Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 130

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 130
Prev
Next

Chương 130: Ý tưởng chế thẻ mới

Sau khi trận đấu kết thúc, Từ Trường Phong và Thiệu Đông Dương đồng thời tháo mũ giáp.

Từ Trường Phong là người giành chiến thắng, nhưng vẫn rất có phong độ bước sang bắt tay đối thủ.

Thiệu Đông Dương cũng mỉm cười, trên mặt chẳng hề có vẻ thất vọng hay sa sút.

Màn hình lớn bắt đầu phát lại những pha đặc sắc của trận đấu.

Hai bình luận viên khách quan phân tích biểu hiện của từng tuyển thủ, bầu không khí trong sân vẫn vô cùng sôi động.

Tạ Minh Triết chăm chú nhìn màn hình, xem lại từng đoạn đến mức say mê.

Đường Mục Châu nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, khẽ cười rồi thấp giọng hỏi:

“Xem xong có cảm tưởng gì?”

Tạ Minh Triết thật lòng nói:

“Hai người họ đều rất mạnh!”

Đường Mục Châu nói:

“Nếu nói về trường phái mãnh thú phổ công, Thiệu Đông Dương vẫn chưa phải người mạnh nhất.”

“Lão Nhiếp mới là người khai sáng lối đánh đó.”

“Phổ công lưu vốn do Nhiếp thần nghiên cứu ra. Không dựa vào kỹ năng, toàn bộ sát thương đều đến từ đòn đánh thường.”

“Một lần phổ công có thể không gây quá nhiều sát thương, nhưng tốc độ đánh của cả deck rất nhanh. Tích lũy lại sẽ cực kỳ đáng sợ.”

“Nhiếp thần cũng là tuyển thủ tốc công chính diện mạnh nhất Liên minh.”

“Khống chế trầm mặc gần như vô dụng với anh ấy.”

Tạ Minh Triết lập tức hiểu ra.

“Đúng rồi!”

“Trầm mặc chỉ khiến đối phương không thể dùng kỹ năng.”

“Nhiếp thần căn bản không dựa vào kỹ năng để đánh, đương nhiên chẳng sợ trầm mặc.”

“Bảo sao vừa rồi Từ Trường Phong lại mang thẻ khống chế Phù Không.”

Đường Mục Châu gật đầu:

“Đúng.”

“Gặp những tuyển thủ khác nhau, loại thẻ khống chế em lựa chọn cũng phải khác nhau.”

“Ví dụ đối phó lão Nhiếp, giảm tốc của Thủy hệ sẽ cực kỳ hữu dụng.”

“Bầy thú chỉ cần bị giảm tốc, không đuổi kịp mục tiêu thì lập tức rơi vào thế bị động.”

“Nhưng nếu đối đầu người của Lưu Sương Thành…”

“Giảm tốc hay đóng băng gần như chẳng có tác dụng.”

“Bản thân deck Thủy hệ của họ vốn đã mang theo giảm tốc và đóng băng rồi.”

Tạ Minh Triết nghiêm túc nghe xong, nhanh chóng tổng kết:

“Phải tùy đối thủ mà chọn phương án.”

“Xem ra số lượng thẻ khống chế trong deck của em vẫn còn quá ít.”

Đường Mục Châu dịu giọng nói:

“Lã Mông, Tiểu Kiều và Tích Xuân của em đều thiên về trầm mặc quần thể.”

“Phục Hy có hỗn loạn và định thân, tương đối đa dụng.”

“Nhưng những dạng khống chế khác em cũng nên làm thêm một ít.”

“Thạch hóa, đóng băng, choáng váng, tê liệt, cứng đờ, bỏng cháy, tàn phế, suy yếu…”

“Không cần làm hết.”

“Chọn một số loại thích hợp.”

“Sau này gặp những deck khác nhau, em mới có đủ phương án để ứng phó.”

Tạ Minh Triết quay đầu.

Vừa hay bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đang mang ý cười của Đường Mục Châu.

Rõ ràng sư huynh đang cố ý chỉ điểm cho cậu.

Hơn nữa còn trực tiếp chỉ ra đúng điểm yếu hiện giờ—

Các dạng khống chế quá đơn điệu.

Tạ Minh Triết nghiêm túc gật đầu:

“Em hiểu rồi.”

“Deck của em đúng là hơi thiên về trầm mặc.”

“Cũng nên làm thêm vài loại khống chế khác.”

Nếu không—

Sau này gặp tuyển thủ Tài Quyết sẽ cực kỳ khó đánh.

Phổ công lưu không dựa vào kỹ năng, hoàn toàn chẳng sợ trầm mặc.

Muốn xử lý chúng thì phải dùng định thân, choáng váng hoặc các loại cường khống khác.

Thủy hệ có kháng tính với đóng băng.

Thổ hệ có kháng tính với thạch hóa.

Kim hệ không chịu ảnh hưởng của tàn phế.

Mộc hệ có khả năng chống cứng đờ và tê liệt.

Hỏa hệ cũng không bị trạng thái bỏng cháy ảnh hưởng.

Các thuộc tính khác nhau sẽ có khả năng kháng những loại khống chế khác nhau.

Bởi vậy—

Sau này khi thực sự bước vào league, khả năng căn cứ vào đối thủ để bố trí đội hình sẽ trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng.

Cách chọn bài của Từ Trường Phong hôm nay đã cho Tạ Minh Triết một bài học rất rõ ràng.

Cậu quả thực học được rất nhiều.

Đường Mục Châu nói:

“Tiếp tục xem đi.”

“Trận sau cũng rất đáng xem.”

“Là cuộc đối đầu giữa hai tân binh Diệp Trúc và Thẩm An.”

Tạ Minh Triết tối qua đã xem lịch thi đấu.

Hôm nay có hai trận thuộc vòng 16 chọn 8.

Phong Hoa có hai tuyển thủ tham gia.

Không trách sư huynh lại cầm vé VIP tới tận hiện trường, còn tiện thể đưa cậu theo quan chiến.

Diệp Trúc năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

Thẩm An thậm chí còn chưa tới mười bảy.

Hai thiếu niên này từng lần lượt giành giải Tân binh xuất sắc nhất ở mùa giải thứ bảy và thứ tám.

Lúc nhận giải, cả hai mới mười sáu tuổi.

Có thể nói đây là hai trong số những tuyển thủ trẻ xuất sắc nhất Liên minh hiện nay.

Thẩm An là đồ đệ của Đường Mục Châu.

Nhưng phong cách của cậu lại khá kỳ quái.

Không giống Đường Mục Châu dùng dây leo và hoa cỏ để khống chế sân đấu.

Cũng không giống Từ Trường Phong dùng giảm hồi chiêu quần thể để đánh nhanh.

Thẩm An tự nghiên cứu ra một lối đánh gọi là—

Thực vật liên châu pháo.

Cậu biến những Thực vật tạp của mình thành pháo đài tầm xa.

Ví dụ—

Liên tục ném táo.

Ném dứa.

Ném thơm.

Ném quýt.

Ném chuối.

Dùng trái cây đập đối thủ.

“…”

Não động của tên nhóc này cũng thật kỳ lạ.

Khắp màn hình đều là trái cây bay như đạn pháo, nhìn chẳng khác nào trẻ con đang nghịch đồ chơi.

Trên mạng có không ít fan từng bình luận:

“Xem Thẩm An thi đấu mà đói bụng quá!”

“Tôi chỉ muốn lấy cái đĩa hứng hết trái cây của cậu ấy!”

Hình thức công kích quả thật khiến người ta khó nói thành lời.

Nhưng dù sao Thẩm An cũng là đồ đệ do chính Đường Mục Châu bồi dưỡng.

Bất kể tốc độ phản ứng hay ý thức thi đấu, cậu đều thuộc nhóm đứng đầu trong thế hệ tuyển thủ trẻ.

Phong cách thiết kế thẻ cũng đặc biệt đến mức chẳng lẫn vào đâu được.

Giống hệt tranh hoạt hình do trẻ con mẫu giáo vẽ.

Cây táo.

Cây chuối.

Thân cây xiêu xiêu vẹo vẹo.

Màu sắc sặc sỡ.

Mang thẳng đi tham gia triển lãm tranh thiếu nhi cũng chẳng có gì lạc quẻ.

Diệp Trúc cũng là một tuyển thủ có sức tưởng tượng chẳng kém.

Vì rất thích tiêu bản bướm, cậu trực tiếp phát triển Bướm tạp thành cả một lưu phái.

Những giống bướm quý hiếm trên khắp thế giới gần như đều có thể tìm thấy trong deck của Diệp Trúc.

Loài sinh vật vốn nhẹ nhàng, linh hoạt này—

Lại được cậu gắn cho đủ loại kỹ năng đáng sợ.

Lá nổi tiếng nhất của Diệp Trúc tên là Ngọc Điệp.

Toàn thân trong suốt như ngọc.

Đôi cánh gần như vô hình có thể lặng lẽ bám theo một mục tiêu được chỉ định.

Sau đó—

Nó có thể kéo những Bướm tạp tấn công khác lập tức xuất hiện sau lưng mục tiêu, tạo thành một đợt vây công bạo kích của đàn bướm.

Diệp Trúc cũng là tuyển thủ có khả năng truy tung mạnh nhất Liên minh.

Khi đánh hai người cùng Bùi Cảnh Sơn, tổ hợp của họ cực kỳ đáng sợ.

Bướm truy tung.

Cổ trùng độc bùng nổ.

Một khi bị Ngọc Điệp khóa mục tiêu—

Gần như không còn đường sống.

Thẩm An đối đầu Diệp Trúc.

Hai tân binh hàng đầu chạm trán—

Đương nhiên khiến người ta vô cùng mong đợi.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, khán giả đã giơ đủ loại băng rôn cùng bảng phát sáng.

“Diệp Trúc cố lên!”

“Thẩm An tất thắng!”

Tiếng hô vang khắp sân vận động.

Hai thiếu niên đều có nhân khí rất cao.

Fan kiểu “mẹ ruột” đến hiện trường đông không đếm xuể.

Khoảnh khắc hai người bước lên sân—

Không khí lập tức bùng nổ hoàn toàn.

Vô số khán giả đứng bật dậy, hò hét đầy kích động.

Âm thanh lớn tới mức gần như muốn lật tung mái nhà.

Tạ Minh Triết bị ồn đến đau cả tai, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự nhiệt tình khủng khiếp của fan chuyên nghiệp.

Cậu bất giác nghĩ—

Nếu một ngày nào đó mình cũng bước lên sân đấu này…

Liệu có nhiều người như vậy cổ vũ cho mình không?

Đến lúc đó—

Đừng để cả khán đài toàn tiếng la ó là được.


Trận đấu bắt đầu.

Ván đầu tiên do Diệp Trúc chọn bản đồ.

Cậu không chút do dự chọn bản đồ mình thích nhất—

Ảo Cảnh Hồ Điệp.

Đây là một không gian tràn ngập hoa thơm, chim hót và những đàn bướm bay lượn.

Những con bướm vốn có sẵn trên bản đồ vẫn khác rõ so với Bướm tạp do tuyển thủ triệu hồi.

Nhưng số lượng quá nhiều vẫn tạo thành sự quấy nhiễu thị giác đáng kể.

Năm minh bài Diệp Trúc công khai—

Quả nhiên có Ngọc Điệp chuyên truy tung.

Ngoài ra còn Hắc Văn Điệp phụ trách ảo giác khống chế.

Ba lá còn lại đều là sát thương tạp.

Bướm Đưa Thư — quần công.

Lá Khô Điệp — đơn công.

Lam Thiểm Điệp — đơn công.

Nhìn sang phía Thẩm An—

Tạ Minh Triết lập tức dở khóc dở cười.

Năm lá bài cậu nhóc công khai đúng là một bộ sưu tập “thực vật trái cây hoạt hình”.

Cây Táo.

Cây Chuối.

Cây Dứa.

Cây Dừa.

Cây Sơn Tra.

Tạ Minh Triết: “…”

Cậu lên đây thi đấu—

Hay tới bán trái cây vậy?

Cả hai thiếu niên đều không thuộc kiểu bình tĩnh, chậm rãi.

Vì thế trận đầu vừa bắt đầu—

Hai bên lập tức tranh quyền chủ động.

Không ai có ý định giữ sức!

Diệp Trúc quyết đoán triệu hồi Ngọc Điệp.

Ngọc Điệp tự động tàng hình.

Đôi cánh trong suốt nhanh chóng hòa làm một với khung cảnh xung quanh.

Khi dấu ấn của nó phát nổ trên mục tiêu—

Sát thương từ những Bướm tạp tiếp theo sẽ được tăng mạnh.

Đó chính là điểm đáng sợ trong khả năng truy tung của Diệp Trúc.

Khán giả quan sát từ góc nhìn toàn cục nhanh chóng nhận ra—

Mục tiêu của Ngọc Điệp là lá Cây Táo có sát thương cao nhất trong deck Thẩm An.

Giây tiếp theo—

Ngọc Điệp triệu hồi đồng đội!

Lá Khô Điệp.

Lam Thiểm Điệp.

Bạch Điệp.

Ba loại bướm đồng loạt xuất hiện quanh Cây Táo!

Những con bướm đủ màu sắc bay xoáy xung quanh mục tiêu, nhanh chóng tạo thành một cơn lốc bướm.

Cây Táo thậm chí còn chưa kịp dùng kỹ năng—

Đã bị giết ngay lập tức!

Tạ Minh Triết giật mình, vô thức ngồi thẳng người.

“Đàn bướm gây sát thương mạnh vậy sao?!”

Đường Mục Châu giải thích:

“Diệp Trúc vừa kích hoạt liên động.”

“Lam Điệp và Bạch Điệp cùng xuất hiện sẽ tăng tỷ lệ bạo kích cho toàn bộ Bướm tạp trong phạm vi.”

Để khán giả tiện theo dõi—

Trong lúc phát sóng, bên cạnh màn hình luôn hiển thị dữ liệu chiến đấu theo thời gian thực.

Tạ Minh Triết lập tức nhìn sang.

Quả nhiên thấy từng dòng thông báo kỹ năng—

Ngọc Điệp sử dụng Vô Ngân Truy Tung, đánh dấu Cây Táo.

Ngọc Điệp sử dụng Đàn Bướm Triệu Hoán.

Bạch Điệp, Lam Thiểm Điệp kích hoạt liên động Song Điệp Lượn Vòng.

Lá Khô Điệp sử dụng Vạn Vật Khô Héo…

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi—

Diệp Trúc đã hoàn thành một chuỗi thao tác phức tạp gồm đánh dấu, triệu hồi, kích hoạt liên động và dồn sát thương.

Vừa khai cuộc đã lập tức giết một lá đối phương.

Khả năng truy tung và cưỡng ép kết liễu của Diệp Trúc quả thật cực kỳ đáng sợ.

Trong mắt Đường Mục Châu cũng hiện rõ vẻ tán thưởng.

“Diệp Trúc tuổi còn nhỏ, nhưng tiết tấu thi đấu rất nhanh.”

“Bạch Điệp và Lam Thiểm Điệp đều là thẻ phổ công, không dựa vào kỹ năng.”

“Hơn nữa liên động của hai lá này còn là bị động.”

“Chỉ cần hai con bướm ở gần nhau, hiệu quả tăng bạo kích sẽ liên tục tồn tại.”

“Có thể coi là hai thẻ phổ công tự mang buff bạo kích.”

Tạ Minh Triết khen:

“Thiết kế này đúng là rất mạnh.”

“Bướm vốn nhẹ và linh hoạt, tốc độ bay lại nhanh.”

“Nếu dựa vào phổ công và liên động để gây sát thương, đối phương sẽ rất khó xử lý.”

Đường Mục Châu mỉm cười:

“Em quên mình từng làm lá gì rồi sao?”

Tạ Minh Triết sửng sốt.

Ngay sau đó—

Thẩm An đột nhiên triệu hồi một cô gái dáng người thướt tha, dung mạo đoan trang.

Tiết Bảo Thoa!

Chết ngay Bướm tạp!

Tạ Minh Triết: “…”

Cậu hoàn toàn không ngờ—

Thẩm An lại mang Tiết Bảo Thoa lên sân đấu chuyên nghiệp!

Khán giả hiện trường lập tức kinh ngạc.

Ngay cả nữ bình luận viên cũng không nhịn được nói:

“Đây là thẻ chết ngay do Béo Thúc chế tạo phải không?”

Nam bình luận viên đáp:

“Đúng.”

“Có lẽ giai đoạn thi đấu trước, các tuyển thủ vẫn đang làm quen với nhóm thẻ mới, nên chết ngay tạp chưa từng xuất hiện.”

“Hôm nay là lần đầu tiên loại thẻ này chính thức lên sân.”

“Thẩm An dùng Tiết Bảo Thoa giết ngay Lam Thiểm Điệp của Diệp Trúc, trực tiếp phá liên động giữa Lam Điệp và Bạch Điệp!”

Nữ bình luận viên nói:

“Như vậy sát thương của đàn bướm Diệp Trúc sẽ giảm mạnh.”

“Xem ra loại thẻ chức năng chết ngay này, nếu sử dụng đúng thời điểm, quả thật có thể khiến đối phương không kịp trở tay!”

Diệp Trúc cũng không ngờ Thẩm An lại chơi như vậy.

Khai cuộc, Thẩm An cố tình triệu hồi ba Cây Ăn Quả thiên về quần công.

Rõ ràng chính là để dụ cậu tung Lam Điệp và Bạch Điệp.

Tên nhóc này—

Cũng biết tính toán đấy chứ!

Trong phòng VIP, vẻ mặt Tạ Minh Triết trở nên vô cùng phức tạp.

Nhìn một lá thẻ do chính tay mình chế tạo xuất hiện trên sân khấu cao nhất của Liên minh Chuyên nghiệp—

Hơn nữa còn vừa ra sân đã giết ngay một Bướm tạp của Diệp Trúc.

Cảm giác ấy thật khó hình dung.

Có chút tự hào.

Nhưng cũng có chút thấp thỏm.

Đường Mục Châu nhận ra tâm trạng của cậu, nhẹ nhàng vỗ vai.

“Yên tâm.”

“Chết ngay tạp chẳng bao lâu nữa sẽ được sử dụng rộng rãi.”

“Để Tiểu An mang Tiết Bảo Thoa khi đấu với Diệp Trúc cũng là ý của anh.”

Tạ Minh Triết quay sang nhìn anh.

Đường Mục Châu nói tiếp:

“Muốn khán giả chấp nhận một tư duy thi đấu hoàn toàn mới cần có quá trình.”

“Anh muốn trước khi mùa giải sau bắt đầu…”

“Tất cả mọi người đều biết tới sự tồn tại của em.”

Tạ Minh Triết: “…”

Đây chẳng phải—

Đang quảng cáo miễn phí cho cậu sao?

Quả nhiên.

Tiết Bảo Thoa vừa xuất hiện, hai bình luận viên lập tức bắt đầu hào hứng nhắc tới Béo Thúc.

“Nhắc mới nhớ, gần đây trong game xuất hiện một Chế thẻ sư tên Béo Thúc, làm ra rất nhiều Nhân vật tạp kỳ lạ!”

“Riêng chết ngay tạp bán công khai trong cửa hàng đã có mười lá.”

“Sau đó anh ấy còn chế tạo thêm rất nhiều thẻ mới, trên diễn đàn thường xuyên xuất hiện bài thảo luận về deck của Béo Thúc.”

“Xem ra Béo Thúc đã bắt đầu tạo ảnh hưởng tới Liên minh Chuyên nghiệp.”

“Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bắt đầu sử dụng thẻ do anh ấy chế tạo.”

“Biết đâu mùa giải sau…”

“Béo Thúc cũng sẽ xuất hiện trên sân đấu này!”


Ván đầu tiên—

Diệp Trúc thua khá oan.

Cậu hoàn toàn không dự đoán được Thẩm An sẽ triệu hồi Tiết Bảo Thoa, trực tiếp giết Lam Thiểm Điệp.

Tiết Bảo Thoa sau đó cũng nhanh chóng chết.

Nhưng với Thẩm An—

Đổi một lấy một không tổn thất quá lớn.

Còn với Diệp Trúc—

Cậu lại mất key card quan trọng nhất trong chuỗi liên động.

Bởi vậy tới ván thứ hai, Diệp Trúc lập tức cảnh giác.

Cậu trực tiếp thay bỏ hệ thống sát thương liên động Lam – Bạch song điệp.

Đổi sang Bích Điệp trị liệu—

Cùng Phượng Vĩ Điệp có khả năng quần công cực mạnh.

Từ đơn công chuyển sang quần công.

Khả năng ứng biến của Diệp Trúc rất tốt.

Một cái bẫy—

Không thể khiến cậu mắc hai lần.

Quả nhiên—

Khi Thẩm An lại triệu hồi Tiết Bảo Thoa, định giết ngay Phượng Vĩ Điệp—

Diệp Trúc đã dự đoán trước!

Bích Điệp lập tức tạo khiên xanh nhạt cho toàn bộ đồng đội.

Miễn sát thương năm giây!

Kỹ năng chết ngay của Tiết Bảo Thoa—

Hoàn toàn thất bại!

Đường Mục Châu thấy vậy, bất đắc dĩ nói:

“Tiểu An vẫn hơi ngây thơ.”

“Diệp Trúc không thể nào trúng cùng một chiêu hai lần.”

Tạ Minh Triết hỏi:

“Xem ra Diệp Trúc đã nghiên cứu kỹ cách đối phó chết ngay tạp rồi?”

Đường Mục Châu gật đầu:

“Chết ngay tạp của em xuất hiện cũng được một thời gian.”

“Các CLB lớn đều đang nghiên cứu.”

“Diệp Trúc chắc chắn có phương án ứng phó.”

“Loại thẻ chức năng mang tính chiến thuật này chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi đối thủ không kịp chuẩn bị.”

“Không thể trông chờ hai ván liên tiếp đều khiến đối phương mắc cùng một sai lầm.”

Quả nhiên—

Thẩm An nghĩ quá đơn giản.

Tặng không một lá bài.

Diệp Trúc lập tức gỡ lại một ván.

Tỷ số 1:1.


Đến ván quyết thắng—

Thẩm An không mang Tiết Bảo Thoa nữa.

Cậu trực tiếp mang năm Cây Ăn Quả quần công.

Sau đó—

Trái cây bắt đầu bay khắp trời.

Táo.

Dứa.

Dừa.

Sơn tra.

Quýt.

Hết quả này tới quả khác lao xuống như mưa.

Diệp Trúc nhìn thôi đã muốn hộc máu.

Đây là đấu chuyên nghiệp—

Hay đang diễn hài vậy?!

Bướm tạp của Diệp Trúc đúng là có thuộc tính nhanh nhẹn cao.

Tốc độ bay cũng cực nhanh.

Nhưng nhanh đến đâu—

Cũng không chịu nổi kiểu ném bừa toàn bản đồ của Thẩm An!

Từng đợt trái cây giống như liên châu pháo trút xuống.

Tất cả đều là kỹ năng quần công phạm vi.

Muốn né sạch?

Gần như không thể.

Bướm tạp của Diệp Trúc nhanh chóng đồng loạt rơi vào trạng thái tàn huyết.

Chỉ dựa vào một mình Bích Điệp—

Hoàn toàn không hồi nổi.

Cảm giác chẳng khác gì loạn quyền đánh chết cao thủ.

Không có đạo lý để nói!

Cuối cùng—

Diệp Trúc thua.

Hơn nữa thua cực kỳ không cam lòng.

Cậu bỗng nhớ lại hồi Béo Thúc còn chưa chế tạo chết ngay tạp—

Mình từng vô cùng tự tin nói:

“Thằng nhóc Thẩm An kia chắc chắn không phải đối thủ của tôi.”

Nói xong—

Liền bắt đầu hắt hơi liên tục.

Quả nhiên.

Có những lời không thể nói bừa.

Hôm nay thật sự gặp Thẩm An—

Lại thua thật!

Tạ Minh Triết cố nhịn cười, sờ mũi:

“Lối đánh ném trái cây lung tung của Tiểu An nhìn thì buồn cười…”

“Nhưng thật ra lại đơn giản mà thô bạo.”

“Năm lá quần công cùng ném khắp nơi.”

“Hoàn toàn không nói đạo lý.”

“Đối phương muốn chạy cũng chẳng có chỗ chạy.”

Đường Mục Châu mỉm cười:

“Người có đầu óc đơn giản thì phong cách thi đấu cũng đơn giản.”

“Thẩm An là tuyển thủ thuần quần công duy nhất trong Liên minh.”

“Nhưng kiểu đánh này tới vòng sau gặp Quy Tư Duệ thì chắc chắn thua.”

“Dù sao…”

“Tiểu An vui là được.”

“Anh cũng không định ép nó thay đổi phong cách.”


Xem xong hai trận—

Tạ Minh Triết quả thật thu hoạch rất nhiều.

Từ Trường Phong—

Gia tốc giảm hồi chiêu.

Thiệu Đông Dương—

Đàn mãnh thú phổ công.

Diệp Trúc—

Truy tung rồi cưỡng ép kết liễu.

Thẩm An—

Đơn giản thô bạo, toàn bộ quần công, trái cây bay đầy trời.

Liên minh Chuyên nghiệp có quá nhiều tuyển thủ với những phong cách hoàn toàn khác nhau.

Cũng có vô số deck muôn hình muôn vẻ.

Muốn đứng vững trong một nơi cao thủ tụ tập như thế—

Hoàn toàn không dễ như cậu từng tưởng.

Chỉ vì mình đã chế tạo được rất nhiều Nhân vật tạp—

Không có nghĩa là đã đủ tư cách đắc ý.

Cậu còn phải khiêm tốn hơn.

Cũng phải—

Nỗ lực hơn nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 130"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Trọng Sinh Chi Hắc Hóa Nam Xứng Vị Hôn Phu
TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU
Tháng 10 6, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ