Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 375

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 375 - Kim Long tìm tới cửa
Prev
Next

☆ Chương 375: Kim Long tìm tới cửa

Diệp Phàm ngồi trên lâu thuyền, hồn lực quét ra bốn phía một vòng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

“Đang nghĩ gì vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì, lúc trước hình như có thứ gì đó vẫn luôn bám theo chúng ta, bây giờ chắc bị bỏ lại rồi.”

“Là cao thủ sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải, chỉ là một đám binh tôm tướng cua thôi. Chắc bọn chúng coi em thành Bạch Dật Trần nên không chịu từ bỏ.”

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ cười: “So với nói bọn chúng coi em thành Bạch Dật Trần, chẳng bằng nói bọn chúng coi em thành một đống linh thạch lấp lánh thì đúng hơn……”

Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ: Vân Hi nói cũng đúng! Yêu Long tộc treo thưởng Bạch Dật Trần tới một vạn cực phẩm linh thạch, đó chính là một khoản tiền khổng lồ!

“Lão tổ tông nhà em đáng giá thật đấy!” Diệp Phàm không nhịn được cảm thán.

Bạch Vân Hi thở dài: “Cũng chẳng biết hiện giờ ông ấy thế nào.”

Một tu sĩ Nguyên Anh dù có che giấu tung tích thế nào, chỉ cần ra tay thì ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết. Lão tổ tông đã mấy trăm năm không hề lộ diện, cho dù vẫn còn sống, e rằng cũng rất có thể đang bị nhốt ở một vùng cấm hoang vắng ít dấu chân người nào đó.

……

Sau hai tháng hành trình, lâu thuyền cuối cùng cũng đến Tinh Châu.

Vừa lên bờ, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi liền cáo từ Dư Lương Thừa.

Đúng như Dư Lương Thừa đã nói, vì đại hội sắp được tổ chức nên các tửu lâu lớn nhỏ ở Tinh Châu đâu đâu cũng kín chỗ, khắp nơi đều có thể thấy tu sĩ chen chúc đông đúc.

Để chuẩn bị lần cuối trước khi thi đấu, không ít tu sĩ chạy khắp các cửa hàng mua dược liệu, lá bùa về luyện tập, khiến việc buôn bán ở đâu cũng tốt đến kinh người.

Bạch Vân Hi phát hiện ở Tinh Châu có rất nhiều cửa hàng do Yêu Long tộc mở. Yêu Long tộc chia thành bảy nhánh Kim, Xích, Tử, Bạch, Huyền, Lam, Thanh. Xích Long tộc mở cửa hàng thì gọi thẳng là Xích Long Thương Hành, Tử Long tộc mở thì gọi Tử Long Thương Hành, những tộc khác cũng tương tự, đơn giản thẳng thừng đến mức chẳng buồn nghĩ tên……

Ngoại trừ Kim Long tộc, sáu nhánh Yêu Long còn lại đều có cửa hàng ở Tinh Châu. Yêu Long tộc lấy Kim Long làm tôn, nhưng Kim Long tộc sinh con nối dõi cực kỳ khó khăn, những người có thể phi thăng đều đã phi thăng. Hiện giờ dường như chỉ còn lại vị Kim Long vì mải tìm Bạch Dật Trần mà chậm chạp không chịu phi thăng kia.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi dạo một vòng quanh các cửa hàng ở Tinh Châu, phát hiện không ít thứ hữu dụng. Diệp Phàm hiện giờ thân gia phong phú, mua đồ cũng cực kỳ hào phóng.

Hai người tạm thời thuê một động phủ trên ngọn núi cách Tinh Châu không xa không gần.

Bởi vị trí khá hẻo lánh nên giá cả cũng xem như phải chăng.

……

Thiên Độ Thuyền Hành.

“Dư trưởng lão về rồi sao!” Một nữ tu dung mạo xinh đẹp bước tới đón Dư Lương Thừa.

“Hề tiểu thư, có hai vị tu sĩ Nguyên Anh nào cầm khách quý lệnh tới đây tìm chỗ ở chưa?” Dư Lương Thừa hỏi Hề Diệu Tuyết.

Hề Diệu Tuyết lắc đầu: “Chưa. Dư trưởng lão có biết hai người đó đi đâu không?”

Dư Lương Thừa lắc đầu: “Không biết. Sau khi lên bờ chúng ta liền đường ai nấy đi.” Thật ra Dư Lương Thừa cũng muốn kết giao với Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, nhưng thực lực hai người vượt xa hắn, chớp mắt đã mất hút. Hắn cũng không tiện bám theo quá sát khiến hai người phản cảm, vì vậy đành mất dấu.

“Ta đã truyền tư liệu Dư trưởng lão cung cấp lên cao tầng thuyền hành, sau đó nhận được một vài tin tức rất thú vị.” Hề Diệu Tuyết thần thần bí bí nói.

Hứng thú của Dư Lương Thừa lập tức bị khơi lên: “Thật sao? Tin tức gì vậy?”

“Hai tu sĩ kia rất có thể đến từ Nam Đại Lục. Phượng Linh Phiến của Lê Dĩnh bên Tiên Đan Môn hiện đang nằm trong tay một tu sĩ Nam Đại Lục tên Diệp Phàm.” Hề Diệu Tuyết nói.

Thiên Độ Thuyền Hành thường xuyên có hải thuyền qua lại Nam Đại Lục, là một trong những thế lực hiểu rõ Nam Đại Lục nhất. Tuy hải thuyền của Thiên Độ Thuyền Hành vẫn còn đang lênh đênh trên biển, nhưng một số tin tức liên quan đến Bích Vân Tông đã được truyền về trước bằng thủ đoạn đặc biệt.

Dư Lương Thừa kinh ngạc: “Nam Đại Lục? Hề tiểu thư, có lẽ cô nhầm rồi. Cây quạt kia tuyệt đối không phải Phượng Linh Phiến.”

Hề Diệu Tuyết cười: “Dư trưởng lão có điều không biết. Sau khi Phượng Linh Phiến của Lê Dĩnh rơi vào tay Diệp Phàm, nó đã được tế luyện lại một lần, cho nên có chút khác biệt cũng là bình thường.”

Dư Lương Thừa đầy vẻ kinh nghi: “Lại có chuyện như vậy sao?”

“Diệp Phàm này là một Thiên cấp thuật sư, tinh thông đan thuật, phù thuật và trận pháp, là nhân tài cực kỳ hiếm có. Nhưng so với hắn, đạo lữ của hắn còn đáng chú ý hơn. Theo tin tức những tu sĩ từng tới Nam Đại Lục truyền về, đạo lữ của Diệp Phàm là Bạch Vân Hi, mang Băng Tủy thân thể, rất có thể có liên quan đến Bạch Dật Trần.” Hề Diệu Tuyết nói.

Dư Lương Thừa đột nhiên đứng bật dậy: “Có liên quan tới Bạch Dật Trần?”

Hề Diệu Tuyết gật đầu: “Chỉ là suy đoán thôi. Nghe nói Bạch Vân Hi từng nhiều lần hỏi Lê Dĩnh về chuyện của Bạch Dật Trần, hơn nữa hắn lại vừa hay mang họ Bạch.”

Dư Lương Thừa trợn to mắt: “Lại có chuyện này sao? Thật ra lúc còn trên biển, Ngao Thanh của Yêu Long tộc từng nhận nhầm vị tu sĩ Băng linh căn kia thành Bạch Dật Trần.” Chẳng qua hai người lúc đó che giấu thân phận, cũng không nói tên thật cho hắn biết. Giờ được Hề Diệu Tuyết nhắc tới, Dư Lương Thừa mới nhớ ra vị tu sĩ Băng linh căn kia hình như cũng từng hỏi hắn về Bạch Dật Trần.

Hề Diệu Tuyết kinh ngạc mở lớn mắt: “Chuyện của Ngao Thanh sao ngươi không báo lên?”

Dư Lương Thừa cười gượng: “Hề tiểu thư cũng đâu phải không biết Yêu Long tộc mù mặt. Chuyện nhận nhầm người bọn họ gây ra còn ít sao? Có một thời gian Yêu tộc khắp nơi đều lên bờ tìm Bạch Dật Trần, khiến tu sĩ băng hệ ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Huống chi Ngao Thanh vốn nổi tiếng không đáng tin.”

Vùng biển Ngao Thanh quản lý vô cùng nghèo nàn. Tuy Ngao Thanh mới là Kim Đan, nhưng độ tinh thuần của long huyết không thấp, theo lý Yêu Long tộc phải phân cho hắn một vùng biển giàu tài nguyên hơn mới đúng. Sở dĩ tên này bị đẩy tới nơi đó, nghe nói là vì có lần uống say rồi xông thẳng vào tẩm cung của phụ vương hắn.

Hề Diệu Tuyết cau mày: “Đáng tiếc người đã mất dấu rồi, nếu không còn có thể tìm cơ hội kết giao một chút.”

……

Diệp Phàm đang hoạt động tay chân trong rừng, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp.

“Trời đổi rồi, sắp mưa.” Diệp Phàm nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm.

Ngao Tiểu No nhảy ra: “Có sát khí! Sát khí nặng quá! Sắp chết người rồi!”

Ngao Tiểu No vừa nhảy ra gào hai câu, dường như không chịu nổi luồng sát khí từ trên trời truyền xuống, lập tức vèo một cái chui tọt vào Âm Hồn Kỳ, co đầu giả chết.

Diệp Phàm âm thầm khinh bỉ Ngao Tiểu No chẳng có tiền đồ, nhưng sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm trọng.

Diệp Phàm lấy Phượng Linh Phiến ra nắm trong tay, đồng thời thử phóng hồn lực ra ngoài.

Hồn lực vừa lan ra, hắn lập tức nghe thấy trên trời truyền tới một tràng long ngữ lanh lảnh: “Chính là hắn! Hắn chính là tên gian phu kia!”

Sắc mặt Diệp Phàm lập tức đổi hẳn. Gian phu cái quỷ gì! Hắn rõ ràng là chính thất! Đúng là tên ngu ngốc!

Chỉ nghe giọng thôi, Diệp Phàm đã nhận ra đó chính là con sâu dài mù mặt gặp trên biển lần trước, trong lòng lập tức nổi giận đùng đùng.

Một luồng uy áp khủng khiếp trước nay chưa từng có bao phủ lấy Diệp Phàm, khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn tăng vọt.

Một chưởng ấn Kim Long năm móng khổng lồ từ trên trời giáng xuống.

Cảm nhận nguy cơ ập tới, Diệp Phàm lập tức vung Phượng Linh Phiến chống đỡ. Phượng Linh Phiến phối hợp với dị hỏa bộc phát uy lực cực mạnh, ngay cả tu sĩ Hóa Thần bình thường cũng phải tránh lui, vậy mà đối với chưởng ấn Kim Long năm móng kia lại chẳng gây được bao nhiêu ảnh hưởng.

Thân ảnh Bạch Vân Hi chợt xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Chưởng ấn Kim Long mang theo khí thế nặng tựa ngàn quân cuối cùng cũng hiểm hiểm dừng ngay trước mặt Bạch Vân Hi, kình phong hung hãn thổi tung mái tóc hắn.

Nếu chưởng ấn Kim Long tiến thêm chỉ một chút nữa, Bạch Vân Hi bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành tro bụi dưới một chưởng này.

Không biết xảy ra biến cố gì, chưởng ấn Kim Long đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó, một con Kim Long khổng lồ hùng hổ lao từ trên trời xuống, đè Bạch Vân Hi xuống đất.

Kim Long phả một hơi vào mặt Bạch Vân Hi, lớp ngụy trang trên mặt hắn lập tức tan thành mây khói.

Kim Long chớp chớp mắt, nhìn Bạch Vân Hi mấy lượt, lại ghé tới bên cổ hắn ngửi ngửi rồi nói: “Không đúng, lại nhầm rồi.”

Diệp Phàm lập tức nổi giận quát: “Đương nhiên là nhầm! Đây là vợ ta! Ngươi đừng có đè lên vợ ta nữa!”

Kim Long liếc Diệp Phàm một cái, trong mắt lóe lên mấy phần ghét bỏ, dường như còn xen lẫn chút ghen tị.

Kim Long lại nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi mấy lần: “Lạ thật, không thơm bằng hắn, nhưng lại có chút giống…… Chẳng lẽ……”

“Tiền bối, ngài buông ta ra trước đi. Ngài đè ta như vậy, đạo lữ của ngài mà biết chắc sẽ không vui đâu.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.

Vừa nghe vậy, Kim Long lập tức như bị bỏng, bật người nhảy ra, buồn bực quất quất cái đuôi.

Ngao Thanh đang ở trên không, vừa nghe ba chữ “lại nhầm rồi” lập tức định chuồn mất, nhưng bị Diệp Phàm túm xuống.

Kim Long nhìn thấy Ngao Thanh, cau mày.

Ngao Thanh đầy vẻ áy náy: “Tiền bối, ta nhìn nhầm rồi, nhưng thật sự giống lắm! Giống hệt người trong bức họa luôn!”

Kim Long lẩm bẩm: “Người này quả thật hơi giống Dật Trần, nhưng Dật Trần đẹp hơn nhiều……”

Bạch Vân Hi: “……” Câu này có phải hơi tự mâu thuẫn không vậy?

“Thôi, ngay cả ta còn nhìn nhầm, ngươi nhìn nhầm cũng chẳng có gì lạ, dù sao cũng rất giống.” Kim Long hào phóng phất tay.

Ngao Thanh nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa, vừa được Kim Long cho phép liền nhanh chân chuồn mất.

Ngao Thanh nhát gan quay đầu nhìn lại, vừa hay bắt gặp gương mặt hung dữ của Diệp Phàm, lập tức vèo một cái chạy không thấy bóng.

Ánh mắt Kim Long chuyển từ Bạch Vân Hi sang Diệp Phàm, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Bạch Vân Hi thấy sắc mặt Kim Long thay đổi liên tục, trong lòng không khỏi có chút bất an.

Kim Long giơ tay chỉ vào Diệp Phàm, nghiêm trang nói: “Quần áo của ngươi đẹp đấy! Cởi ra cho ta.”

Bạch Vân Hi: “……”

Mặt Diệp Phàm đỏ bừng, vừa định lên tiếng đã bị Bạch Vân Hi kéo lại: “Đưa cho tiền bối đi.” Chỉ là một bộ quần áo mà thôi.

Diệp Phàm buồn bực cởi quần áo xuống, vô cùng không nỡ đưa cho Kim Long.

Kim Long đắc ý nhận lấy, mặc lên người rồi hóa thành hình người.

Ngoài dự liệu của Bạch Vân Hi, hình người của Kim Long lại là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trông vô cùng non trẻ. Có lẽ vì vội vã lên đường, tóc Kim Long hơi rối, chiếc tử kim quan trên đầu cũng lệch sang một bên.

“Ta mặc thế này đẹp không?” Kim Long hỏi.

Bạch Vân Hi cười, trái lương tâm đáp: “Đẹp.” Phong cách Smart này đúng là chẳng khác Diệp Phàm chút nào!

Kim Long đắc ý nói: “Ta cũng thấy đẹp. Trước kia Dật Trần thích nhất nhìn ta mặc kiểu này.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trung Đại Lục đồn rằng vị lão tổ tông kia của hắn vì bị tổn thương tình cảm nên mới mất tích. Bây giờ xem ra, không chừng là vì gu thẩm mỹ của tên này thật sự quá tệ nên người ta mới bỏ trốn.

“Đồ ta chọn đương nhiên không thể sai được!” Diệp Phàm đắc ý nói.

Khóe miệng Bạch Vân Hi giật giật, thầm nghĩ: Diệp Phàm và con Kim Long này đúng là khá hợp nhau. Hai tên đều thích kiểu quần áo này, không chừng người có vấn đề về mắt thật ra lại là hắn.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 375"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 4 giờ trước
Chương 380 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 5 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 19, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ