Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 94

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 94
Prev
Next

chương 94

Sau đó Khương Oa mới biết, Thẩm phủ tổng cộng có bốn vị thiếu gia.

Đại thiếu gia là Thẩm Sương Mù. Vì sức khỏe không tốt nên quanh năm ở nhà dưỡng bệnh.

Nhị thiếu gia tên Thẩm Quân, hiện đang phục vụ trong quân đội.

Tam thiếu gia tên Thẩm Hằng, đang du học ở nước ngoài.

Tứ thiếu gia chính là Thẩm Lưu, hiện vẫn còn đi học.

Chỉ cần nhìn tên là không khó đoán ra, trong ảo cảnh này không chỉ có Liên Sở Sương Mù và Tây Tư Lưu. Hách Biết Quân thiếu gia cùng Anh Nạp Hằng điện hạ vậy mà cũng đều ở đây.

Chẳng qua một người đang ở bên ngoài đánh trận, một người lại đang du học, cho nên khi mới tới Thẩm phủ, Khương Oa không gặp được hai người họ.

Nếu cả bốn vị quý tộc thiếu gia đều xuất hiện, vậy dựa theo quy luật của truyện tranh, Thẩm Sơ Ngôn chắc chắn cũng phải có mặt.

Sân khấu đã dựng xong, sao có thể thiếu nhân vật quan trọng nhất của cả bộ truyện được?

Không có vai chính, vở kịch này còn diễn thế nào nữa.

Huống hồ trong truyện tranh có vô số Tu La tràng. Tính đến hiện tại, Khương Oa mới tận mắt chứng kiến được hai ba lần. Càng về sau tình tiết càng kích thích, biết đâu Tu La tràng đỉnh cao nào đó lại nằm ngay trong ảo cảnh Thẩm phủ này.

Chỉ là…

Thẩm Sơ Ngôn đồng học đang ở đâu?

Khương Oa thử suy luận theo thiết lập của truyện tranh.

Bốn vị thiếu gia trong Thẩm phủ lần lượt tương ứng với bốn vị quý tộc ở Thánh Ai Đốn. Vậy thân phận của Thẩm Sơ Ngôn trong ảo cảnh này rất có thể sẽ là người hầu, hoặc một nhân vật có địa vị thấp, không có bao nhiêu quyền thế.

Đi theo vai chính chắc chắn không sai.

Chỉ cần tìm được Thẩm Sơ Ngôn đồng học, chuyện rời khỏi ảo cảnh chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Ngươi lẩm bẩm cái gì thế?”

Pudding nghiêng đầu nhìn cậu.

“Ta hình như biết phải làm thế nào để rời khỏi ảo cảnh này rồi.”

Khương Oa chậm rãi đáp.

“Thật à?”

Pudding rõ ràng không tin cho lắm.

Nói thật, con Slime này vẫn luôn cảm thấy đầu óc Khương Oa hình như hơi… có vấn đề.

Người tính tình tốt nó không phải chưa từng gặp. Nhưng tốt đến mức mặc cho người khác bắt nạt, bóp tròn nắn dẹt thế nào cũng chẳng phản ứng bao nhiêu, còn ngoan ngoãn đến khó tin như Khương Oa…

Pudding thề với trời, nó chỉ gặp đúng một người.

Cũng không thể nói Khương Oa ngốc.

Chủ yếu là…

Vấn đề nằm ở tính cách.

Chuyện về truyện tranh, Khương Oa không thể nói cho người khác biết. Cậu sợ một khi tiết lộ sẽ dẫn tới hậu quả không tốt, vì vậy cũng không giải thích quá nhiều với Pudding, chỉ nói:

“Ta cảm giác trong căn nhà này còn có một người khác cũng vô tình rơi vào ảo cảnh. Hắn là một nhân vật rất quan trọng. Chỉ cần chúng ta đi theo hắn, hẳn là có thể rời khỏi đây.”

“Hắn tên gì?”

Pudding hỏi.

“Thẩm Sơ Ngôn.”

Khương Oa đáp.

“Thứ gì cơ?”

“Không phải thứ gì.”

Khương Oa xoa đầu nó, nghiêm túc sửa lại:

“Là bạn cùng bàn của ta. Hắn là một con người rất ưu tú, năng lực cũng rất mạnh.”

Pudding chẳng buồn nghe phần sau.

Nó chỉ nghe được câu “không phải thứ gì”, lập tức hừ hừ:

“Không phải thứ gì thì còn là thứ quái gì được nữa. Xì.”

Khương Oa nhờ Pudding giúp mình đi tìm Thẩm Sơ Ngôn.

Pudding có đến một triệu phần không tình nguyện.

Nó đường đường là Pudding, một giống loài cao quý đến nhường nào, vậy mà bây giờ lại bị sai đi làm loại công việc cấp thấp này.

Đã thế mục đích còn là tìm một tên đàn ông!

Khương Oa thì thôi đi.

Những tên đàn ông khác đừng hòng bắt nó bỏ ra dù chỉ một chút sức lao động!

“Chụt.”

Má trái bất ngờ bị thứ gì mềm mại hôn một cái.

Sắc mặt Pudding lập tức nghiêm túc hẳn lên.

“Ngươi cứ ở đây, không được đi lung tung.”

Nói xong, thân thể trong suốt béo tròn đã nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Chỉ là tư thế lúc đi có hơi kỳ quái, mềm nhũn như một sợi mì.

…

Pudding còn chưa trở về, phòng ngủ của Khương Oa đã có khách khác tới.

Một bà hầu lớn tuổi sang truyền lời, nói hôm nay Thẩm phủ mời một gánh hát tới, các chủ tử trong nhà đều phải đi xem.

Khương Oa vốn định ở lại phòng chờ tin của Pudding, nhưng người ta hết lần này đến lần khác tới mời. Cậu lại không chịu nổi kiểu thúc giục ấy, cuối cùng chỉ đành đi theo.

Trong ảo cảnh, Khương Oa mang thân phận mười ba di thái thái được Thẩm lão gia sủng ái nhất, vì vậy chỗ ngồi cũng được xếp ngay bên cạnh ông ta.

Cậu đi hơi chậm. Đến nơi, mọi người gần như đã ngồi đông đủ.

Bên trái Thẩm lão gia là vị phu nhân đoan trang Khương Oa từng thấy trước đó, nhìn cách sắp xếp hẳn là chính thê kết tóc. Còn bên phải chính là chỗ của Khương Oa.

Khương Oa vốn không có cảm giác nhập vai quá sâu với ân oán trong Thẩm phủ hay thân phận hiện tại của mình. Người hầu chỉ chỗ nào, cậu liền cẩn thận đi tới đó ngồi xuống.

Thẩm lão gia thấy cậu ngoan ngoãn an phận, tỏ ra rất hài lòng, còn thuận miệng khen vài câu.

Mấy vị di thái thái còn lại đều mỉm cười, chẳng ai để lộ cảm xúc thật.

Khương Oa nhìn họ, trong lòng chợt nghĩ: những người này sống ở đây chắc cũng chẳng vui vẻ gì.

Không vui cũng phải giả vờ vui.

Thì ra sự áp bức của giai cấp đối với con người đã tồn tại từ rất lâu về trước.

Nhưng cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Chuyện phản kháng giai cấp, phản kháng áp bức chắc chắn chẳng tới lượt mình.

Vai chính của thế giới này là Thẩm Sơ Ngôn đồng học.

Không biết kết cục của bộ truyện tranh sẽ thế nào.

Nếu bốn vị công tiên sinh đều không thể tự kiềm chế mà yêu Thẩm Sơ Ngôn, mà Thẩm đồng học lại xuất sắc như vậy, còn xuất thân bình dân…

Biết đâu đến cuối cùng, thật sự sẽ xuất hiện một thế giới hoàn toàn khác.

Khương Oa đang suy nghĩ đến nhập thần thì bàn tay phải bỗng bị ai đó bóp nhẹ.

Cậu hoàn hồn.

Thẩm lão gia cùng mấy vị di thái thái đều đã tập trung xem kịch. Không biết từ bao giờ, chỗ trống bên phải Khương Oa đã có thêm một người.

Chính là Thẩm Sương Mù.

Thẩm Sương Mù nhìn thẳng sân khấu, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, hoàn toàn không có phản ứng gì với ánh mắt của Khương Oa.

Khương Oa thấy vậy, chỉ cho rằng vừa rồi mình cảm giác nhầm.

Ai ngờ vừa quay đầu nhìn lên sân khấu, tay phải lại bị bóp thêm một lần nữa.

Lần này không phải mu bàn tay.

Mà là ngón tay.

Lòng bàn tay người kia áp vào lòng bàn tay cậu, khẽ khàng xoa bóp mấy cái.

Ngón tay Khương Oa vô thức run lên.

Cậu quay sang.

Thẩm Sương Mù cũng nhìn lại.

Dưới ánh mắt của Khương Oa, hắn thong thả thu tay về. Đầu ngón tay còn như vô tình lướt qua mu bàn tay cậu.

Rất nhẹ.

Khương Oa chớp mắt, cúi đầu nhìn mấy ngón tay vừa bị bóp của mình, lại nhìn sang tay Thẩm Sương Mù.

Không biết Thẩm Sương Mù thiếu gia vừa đi đâu về mà trên đầu ngón tay dường như dính thứ gì đó.

Có thể là thuốc Đông y, cũng có thể là thứ khác.

Thẩm Sương Mù cứ bóp tay cậu nhưng lại không nói gì.

Xung quanh, ngoài tiếng diễn xướng trên sân khấu gần như chẳng có tạp âm nào. Có lẽ Thẩm Sương Mù thiếu gia không tiện mở miệng, nên mới dùng ngôn ngữ cơ thể để ám chỉ nhu cầu của mình.

Đây quả thực là một phương pháp vừa văn minh, vừa có thể truyền đạt ý muốn mà không làm phiền người khác.

Nghĩ đến đây, Khương Oa bỗng hiểu ra.

Cậu lập tức lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa sang cho Thẩm Sương Mù, đồng thời dùng khẩu hình nói:

“Dùng cái này lau đi, lau xong sẽ sạch.”

Thẩm Sương Mù, người tự nhận thủ đoạn trêu chọc của mình cũng không đến nỗi nào: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở phía sau, Thẩm Lưu đã nhìn chằm chằm hai người rất lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Thấy cảnh này, hắn bất ngờ bật cười thành tiếng.

Đúng lúc trên sân khấu đang diễn một cảnh đánh nhau náo nhiệt, tiếng cười ấy vì thế không lọt vào tai Thẩm lão gia và mấy vị di thái thái.

Nhưng Khương Oa và Thẩm Sương Mù ngồi gần nhất đều nghe thấy.

Khương Oa quay đầu.

Cậu phát hiện chẳng biết Thẩm Lưu thiếu gia vừa ăn thứ gì mà khóe miệng còn dính một chút vụn.

Làm chân chó tiểu đệ lâu như vậy, Khương Oa tự nhận mình rất có kinh nghiệm đối phó loại tình huống này.

Trước đây cậu cũng thường chăm sóc Anh Nạp Hằng điện hạ như vậy.

Thế là Khương Oa làm y hệt vừa rồi, đưa chiếc khăn tay sang trước mặt Thẩm Lưu, lễ phép lại chân thành nói:

“Ngươi cũng lau đi, Lưu thiếu gia. Miệng ngươi hơi bẩn.”

Nụ cười sảng khoái của Thẩm Lưu lập tức cứng đờ.

Khóe môi Thẩm Sương Mù cong lên.

Hắn nhìn Thẩm Lưu, nhẹ nhàng nói:

“Lau miệng đi, đệ đệ ngốc.”

“Tiểu mẹ nói miệng ngươi không sạch.”

Mặt Thẩm Lưu lập tức đen sì.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 24, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ