Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - chương 12

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. chương 12
Prev
Next

chương 12. Hội trưởng và phó hội trưởng

“Cái này thật sự là… tốt quá!”

Không ngờ người phản ứng nhanh nhất lại là Antony.

Vị phó quan hoàn toàn không có ý định che giấu niềm vui của mình. Kể từ ngày Trạch Lợi Cách nhận được thông báo chẳng khác nào bản án tử hình, đám quân thư dưới quyền hắn cũng sống chẳng dễ dàng gì. Ánh mắt khác thường từ bên ngoài, gia đình liên tục khuyên nên sớm tìm đường lui, nhưng khó chịu nhất vẫn là việc vị lãnh tụ họ luôn kính trọng, luôn dựa vào sắp phải đối diện với cái chết, còn bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì.

“Nguyên soái…”

Antony nghẹn giọng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng thu dọn cảm xúc, sau đó quay sang Denzel, tay phải đặt trước ngực, cúi người thật sâu.

“Denzel các hạ, cảm ơn ngài đã đến.”

“Không cần khách sáo… Khoan đã, Antony thượng giáo.”

Denzel theo bản năng đáp lại, nhưng vừa thấy đối phương hành đại lễ như vậy đã cuống quýt ngăn lại.

“Ta mới phải nói mới đúng. Có thể gặp được Trạch Lợi Cách cũng là may mắn cả đời ta—”

“Khụ khụ.”

Mắt thấy hai bên sắp mở màn một vòng khách sáo qua lại không biết bao giờ mới kết thúc, Trạch Lợi Cách đành lên tiếng cắt ngang.

“Antony.”

Giọng hắn không hề nghiêm khắc, nhưng quân thư nghe quân lệnh thành quen lập tức đứng thẳng tắp.

“Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.”

Trạch Lợi Cách lại quay sang Lance đang đứng bên cạnh, từ lúc nào đã chuyển hẳn sang trạng thái xem náo nhiệt.

“Thất lễ rồi, Lance hội trưởng.”

“Có thể hiểu được.”

Lance vô cùng thông cảm.

“Đại sự cả đời đã định, kích động một chút cũng là chuyện bình thường.”

Trong lúc nói, hắn kín đáo liếc hai á thư vẫn còn đứng ngây ra phía sau. Hai người lập tức hiểu ý, nhanh chóng quay về làm việc.

“Đúng rồi. Tuy độ tương thích giữa nguyên soái và Denzel các hạ đã vượt quá chín mươi phần trăm, nhưng theo quy định mới, trùng đực chưa trải qua lần phân hóa thứ hai muốn đăng ký kết hôn vẫn cần chữ ký đồng ý của người giám hộ.”

“Ta hiểu.”

Trạch Lợi Cách gật đầu.

Hắn cũng biết quy định này. Mục đích ban đầu là bảo vệ những trùng đực chưa hoàn thành phân hóa khỏi việc bị trùng cái cưỡng ép trở thành công cụ cung cấp tin tức tố.

Dù sao hai chữ “hôn nhân” có thể che giấu rất nhiều hành vi bạo lực.

Bất kể là trùng đực đối với trùng cái, hay trùng cái đối với trùng đực.

Trạch Lợi Cách khẽ siết tay Denzel như một động tác trấn an.

Denzel năm nay đã hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa phân hóa, quả thực thuộc nhóm khá muộn. Lúc này, trên gương mặt vốn ít biểu cảm của cậu gần như viết rõ một câu:

— Tại sao mình lại phân hóa muộn thế này, tự dưng rước phiền phức vào người?

“Ta đã hẹn thời gian đến thăm Lawrence các hạ và Everett thượng tướng.”

“Hai vị đã có sắp xếp thì không còn gì tốt hơn.”

Lance vẫn làm việc đâu ra đấy theo đúng quy trình.

“Kết quả kiểm tra độ tương thích và giấy đồng ý hôn ước đã tự động được gửi tới quang não của người giám hộ Denzel các hạ. Ngoài ra…”

Hắn mỉm cười, lần nữa gửi lời chúc mừng.

“Nếu hai vị dự định tổ chức hôn lễ, phía Hùng Bảo Hội cũng có thể hỗ trợ chuẩn bị.”

“Đa tạ.”

Trạch Lợi Cách bắt tay Lance, không từ chối nhưng cũng chưa nhận lời ngay.

Giúp trùng đực tổ chức hôn lễ vốn là một trong những chức trách của Hùng Bảo Hội. Chỉ có điều phần lớn trùng đực chẳng mấy ai chịu bỏ tâm sức tổ chức nghi thức đàng hoàng cho bạn đời trùng cái mà thôi.

“Hùng Bảo Hội có được nhân tài như ngài, đúng là chuyện may mắn.”

“Denzel các hạ.”

Lance cười tủm tỉm chuyển ánh mắt sang Denzel vẫn còn hơi thất thần. Lần này hắn rất có ý thức giữ một khoảng cách an toàn.

“Cấp bậc của ngài trước khi phân hóa là B. Nhưng xét theo cấp bậc của hùng phụ và thư phụ ngài…”

Denzel lập tức hoàn hồn.

Cậu không quá bất ngờ về chuyện này. Hùng phụ là cấp A, thư phụ là cấp S, hơn nữa kết quả kiểm tra tin tức tố và tinh thần lực hằng năm của cậu vẫn luôn rất tốt. Sau phân hóa, đạt cấp A hẳn không thành vấn đề.

“Lại thêm độ tương thích trên chín mươi phần trăm giữa ngài và Trạch Lợi Cách nguyên soái…”

Lance hơi kéo dài giọng, trong mắt thấp thoáng ý cười.

“Biết đâu ngài sẽ mang đến cho đế quốc một bất ngờ lớn.”

“Xa quá rồi.”

Denzel lắc đầu.

Cấp S đối với trùng đực hiện giờ gần như đã trở thành một giấc mộng xa xôi. Kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu những năm qua tuy luôn rất tốt, nhưng cũng ổn định đến mức chẳng nhìn thấy chút dấu hiệu tăng vọt nào.

Có thể giống hùng phụ, thuận lợi đạt cấp A là cậu đã cảm tạ trời đất, không phụ công gia đình kiên trì bao nhiêu năm với phương châm ưu sinh ưu dục rồi.

“Ta vẫn nên thực tế một chút thì hơn.”

“Trùng nào mà chẳng nên có ước mơ.”

Lance cũng không tiếp tục dây dưa với đề tài này. Hắn rất biết điều, chủ động đề nghị tiễn khách trước.

“Để ta tiễn nguyên soái và Denzel các hạ ra ngoài.”

Ánh mắt trêu chọc của hắn lướt qua đôi vị hôn bạn lữ vừa mới chính thức xác nhận độ tương thích.

“Có những chuyện, vẫn nên để hai vị tự nói với nhau thì hơn.”

“Cáo từ.”

Trạch Lợi Cách lịch sự chào tạm biệt. Denzel cũng vẫy tay theo.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Lance đứng ở cửa nhìn hai người rời đi. Đến khi quay đầu lại, hắn lập tức phát hiện một nhân viên á thư vừa làm việc trong phòng kiểm tra đang đứng phía sau mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Côn Lan.”

Nụ cười trên mặt Lance vẫn còn đó, nhưng sự nhiệt tình trong giọng nói đã biến mất sạch sẽ.

“Có chuyện gì?”

“Chú…”

Á thư tên Côn Lan có vóc người mảnh khảnh, làn da trắng, kết hợp với khí chất rụt rè nhút nhát, vừa vặn là kiểu yếu mềm được phần lớn trùng đực ưa thích.

Ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ.

“Nguyên soái đã tìm được hùng chủ rồi. Chuyện này… có ảnh hưởng gì đến chú và hùng phụ không?”

“Còn có thể ảnh hưởng gì nữa?”

Lance xoay người đi vào trong Hùng Bảo Hội. Côn Lan vội bước theo phía sau.

“Vị hội trưởng tôn quý của chúng ta vẫn đang ‘an dưỡng dài hạn’.”

Nếu không phải vậy, một phó hội trưởng như hắn làm sao có cơ hội dựa theo suy nghĩ của mình mà thúc đẩy việc cải tổ Hùng Bảo Hội?

Hội trưởng đương nhiệm chính là hùng phụ của Côn Lan, đồng thời cũng là anh họ của Lance.

Hai bên tuy cùng một hùng tổ phụ, nhưng nhánh của hội trưởng từ trước đến nay luôn ỷ vào việc mình do thư quân sinh ra, phía sau còn có gia tộc bên thư phụ chống lưng, vì vậy vẫn luôn xem thường nhánh của Lance, bởi thư tổ phụ của hắn chỉ là một thư nô.

“A.”

Chỉ cần nhớ đến chuyện đó, Lance đã muốn bật cười.

Ngày trước, vị anh họ kia chỉ vì hắn cũng là trùng đực mà vui vẻ kéo hắn vào vòng xã giao, như thể chuyện Lance nên vứt bỏ quan hệ huyết thống, quay sang đứng cùng hội trưởng để chèn ép thư phụ và các anh em do thư phụ sinh ra là điều hiển nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ.

“Còn ta?”

Lance nhún vai.

“Chỉ là một phó hội trưởng bị đẩy lên vị trí này sáu năm trước để dọn dẹp cục diện rối ren mà thôi. Giữ trung lập mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.”

Lance hiểu rất rõ mình đang đứng ở đâu.

Hắn khác người anh họ tự cao tự đại kia.

Đúng là bản thân Lance cũng có những mặt không tránh khỏi ảnh hưởng từ thân phận trùng đực, nhưng ít nhất hắn vẫn quan tâm đến thư phụ và những anh em cùng thư phụ sinh ra. Yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng sẵn lòng đối xử tử tế hơn với những trùng cái khác.

Đó chính là một trong những vốn liếng giúp hắn bước lên vị trí hiện tại sau biến động sáu năm trước.

Trong thời cuộc, sự đồng cảm đôi khi là thứ vốn liếng đắt giá nhất.

Năm ấy tình hình thảm khốc đến mức hoàng thất gần như bị quét sạch. Trùng Hoàng hiện tại vốn chỉ là một thân vương thuộc nhánh bên, cuối cùng vẫn được đẩy lên ngai vị, trở thành sản phẩm của quá trình giằng co giữa thế lực cũ và mới.

“Nhưng… nhưng mà…”

Nhớ đến những lời thư phụ dặn dò, Côn Lan vẫn lấy hết can đảm mở miệng.

“Nếu hình tượng ‘Trạch Lợi Cách nguyên soái luôn độc thân, là một trùng cái mạnh mẽ có thể tự mình chống chọi với bản năng do thiếu tin tức tố và tổn thương tinh thần hải’ bị phá vỡ… những trùng kia chắc chắn sẽ…”

“Đó không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào, Côn Lan.”

Giọng Lance không nặng, thậm chí chẳng có ý trách cứ, nhưng Côn Lan lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp.

“Trạch Lợi Cách nguyên soái chưa từng tuyên bố mình theo chủ nghĩa độc thân.”

Lance liếc người cháu họ đang nơm nớp phía bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài.

Đứa trẻ này chẳng qua cũng chỉ là người bị đẩy ra phía trước.

“Ta biết thư phụ của ngươi vẫn còn tiếc nuối vì anh họ mất đi quyền thế và địa vị. Cả gia tộc gần như vét sạch vốn liếng mới giữ được mạng cho hắn.”

Lance dừng một chút.

“Nhưng phải hiểu một chuyện. Muốn tham gia vào cuộc chơi, trước tiên phải có thực lực.”

Chuyện của Trạch Lợi Cách nguyên soái…

Đã không còn là thứ mà một nhánh nhỏ bị đẩy ra ngoài rìa như bọn họ có tư cách xen vào nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 9 giờ trước
Chương 389 9 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ