Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN - chương 50

  1. Home
  2. THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
  3. chương 50
Prev
Manga Info

chương 50. Nam chính nằm yên

Ngư Khê nhìn A Hiềm ăn uống khó khăn, có phần không đành lòng. Nghĩ dù sao đây cũng là em trai Tống Thuần, anh chủ động gắp thức ăn, lại đưa trái cây sang cho hắn.

“Hay để ta đút cho? Tay ngươi còn chưa khỏi…”

“Không, không cần đâu. Ta tự làm được.”

A Hiềm vội vàng từ chối.

Biết Ngư Khê đang mang thai con của Tống Thuần, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.

Tính cách Ngư Khê hoàn toàn khác những giống cái hắn từng gặp trước đây.

Hơn nữa, A Hiềm vẫn luôn ghi nhớ ân tình của anh.

Trên đường chạy trốn, A Hiềm cưỡi thú nhân chim bay, tình cờ nhìn thấy Ngư Khê cũng đang ngồi trên một thú nhân biết bay và bị hắc ưng truy đuổi nên đã ra tay giúp đỡ.

Điều hắn không ngờ là khi bản thân dần chống đỡ không nổi, Ngư Khê vốn đã thoát khỏi nguy hiểm lại quay đầu trở về cứu hắn.

Cuối cùng, người gánh lấy toàn bộ nguy hiểm vẫn là thú nhân chim bay của A Hiềm — Núi Xa.

Núi Xa chủ động dẫn hắc ưng bay khỏi, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết.

“Lãng Đồ biết ta trốn rồi… Liệu có tới tìm ta không?”

A Hiềm lại nhớ đến thú nhân sư tử muốn kết thành bạn lữ với mình.

Tống Thuần không để tâm chuyện Ngư Khê chăm sóc A Hiềm.

Dù sao trong nguyên tác hai người vốn là một đôi, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến với nhau.

Thế nhưng một tháng liên tiếp trôi qua, người bạn lữ đầu tiên của A Hiềm là Lãng Đồ vẫn chẳng thấy bóng dáng.

“Không đúng.” Hệ thống bắt đầu sốt ruột. “Theo cốt truyện, A Hiềm vừa tới đây trước, Lãng Đồ chân sau đã dẫn người đuổi tới. Sau đó bọn họ cùng tới bộ lạc vượn tay dài, giúp Ngư Khê giết Quỷ ca, rồi còn thu phục siêu hóa thú nữa.”

“Đúng là không đúng thật.” Tống Thuần suy nghĩ. “Lãng Đồ bị chuyện gì giữ chân à?”

Chờ mãi không thấy người, anh quyết định không thể tiếp tục ngồi yên.

Vốn dĩ Tống Thuần còn định chờ Lãng Đồ tới, sau đó giúp A Hiềm thu phục con dê đầu đàn siêu hóa thú.

“Đi tìm thử xem. Nếu vẫn không thấy Lãng Đồ, ta đưa A Hiềm đi thu phục con tê tê trước.”

Quyết định xong, Tống Thuần gọi Giả Sơn tới.

Giả Sơn mang anh bay vòng quanh khu vực lân cận tìm kiếm.

Chẳng bao lâu, ở mép bản đồ hệ thống xuất hiện một nhóm thú nhân.

Trớ trêu thay—

bọn họ lại đang ở đúng hòn đảo giữa hồ Tầm Dương, nơi con dê đầu đàn siêu hóa thú sinh sống.

“Mau, Giả Sơn. Bay về phía bắc. Thấy cái hồ phía trước không? Tới đó.”

Tống Thuần vỗ nhẹ lên người Giả Sơn.

Cánh đuôi của Giả Sơn nghiêng đi, lập tức đổi hướng.

Khi khoảng cách đủ gần, Tống Thuần trông thấy con dê đầu đàn đang bị một nhóm thú nhân sư tử bao vây.

Thậm chí đã có một thú nhân ngồi hẳn trên đầu nó.

Trong đám sư tử ấy chỉ có duy nhất một thú nhân giống đực.

Nhìn tình hình này—

con dê đầu đàn rõ ràng đã bị thu phục.

Nếu không có gì ngoài dự đoán, người thu phục nó chính là tình địch của A Hiềm.

“Cái quỷ gì vậy!” Hệ thống kêu ầm lên. “Con dê đầu đàn sao lại bị đám sư tử nhanh chân cướp mất rồi?”

“Trên bản đồ còn đánh dấu một người quen ngay đó, ngươi không thấy à? Gào cái gì.”

Tống Thuần bị nó làm cho đau đầu.

Hệ thống nhìn kỹ lại.

“Quỷ ca?! Sao đi đâu cũng gặp hắn thế!”

Quả nhiên, bên bờ hồ có một thú nhân giống đực đang đứng.

Chính là Quỷ ca.

“Giả Sơn, đi thôi.”

Tống Thuần bất lực.

Kế hoạch đã thay đổi.

Con dê đầu đàn vốn định để lại cho A Hiềm lại bị tình địch của hắn thu phục trước.

Vậy con tê tê kia càng không thể bỏ.

Nếu A Hiềm đến một con siêu hóa thú cũng chẳng có, e rằng sau này ngay cả người bạn lữ đầu tiên cũng chưa chắc giữ nổi.

Giả Sơn vừa quay đầu bay đi, trên cây đại thụ cao nhất của hòn đảo, một con chim bay màu trắng khổng lồ lặng lẽ nhìn theo bóng hắn.

Trở về hang, Tống Thuần lập tức nói với mấy người Y Phương:

“Ta đưa A Hiềm về bộ lạc trước. Bọn ta cưỡi Giả Sơn, các ngươi tự đi bộ về.”

“Tại sao?” Y Phương lập tức hỏi.

“Lúc nãy ta tới Tầm Dương Lĩnh, phát hiện người của bộ lạc sư tử. Bọn họ đã thu phục con dê đầu đàn.” Tống Thuần không định giấu Y Phương và Ngư Khê. “Trong bộ lạc các ngươi còn một con siêu hóa thú vô chủ. Ta muốn đưa A Hiềm đi thử thu phục nó.”

“Cái gì?” Ngư Khê kinh ngạc. “Trong bộ lạc có siêu hóa thú?”

A Hiềm cũng chết lặng.

Đại ca muốn đưa một con siêu hóa thú cho hắn?

Cái bánh từ trên trời rơi xuống này lớn đến mức A Hiềm chỉ cảm thấy bên trong chắc chắn có độc.

Hắn lập tức run lẩy bẩy, chỉ muốn chạy.

Sắc mặt Y Phương càng khó coi hơn.

“Ngươi thiên vị người nhà quá rồi đấy! Bộ lạc ta có siêu hóa thú, chẳng phải nên để cho ta sao?”

“Không phải ta không muốn cho ngươi.” Tống Thuần kiên nhẫn giải thích. “Con siêu hóa thú này hợp với A Hiềm hơn. Sau này gặp con nào thích hợp, ta sẽ tìm cho ngươi.”

Y Phương vẫn khó chịu, nhưng cũng không thật sự nổi giận.

Dù sao chuyện trong bộ lạc có một con siêu hóa thú ẩn náu vốn đã khó tin đến mức gần như hoang đường.

Nói xong, Tống Thuần túm luôn A Hiềm vẫn còn hoảng hốt leo lên lưng Giả Sơn.

Tâm thái Giả Sơn hiện giờ đã bình thản đến lạ.

Bất kể Tống Thuần nói gì, làm gì, hắn cũng chấp nhận hết.

Không nghi ngờ.

Không suy nghĩ.

Dù sao có nghĩ hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Rõ ràng vừa rồi Tống Thuần chỉ cưỡi hắn bay ra ngoài một vòng, vậy mà chẳng biết bằng cách nào lại mang về cả đống tin tức.

Chuyện siêu hóa thú càng kỳ lạ.

Giả Sơn có thể chắc chắn rằng mình đã bay khắp bộ lạc vượn tay dài từ lâu.

Nếu ở đó thật sự có siêu hóa thú, sao hắn chưa từng phát hiện?

Nhưng Tống Thuần nói có—

thì chắc chắn là có.

Không cần hỏi.

Dù hỏi cũng chẳng hiểu.

Giả Sơn chỉ còn một vấn đề chưa nghĩ thông.

Tại sao Tống Thuần lại muốn đưa siêu hóa thú của bộ lạc vượn tay dài cho A Hiềm?

Rõ ràng ngày thường anh sai sử người em trai này chẳng khác nào sai người hầu.

Đáng thương nhất là tay A Hiềm còn chưa khỏi hẳn.

Không lâu sau, ba người đã trở về bộ lạc.

Tống Thuần bảo Giả Sơn đáp xuống bên sông trước, sau đó dẫn A Hiềm bơi tới nơi Eno vẫn thường mang thức ăn cho con tê tê.

Nhưng con tê tê không xuất hiện.

Không còn cách nào, Tống Thuần đành tới căn nhà nhỏ trên núi tìm Eno.

“Ta không đồng ý để các ngươi thu phục nó.”

Eno từ chối ngay lập tức.

“Nó là tự do. Nó không cần chủ nhân, cũng không cần bị bất kỳ ai nô dịch.”

Tống Thuần nghe xong bỗng cảm thấy tư tưởng của chính mình có vẻ phong kiến thật.

“Ngươi phản bác được không?” Hệ thống hỏi.

“Không.”

Tống Thuần rất thành thật.

“Anh ấy nói có lý. Là ta nghĩ hẹp.”

Đôi khi anh thật sự chẳng biết phải làm gì với đám thú nhân ở thế giới này.

Ai cũng có suy nghĩ riêng.

Ai cũng có cá tính.

Không một người nào giống NPC chỉ cần đi theo cốt truyện là được.

Tống Thuần hạ mắt, gương mặt vẫn bình tĩnh.

Thoạt nhìn như đã từ bỏ, nhưng trong đầu thực chất đang tính đến phương án khác.

Eno nhìn vẻ thất vọng trên mặt anh, lại không thấy anh nổi giận hay ép buộc, lòng bỗng mềm xuống.

“Ta không tán thành cách làm của các ngươi…” Eno nhìn Tống Thuần rất nghiêm túc. “Nhưng ta vẫn có thể giúp.”

Tống Thuần lập tức ngẩng lên.

“Như vậy chẳng phải sẽ trái với ý muốn của ngươi sao?” Anh nói. “Ngươi vốn đã là người rất dễ nhường nhịn rồi. Ta không thể được voi đòi tiên.”

Eno khựng lại.

Trong lòng như có một dòng nước ấm bất ngờ chảy qua.

Cảm giác được người khác tôn trọng suy nghĩ của mình—

dường như chỉ khi ở bên Tống Thuần, anh mới thật sự cảm nhận được.

Những người khác thường không hiểu cách Eno suy nghĩ.

Thậm chí còn chẳng hiểu anh đang nói gì.

Đương nhiên, cũng chẳng mấy ai chịu bình tĩnh ngồi xuống, kiên nhẫn nghe anh nói hết.

Eno bỗng đứng bật dậy.

“Ta dẫn các ngươi đi.”

A Hiềm đứng một bên nhìn hai người, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó diễn tả.

Vẫn là cảm giác ấy.

Hắn hoàn toàn đứng ngoài vòng giao tiếp của Tống Thuần.

Không chen vào nổi.

Cũng chẳng hiểu rốt cuộc đại ca đang muốn làm gì.

Nhưng ít nhất A Hiềm nhìn ra được—

Tống Thuần thật sự đang nghiêm túc tính toán một chuyện gì đó.

Mà hắn, người em trai này, rõ ràng là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch ấy.

Có muốn hỏi không?

Thôi.

Xin miễn.

Cảm giác đây là một bàn cờ rất lớn, phức tạp tới mức khiến người ta ngay cả ham muốn tìm hiểu cũng biến mất.

Đại ca nói gì thì cứ làm vậy.

Cùng lắm mất cái mạng.

Dù sao loại chuyện này cũng chẳng phải lần đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Eno mang theo thức ăn, căn đúng thời gian thường ngày rồi dẫn ba người tới nơi cho ăn.

Khi A Hiềm và Giả Sơn tận mắt nhìn thấy một chiếc mũi khổng lồ từ khe đá chẳng hề bắt mắt chậm rãi thò ra, cả hai đồng thời hít mạnh một hơi.

Thật sự có siêu hóa thú!

Hơn nữa—

nó còn sống ngay dưới lòng đất của bộ lạc vượn tay dài.

Một bộ lạc mấy nghìn người, vậy mà chẳng ai phát hiện.

Không.

Cũng không phải hoàn toàn không có ai biết.

Ít nhất tư tế Eno biết rất rõ.

Chỉ là anh chẳng có hứng thú thu phục nó.

A Hiềm và Giả Sơn đều không nhịn được nhìn Eno bằng ánh mắt khó hiểu.

Đây rốt cuộc là kiểu người gì vậy?

Không hiểu nổi.

“Hello, lại gặp nhau rồi.”

Tống Thuần nở nụ cười cực kỳ thân thiện với con tê tê.

“Giới thiệu với ngươi một người đẹp trai nhé.”

Anh kéo A Hiềm đang ngơ ngác tiến lên.

“Đây là em trai ta, A Hiềm.”

Một người một thú—

cùng lúc nhìn nhau đầy mờ mịt.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 9 giờ trước
Chương 459 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ