạ, vây quanh nói với nhau đủ thứ kỳ quái.

Nói xong, mấy bà dì lớn tuổi lại xách cậu tới căn phòng này.

Mông còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, Thẩm Sương Mù thiếu gia đã mở cửa bước vào, rồi từ lúc vào tới giờ toàn nói những lời khiến cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Bởi vì mọi thứ quá thiếu cảm giác chân thật, Khương Oa nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng sự im lặng ấy rơi vào mắt Thẩm Sương Mù lại biến thành ngầm thừa nhận.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Cơn giận ấy tới rất vô lý.

Không nguyên nhân, chẳng căn cứ.

Thế nhưng nó lại khiến hắn khó chịu đến cực điểm.

Khó chịu đến mức ngay giây sau, lời đã bật khỏi miệng trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ.

“Nếu ngay cả một lão già năm mươi tuổi cũng được…”

Thẩm Sương Mù nhìn chằm chằm Khương Oa, giọng nói bỗng lạnh đi vài phần.

“Ta trẻ hơn ông ấy, cũng đẹp hơn ông ấy.”

“Chi bằng ngươi theo ta.”

Hắn dừng một nhịp.

“Ta mới hai mươi tuổi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 3 ngày trước
Chương 469 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ