Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 260

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 260 - Bị nhốt
Prev
Next

Chương 260: Bị nhốt

Diệp Phàm đang nghịch Minh Thiết, thấy Bạch Vân Hi trở về liền cười rạng rỡ: “Em về rồi à?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Hôm nay lúc luyện kiếm, em gặp Cung phó hội trưởng.”

Diệp Phàm hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu: “Lão già đó nói gì à?”

“Ông ấy hỏi bao giờ chúng ta rời khỏi đây.”

Diệp Phàm bĩu môi: “Sao tự nhiên lại quan tâm chuyện này?”

“Còn không rõ sao? Chắc ông ấy tự mình không phá nổi trận pháp nên muốn tìm anh giúp, nhưng lại ngại nói thẳng, đành vòng vo hỏi xem bao giờ chúng ta rời đi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm lắc đầu: “Tạm thời anh cũng chưa phá nổi trận pháp này. Dù sao trên người anh không thiếu linh thạch với đan dược tu luyện, chờ dùng gần hết rồi tính.”

“Cũng đúng, chúng ta chẳng có gì phải vội. Có điều em thấy đám người kia vẫn đang tích cực tìm cách ra ngoài. Nếu bọn họ thoát được, chúng ta cũng phải mau chóng rời đi.”

Đám người kia đều đã biết thân phận thật của cậu và Diệp Phàm. Nếu để bọn họ ra ngoài rồi dẫn người khác tới bắt rùa trong hũ thì phiền phức. Bạch Vân Hi đã tính sau khi ra ngoài sẽ đổi sang thân phận khác.

“Đến anh còn tạm thời chưa có cách, bọn họ càng không thể có. Anh không ra tay thì đám đó chỉ có thể chết già ở đây thôi.” Diệp Phàm chắc chắn nói.

Bạch Vân Hi: “……” Tên này đúng là tự tin thật.

“Xem thứ anh làm này.” Diệp Phàm giơ một linh kiện được chế tạo từ Cửu U Minh Thiết lên.

Bạch Vân Hi hứng thú hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Con rối Thiên cấp.”

Mắt Bạch Vân Hi sáng lên: “Con rối Thiên cấp có thể đánh với Nguyên Anh sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Con rối này mà luyện thành, nhất định sẽ rất lợi hại.”

“Em nghe nói con rối Thiên cấp cực kỳ hiếm.”

Diệp Phàm gật đầu: “Muốn chế tạo con rối Thiên cấp phải có Nguyên Anh hoặc nguyên đan của yêu thú cấp Nguyên Anh, yêu cầu đối với vật liệu chế tạo thân thể con rối cũng cực kỳ cao. Chi phí luyện một con rối Thiên cấp đủ sánh với vài món pháp khí Thiên cấp. Sau khi luyện thành, muốn điều khiển nó còn phải tiêu hao rất nhiều hồn lực, phiền phức vô cùng, nên người bình thường chẳng thích luyện con rối Thiên cấp.”

“Có điều trong tay anh vẫn còn không ít Cửu U Minh Thiết, vừa hay có thể dùng làm thân thể con rối. Nguyên đan cần thiết cũng có sẵn. Ma đan cấp Nguyên Anh này không thể ăn, nhưng dùng để luyện con rối thì được. Nếu thật sự luyện thành một con rối Thiên cấp, ít nhất cũng bù lại được tổn thất lần trước.”

Phù lục dùng để phát động Viêm Hỏa Liên Thiên không dễ chế tạo. Trước đó đánh một trận với Thẩm Mạn Thanh, sau lại giao chiến với Hoa Thiên Giác Ma Thú, số phù lục trên người Diệp Phàm đã tiêu hao gần sạch. Anh tính chờ luyện xong con rối Thiên cấp sẽ bổ sung thêm một đợt phù lục.

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Anh cứ liệu mà làm.”

……

Hiệp hội Trận pháp sư.

“Hội trưởng, Võ trận sư vẫn chưa về sao?” Lâu Thành hỏi.

Tôn Tổ Bình gật đầu: “Đúng vậy.”

Tôn Tổ Bình nhìn Lâu Thành, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lễ mừng ông thăng cấp Thiên cấp đã qua hơn hai tháng, khách khứa các nơi đều lần lượt rời đi, vậy mà Lâu Thành vẫn ở lại Hiệp hội Trận pháp sư, khiến ông không khỏi khó hiểu.

Lâu Thành cau mày, thở dài: “Rốt cuộc chạy đi đâu rồi không biết.”

Tôn Tổ Bình nói: “Phó hội trưởng hình như vẫn luôn nghiên cứu một bí cảnh. Võ trận sư có thể đã đi cùng hắn.”

“Hội trưởng có biết bí cảnh đó ở đâu không?” Lâu Thành vội hỏi.

Tôn Tổ Bình lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: “Chuyện này ta cũng không biết.”

Lâu Thành cau mày: “Ngay cả hội trưởng cũng không biết sao?”

Tôn Tổ Bình nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Thành thiếu và Võ trận sư có quan hệ không tệ nhỉ? Quan tâm hành tung của Võ trận sư như vậy sao?”

Lâu Thành sửng sốt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Cũng được. Võ trận sư là người không tệ, chúng ta khá hợp nhau.”

Tôn Tổ Bình cười: “Thì ra là vậy.”

Lâu Thành cau mày, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn chạy về đan lâu lựa một đợt linh dược rồi vội vàng quay lại, kết quả Diệp Phàm đã biến mất không thấy bóng dáng. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Lâu Thành hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Thúc thúc còn dặn hắn hỏi Diệp Phàm một vài vấn đề về đan thuật. Bây giờ người đã chạy mất dạng, muốn hỏi cũng chẳng biết tìm ai.

……

Trong bí cảnh.

La Phi Kiều và những người khác ngày nào cũng nghiên cứu cách phá trận để rời khỏi nơi này.

Diệp Phàm thì ngày ngày luyện đan, luyện khí, bận rộn đến vui vẻ vô cùng.

“Cung phó hội trưởng vẫn không có cách phá trận sao?” La Phi Kiều hỏi.

Cung Hòe lắc đầu: “Vẫn không được. Trận pháp này vốn dùng để vây tu sĩ Nguyên Anh, đâu dễ phá như vậy.”

La Phi Kiều có phần bất an: “Gần đây Diệp Phàm đang bận gì vậy? Ngày nào chỗ hắn cũng ánh lửa ngút trời. Ta còn nhìn thấy cả một loại hỏa diễm màu đen, trông rất quỷ dị. Chẳng phải Diệp Phàm khế ước với Sinh Linh Chi Diễm sao? Ngọn lửa đen kia từ đâu ra?”

Nghê Thanh Tùng cau mày: “Ngọn lửa đó hơi giống Minh Hỏa. Con yêu thú chúng ta gặp trước đó cũng rất kỳ quái, có phần giống Ma giới yêu thú được ghi lại trong điển tịch. Còn Minh Hỏa vốn là vật của Minh giới.”

“Nghe nói Diệp Phàm có một thanh ma kiếm, nhưng lần trước giao chiến lại không thấy hắn lấy ra.” Tống Lan Hân nói.

Bên ngoài có đủ loại lời đồn liên quan đến Diệp Phàm, hung danh của anh gần như đã truyền khắp Tu Chân giới.

La Phi Kiều và những người khác ít nhiều cũng hiểu thanh danh “hung tàn” của Diệp Phàm phần lớn là do Thiên Nhất Phái cố ý bôi nhọ, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi vài phần nghi ngờ.

Bị nhốt chung trong một cái “lồng sắt” với một “nhân vật nguy hiểm” như vậy, mấy người đương nhiên không thể không căng thẳng.

La Phi Kiều thậm chí còn lo nếu thêm một thời gian nữa mà Diệp Phàm vẫn không phá được trận pháp, anh sẽ giết bọn họ để trút giận. Dựa theo những lời đồn bên ngoài, khả năng này dường như cũng chẳng nhỏ. Dù sao nếu lúc trước bọn họ chịu nghe lời Diệp Phàm thì hiện giờ đã không bị nhốt trong bí cảnh này.

“Không phải Diệp Phàm định sống luôn ở đây đấy chứ? Ta thấy ngày nào Bạch Vân Hi cũng ra ngoài luyện kiếm, hình như chẳng sốt ruột chút nào.” Tống Lan Hân nói.

Cung Hòe thầm nghĩ: Bạch Vân Hi thì có gì phải vội? Cậu chỉ cần chờ Diệp Phàm là được.

Hai người vốn là một đôi. Bên ngoài đồn Diệp Phàm là tên bại hoại hàng đầu, nhưng đồng thời cũng là một kẻ chiều đạo lữ hết mức. Diệp Phàm có thể mặc kệ đám người bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ Bạch Vân Hi.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Một năm sau.

Trong bí cảnh.

Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên. Giữa biển lôi quang, một con rối Thiên cấp lộ ra hàm răng nanh dữ tợn.

Diệp Phàm hưng phấn nói: “Vân Hi, xem con rối anh luyện này.”

Bạch Vân Hi cười: “Trông rất lợi hại.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên!”

Toàn thân con rối đều được luyện từ Cửu U Minh Thiết. Diệp Phàm cảm thấy mình đúng là một tên nhà giàu thứ thiệt. Con rối này mà mang tới Nam Đại Lục, chắc chắn sẽ khiến vô số người đỏ mắt, nói không chừng còn bị một đám tu sĩ Nguyên Anh tranh nhau tháo ra chia sạch. Đáng tiếc ở nơi này chẳng có mấy người biết nhìn hàng, mọi người cùng lắm chỉ cảm thấy con rối trông vô cùng đáng sợ.

“Con rối của anh chẳng những lợi hại, mà còn cực kỳ đáng tiền.” Hai mắt Diệp Phàm sáng rực.

Diệp Phàm lấy Dung Thiên Kính ra đưa cho Bạch Vân Hi: “Vân Hi, sau này Dung Thiên Kính giao cho em dùng. Thứ này khi sử dụng tiêu hao khá nhiều hồn lực, em phải cẩn thận, đừng để hồn lực cạn sạch.”

Trong tay Diệp Phàm đã có U Minh Kiếm, Huyền Long Ấn, Thiên Hỏa, bây giờ lại thêm một con rối Thiên cấp, Dung Thiên Kính đối với anh đã có phần dư thừa. Bạch Vân Hi hiện cũng đã bước vào Kim Đan trung kỳ, gần như đủ khả năng điều khiển Dung Thiên Kính.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Bạch Vân Hi vuốt nhẹ Dung Thiên Kính, trong lòng không khỏi có vài phần yêu thích. Tu sĩ nào lại không thích pháp khí có sức công kích cường đại? Bây giờ cậu cũng là tu sĩ, đương nhiên không ngoại lệ.

Bạch Vân Hi thử phát động một lần công kích. Dung Thiên Kính lập tức rút sạch một phần ba hồn lực của cậu. Bạch Vân Hi không khỏi cau mày. Cảm giác hồn lực giảm mạnh trong nháy mắt khiến cậu càng thêm kinh ngạc trước sự thần kỳ của Cửu Sắc Thần Hồn của Diệp Phàm.

Dị tượng khi con rối Thiên cấp thành hình đương nhiên cũng kinh động những người khác trong bí cảnh, nhưng mấy tu sĩ Kim Đan đều không dám tới gần.

“Nghê đạo hữu, ngươi nhìn ra Diệp Phàm đang làm gì không?” La Phi Kiều hỏi.

Nghê Thanh Tùng im lặng một lúc, giọng hơi khô khốc: “Nếu ta không nhìn lầm…… hình như Diệp Phàm vừa luyện thành một con rối Thiên cấp.”

Tống Lan Hân đột ngột quay đầu nhìn Nghê Thanh Tùng: “Ngươi không nhìn lầm chứ?”

“Sư phụ ta chính là Thiên cấp luyện khí sư. Ta từng may mắn chứng kiến người luyện chế một món pháp khí Thiên cấp, nên sẽ không nhìn lầm.” Nghê Thanh Tùng nói.

Tống Lan Hân trầm ngâm một lúc: “Nếu hắn có thể luyện thành con rối Thiên cấp, chẳng phải có nghĩa Diệp Phàm cũng là Thiên cấp luyện khí sư sao?”

Nghê Thanh Tùng gật đầu: “Ta nghĩ là vậy.”

La Phi Kiều cau mày, đầy khó hiểu: “Diệp Phàm mới Kim Đan trung kỳ thôi mà! Vậy mà đã là Thiên cấp trận pháp sư, giờ lại còn là Thiên cấp luyện khí sư?”

Đan thuật và phù thuật của Diệp Phàm có đạt tới Thiên cấp hay chưa thì vẫn chưa rõ, nhưng nghĩ đến cũng chẳng cách quá xa.

Tống Lan Hân không nhịn được nói: “Khó trách Bạch Vân Hi lại từ chối đề nghị của Thẩm Mạn Thanh, không chọn Liễu Văn Phi. Có đạo lữ nào so được với Diệp Phàm chứ? Liễu Văn Phi đúng là không tệ, nhưng đặt cạnh Diệp Phàm thì lập tức bị bỏ xa đến chẳng còn bóng dáng.”

Tống Lan Hân thầm nghĩ: Thẩm Mạn Thanh rõ ràng có linh nhãn trời sinh, vậy mà lần này lại nhìn lầm người. Đắc tội với Diệp Phàm đến mức ấy, nói không chừng sau này thật sự sẽ bị tên kia lột sạch rồi ném vào kỹ viện.

“Diệp Phàm luyện thành con rối Thiên cấp rồi, chúng ta có nên tới chúc mừng một chút không?” Nghê Thanh Tùng chần chừ hỏi.

Nghê Thanh Tùng vừa nói xong, mấy tu sĩ lập tức im lặng.

Tống Lan Hân cau mày: “Ngươi không sợ bị hắn giết à?”

Diệp Phàm vẫn luôn có thành kiến rất sâu với chuyện bọn họ thả con yêu thú kỳ quái kia ra. Trước đó anh còn từng nói, giết sạch bọn họ còn đỡ tốn sức hơn đối phó con yêu thú ấy.

Nghê Thanh Tùng cau mày: “Nếu hắn thật sự muốn giết chúng ta, chắc đã ra tay từ lâu rồi.”

Lúc luyện đan, Diệp Phàm còn cố ý bố trí phòng hộ trận. Nếu anh thật sự có ý định xử lý toàn bộ bọn họ thì căn bản chẳng cần làm việc đó.

“Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chúng ta tới bái phỏng một chuyến đi.” Cung Hòe nói.

Tống Lan Hân gật đầu: “Ta đồng ý.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 260"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 14 giờ trước
Chương 273 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 9 phút trước
Chương 127 9 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ