Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 390

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 390 - Kim Long Đuổi Tới
Prev
Manga Info

☆ Chương 390: Kim Long Đuổi Tới

Diệp Phàm thu la bàn lại, đáp xuống bên cạnh Bạch Vân Hi.

“Thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm cau mày: “Hình như không dễ xử lý lắm!”

Cấp bậc của đại trận phong tỏa quá cao. Chỉ riêng phá trận đã đủ khó khăn, còn phải đề phòng trong lúc phá trận, lão tổ bị dị hỏa phản phệ.

“Không biết hiện giờ lão tổ và Huyền Băng Hàn Diễm rốt cuộc đang ở trạng thái thế nào. Nếu biết rõ tình hình bên trong, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn một chút.” Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi thở dài, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần lo lắng. Nơi này băng thiên tuyết địa, lão tổ lại bị đóng băng ở đây mấy trăm năm. Cho dù lão tổ mang Thiên Âm Băng Tủy thể chất, e rằng cũng chẳng dễ chịu gì.

“Ha ha ha!” Một tràng cười ngông cuồng từ xa truyền tới.

Nghe thấy tiếng cười ấy, Ân Hạo lập tức cảm thấy khí huyết cuộn trào, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Diệp Phàm cau mày: “Tới nhanh thật.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Kim Long có lẽ trực tiếp dùng thuật xuyên không gian tới đây. Long tộc đứng đầu vạn vật, quả nhiên có rất nhiều bản lĩnh thần kỳ.

Ân Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời. Một con Kim Long dài mấy ngàn mét đang xoay quanh giữa không trung, vảy vàng dưới ánh mặt trời phản chiếu hào quang chói mắt. Thân hình khổng lồ, uy phong lẫm liệt.

Một luồng uy áp mênh mông từ người Kim Long tỏa ra, khiến mọi người không khỏi có cảm giác như Thái Sơn đè xuống đầu.

Kim Long từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người, đáp trước mặt Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn bộ quần áo trên người Kim Long, không nhịn được âm thầm trợn trắng mắt.

Bộ quần áo Kim Long đang mặc chính là bộ trước đó hắn cướp từ trên người Diệp Phàm. Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trước đây Diệp Phàm rất thích bộ y phục hoa lệ này, không ngờ Kim Long cũng vừa mắt nó đến vậy, qua lâu như thế vẫn còn mặc. Quả nhiên củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích.

Kim Long chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén đảo qua Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

“Hai người các ngươi ở đây làm gì?” Kim Long hỏi.

Diệp Phàm chớp mắt: “Nghe nói nơi này có dị hỏa nên chúng ta tới xem.”

“Dị hỏa? Dị hỏa là thứ quỷ gì? Tìm thứ đó làm gì?” Kim Long khinh thường hỏi.

Ân Hạo: “……” Dị hỏa đâu phải thứ quỷ gì. Hiện giờ số người ở Trung Đại Lục tìm kiếm dị hỏa nhiều không đếm xuể.

“Hai người các ngươi đừng hòng lừa ta. Lén la lén lút chạy tới đây, rõ ràng là muốn giấu ta dụ Dật Trần ra ngoài! Hai tên khốn kiếp!”

Bạch Vân Hi: “……”

Kim Long lấy ra một bức tranh, tức tối ném lên người Diệp Phàm: “Nhìn xem ngươi vẽ cái thứ gì! Băng Sư Dực Hổ mà vẽ thành Băng Sư Thú, hại ta lãng phí bao nhiêu thời gian ở Cửu Tuyệt Băng Trì.”

Bạch Vân Hi: “……”

Kim Long có thể nhìn bức tranh này mà liên tưởng đến Băng Sư Thú, đã rất giỏi rồi.

Diệp Phàm nhìn bức tranh, bất mãn nói: “Chẳng phải vẽ rất đẹp sao?” Kim Long tự nhận nhầm, có thể trách hắn được à?

Kim Long chỉ vào băng sơn, hỏi Bạch Vân Hi: “Dật Trần ở bên trong đúng không? Ta nhớ ngọn núi ngươi vẽ trước đó hơi giống ngọn này.”

Mi mắt Ân Hạo giật giật, rất nhanh đã xâu chuỗi tất cả manh mối lại với nhau.

Ân Hạo âm thầm suy đoán: Bạch Vân Hi hẳn đã nhìn thấy Băng Sư Dực Hổ trong lúc huyết mạch hồi tưởng. Vì thứ này là yêu thú đặc hữu của Thiên Hải Băng Lâm nên bọn họ mới tìm tới đây. Diệp Phàm và Bạch Vân Hi quả thật tới tìm Băng Sư Dực Hổ, nhưng mục tiêu thật sự là Bạch Dật Trần đang ở gần sào huyệt của Băng Sư Dực Hổ.

Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Tiền bối hiểu lầm rồi.”

“Hừ.” Kim Long nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, phong vân giữa trời đất biến sắc.

Diệp Phàm nhìn Kim Long đứng bất động, đoán rằng hắn đã kích hoạt khế ước đạo lữ.

Khi hai bên cách nhau quá xa, một phía còn có thể che chắn cảm ứng từ phía kia. Nhưng một khi khoảng cách đủ gần thì rất khó che chắn, đặc biệt trong trường hợp tu vi một bên cao hơn bên còn lại quá nhiều.

Nhìn dị tượng trên bầu trời, Diệp Phàm âm thầm suy đoán khế ước đạo lữ của Kim Long đã có phản ứng.

Khí tức trên người Kim Long bỗng trở nên hỗn loạn. Mây đen vừa tụ lại trên trời lập tức tan đi, Kim Long buồn bực mở mắt ra.

Diệp Phàm nhìn hắn: “Tiền bối, lão tổ đáp lại ngài rồi à?”

Kim Long gật đầu: “Ừ, hắn đáp lại ta.” Kim Long thầm nghĩ: Dật Trần tuy mất kiên nhẫn bảo hắn “cút”, nhưng “cút” cũng xem như trả lời rồi còn gì!

Diệp Phàm khó hiểu nói: “Khế ước đạo lữ đã có cảm ứng, sao lại kết thúc nhanh thế……”

Kim Long không vui: “Liên quan gì tới ngươi!”

Diệp Phàm: “……”

Kim Long nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, ho khan một tiếng: “Vừa rồi ta nhìn thấy Dật Trần. Hắn hình như bị một tấm lưới kỳ quái nhốt lại. Vừa rồi hình như ngươi kích hoạt thứ gì đó, biết chuyện này là sao không?”

Diệp Phàm chớp mắt: “Bước đầu phán đoán, đại trận đã coi lão tổ thành dị hỏa gây họa nhân gian rồi phong ấn luôn.”

Kim Long phất tay áo, không vui nói: “Dật Trần sao có thể là dị hỏa được? Đại trận này ngu thế!”

Bạch Vân Hi: “……”

“Vừa rồi ngươi đang nghĩ cách phá trận đúng không?” Kim Long nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có cách chưa?” Kim Long chắp tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi.

Nhìn bộ dạng Kim Long, Diệp Phàm thầm nghĩ: Nhờ người khác giúp mà còn kiêu căng như vậy…… Có điều nghĩ tới thực lực của đối phương, hắn cũng không giấu giếm: “Ta vẫn chưa tìm ra sơ hở, cần chút thời gian tính toán.”

Kim Long khinh thường liếc Diệp Phàm: “Đám dê hai chân các ngươi đúng là thích bày ra mấy thứ vòng vòng vèo vèo này. Mấy trăm năm trước có một đám dê hai chân muốn uống máu rồng của ta, rút gân rồng của ta, lột vảy rồng của ta, thế là dựng Khốn Long Trận muốn nhốt ta. Kết quả đại trận kia chẳng chắc chắn gì cả, ta đâm một cái đã vỡ……”

“Vậy…… đám dê hai chân đó thì sao?” Ân Hiên tò mò hỏi.

Ân Hạo nhìn Ân Hiên, chỉ hận không thể lập tức bịt miệng đệ đệ lại.

Kim Long chớp mắt: “Đương nhiên bị ta đập chết hết rồi. Có điều chạy mất hai tên. Dê hai chân các ngươi thân thể thì yếu, nhưng thủ đoạn chạy trốn lại chẳng ít. Ta chỉ sơ suất một chút, hai tên kia đã biến mất. Sau này ta rút kinh nghiệm, trước khi động thủ sẽ phong tỏa không gian trước, bảo đảm một tên cũng không chạy thoát.”

Ân Hạo: “……”

……

“Nhìn ta đây! Một cái trận rách nát thế này, cần gì mấy tháng!” Kim Long lập tức hóa nguyên hình, hùng hổ lao thẳng vào băng sơn, khiến cả một mảng núi băng sụp xuống.

“Tránh mau, tránh mau! Tên này sắp tạo ra mưa đá rồi.” Diệp Phàm thả một chiếc phi thuyền, chở mấy người bay lên không trung.

Ngọn băng sơn cao mấy ngàn mét dưới những cú va chạm dữ dội của Kim Long, răng rắc gãy thành hai đoạn.

Nửa ngọn băng sơn gãy đổ nện xuống mặt băng, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.

Ân Hiên đứng trên phi thuyền, nhìn băng sơn sụp đổ phía dưới, không nhịn được cảm thán: “Kim Long tiền bối lợi hại thật!”

Diệp Phàm kinh hãi nói: “Đây mới đúng là đội phá dỡ chuyên nghiệp chính hiệu!”

Kim Long há miệng, một luồng kim quang từ trong miệng phóng ra, ầm ầm nổ tung.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Thế nào? Đại trận có vấn đề gì không?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Chắc là không.”

Bạch Vân Hi cau mày, có chút kinh ngạc: “Bị phá hoại bạo lực như vậy mà vẫn không sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Công kích của Kim Long đúng là cực mạnh, nhưng hắn chỉ biết cắm đầu đâm lung tung, chẳng có kết cấu gì, không có tác dụng mấy.”

Công kích của Kim Long không gây bao nhiêu ảnh hưởng tới đại trận, nhưng đối với những sinh linh khác trong Thiên Hải Băng Lâm thì ảnh hưởng cực lớn. Diệp Phàm nhìn thấy không ít yêu thú bị dọa chạy tán loạn khắp nơi.

Bạch Vân Hi nhìn Ân Hạo và Ân Hiên: “Hai người các ngươi đi trước đi.”

Ân Hạo do dự: “Còn Huyền Băng Hàn Diễm……”

Bạch Vân Hi cau mày: “Nếu Kim Long lão tổ thật sự thả nó ra, ta sẽ nhờ hắn xử lý.”

Ân Hạo nhíu mày. Diệp Phàm nhìn hắn: “Ngươi lo cũng vô dụng thôi! Chẳng lẽ ngươi còn muốn cản Kim Long lão tổ không cho hắn phá trận à? Hắn đập chết ngươi đơn giản như đập chết một con thỏ thôi.”

Sắc mặt Ân Hạo đổi mấy lần rồi nói: “Được.”

Ân Hạo dẫn Ân Hiên rời đi. Ân Hiên quanh năm bị giữ trong Ân gia, hiếm khi có cơ hội ra ngoài hóng gió, lần này đột nhiên gặp nhiều chuyện mới lạ như vậy nên kích động vô cùng. Bây giờ phải rời đi, hắn còn có chút lưu luyến.

……

Kim Long cắm đầu va chạm suốt mấy canh giờ, cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm thấy Kim Long ngừng tay liền đáp xuống bên cạnh hắn.

Kim Long sốt ruột đi vòng vòng: “Trận pháp này chắc thật đấy! Đâm kiểu gì cũng không vỡ.”

Bạch Vân Hi nhìn Kim Long: “Tiền bối đừng làm bừa nữa. Nếu đại trận không phá được mà lại ngộ thương lão tổ thì sao? Lão tổ vẫn còn ở trong băng sơn. Vốn dĩ lão tổ đã không muốn gặp ngài, còn dặn ta không được nói tung tích cho ngài biết. Ngài cứ làm loạn thế này, người sẽ tức giận đấy.”

Nghe Bạch Vân Hi nói, Kim Long không khỏi có chút ngượng ngùng.

“Dật Trần chỉ đang giận dỗi với ta thôi. Ngươi biết tung tích của hắn thì vẫn nên nói cho ta.” Kim Long nghiêm trang nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Ta nghe nói năm xưa tiền bối thay lòng đổi dạ, tìm một long nữ khác.”

Kim Long bực bội nói: “Ta bị lừa! Ta với mấy nàng ấy chẳng có quan hệ gì cả.”

Diệp Phàm bĩu môi: “Ai mà biết được……”

Kim Long tức tối quất mạnh đuôi. Mặt băng dày lập tức nứt ra từng đường khe lớn.

Bạch Vân Hi nhìn Kim Long: “Kim Long tiền bối, chuyện đại trận này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Nếu không phá được đại trận mà ngược lại thả Huyền Băng Hàn Diễm ra ngoài thì phiền phức.”

Kim Long nhìn Diệp Phàm: “Ngươi có phá được trận pháp này không?”

“Có thì có, nhưng cần thời gian.” Diệp Phàm nói.

Kim Long do dự một chút rồi hỏi: “Bao lâu?”

Diệp Phàm nghĩ nghĩ: “Nhanh thì mấy năm, chậm thì vài chục năm.”

Kim Long cực kỳ khó chịu: “Lâu vậy?”

Diệp Phàm thầm nghĩ: Con rồng này đúng là kỳ quái! Mấy trăm năm còn chờ được, bây giờ có manh mối rồi lại không chờ nổi vài năm. “Trận pháp này rất lợi hại. Tiền bối vừa rồi cũng thấy rồi đấy, đâm kiểu gì cũng không vỡ!”

Kim Long nghĩ một lúc: “Vẫn để ta nghĩ cách.”

Diệp Phàm tò mò nhìn hắn: “Tiền bối có cách gì?”

Kim Long ngẩng đầu: “Tìm hai Thánh cấp trận pháp sư tới.”

Diệp Phàm có chút đắc ý nói: “Thật ra ta chính là……”

Kim Long lập tức cắt ngang: “Ta biết ngươi là Thánh cấp đan sư, trận pháp chỉ là tay ngang thôi.”

Diệp Phàm thầm nghĩ: Con rồng này đúng là chẳng có mắt nhìn! Tuy hiện giờ hắn chưa phải Thánh cấp trận pháp sư, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ là thôi.

Kim Long nhìn Bạch Vân Hi và Diệp Phàm: “Hai người các ngươi cứ ở đây chờ. Ta đi một lát sẽ quay lại.”

Bạch Vân Hi: “……”

……….

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 390"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 1 giờ trước
Chương 389 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ