Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN - Chương 26

  1. Home
  2. THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
  3. Chương 26 - Ngươi chẳng thèm lo cho ta
Prev
Next

Chương 26. Ngươi chẳng thèm lo cho ta

Thu Thủy vẫn luôn biết Cây Quế lạnh lùng, cũng biết đại ca chưa bao giờ đặt bạn lữ ở vị trí quá quan trọng.

Nhưng anh thật sự không ngờ, sẽ có một ngày chỉ vì Tống Thuần bị thương mà Cây Quế bị kích thích đến mức này.

“Đại Mạc khóc, huynh không muốn dỗ cũng chẳng muốn ôm. Đến tã cũng không chịu giặt. Ta đã biết từ lâu là huynh không thích trẻ con rồi…”

Thu Thủy vừa canh Cây Quế đang tru lên, lăn lộn không ngừng, vừa tức tối nói hết những lời giấu trong lòng.

“Nguyệt Bạch mất tích, huynh cũng chẳng chịu đi tìm, còn nói không có hắn thì chúng ta vẫn nuôi con sống được.”

“Huynh nghĩ thoáng lắm cơ mà? Giờ còn phát điên cái gì?”

“Trước kia chẳng phải huynh xem thường nhất chuyện bọn ta với Nguyệt Bạch liếc mắt đưa tình sao?”

Thu Thủy càng nói càng giận.

“Thật ra chính huynh cũng muốn Nguyệt Bạch quấn lấy mình chứ gì? Huynh chính là muốn!”

Đáng tiếc, mặc cho anh có bóc sạch lớp vỏ của Cây Quế thế nào, người đang mất lý trí kia vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh táo lại.

Đến khi Phúc Sinh và mấy người đi săn trở về, thứ họ nhìn thấy chính là Cây Quế đang nằm trước cửa hang, ngủ say như chết.

Thu Thủy lo lắng nói: “Đại ca phát điên rồi. Có khả năng đã mất lý trí…”

Trác Tư vừa nghe, vành mắt lập tức đỏ lên.

“May mà tinh thần lực của Nguyệt Bạch đã nâng cấp. Nếu hắn thật sự không sống nổi… chắc ta cũng phát điên.”

Bay Cao đứng bên cạnh nghe mà lửa giận bốc lên.

Đang nói chuyện đại ca đấy!

Sao nhị ca mở miệng một cái lại vòng về Nguyệt Bạch rồi?

Không nhắc đến bạn lữ thì chết chắc?

Cứ như mình huynh yêu sâu đậm lắm vậy!

“Chờ Nguyệt Bạch tỉnh rồi tính.” Phúc Sinh lại rất chắc chắn. “Hắn hẳn chữa được cho đại ca.”

Mấy người hợp sức khiêng Cây Quế trở vào hang.

Tống Thuần bị đánh thức khi Cây Quế phát điên lần thứ ba.

Anh nghe động tĩnh bên ngoài mà đau cả đầu.

“Có cần làm ầm ĩ thế không? Bây giờ anh ấy chẳng còn nghĩ tôi chết nữa rồi đấy. Xin hỏi tại sao trước đây nhiệm vụ lại mắc ở chỗ anh ấy lâu như vậy?”

Tống Thuần cảm thấy khả năng nhìn người của mình đúng là có vấn đề.

Hệ thống cũng cảm thán: “Chủ yếu tại Cây Quế quá trong ngoài bất nhất. Bình thường đối với anh cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, ai mà ngờ người không thể chấp nhận anh chết nhất lại là anh ấy.”

“Chữa được không?”

“Được. Thuốc chính là anh.”

“Được rồi.”

Tống Thuần đi tới gần.

Cây Quế lập tức nhe đôi nanh sói dài, cổ họng phát ra tiếng gầm cảnh cáo.

Tống Thuần không vội. Anh chậm rãi đưa tay tới, đến khi chạm được vào lớp lông trắng trên đầu Cây Quế mới nhẹ nhàng vuốt xuôi.

“Ư…”

Tiếng gầm trong cổ họng Cây Quế dần nhỏ xuống.

Đợi anh ấy yên tĩnh lại, Tống Thuần dùng hai tay nâng cái đầu sói lớn lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cây Quế, là tôi.”

“Tôi là Nguyệt Bạch.”

“Sau khi bị trường mâu bắn trúng, tôi chỉ bị thương thôi. Tôi không chết.”

Cây Quế ngây ra.

Vài nhịp sau, như thể đầu óc đột nhiên đứng máy, anh nghiêng người rồi ngã phịch xuống đất.

Phúc Sinh lập tức khổ sở hỏi: “Giờ phải làm sao?”

“Trước tiên chữa chân cho đại ca anh đã.”

“Nhưng ngươi vừa mới tỉnh…”

“Không sao.”

Vài ngày sau, Cây Quế cuối cùng cũng có thể chấp nhận sự tồn tại của Tống Thuần mà không tiếp tục phát cuồng.

Chỉ có điều anh vẫn chưa thể hóa về hình người, cũng không nói được tiếng người.

A Á vừa gặp Tống Thuần đã bắt đầu than khổ.

“Tôi đã tiếp quản siêu hóa thú rồi, nhưng lãnh địa bây giờ loạn hết cả lên. Rất nhiều giống đực muốn kết thành bạn lữ với tôi, tôi đều từ chối.”

“Quản lý cả một vùng lãnh địa vốn không dễ.” Tống Thuần hỏi, “chẳng phải cậu từng nói trước kia thủ lĩnh đều là thú nhân giống cái sao? Khi ấy bọn họ quản lý thế nào?”

“Không biết.” A Á thật sự bắt đầu cân nhắc xem có nên nhường siêu hóa thú cho người khác hay không.

Mấy giống đực kia nói cũng chẳng sai.

Quản lý lãnh địa vừa mệt vừa phiền.

Tống Thuần không trực tiếp cho cậu đáp án, chỉ nói: “Cậu có ưu thế hơn họ. Chi bằng trước tiên nghĩ thử xem, cuộc sống trước kia có những điều gì khiến cậu bất mãn. Cậu muốn nơi này thay đổi thành thế nào?”

A Á suy nghĩ một lúc.

“Tôi không muốn ngày nào cũng chỉ ăn cá rồi phơi nắng.”

“Cũng không muốn phải kết thành bạn lữ với một thủ lĩnh giống đực mà mình không thích.”

Cậu nhìn Tống Thuần, vẻ mặt rất nghiêm túc.

A Á muốn thử cảm giác làm thủ lĩnh, nhưng không có nghĩa cậu muốn cả đời bị nhốt trong ốc đảo này.

“Tôi nghe nói tổ tiên chúng tôi đến từ Vân Mộng Trạch.”

A Á chậm rãi nói: “Sau này tôi muốn dẫn mọi người trở về đó xem thử.”

“Vân Mộng Trạch à…” Tống Thuần xoa đầu cậu. “Nghe có vẻ là một nơi khá tốt. Nhưng muốn rời khỏi đây, cậu phải trở nên rất mạnh.”

A Á ngẩng lên nhìn anh.

“Anh nghĩ tôi làm được không?”

“Tôi thấy cậu làm được.”

A Á lập tức ôm lấy cánh tay Tống Thuần, nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Tiễn A Á đi xong, Tống Thuần vừa quay lại đã thấy Bay Cao mang vẻ mặt đầy oán niệm áp sát.

“Làm gì đấy?”

Tống Thuần cảm giác tên này chuẩn bị kiếm chuyện, lập tức cảnh giác lùi ra giữ khoảng cách.

“Ngươi trốn cái gì?”

Bay Cao vươn tay kéo anh trở lại.

Tống Thuần thuận thế sờ cái bụng đã hơi nhô lên của anh.

“Đứa nhỏ trong bụng có ngoan không?”

“Đừng có nói sang chuyện khác.” Bay Cao trừng anh đầy bất mãn. “Ta ghét nhất người khác đang nói mà cứ đánh trống lảng.”

Tống Thuần nghẹn một chút.

“Ờ… vậy chủ đề của anh là gì?”

“Ngươi nói xem?”

Bay Cao xụ mặt, rõ ràng trong bụng có chuyện nhưng nhất quyết không chịu nói thẳng.

Tống Thuần bỗng cảm thấy mình đang bị người ta nắm thóp.

Từ khi Bay Cao mang thai, chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác mình có nhược điểm nằm trong tay đối phương, suốt ngày bị tên này lấy đó mà uy hiếp.

Nghĩ đến đây, Tống Thuần giơ tay bóp má Bay Cao.

Một gương mặt ngọt ngào mọc trên người một tráng sĩ…

Đúng là hơi phạm quy.

“Ngươi có phải mù rồi không?”

Bay Cao càng nghĩ càng tức.

“Răng ta rụng mất mấy cái rồi mà ngươi cũng mặc kệ! Đồ giống đực thối, giống đực chó!”

Tống Thuần từng hứa sẽ chữa răng cho anh.

Bây giờ tinh thần lực đã nâng cấp, hết chữa người này đến cứu người kia, thế mà lại quên béng mất anh.

Bay Cao càng nghĩ càng đau lòng.

Trong lòng Nguyệt Bạch, chẳng lẽ mình còn không quan trọng bằng Phúc Sinh?

“Bận đến đầu óc quay cuồng, tôi thật sự suýt quên mất.”

Tống Thuần lập tức vòng tay qua vai Bay Cao, dẫn anh ra ngoài.

“Giờ chữa cho anh.”

Anh banh miệng Bay Cao ra kiểm tra.

Quả nhiên đã thiếu mấy chiếc răng, những chiếc xung quanh cũng lung lay.

“Răng không tốt thật sự rất phiền.” Bay Cao ngửa mặt cho anh xem, tranh thủ tố khổ. “Ta gần như chẳng còn lực cắn. Ăn gì cũng đau.”

“Tôi thử cho anh mọc răng mới.”

“Ừ, ngươi cứ làm đi.” Bay Cao ngừng một chút rồi bổ sung, “miễn là đừng tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của ngươi.”

Tống Thuần bật cười.

“Hiếm khi thấy anh hiểu chuyện thế này. Tôi cố hết sức vậy.”

Anh âm thầm gọi: “Hệ thống, dựa vào cậu đấy.”

“Xem tôi đây.”

Hệ thống lập tức ra tay.

Chẳng bao lâu, phần răng gãy của Bay Cao đã bị răng mới đẩy ra. Những chỗ vốn mất răng cũng lần lượt mọc lại, ngay cả mấy chiếc lung lay bên cạnh cũng trở nên chắc khỏe.

Bay Cao sờ răng mình, mắt sáng rực.

“Răng ta trở lại rồi!”

Kỳ tích xảy ra ngay trên chính cơ thể khiến anh vừa kích động vừa vui đến không biết làm gì.

Bay Cao ôm chầm lấy Tống Thuần, túm người lại hôn loạn một trận lên mặt.

“Thực lực của ta khôi phục rồi!”

Sau đó anh vui vẻ tuyên bố:

“Vậy từ giờ người yếu nhất lại là nhị ca.”

Trác Tư đứng bên cạnh lập tức sa mặt.

“Ngươi nói cái gì?”

Anh lạnh lùng liếc Bay Cao.

“Ta đẹp hơn ngươi. Đồ xấu xí.”

Hệ thống lập tức phấn khởi: “Ồ, anh em tốt trở mặt thành thù. Có kịch hay xem rồi.”

Vài ngày sau, A Á lại tới tìm Tống Thuần.

Lần này phía sau cậu đã có người đi theo.

“Tôi bảo anh tôi giết mấy chục giống đực trong tộc. Bây giờ mọi chuyện đã yên ổn.”

A Á nhìn Tống Thuần, mỉm cười.

“Anh nói đúng. Không phá thì không xây được.”

Hệ thống lập tức nhận ra sự thay đổi.

“Ký chủ, A Á đã nếm được mùi vị của quyền lực. Cậu ấy không còn giống trước kia nữa.”

“Đó là thứ cậu ấy nên có.”

Tống Thuần không cảm thấy sự thay đổi ấy có gì không tốt.

A Á đưa tay về phía anh.

“Cùng tôi trở lại ốc đảo đi. Ở đó an toàn.”

“Được chứ.”

Tống Thuần cười.

“Tôi thích sống ở ốc đảo. Vẫn luôn chờ cậu mở miệng mời tôi đấy.”

Đôi mắt A Á lập tức sáng lên.

Cậu nắm lấy tay Tống Thuần.

Khoảng cách mơ hồ vừa xuất hiện giữa hai người trong khoảnh khắc biến mất, quan hệ dường như còn thân thiết hơn trước.

“Đi thôi.” A Á nói. “Tôi dẫn anh đi gặp anh trai tôi.”

Hệ thống lập tức chen vào như một phiên dịch viên tận tụy:

“Trước đó cậu ấy vốn không định để anh tiếp xúc với siêu hóa thú. Xem ra bây giờ lại đổi ý rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ